Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #191  
Old 13-06-2011, 22:27
huyhoang_461900's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 280
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Thôi comment gây flame làm gì hả các bác. Bình luận comment thế nào thì cũng là ý kiến của mỗi người. Đúng thì thôi sai thì phản bác làm gì phải lôi nhau ra để phán xét
__________________
[QUOTE=Black Apple Ver2;34254187]
Gái nó cũng giống như smartphone vậy,nếu biết hack/jailbreak nó thì nó sẽ phát huy đủ hết tính năng cho người sử dụng
:sexy:
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #192  
Old 13-06-2011, 22:27
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 649
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Mình cá nhân lại thấy bạn tôn sùng bạn gì gì ấy của bạn hơi thái quá. Thấy trong này ngoài bạn ra thì đa phần là gạch đá, thế hỏi rõ bạn là clone hay là người thân của bạn ấy.

Lý luận có đúng và sai không cần phải bưng lên đầu thờ thế đâu.
mình là clone, nick chính thì đang nghỉ dưỡng ở đảo nhìn sign là biết Còn manhoa thì mình chỉ hay hóng những trận gạch đá, troll nhau với mem khác của lão ấy thôi Nếu chỉ vì thấy mình khen manhoa vài câu mà đã nói mỉa mình là clone hay người thân của lão ấy thì chán thật đấy Đấy không phải là tư duy, mà chỉ là ngụy biện thôi
/Mà thôi mình bưng bê cái gì kệ mẹ mình, sao lại chuyển sang xoắn mình thế Xoắn manhoa ấy Mình chỉ thích làm khán giả thôi
__________________
[B] Miêu tả "thằng nhỏ" của các thím bằng tên một bộ phim[/B]

[QUOTE=Mr.D.Q.N;55609635]:beauty::beauty::beauty:
TITANIC[/QUOTE]

[QUOTE=HanelW;55609942]của thím bị gãy đôi rồi à :stick:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #193  
Old 13-06-2011, 22:28
K.I.A
Join Date: 03-2010
Posts: 92
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Những cái nhiều người biết, nhiều người hiểu thì mọi người đã nói ra hết rồi . Duy chỉ có 1 cái nữa là các bác chưa nói; toàn nói lan man, nói những cái ở đâu đâu, quan niệm người trung hoa ?
Nhìn vào cây cổ thụ, cành khẳng khiu đen đúa tỏa đi nhiều hướng-> Quyền lực, chính trị, phe phái. Càng lên cao càng tỏa đi nhiều hướng, gần giống với chân rết, nhưng cành cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm; còn phần rễ dưới đất ít ai có thể nhìn thấy đc.

Cây cổ thụ là quyền lực, càng để lâu càng bám rễ, càng bao trùm mọi vật, một bàn tay che cả bầu trời...
Bây giờ chuyện con ông cháu cha, cha truyền con nối là chuyện bt..Khác gì thời phong kiến đâu, con vua lại làm vua.
Reply With Quote
  #194  
Old 13-06-2011, 22:28
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

thread hay thì bạn chủ thớt lại đ' ra gì... xoắn nhau công kích cá nhân...
có ai bàn tiếp không
Reply With Quote
  #195  
Old 13-06-2011, 22:29
Grey_cloud's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 27
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by huyhoang_461900 View Post
Cổ thụ: Con người ta sẽ trở nên rắn rỏi và bền bỉ sau một thời gian dài, bóng của nó lan rộng có thể che chở cho cả một vùng, tạo bóng mát cho con người. Che chở dìu dắt các thế hệ đàn em. Là nơi tập trung của làng... Chứng kiến mọi thăng trầm của cuộc đời, con người sẽ trở nên điềm đạm và sáng suốt trước cuộc đời

Trúc quân tử: Luôn luôn ngay thẳng ngay cả khi đổ ngã, mọc thành rừng nên chống lại được gió bão. Ý khuyên con người sống trung thực, ngay thẳng và phải biết đoàn kết thành một khối vững mạnh
thớt dài ngại đọc quá , ghé page 1 với page cuối , thấy bạn này chung ý tưởng
Reply With Quote
  #196  
Old 13-06-2011, 22:30
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 3
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Hình như ở đây chả ai đọc truyện.
So sánh giữa trúc và cổ thụ giống 1 tình tiết trong truyện Hoàng Phi Hồng.

Chắc chủ thớt vừa đọc nên vác vào đây để chém .

Còn ý nghĩa giữa 2 cái thì mọi người lôi truyện ra đọc lại hộ nhé
Reply With Quote
  #197  
Old 13-06-2011, 22:30
mrmeobeo's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 305
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by Ghosthammer View Post
thread hay thì bạn chủ thớt lại đ' ra gì... xoắn nhau công kích cá nhân...
có ai bàn tiếp không
Lâu lâu hại não cũng đc
__________________
Hạc giấy, anh vẫn không bao giờ giám nhìn vào....
[QUOTE]Vẫn còn đây, 1000 hạc giấy
Thay lời yêu, em gấp tặng đôi mình
Chỉ trách tình yêu, không như ước định
Để suốt đời này, hạc giấy lặng thinh![/QUOTE]
Reply With Quote
  #198  
Old 13-06-2011, 22:30
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 649
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by Ghosthammer View Post
thread hay thì bạn chủ thớt lại đ' ra gì... xoắn nhau công kích cá nhân...
có ai bàn tiếp không
chờ flame xong thì em cũng vào hóng tí
mà dạo này không thấy thím vịt "suy ngẫm đêm khuya" nhỉ
__________________
[B] Miêu tả "thằng nhỏ" của các thím bằng tên một bộ phim[/B]

[QUOTE=Mr.D.Q.N;55609635]:beauty::beauty::beauty:
TITANIC[/QUOTE]

[QUOTE=HanelW;55609942]của thím bị gãy đôi rồi à :stick:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #199  
Old 13-06-2011, 22:31
hoamanthien's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 173
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by silanhbailiet View Post
Những cái nhiều người biết, nhiều người hiểu thì mọi người đã nói ra hết rồi . Duy chỉ có 1 cái nữa là các bác chưa nói; toàn nói lan man, nói những cái ở đâu đâu, quan niệm người trung hoa ?
Nhìn vào cây cổ thụ, cành khẳng khiu đen đúa tỏa đi nhiều hướng-> Quyền lực, chính trị, phe phái. Càng lên cao càng tỏa đi nhiều hướng, gần giống với chân rết, nhưng cành cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm; còn phần rễ dưới đất ít ai có thể nhìn thấy đc.

Cây cổ thụ là quyền lực, càng để lâu càng bám rễ, càng bao trùm mọi vật, một bàn tay che cả bầu trời...
Bây giờ chuyện con ông cháu cha, cha truyền con nối là chuyện bt..Khác gì thời phong kiến đâu, con vua lại làm vua.
Nếu nói thế thì nói việc nối rễ của tre trúc ý...

Ấy mới là bè phái, phe cánh hợp nhau và chia chác lợi lộc...
Ấy mới là anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu...
Ấy mới là thâm căn cố đế. Gia tộc, liên minh bám sâu ăn chặt một phương...


Quote:
Originally Posted by Zaella View Post
chờ flame xong thì em cũng vào hóng tí
mà dạo này không thấy thím vịt "suy ngẫm đêm khuya" nhỉ
Có mở thì cũng vắng như chùa Bà Đanh, không thì chuyển thành ném gạch đêm khuya trong vòng 3 cm...
__________________
[QUOTE][CENTER][B][COLOR="Navy"]
[SIZE="3"]Thị phi cũng tại lắm lời.
Ưu phiền cũng bởi cố tòi mặt ra.[/SIZE] [/COLOR][/B][/CENTER][/QUOTE]
Reply With Quote
  #200  
Old 13-06-2011, 22:34
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by hoamanthien View Post
Nếu nói thế thì nói việc nối rễ của tre trúc ý, đấy mới là bè phái, phe cánh chia chác lợi lộc...
Ấy mới là anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu...

Ấy mới là thâm căn cố đề, gia tộc, liên minh bám sâu ăn chặt một phương...
ui dời... chuận rồi chuận rồi
cổ thụ 1 mình đứng, cái rễ cũng chỉ là bản thân cái năng lực của người đấy thôi, không nói lên được sự kéo bè kéo cánh
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:50.