![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
thỉnh thoảng em hay mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống(lan can,cầu thang,vực,..).cứ mỗi lần như thế là lại bị giật mình,đá mạnh vào giường(không biết đá thật hay là mơ nữa)
|
|
#22
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
Đánh dấu, ko dám đọc
|
| emxinh_kokieu |
| View Public Profile |
| Find all posts by emxinh_kokieu |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
__________________
♦ Intel Core i5-2410M 2.3Ghz 3M♦ RAM 2GB DDR3♦ HDD 500GB♦ VGA Intel GMA♦ Display 14.0'' WLED♦ DVDRW Super Double Layer♦ OS DOS |
| khongtronhoc |
| View Public Profile |
| Find all posts by khongtronhoc |
|
#24
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
[quote=GiaPhuGroup;33447082(chẳng hạn như không gian 4 chiều)[/QUOTE]
không gian theo như 1 số học thuyết là 10 chiều ( hoặc 11 chiều theo học thuyết M)
__________________
[COLOR="Blue"]Imaginatio mundum ducit[/COLOR] |
| santacruise |
| View Public Profile |
| Find all posts by santacruise |
|
#25
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
Chủ thớt bị chị kia hành hạ thế nào nữa, nhanh chóng viết bài cho ae đỡ tò mò nhá bác. lót dép hóng cái
__________________
Em nhận làm bằng đại học, thạc sĩ của tất cả các trường đại học tại singarpore và trường liên kết của singarpore tại các nước khác ! Làm bằng A2, B2 của BCA tại HN hoặc HP |
| 0904963404 |
| View Public Profile |
| Find all posts by 0904963404 |
|
#26
|
||
|
||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
Từ ngày VOZ có nhiều ma về,em chăm thứ đêm,ngủ ngày hẳn
Đọc xong mà đi ngủ ngay thì chỉ có nước đái ra giường )Hẹn bác đêm mai nhé
|
|
#27
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
Để cho chị ta nhập có khi trúng con đề rồi nhỉ?
.
|
| caohanh1502 |
| View Public Profile |
| Find all posts by caohanh1502 |
|
#28
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
Quote:
ê ê bác này gióng em ..lau lâu em cũng mơ thế , cảm giác lạ lắm bác ạ..cứ như chim bay ấy vừa thích vừa sợ
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ [QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE] :) |
| neverbackdow |
| View Public Profile |
| Find all posts by neverbackdow |
|
#29
|
||
|
||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
Quote:
![]()
__________________
Re: Sao bọn con gái người thơm thế hở các bác? :chaymau: [QUOTE=Jin_love;40849210]Sao gấu mình đek có mùi gì :sosad:[/QUOTE] [QUOTE=Thisisjust4fun;40850908]Mình thông cảm với bạn, tình yêu đồng giới nó là như vậy đấy :look_down:[/QUOTE] :rofl::rofl::rofl: |
| Avenged Sevenfold |
| View Public Profile |
| Find all posts by Avenged Sevenfold |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.
mình cũng có chuyện mún kể mới xảy ra cách đây vài ngày
Mình sv ở trọ , chủ trọ là bạn của mình , trc khi vô nó có nói là ở đây từng có ng nhìn thấy thứ đó , bản thân em thì tin là có nhưng do e nặng vía nên đó giờ chưa đc mục sở thị tận mắt nên có phần gan dạ . E ở đến nay cũng hơn 1 năm rồi các bác ạ , ko có gì xảy ra . Tầm khoảng 1 tháng đổ lại đây em ko nhớ rõ xuất hiện 1 số cái gì đó lạ lạ . Cụ thể là hôm thứ 6 tuần rồi , đi làm về cuối tuần nên em ko tắm ngay mà online chơi đến tầm 23h30 , em đi tắm vào tắm khoảng 5' sau em nghe nhà tắm bên cạnh có tiếng đồng lạ " lụp...cụp..." đó giờ e cũng chẳng để ý lắm vì cho rằng con bé phòng bên cạnh đang giải tỏa , nhưng suy nghĩ lại thì sao cứ đúng lúc mình đi tắm là lại nghe tiếng động này , bâng khuâng nhưng e cũng ko để ý nhiều , tắm xong em lại online , tiếng động vẫn còn , e nghe tai phone , đc 1 lúc sau tầm 0h30 , em nghe có tiếng mở cửa ổ khóa phòng lạch cạnh ở phòng con bé đó , 2 anh em nó đi chơi về , quái thế còn tiếng động ban nãy từ đâu ra ?!?! Đang thắc mắc lại đc thằng bạn tông ngay cái topic ma trong phòng tắm , đọc mà em wiu' cả người , suy nghĩ lại thì tiếng động đó có cả hôn 1 tháng nay rồi . Em vừa sợ vừa tò mò , quyết định mai sẽ điều tra , thứ 7 e đi chơi tầm 22h có mặt ở nhà , phòng 1 khóa ngoài , 2 anh em nó chưa về , em lao vô nhà tắm đc tầm 5 phút y như rằng tiếng động xuất hiện ko liên tục nhưng có lúc nhanh và lớn rồi dừng , rồi tiếp tục ... tym teo cheo weo' lun , vớ cái khăn , em lau vội mặc cái quần tà lõn , em dzọt ra trc cửa phòng snag phòng bên cạnh , ổ khóa vẫn đây ... Từ đó em cảm thấy căng thẳng kinh khủng s nhớ lại lời thằng bạn nói nhà từng có ng thấy thứ đó , em lạnh cả người . Hôm sau e nói thằng bạn em , nó cũng giật mình , 2 đứa chả biết làm gì , em ráng gồng thêm đc 1 hôm , vẫn vậy nên quyết định cúng cô hồn nghe nói gần vào tháng 7 táhng âm khí mạnh nên mới lộng hành vậy ... mọi thứ đã đủ , em cúng vái theo chỉ dẫn của 1 đứa bạn . xong xui , em đi tắm , và vẫn nghe như thường 1 cảm giác âm u sao sao đó . Nhà ko có cửa sổ nên tắt đèn 1 cái khỏi bik ban đêm hay ban ngày luôn , thiết nghĩ e cũng thích nghi lâu rồi nên ko sao , cớ gì lòi ra vụ này ... Hình sơ đồ em vẽ phòng em nè cho dễ các bác hình dung :
|
![]() |
|
|