Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #181  
Old 13-06-2011, 22:14
Z.K.'s Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 653
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

mười mấy trang ngại chả đọc được hết
mới xem cái post 1 là nhớ ngay tới cái này

__________________
[CODE]SteamID: steamcommunity.com/id/viezk
CSGO-stats: csgo-stats.com/viezk/[/CODE]
----------------------
[I]2D Game Developer[/I]
Reply With Quote
  #182  
Old 13-06-2011, 22:14
dococaudam2's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 142
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Việc chủ thớt đưa ra 2 tấm hình để mọi người suy nghỉ đưa ra kiến giải của mình . chủ thớt sẽ chọn lọc những kiến giải mình cho là hay và có ý nghĩa để áp dụng vào cuộc sống là điều tích cực . Nhưng sai lầm là cách tạo ra bầu không khí kích thích cho mọi người cùng tư duy tới thì lại không hợp với anh em f17 ( vì ae chủ yếu vào đánh chém gió , đùa giỡn , chọc ghẹo , relax...) vì nó giống giọng điệu của giáo sư ( cách nói lịch sự ) , bố đời , ông nội ( cách nói f17) , và đã xuất hiện siêu late troll full item . Siêu troll full item đánh hông lại thì ngồi chọc chứ làm j bậy giờ . ( vừa bị mod cảnh báo vì xúc phạm troll )
Reply With Quote
  #183  
Old 13-06-2011, 22:16
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 69
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Mình cá nhân lại thấy bạn tôn sùng bạn gì gì ấy của bạn hơi thái quá. Thấy trong này ngoài bạn ra thì đa phần là gạch đá, thế hỏi rõ bạn là clone hay là người thân của bạn ấy.

Lý luận có đúng và sai không cần phải bưng lên đầu thờ thế đâu.


Quote:
Originally Posted by Zaella View Post
áp đặt gì Lão manhoa này thì lí luận kinh hoàng rồi, nhưng cái gì lão ấy nói đúng thì mình nghe thôi
/mình nói vạn vật không có nghĩa đấy Nó chỉ có nghĩa khi được con người gọi tên thôi. Có thể nói là chính ngôn ngữ, các diễn ngôn kiến tạo nên thế giới, hay "ngôn ngữ nói con người chứ không phải con người nói ngôn ngữ". Bạn nên đọc thêm về triết học hiện đại chủ nghĩa ấy, có nhiều cái rất thú vị trong cách nhìn về thế giới
/Thứ nhất là mình không đồng ý cách dẫn dắt vấn đề của bạn. search mấy thớt suy ngẫm đêm khuya của vitcon mà học hỏi đi. Thứ hai là bạn lí luận rất vu vơ và không có nền, tức là không có điểm xuất phát rồi phát triển luận điểm của mình. Manhoa nói đôi lúc loăng quăng nhưng lão ấy khá giỏi về mấy cái tư tưởng triết học, nên có thể lập luận rất chắc (mặc dù đôi lúc điên điên khùng khùng) Còn bạn chỉ nhìn vào sự vật rồi tán rộng nó ra thôi Giống như kiểu học sinh cấp 3 làm văn biểu cảm í. Đấy không phải là cách xã hội tư duy và phát triển đâu
Reply With Quote
  #184  
Old 13-06-2011, 22:19
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by ntvinh1602 View Post
Đọc hết cái thread này thích nhất posts của bác Ghosthammer
Bác ơi post tiếp đi bác
mình có biết gì đâu mà thích post của mình, chẳng qua là quan niệm sống+ nhân sinh quan của 1 thằng con buôn đếch giống ai, với đúng lúc tâm trạng nên mới chém ra như thế thôi.
mình quan niệm bản thân, cuộc sống phải sống như cây cổ thụ, không dựa dẫm, không bầy đàn, luôn luôn tích lũy kinh nghiệm và kĩ năng sống để có được một tương lai vững chắc hơn. Tiền bạc, vật chất nó là cái vỏ, khi mất đi lớp vỏ thì vẫn còn cái lõi vững chắc là những thứ mình tích lũy được, để khi mà mất mát một mảng vỏ nơi đâu đó thì cái cây vấn sống, vẫn đứng thẳng và phát triển tiếp được
nói thật thì hình ảnh những con người trong con người không phù hợp với mình, vì bản thân cũng... anti-social ít nhiều, nên cuộc sống mình rất ít bạn, và những người đấy giống như những cây cổ thụ lớn đứng quanh mình, dù có khoảng cách, nhưng vẫn là những trụ cột lớn trong rừng cây cuộc sống
Reply With Quote
  #185  
Old 13-06-2011, 22:20
huyhoang_461900's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 280
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Cổ thụ: Con người ta sẽ trở nên rắn rỏi và bền bỉ sau một thời gian dài, bóng của nó lan rộng có thể che chở cho cả một vùng, tạo bóng mát cho con người. Che chở dìu dắt các thế hệ đàn em. Là nơi tập trung của làng... Chứng kiến mọi thăng trầm của cuộc đời, con người sẽ trở nên chai lì điềm đạm và sáng suốt trước sóng gió


Trúc quân tử: Luôn luôn ngay thẳng ngay cả khi đổ ngã, mọc thành rừng nên chống lại được gió bão. Ý khuyên con người sống trung thực, ngay thẳng và phải biết đoàn kết thành một khối vững mạnh
__________________
[QUOTE=Black Apple Ver2;34254187]
Gái nó cũng giống như smartphone vậy,nếu biết hack/jailbreak nó thì nó sẽ phát huy đủ hết tính năng cho người sử dụng
:sexy:
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #186  
Old 13-06-2011, 22:20
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 69
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Có người đang tự vả vào mồm mình cho những cái lý luận ngu ngơ nghĩ là thiên tài.

Nếu đã biết sông chảy trái đất quay thì đã hiểu biết rồi, mà đã hiểu biết rồi thì mới biết nó diễn ra như thế, và sau khi hiểu biết chúng ta định nghĩa dù không hiểu biết nhưng nó sẽ vẫn diễn ra như thế, vấn đề nằm ở nếu không hiểu biết chúng ta làm sao hiểu biết được nó đang vận hành, mà không hiểu biết thì làm gì đủ hiểu biết trình bày cái này nó vận động cái kia nó ngưng vận động ra sao. Nếu chúng ta đã hiểu biết rồi không thể bắt bản thân không hiểu biết được. Nói tóm lại là thế đấy.
Reply With Quote
  #187  
Old 13-06-2011, 22:22
revir's Avatar
Member
Join Date: 05-2009
Posts: 34
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by thuylien1320 View Post
nản, từ 2 bức tranh mà các bạn lái qua troll rồi lái qua gái rồi lái tiếp qua tôn giáo,

trước đây cũng tôn trọng bạn hoamanthien vì những cmt hiểu biết cũng như văn vẻ hơn người

giờ thì thấy bạn hoamanthien giống troll hơn, ko cần biết chủ đề là gì, cắn xé ko cần biết lí do,
nói thẳng là mình đọc từ đầu thớt đến giờ người troll mọi người , lái qua troll và lái qua gái chính là chủ thớt.
Chủ thớt đưa ra topic nhưng ko đưa ra luận điểm của mình , vậy thì bàn bạc cái gì . Như kiểu vứt cục xương ra cho đàn cún cắn nhau , con nào cắn đẹp khen cắn khỏe , con nào yếu thì chê , mình nhìn vỗ tay xong phán con này thế này con này thế kia . Như thế không phải là bố đời thì là gì
Cái gì cũng thế cả thôi , chủ thớt không thể hiện được ý kiến bản thân , trong khi người khác thể hiện thì ra vẻ ta đây lắm , các bạn cần thế lọ thế chai , khiêu khích bạn hoamanthien nói , đến lúc nói rồi thì cũng chả thèm xem xét hay không nói ngay là troll , vậy thì góp ý làm gì khi mình có thể bị bảo là troll .
Bản thân tôi thấy hoamanthien nói cũng có cái đúng , tất nhiên bạn ý cũng như tôi thôi , không thích cái cung cách bàn luận của chủ thớt nên tất nhiên là có hơi quá khích tí , âu cũng dễ hiểu .
__________________
[COLOR="Blue"][B]Tư vấn nha khoa các thím Voz. Hỗ trợ trả góp tất cả dịch vụ về răng. [/B][/COLOR] [B][COLOR="Red"][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"].[/COLOR][/B]
[B][COLOR="DarkRed"][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #188  
Old 13-06-2011, 22:24
hoamanthien's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 173
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Có người đang tự vả vào mồm mình cho những cái lý luận ngu ngơ nghĩ là thiên tài.

Nếu đã biết sông chảy trái đất quay thì đã hiểu biết rồi, mà đã hiểu biết rồi thì mới biết nó diễn ra như thế, và sau khi hiểu biết chúng ta định nghĩa dù không hiểu biết nhưng nó sẽ vẫn diễn ra như thế, vấn đề nằm ở nếu không hiểu biết chúng ta làm sao hiểu biết được nó đang vận hành, mà không hiểu biết thì làm gì đủ hiểu biết trình bày cái này nó vận động cái kia nó ngưng vận động ra sao. Nếu chúng ta đã hiểu biết rồi không thể bắt bản thân không hiểu biết được. Nói tóm lại là thế đấy.
Khả năng đọc hiểu vãi hà...

Đùa, qua mấy câu là biết chủ thread thông minh đến thế nào rồi...
__________________
[QUOTE][CENTER][B][COLOR="Navy"]
[SIZE="3"]Thị phi cũng tại lắm lời.
Ưu phiền cũng bởi cố tòi mặt ra.[/SIZE] [/COLOR][/B][/CENTER][/QUOTE]
Reply With Quote
  #189  
Old 13-06-2011, 22:25
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by hoamanthien View Post
Khả năng đọc hiểu vãi hà...

Đùa, qua mấy câu là biết chủ thread thông minh đến thế nào rồi...
hèm.... không chơi công kích cá nhân nhé, quay lại chủ đề đê...
Reply With Quote
  #190  
Old 13-06-2011, 22:25
x1550's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 415
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by hoamanthien View Post
Chẹp...
Thực tế tồn tại khách quan đối với tư duy con người, và nó lại ko có tư duy để tự diễn giải cho nó ( trúc và cổ thụ ko biết nghĩ, ko gato xem cách sống của tao hay mày pro hơn).
Chỉ có con người gán và khái quát hóa chúng thành các khái niệm, quy luật, triết lý trong quá trình cố diễn giải và phản ánh thực tế bằng tư duy chủ quan của bản thân thôi...

Nói cho nó văn vẻ chứ tóm gọn lại là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, thực tế chỉ là 2 cái cây còn diễn giải thế nào lại là tùy nhận thức của từng người...


Khỏi nghĩ: Ngáp, đi sướng đã, thời gian đâu mà nghĩ vớ va vớ vẩn ( thực ra có người vì lười nghĩ, có người vì ngại nghĩ, có người vì thấy vô ích nhưng cũng có loại mà dẫu có nghĩ cũng đếch cao hơn tầm đái ngồi nên ko dám nghĩ, chỉ chê cho sướng miệng và tỏ ra hơn đời).

Nghĩ sâu tầm 1: Chỉ nhìn thấy thành tựu/.
Chỉ thấy cổ thụ cao to hoành tráng, trúc thấp bé lại chìm trong đồng loại mà phán xét trong khi không nghĩ sâu thêm chút về hơn thiệt.

Nghĩ sâu tầng 2: Nhìn vào đặc tính của từng loại/.

Trúc thì kết thành lũy, tính mềm dẻo, thuận theo gió bão mà xuôi rồi phản hồi lại mà bảo toàn => cách sống đoàn kết, biết tiến thoái, thuận thời thế...

Cổ thụ to lớn đứng một mình, tính cứng rắn, lấy một thân to lớn mà chống chọi cả trời đất => cách sống khẳng định bản thân, cháy hết mình vì lý tưởng và quan điểm, dùng ý chí và quyết tâm + năng lực bản thân mà đạp bằng gian khó vươn lên...

Bài học rút ra là đoàn kết, biết thuận thời thế, biết co biết duỗi, biến tiến biết thoái...
Cương trực, nóng nảy, thẳng thắn quá dễ bị đào thải, tuy nhiên những kẻ có thực tài và cắn răng đi đến cuối con đường thì thành tựu to lớn...


Nhìn vào mối quan hệ/.

Trúc đoàn kết mà an bình nhưng vì đều là họ hàng, bè bạn. Hơn nữa sống thành lũy thì rễ nối với nhau nên lợi lộc cùng chia => không có gì là cho không cả, dù là họ hàng máu mủ thì cũng phải gắn với nhau bằng lợi ích. An toàn và bình yên được đổi bằng sự chia sẻ lợi ích, chấp nhận tương đồng và an phận...

Cổ thụ tuy không phải chia chác cùng ai nhưng phải đứng một mình ko ai giúp đỡ, lại có đứa được núp bóng núp gió => cây cao bóng cả, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, đôi khi còn bị lợi dụng, đèo bòng, bảo hộ cho một số thành phần ăn theo nhưng không mang lại lợi ích cho mình...
+1 rep. Hay lắm bác. Kiểu như câu Not thing is true, every things is permitted mà em kết vậy
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:07.