Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 04-07-2011, 12:39
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Chuyện gặp ma của Vozers.

Mọi người ai đã từng gặp ma thì kể ra đây nhé. Em sẽ tổng hợp lại để phân tích. Sau đây là câu chuyện của em.

Em ko có chủ ý làm rùm beng vấn đề tâm linh đang rối ren lên gần đây ở Voz. Tuy nhiên em thấy các mem Voz phản hồi khá tích cực về vấn đề này cho nên đây chính là thời điểm thích hợp để em kể lại câu chuyện rùng rợn nhất mà em từng gặp trong đời mình. Tin vào tâm linh, một số người có, một số người ko. Nhưng em khẳng định rằng thế giới tâm linh là có thật. Họ tồn tại xung quanh chúng ta và có phần tác động lên cuộc sống và số phận chúng ta. Cách đây vài thiên niên kỷ, khi con người còn sống bầy đàn, họ nhìn thấy sấm sét thì coi đó như thần linh, họ sợ nó và quỳ lạy van xin. Lúc đó tư duy họ chưa giải thích đc sấm sét là gì cho nên họ nhìn sai lệch về nó. Bây giờ với khoa học hiện tại, con người giải thích đc sấm sét là gì và họ ko sợ nó nữa. Cũng như bây giờ, với khoa học hiện tại, khoa học chưa giải thích đc sự tồn tại của tâm linh chứ ko phải tâm linh ko tồn tại hay trái với khoa học, cho nên con người sợ ma như họ từng sợ sấm sét. Có lẽ vài thiên niên kỷ sau nữa, con người với kiến thức hiên đại hơn đã giải thích đc tâm linh (chẳng hạn như không gian 4 chiều), và thậm chí giao tiếp đc với người thân đã mất qua hệ thống liên lạc hiện đại (hình ảnh 3D người đã khuất nói chuyện trực tiếp với chúng ta chẳng hạn). Và khi ấy có lẽ người tương lai nhìn về cách chúng ta sợ ma, cúng bái van xin trông thật hài hước như cách chúng ta nhìn người tiền sử sợ sấm sét vậy. Chúng ta quen với việc mình tồn tại là hiển nhiên mà ít khi đặt câu hỏi vì sao trên cái cục đất to đùng đùng trôi lơ lửng xung quanh vô số cục đất khác có một thứ gọi là con người đang đi qua đi lại, nói chuyện, làm việc. Tại chúng ta coi việc đó như hiển nhiên nên chúng ta ko thấy nó kì lạ. Cho nên em coi việc có thế giới tâm linh hay người ngoài hành tinh cũng chẳng khác gì việc tồn tại con người trên trái đất. Chúng hiển nhiên và kì lạ như chính bản chất của vũ trụ vậy.

Thôi em nói miên man quá. Em vào vấn đề chính luôn.

Chuyện cách đây khoảng 10 năm rồi. Lúc đó em học khoảng lớp 7. Trước đây, nhà em sống trong khu tập thể phòng Tài chính huyện, nhưng sau dành dụm đc 1 ít thì mua một căn nhà khác. Căn nhà mới là căn nhà đẹp nhất xóm lúc bấy giờ nhưng lại bán giá cực rẻ nên ba em mua liền, mừng như vớ đc vàng. Trước giờ nhà em khá ngây thơ, ít để ý chuyện tâm linh cho nên lúc dọn vào là ở luôn, ko cúng kiếng gì cả. Ở 1 thời gian thì nhà em gặp 1 chuyện chấn động về cõi âm. Thời điểm này em còn nhỏ, chỉ tầm lớp 4, lớp 5, em chỉ thấy, chỉ biết, chỉ hiểu nhưng ko dính dáng trực tiếp tới em nên em ko kể ra ở đây. Khi nào rãnh thì em sẽ kể cho các bác. Trở về năm lớp 7, sau sự kiện chấn động đó thì nhà em ko thể nào ko tin về chuyện cõi âm nữa. Bản thân em thì trở nên sợ ma kinh hoàng vì biết họ tồn tại trong nhà mình, sống cùng với mình. Tối khi đi ngủ thì nhà em để sẵn một cái thau đựng nước tiểu trước cửa phòng ngủ để cho em, mẹ em và con bé em của em đi tiểu chứ ko dám chạy ra nhà vệ sinh phía sau. Còn ba em thì trùm lắm các bác à. Mạng ổng lớn nên ma sợ ổng chứ ổng chả sợ ma. Trong sự kiện chấn động đó thì 3 mẹ con em hoảng loạn, chỉ riêng ba em bình tĩnh, tự tin giải quyết vấn đề rốt ráo. Trước khi nhà em đến ở thì nhà này đã có 2 đời chủ. Đời đầu là 2 vợ chồng ở đc 1 thời gian thì ly hôn, bán nhà cho đầu sau. Rồi đời sau cũng vậy, ly hôn rồi bán cho nhà em. Lúc người âm trong nhà về nói chuyện, ông ấy nói với ba em rằng: “Ta ko thích cho những người trước ở nên đuổi họ đi, ta thấy mày được nên ta cho ở”. Lúc đó em nhỏ nên thỉnh thoảng thấy ba em và ông ấy nói chuyện với nhau như 2 người bạn mà em ko thấy bất bình thường gì, giờ lớn rồi, ý thức đc rồi nghĩ lại thì thấy sợ thiệt. Em lại miên man nữa rồi. Vào vấn đề lại lần nữa nào. Trước tiên em vẽ cái nhà em cho các bác dễ hình dung.





Màu vàng là cửa ra vào, màu xanh dương là cửa sổ. Trong đó khu vực X là nơi có 3 người chết mà nhà em biết được sau sự kiện chấn động mà em có đề cập. Còn chữ X trong phòng ngủ là nơi em thấy .... Từ lúc nó xảy ra, em kê 1 cái giường ngủ chung phòng với ba mẹ em cho đỡ sợ. Lúc trước em ngủ ở nhà bếp 1 mình. Mọi chuyện cứ bình thường, bình thường ở đây là ma nó ko đụng chạm chi đến em, chỉ lâu lâu khèo chân, chọc cho mẹ ko ngủ được thôi (chỉ mẹ em thấy trong mơ thôi), cho đến 1 hôm … em đau bụng lúc nửa đêm.
Đúng 12g em đau bụng dữ dội, em phải ra 1 quyết định khó khăn. Một là gồng mình đi ra sau nhà để giải quyết , hai là cố gắng chịu đựng . Giữa sợ ma và đau bụng, sợ thì sợ nhưng bụng cứ đau đến phát điên nên em phải đi thôi các bác ạ. Cái tính em sống ít muốn làm phiền đến người khác nên em ko gọi ba mẹ dậy mà tự đi một mình. Em đi ào ào, chỉ thấy gió thổi hơi lạnh, sợ sợ chút thôi nhưng cục nào cục đấy cũng chất lượng. Gần đến phát cuối thì em nghe tiếng ba em dậy, chắc lo em sợ ma nên dậy đây mà. Thế cho nên em yên tâm làm phát cuối nhiệt tình luôn. Xong đâu đó em vào nhà, đi vào phòng ngủ. Hút 1 điếu thuốc xong ba em cũng vào ngủ. Được vài phút thì ba em ngáy khò khò liền. Lúc đấy tầm 12g30 thì em nghe tiếng mèo kêu. “Meo … meo …”. Nghe vọng như sát bên tai mình vậy. Lúc đấy em nghỉ là mèo nhà hàng xóm kêu nên chả quan tâm gì cả. Cái giường em ngủ thì đối diện với cái cửa phòng, nhìn ra cửa sổ luôn (lúc đấy cửa sổ ko mở ạ). Em đã dậy rồi thì phải lúc lâu mới ngủ được nên lúc đấy em hay nhìn về 1 phía trầm ngâm tư duy về cuộc đời lắm các bác à. Mà em nằm đối diện cái cửa phòng ngủ thì phải nhìn về đó thôi. Nhìn 1 lúc thì em thấy cái gì đó hơi ngứa mắt ngay chỗ cửa. Em tập trung một lúc thì kinh hoàng quá các bác ạ. Em thấy chỗ cửa tự nhiên mờ mờ ảo ảo như một làn khói làm em phải căng mắt ra nhìn. Nhìn càng tập trung thì em càng thấy hiện ra dần một người phụ nữ tóc dài, áo trắng dài đến che hết cả người đang ôm 1 con mèo đen. Người phụ nữ nhìn về hướng vuông góc với em, ko trực tiếp nhìn em. Mọi thứ xuất hiện trong mờ mờ ảo ảo như làn sương. Em có cảm giác như người phụ nữ ấy được tạo ra bởi sự tích tụ các làn sương ấy. Lúc đó em hoảng sợ thật sự nhưng thần kinh em thì chưa tin vào mắt mình. Kiểu như các bác gặp cướp, cứng đơ người lại vài giây thì mới kêu lên đc “Cướp cướp …” vậy. Em cố tập trung nhìn, càng nhìn thì cái làn sương đó càng tích tụ rõ hơn hình ảnh người phụ nữ đó. Lúc này chị ta đang cúi xuống thả con mèo ra và hình như bắt đầu nhìn về em. Lúc đó em nhắm mắt lại, lâu lâu hé ra coi thì thấy làn sương ấy vẫn còn ở đó. Và em bắt đầu hoảng sợ thực sự, thần kinh đã biết đc chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cái tính em vẫn vậy, em ko muốn phiền ba mẹ nên ko ré lên vì em biết mẹ hay mất ngủ. Với lại lúc này mọi chuyện chưa có gì vì có khi em hoa mắt nhìn nhầm thì sao. Em âm thầm chịu đựng đc khoảng 5 phút. 5 phút yên tĩnh và rùng rợn đến đáng sợ. Bất chợt em cảm nhận được 1 luồng âm khí, lạnh lẽo, u uất, lạnh cả lưng đang tiến phía mình. Em ko biết phải tả các âm khí đó ra sao, nhưng lúc đó em cảm nhận được các bác à, ko chỉ giác quan bình thường mà cả giác quan khác nữa mà em ko giải thích nổi, em cảm nhận được chị ta đang tiến tới chỗ em. Và khi em cảm thấy cái luồng khí ấy mạnh nhất, và cảm giác như nó đang ám vào em thì mắt em tự nhiên hoa mắt như tivi bị nhiễu, nhưng có nhiều màu hơn 2 màu trắng đen, tai em ù ù như đang lướt đi với tốc độ khủng khiếp, cứ 1 giây thì có tiếng sấm sét nổ bên tai, tay chân em cứng đơ, cựa quậy kiểu gì cũng ko đc. Lúc đó em như bất lực. Mắt em tự nhiên cứ nhắm nghiền lại trong khi em cố mở nó ra, em mở ra thì nó đóng lại. Có lẽ lúc này chị ta đang cố đẩy linh hồn em ra khỏi xác để nhập vào. Em tập trung cao độ những gì xót lại của linh hồn để cố mở mắt. 2 bên giằng co, được khoảng 1 lúc thì chị ta buông ra. Em mở mắt ra được. Mồ hôi đầy mình. Lúc này em lấy hết sức vùng dậy kèo chân lấy cái chăn cuối giường đắp lên, nằm trong chăn run cầm cập, nóng đến toát mồ hôi mà ko dám hó hé gì. Đc 1 lúc em hé mắt ra khỏi chăn nhìn, nhưng chớp nhoáng nên ko nhìn rõ gì.

Tầm 15 phút sau, cái cảm giác ớn lạnh ấy lại đến. Bác nào rơi vào hoàn cảnh như em, cảm nhận được cái âm khí đó mới thấy nó rùng rợn đến cỡ nào. Lần này chị ta làm y chang lần đầu. Nhưng lâu hơn, mạnh hơn, dai dẳng hơn. Tai em ù mạnh hơn, sấm sét mạnh hơn, mắt hoa hơn, tay chân vẫn cứng đơ như vậy. Trong lúc thập tử nhất sinh như vậy, em suy nghĩ tại sao chị ta bắt em nhắm mắt lại, vậy là em quyết định ko cầm cự nữa mà buông xuôi đôi mắt lẫn thần kinh để coi chị ta làm gì mình. Và kì lạ lắm các bác à, lúc em buông xuôi, thần kinh hoàn toàn tỉnh tảo, chưa ngủ gì cả nhưng lại mơ, mà cũng ko biết là mơ hay ảo giác nữa. Em thấy cung điện như hoàng cung của vua thuở xưa. Em thấy đền đài, mờ mờ ảo ảo. Em sợ người ta đưa hồn mình đi nên em bừng tỉnh, cố gắng chống cự lại. Chị ta bắt em nhắm mắt thì em cố mở, em cố động đậy tay chân. Nó diễn ra rất lâu. Lâu đến mức em muốn buông xuôi luôn nhưng rốt cuộc em đã chiến thắng. Chị ta buông em ra. Em như bừng tỉnh và ko do dự nữa, em ré lên để cả nhà dậy chứ nếu nó tới lần nữa thì em chết quá.
Ba mẹ em dậy hỏi chuyện thì em kể hết. Em kể xong thì ba mẹ hỏi lại là thiệt ko. Thấy thiệt hay là mơ. Em khẳng định là em thấy bằng mắt, ko phải mơ. Thấy em nói có vẻ thuyết phục, mẹ em nói 1 câu mà em nhớ mãi ko bao giờ quên đc và nó chứng mình cho tất cả những gì em trải qua.

“Hồi nãy má mơ thấy một phụ nữ áo trắng nằm chỗ con, lấy tay khèo khèo ông ba!!!”

Em nghe mà lạnh cả người. Vậy là nãy giờ những gì xảy ra, ko chỉ có em chứng kiến trực tiếp mà có mẹ em thấy trong giấc mơ. Mọi thứ sống động đến kinh hoàng.

Ba em bảo để ba xuống dưới giường em nằm coi thử nó dám làm gì ổng. Em lên giường to ngủ với má. Em nằm được 1 lúc thì ba em lại ngáy khò khò. Em thì chập chờn hoảng sợ ko dám ngủ. Khi em thiu thiu đc 1 lát thì bất chợt 2 cánh tay em tự nhiên bị giật lên, dựng đứng, song song với nhau như có người nắm 2 tay kéo lên vậy. Lúc đó em cũng rơi vào trạng thái như 2 lần trước, tay chân cứng đơ, ko làm gì đc. Tuy nhiên lúc này ko còn ù tai và mắt hoa nữa, chỉ thấy đen thui thôi. Đây là trạng thái bóng đè mà em hay gặp sau này. Em nghĩ trạng thái này khác trạng thái 2 lần trước. Em nghĩ 1 trạng thái là khi người âm tác động bên ngoài mình, làm mình cứng đơ, một trạng thái là người âm cố nhập vào mình. Lần này em cũng chống cự, cố rút tay về. Cố cử động. Được 1 lát thì chị ta thả tay ra, tay em đập cái rầm xuống giường. Đập lên đầu má em luôn. Như vậy là 2 cánh tay em bị kéo lên thật các bác ạ. Ko phải họ tác động em trong mơ mà tác động vật lý lên em. Má em giật mình dậy hỏi em sao đập tay lên thì em nói là trở mình vô tình chạm rồi im lìm thức luôn tới sáng. Ko dám nhắm mắt nữa. Kể từ đó về sau 4 người phải ngủ chung 1 cái giường 2m. Chật chội mà phải cố gắng chịu thôi.

Qua những việc mà em chứng kiến và tổng hợp từ nhiều người đã từng thấy ma, em có vài kết luận như sau:

+ Ma có thật và tồn tại quanh ta.

+ Họ xuất hiện thường ko rõ ràng để ta ko nhìn rõ họ đc. Chẳng hạn như tóc dài che mặt, áo dài trắng cho cả thân thể.

+ Họ xuất hiện thường làm ta cảm giác được sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mình nghĩ đó là do âm khí toát ra, chạy quanh cơ thể mang dương khí của ta. Y như trời nóng toát mồ hôi mà gió thổi qua 1 cái nổi hết da gà ấy.

+ Khi họ đụng đến ta hoặc cố nhập vào ta, ta rơi vào trạng thái cứng đơ, ko điều khiển đc cơ thể nữa, mắt hoa, tai ù mà người ta hay gọi là bóng đè.

+ Họ có thể tác dụng vật lý lên ta như nâng tay ta lên chẳng hạn. Em ko chắc, nếu nhìn theo cách khác thì có thể là trong trường hợp của em là chị ta đã nhập đc vào 1 phần nên điều khiển em giơ tay lên, lúc này em vẫn còn 1 phần kiểm soát nên thấy tay giơ lên y như người ta kéo mình chứ có thể chị ta là linh hồn ko kéo tay ta 1 cách vật lý như vậy đc.

+ Khi gặp ma, cố gắng dùng thần kinh, lý trí để giành quyền điều khiển cơ thể, đừng để những trường hợp ma dẫn đi hoặc dùng thân xác ta làm chuyện bậy bạ.

Nhà em còn rất nhiều những chuyện rùng rợn như vậy nữa. Khi nào em rãnh sẽ kể hết cho các bác.
Reply With Quote
  #2  
Old 04-07-2011, 12:40
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 422
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

vozer dạo này gặp nhiêu ma vậy nhỉ .
Có ân oán với người âm ah` .
Mình muốn chả đc đây
__________________
[CENTER][COLOR="SeaGreen"]Khóc đi em
Khóc cho nước mắt chạy ngược vào tim
Khóc cho tâm hồn yêu đuối đó
Khóc để rồi một mai ta vững bước.
Bước thật dài trên con đường đời. [/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #3  
Old 04-07-2011, 12:47
concoc31102's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 62
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Cứ như phim ju ôn ấy nhỉ.. nhất đoạn con mèo đen
Reply With Quote
  #4  
Old 04-07-2011, 12:48
driftking.AMS's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 32
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Bị vozer ném gạch nhiều quá nên hiện về trả thù
Reply With Quote
  #5  
Old 04-07-2011, 12:51
Bo_Kinh_Van's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 294
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Quote:
Originally Posted by whisky_vn4 View Post
vozer dạo này gặp nhiêu ma vậy nhỉ .
Có ân oán với người âm ah` .
Mình muốn chả đc đây
thế đã đi bắc biên chưa thím
__________________
[QUOTE=cusiu]có lúc nghĩ quẩn em chỉ muốn đâm đầu vào ngực con nào mà chết đi nhẹ nợ. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, mình chết rồi thì nó lại đi theo thằng khác, đám ma mình nó đến ăn xôi, hát một bài, giấu quả xoài vào túi rồi ngoảy đít về như không ai thấy.[/QUOTE]
Reply With Quote
  #6  
Old 04-07-2011, 12:54
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 422
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Quote:
Originally Posted by Bo_Kinh_Van View Post
thế đã đi bắc biên chưa thím
có 1 girl , nhà báo tương lại pm bảo đi . Nhưng về nhà rồi , bảo đợi tháng 8 lên Hn thi đi nhưng girl đó muốn đi ngay .
Nên vất cho số 1 ông voz ở BB nhưng ông đó sợ k dám đi .
Đợi tháng 8 ,nêuy girl kia pm thì đi .
Dạo này đêm toàn đi bắt ếch với ông a ở nghĩa trang cả đêm mà có thấy gì đâu
__________________
[CENTER][COLOR="SeaGreen"]Khóc đi em
Khóc cho nước mắt chạy ngược vào tim
Khóc cho tâm hồn yêu đuối đó
Khóc để rồi một mai ta vững bước.
Bước thật dài trên con đường đời. [/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #7  
Old 04-07-2011, 13:02
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 4
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

em cũng có chuyện muốn kể đây hôm qua lúc hơn 1h bật PC lên xem tin tức thì thấy bài xích đu bị ma ám trên VOZ vào đọc xem thể nào thế là click nhầm vào #2 thấy ngay con ma nó hiện ra tý té ghế hình đỏ gặp cũng nhiều rồi nên cũng không sợ chỉ giật mình thôi.tiếp sao đó em nhìn thấy 1 cái bóng ở trên tường tóc dài cũng sởn gai ốc nhìn ra đằng sau chẳng có ai ( không phải bóng của em đâu bóng của em nó ở đằng sau) em tưởng mơ ngủ nên đi xuống nhà uống nước trong lúc uống nước em nhìn thấy 1 cái bóng lượn lờ đi qua mặt em sợ đứng im khoảng 30s tim đập nhanh sau đó em nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai thấy thế em nên phòng thắp hương cho ban thờ vì em ngủ cùng cái ban thờ mà bác nào bik hiện tượng này chỉ dùm cái năm nay em mới 16t sớ tý đái ra quần các bác ak
Reply With Quote
  #8  
Old 04-07-2011, 13:16
driftking.AMS's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 32
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Quote:
Originally Posted by Trung DC View Post
em cũng có chuyện muốn kể đây hôm qua lúc hơn 1h bật PC lên xem tin tức thì thấy bài xích đu bị ma ám trên VOZ vào đọc xem thể nào thế là click nhầm vào #2 thấy ngay con ma nó hiện ra tý té ghế hình đỏ gặp cũng nhiều rồi nên cũng không sợ chỉ giật mình thôi.tiếp sao đó em nhìn thấy 1 cái bóng ở trên tường tóc dài cũng sởn gai ốc nhìn ra đằng sau chẳng có ai ( không phải bóng của em đâu bóng của em nó ở đằng sau) em tưởng mơ ngủ nên đi xuống nhà uống nước trong lúc uống nước em nhìn thấy 1 cái bóng lượn lờ đi qua mặt em sợ đứng im khoảng 30s tim đập nhanh sau đó em nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai thấy thế em nên phòng thắp hương cho ban thờ vì em ngủ cùng cái ban thờ mà bác nào bik hiện tượng này chỉ dùm cái năm nay em mới 16t sớ tý đái ra quần các bác ak
Có thể lúc đó anh thấy mi mắt của mình trong 1 khoảng thời gian cực ngắn, nên lầm tưởng đó là cái bóng đang lướt qua.
Reply With Quote
  #9  
Old 04-07-2011, 13:17
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 18
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Mình thấy mấy ngày Voz có truyện ma hay thì trùng hợp kỳ lạ với ngày giặt quần của các Vozer...
__________________
[QUOTE][COLOR="White"]Chết cũng ếu đưa ảnh thật ra[/COLOR][/QUOTE]
Date the ban will be lifted: Never
Reply With Quote
  #10  
Old 04-07-2011, 13:26
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Quote:
Originally Posted by Bo_Kinh_Van View Post
thế đã đi bắc biên chưa thím
bác có đi không tôi đi với nhà tôi ở HN này,nhà thằng bạn cũng ở bên bắc biên nữa,hôm nào đi rủ tôi với nhé a e ra bãi đá ngồi chơi,tôi thích đi chơi lắm
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:05.