![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#171
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
gió chiều nào xoay chiều đấy thì sống
|
| hiepkaka309 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hiepkaka309 |
|
#172
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Dạo này nhiều huyền thoại quá, mình cập nhật có khi chả kịp
__________________
Simply Ix Simply I am |
|
#173
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Trúc = cơ to, mồm mép dẻo nên 1 mình vẫn lên cao chót và trụ vững.
Thụ = 1 mình, cơ nhỏ hoặc ko có cơ mà tỏ ra nguy hiểm, cục tính nên cần nhiều mối quan hệ mới lên đc. Nhưng ko thể lên cao như Trúc. Thậm chí còn bị phồng tôm. |
| dam_phat_chet_luon |
| View Public Profile |
| Find all posts by dam_phat_chet_luon |
|
#174
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Quote:
Tre trúc sinh trưởng thêm bằng măng thế nên cả đời nó chỉ ra hoa một lần... Một khóm tre trúc, rừng tre trúc sẽ phát triển theo kiểu mọc măng non và nối rễ với nhau, lan rộng cho đến khi nó ăn tàn đất khu đó... ![]() Mặc dù tre trúc sống được nơi cằn cỗi thì lúc đất tàn, có mọc thêm măng non cũng ko thể sống nổi thì chúng ra hoa rồi héo úa, hạt giống bay đi đến đất màu mỡ hơn sinh trưởng tiếp... Người Trung Quốc quan niệm tre trúc ra hoa là điềm gở, có yêu ma hay đại nạn phủ xuống... Thực ra vì tre trúc chịu cằn cỗi còn chết thì chẳng cây gì sống nổi cả... Nó ra hoa thì tức là đất cùng đó "chết" rồi, mà bên đó tre trúc sống thành rừng, nghĩ cũng biết cả vùng đất "chết" nó thế nào rồi đấy...
__________________
[QUOTE][CENTER][B][COLOR="Navy"] [SIZE="3"]Thị phi cũng tại lắm lời. Ưu phiền cũng bởi cố tòi mặt ra.[/SIZE] [/COLOR][/B][/CENTER][/QUOTE] |
| hoamanthien |
| View Public Profile |
| Find all posts by hoamanthien |
|
#175
|
||
|
||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Quote:
Lão manhoa này thì lí luận kinh hoàng rồi, nhưng cái gì lão ấy nói đúng thì mình nghe thôi ![]() /mình nói vạn vật không có nghĩa đấy Nó chỉ có nghĩa khi được con người gọi tên thôi. Có thể nói là chính ngôn ngữ, các diễn ngôn kiến tạo nên thế giới, hay "ngôn ngữ nói con người chứ không phải con người nói ngôn ngữ". Bạn nên đọc thêm về triết học hiện đại chủ nghĩa ấy, có nhiều cái rất thú vị trong cách nhìn về thế giới ![]() /Thứ nhất là mình không đồng ý cách dẫn dắt vấn đề của bạn. search mấy thớt suy ngẫm đêm khuya của vitcon mà học hỏi đi. Thứ hai là bạn lí luận rất vu vơ và không có nền, tức là không có điểm xuất phát rồi phát triển luận điểm của mình. Manhoa nói đôi lúc loăng quăng nhưng lão ấy khá giỏi về mấy cái tư tưởng triết học, nên có thể lập luận rất chắc (mặc dù đôi lúc điên điên khùng khùng ) Còn bạn chỉ nhìn vào sự vật rồi tán rộng nó ra thôi Giống như kiểu học sinh cấp 3 làm văn biểu cảm í. Đấy không phải là cách xã hội tư duy và phát triển đâu
__________________
[B] Miêu tả "thằng nhỏ" của các thím bằng tên một bộ phim[/B] [QUOTE=Mr.D.Q.N;55609635]:beauty::beauty::beauty: TITANIC[/QUOTE] [QUOTE=HanelW;55609942]của thím bị gãy đôi rồi à :stick:[/QUOTE] |
|
#176
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Làm cổ thụ đến lúc nào đó sẽ có người mang hương thắp lập miếu thờ ...
Làm trúc thì chỉ nhanh thành chiếu cho người khác nằm ...
|
|
#177
|
||
|
||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
nản, từ 2 bức tranh mà các bạn lái qua troll rồi lái qua gái rồi lái tiếp qua tôn giáo,
trước đây cũng tôn trọng bạn hoamanthien vì những cmt hiểu biết cũng như văn vẻ hơn người giờ thì thấy bạn hoamanthien giống troll hơn, ko cần biết chủ đề là gì, cắn xé ko cần biết lí do,
__________________
[QUOTE]by isa: Xăng dầu Việt Nam như cave ấy nhỉ, lấy lỗ làm lãi [/QUOTE] |
| thuylien1320 |
| View Public Profile |
| Find all posts by thuylien1320 |
|
#178
|
||
|
||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Đoàn kết của cây trúc có thể che lấp cả bầu trời, còn Cổ thụ to cao nhưng đầy kẽ hở :|
Chỉ cần VN đoàn kết, thì 1 chứ 10 thằng Cẩu cũng k thành vấn đề |
| thitcho_mamtom2 |
| View Public Profile |
| Find all posts by thitcho_mamtom2 |
|
#179
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
cái này giống phật tổ ngồi dưới gốc bồ đề để suy nghĩ quá
|
| she's gone |
| View Public Profile |
| Find all posts by she's gone |
|
#180
|
|||
|
|||
|
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?
Quote:
Tôi bảo nó ko có tư duy nên ko tự diễn giải... ![]() Giống như trái đất này nó vốn vậy, nó ko tự kết luận mình có lực hút, có bầu khí quyển, bla bla... tóm lại nó là nó thế thôi... Đến khi con người tìm cách hiểu thế giới vật chất, phản ánh thế giới vật chất mới khái quát hóa các sự vật hiện tượng thành khái niệm, phạm trù, lý thuyết, định luật, học thuyết, triết lý... ![]() Giống như quả cam vốn là quả cam, sau đó con người vì muốn hiểu nên phân ra đây là vỏ cam, đây là múi cam, đây là tép cam, sau đó chia nhỏ ra rằng nó chứa hợp chất abc, xyz, lại chia nhỏ ra nữa rằng đó là các phân tử O, N, Na... phân nhỏ ra nữa thành e, p, n... phân nhỏ ra nữa thành hạt quark../ Tóm lại dù con người có hiểu hay ko thì trái đất vẫn quay, sông vẫn chảy, núi lửa vẫn phun, quả cam vẫn là quả cam... Chịu khó đọc nhiều vào và hạn chế mở miệng, gì chứ nuốt được vãi chữ lại há hốc ra bi bô nó bay đi hết đấy... ![]() ![]() ![]()
__________________
[QUOTE][CENTER][B][COLOR="Navy"] [SIZE="3"]Thị phi cũng tại lắm lời. Ưu phiền cũng bởi cố tòi mặt ra.[/SIZE] [/COLOR][/B][/CENTER][/QUOTE] |
| hoamanthien |
| View Public Profile |
| Find all posts by hoamanthien |
![]() |
|
|