Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #681  
Old 25-05-2011, 12:49
radaovidoilamTraingoan's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 12
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by abcabcabcabc4 View Post
Phần 1

Phần 2

Phần 3:

Sau hôm đó, chị Vân ít dám qua ở lại nhà anh Hùng ban đêm nữa. Cứ tối chưa quá 9h là chị đòi về nhà, nhà chị bên kia cầu Mai Động, Minh Khai, đường về từ làng đi ra chỉ có một đoạn là vắng vẻ, nhất là hai bên sông, còn ít người sinh sống, con sông nhỏ lại dài, cây hai bên bờ sin sít, rủ xuống sông. Hàng cây lại không đều, cây ngả cây nghiêng, thân sù sì, trông hình thù cực kỳ quái dị. Ai có đầu óc tưởng tượng trông như là một lũ thây ma đang ngồi bên bờ sông đen ngòm. Nhìn từ nhà anh Hùng ra đến dốc dọc theo sông rất heo hút, ban đêm nhìn trông như con trăn đen khổng lồ đang trườn ngoằn ngèo.
Chị Vân tối tối lúc về lại bắt anh Hùng dẫn ra tận đường Minh Khai, phải len qua ngóc ngách làng Vĩnh Tuy, qua khu nhà bỏ hoang của hợp tác xã vật liệu xây dựng. Chị nhắm mắt nép vào vai anh, khi mở mắt ra thì đã ra đến đường. Lúc đó chị mới cho anh về.
Kể từ tối hôm chị Vân nhìn thấy bóng người bên cầu. Chị cứ thấy rờn rợn, một không khí âm u của khu đất, mỗi khi đến chơi nhà anh. Âm thanh xa xăm hôm đó cứ như văng vẳng trong đầu chị “đi đi, đi đi”. Tiếng lục đục dưới gậm giường và cô gái không đầu bên thành cầu, có gì liên quan. Điều đó thực sự gây cho chị một nỗi ám ảnh không lời giải đáp.
Hồi năm 93 khu Vĩnh Tuy mới chỉ là làng, nhà cửa cực kỳ thưa thớt, thậm chí nước máy còn chưa có. Nhà mình, nhà bác Trung phải sắm chung một cái chum to để đựng nước mưa, để ngay góc sân nhà mình. Khu đây đất nền lại yếu, ẩm ướt, nhưng không hiểu sao khoan sâu bao nhiêu cũng không có nước, cả làng chỉ có 3 vòi nước công cộng để ăn uống và giặt giũ nên nhiều khi mọi người tranh nhau dùng nước, có khi còn cãi lộn, đập vỡ chậu nhựa của nhau. Nhà chị Vân ở gần cầu Mai Động, cứ cuối tuần chị với đám thanh niên trong khu và cả anh Hùng lại rủ nhau đi sang bên đê sông Hồng tắm và giặt quần áo, cái đoạn hồi chưa có cảng mở rộng ra như bây giờ, nước sông săm sắp, bờ cát lại thoai thoải, không sâu hụt hẫng như bờ bên kia cầu.
Buổi chiều vào khoảng 5h30, mặt trời đã bắt đầu lặn phía chân trời, các anh đang lục đục về. Các chị đang giặt quần áo cũng đã xong, cho vào chậu để bê về. Chị Vân với tay lấy cái áo sơ mi đang giặt cho vào chậu, thì tự dưng nó bị nước đẩy trôi ra 1 đoạn, chị lội xuống với tay áo kéo vào bờ, chị càng lôi, chiếc áo càng trôi ra. Mình với các anh từ xa chỉ nhìn thấy chị cứ từ từ đi ra xa ra khỏi bờ, anh Hùng kêu “Vân ơi, lội ra đó làm gì, về thôi”. Cho đến khi nước ngập đến cổ chị, mọi người bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành, mấy anh em cuống cuồng chạy lao ra phía bờ sông. Ra đến nơi, không thấy chị đâu nữa, chỉ còn cái dải áo trắng đang trôi lập lờ tít đằng xa. Ngay tối hôm đó, nhà chị thuê dân chài giăng lưới tìm, nhưng biệt tăm không thấy, mẹ chị với bà ngoại khóc ngất lên ngất xuống. Cho đến tận 5 ngày sau, người ta mới thấy xác chị nổi lên cách đó hơn 1km đoạn gần chân cầu Chương Dương. Cái xác vướng vào đủ thứ rác rưởi, trông tơi tả, mắt chị trợn tròn, trắng dã, miệng chị méo xệch, gân cổ cứng ngắc nối lên to như đốt tay út. Và kỳ lạ là xác chết không bị trương lên mà tay chân chị co quắt lại như quả táo khô, các gân kheo căng ra như sắp đứt. Bên pháp y đòi khám nghiệm nhưng cũng không kết luận được gì. Họ chỉ bảo là trong phổi có nước và máu, chết đuối. Chỉ có mọi người lúc đó nhìn tận mắt mới thấy, chị chết như là bị bóp cổ, trước khi chết chị quằn quại giãy giụa dưới nước, nên cái xác chết trôi giờ đây mới trông thê thảm như vậy.
Nhưng chỉ có nhà mình và anh Hùng mới thấy kinh sợ, cái xác lúc đầu vớt lên, bàn tay đang cố nắm chặt một miếng vải đỏ.
Gia đình phải ướp rất nhiều chè và thuê ông thầy tận bên Hà Đông sang để trang điểm và xức nước thơm cho chị, họ phải thoa một loại dầu gì đó để kéo duỗi cho chân tay khỏi co quắp, mất gần 3h đồng hồ, nhìn cái xác mới được trở lại được như một cái xác bình thường.

..con
đệt toàn chuyện về sông hồng thế này mai em đéo dám ra đấy nữa đâu
  #682  
Old 25-05-2011, 12:49
Obaki123's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 128
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ghê vãi bác ạ đang giữa trưa mà đọc nghe lạnh sóng lưng , hay là voz lập Team xuống chỗ của bác chủ thớt thám hiểm đi
__________________
[COLOR="Blue"]EternitySouls[/COLOR][/B]
  #683  
Old 25-05-2011, 12:50
minh_one's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2010
Posts: 31
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hôm qua đi uống rượu, có ông bác kể chuyện, ông này kể thì mình tin là sự thật 100%
Gần nhà bác ấy có 1 ông tầm 50 tuổi, hồi ông ta làm nhà, đào móng lên thấy 1 cái xác người chết từ lâu, trong đó có 1 cái răng giả làm bằng vàng của xác chết, lão kia tham lam, lấy về, rồi đem chôn cất người chết
sau đó lão ấy đem bán cái răng vàng thì phải

ông bác bảo, bây giờ lão ấy rụng hết cả răng, không còn 1 cái răng nào trong mồm, đi khám thì ko tìm ra nguyên nhân, giờ phải dùng cả 1 hàm răng giả, chứ ko cắm răng giả vào đc vì đã rụng cả hàm

chỉ muốn nhắc nhở anh em,
đừng có tham lam, hay làm gì bất nhân bất nghĩa, ra đường mà nhặt đc gì thì cũng nên suy nghĩ trước khi nhặt
  #684  
Old 25-05-2011, 12:54
blakeomi's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 25
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Up tiếp đi bác ơi! @@
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Red"]Yêu thím Vú[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  #685  
Old 25-05-2011, 12:55
Milo58's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2009
Posts: 2,845
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by minh_one View Post
hôm qua đi uống rượu, có ông bác kể chuyện, ông này kể thì mình tin là sự thật 100%
Gần nhà bác ấy có 1 ông tầm 50 tuổi, hồi ông ta làm nhà, đào móng lên thấy 1 cái xác người chết từ lâu, trong đó có 1 cái răng giả làm bằng vàng của xác chết, lão kia tham lam, lấy về, rồi đem chôn cất người chết
sau đó lão ấy đem bán cái răng vàng thì phải

ông bác bảo, bây giờ lão ấy rụng hết cả răng, không còn 1 cái răng nào trong mồm, đi khám thì ko tìm ra nguyên nhân, giờ phải dùng cả 1 hàm răng giả, chứ ko cắm răng giả vào đc vì đã rụng cả hàm

chỉ muốn nhắc nhở anh em,
đừng có tham lam, hay làm gì bất nhân bất nghĩa, ra đường mà nhặt đc gì thì cũng nên suy nghĩ trước khi nhặt

Giống có ông ở quê ngoại em. Hồi trẻ vào chùa nghịch ngợm xoa đầu tượng Phật, về sau tóc ông ý rụng hết, đẻ 3 thằng con thì thằng nào cũng trọc lốc luôn
__________________
[QUOTE=supperchym;23983312]Đến người mẹ Việt Nam,chị ấy mong ước con mình là 1 vozer,mọi người liền chồm lên xôn xao bàn tán. Lúc bấy h chị ấy mới giải thích,khi 1 vozer lập thớt cực nhảm thì sẽ có 5000 thanh niên voz khác nhảy vào chửi Đ*T M* M**.Ôi các chị thấy đấy,những 5000 thanh niên cơ đấy :dribble:[/QUOTE]
  #686  
Old 25-05-2011, 12:56
Junior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by abcabcabcabc4 View Post
Nhân chuyện chó chống gậy, mình xin mạn phép đựơc kể chuyện về con Sít nhà mình.
Nhà mình ở khu làng Vĩnh Tuy, trước kia ở đất là 1 cái hố bom, nước sình lội ngang bụng, hôi thối vô cùng. Sau đó, nhà nước cho lấp lại, chia thành 3 lô đẩt, xây 2 căn nhà tình nghĩa, còn 1 lô thì chỉ lấp tạm, đất quanh năm ẩm ướt, cỏ lau mọc um tùm, ngang bắp đùi. Khu có 2 nhà, ở cuối đoạn cuối sông Tô Lịch, nhìn xuống bờ sông, mặt sau lưng là phía cánh đồng hoang xa tít mù, cách xa 1 đoạn nữa mới có khu dân cư, nhưng chỉ có nhà mình là ở, còn lại nhà kia đóng cửa, ở tận trên Lò Đúc, thi thoảng mới về thăm nhà, nhà bỏ hoang cũng lâu, là chỗ trú ngụ cho mèo hoang, chuột hoang.
Nhà mình cũng neo người, bố mẹ lại đi làm xa cũng ít về, mình thây hiu quạnh quá, năm ngoái chợ phiên, mình ra chợ Mơ để mua một con chó về nuôi cho vui. Sáng hôm đó là vào chủ nhật. mình đi xe ra chợ, đang xem mấy con chó con hàng bên này, thì thấy hàng bên, cô chủ bán chó đang cầm roi quất vào mông 1 con chó ta, màu vàng, không hiểu sao nó đang giựt xích, chạy lòng vòng cuốn cả vào gốc cây. Đang nhìn con chó thì có tiếng nói ngay sau lưng mình “anh mua đi”, giọng nghe rất ngọt ngào nghe như của một cô gái trẻ, mình quay lại nhìn thì chỉ thấy 3 ông đang bán cây cảnh.
Mình đặt tên nó là con Sít, khi mua về trên cổ nó có cột một cái vòng màu đỏ, có nút buộc rất chặt, gỡ ra trong cái nút là một miếng vải, bọc ở trong một nắm tóc.
Ngay hôm sáng mình mang con Sít về, chủ nhà ở cạnh bắt tự dưng về quét dọn nhà khá là tươm tất.
Kể về nhà ở cạnh mình, chủ là bác Trung thương binh nên được nhà nước chia nhà, bác. Vợ bác chỉ sinh được một con trai là anh Hùng rồi mất sớm. Anh năm nay đã 39 tuổi, việc làm rất tốt, cao to và rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao vẫn chưa lấy vợ. Có lần anh kể với mình, anh cũng có mấy người yêu, đến khi sắp cưới thì có nhiều chuyện lạ, làm các cô cái cứ bỏ anh mà đi.
Anh Hùng có kể một chuyện thế này.
Anh có người bạn gái tên Linh, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, nhờ có anh Hùng kèm toán, mà chị Linh năm đó mới đỗ đại học, chị Linh nhà ở đê Nguyễn Khoái, kể từ khi hai anh chị đều là sinh viên, tối nào chị cũg đi bộ qua nhà anh, hai người lại dắt nhau ra cái hồ gần đó (lối đi tắt qua Vĩnh Hưng), ngồi tâm sự dưới gốc tre. Tối hôm đó, sau khi anh đưa chị ra dốc Minh Khai để chị về, hồi xưa Vĩnh Tuy vắng lắm, dọc hai bờ Tô Lịch là toàn cây cao rủ bóng, xen kẽ những bụi tre với những gốc tre già, rễ cây bò cả ra đường, trời sáng trăng nhưng vào cuối tháng 3 nên trời lạnh lắm, gió lay cành cây đung đưa xào xạc. Khi hai người đi đến đầu dốc, tự dưng thấy phía bên kia sông, ở bờ tre có một cô gái đang ngồi chải đầu, mặt cúi xuống, hai vai run bần bật. Cành tre rủ là xuống, che khuất một nửa cô gái, anh Hùng hỏi :”chị gì ơi, sao lại ngồi đây khóc thế”. Hỏi đến lần thứ 3 nhưng không thấy cô gái trả lời, anh đưa chị Linh về rồi quay lại con đường cũ để về nhà. Lúc về, anh cố tình đi sang bên kia sông để xem cô gái kia là ai mà lại ngồi khóc, từ xa anh tiến tới gần, chợt anh hoảng hồn như chết đứng, cô gái kia ngước lên nhìn anh, một nửa bên mặt bị thủng một lỗ sâu, mắt cô sáng rực như hai hòn lửa. Mặt cắt không còn hạt máu, anh chạy thẳng một mạch về nhà. Tối hôm đó, anh sốt cao lắm, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh. Bác Trung phải lo lắng thuốc thang mất 1 tuần anh mới đi lại được. Vừa mói khỏi, anh Hùng đánh liều lò dò ra bờ tre xem. Trên ngọn tre cao là một sợi dây màu đỏ, buộc một cái lược, còn dính một mớ tóc dài. Chiếc lược đung đưa đung đưa. Bụi tre lặng im, trời rét căm căm, nhưng lặng thinh, không một ngọn gió
Bác abc ơi cho em hỏi là ở lang Vĩnh Tuy sao lại có sông Tô Lịch hả bác?
  #687  
Old 25-05-2011, 12:58
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 892
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Theo mẹ và ngoại nhà em miêu tả về ma! Thì nó là 1 cái bóng đen đen lù lù hình mang hình dáng con người
__________________
[QUOTE=MrTun;26576527]Nhịn sáng nó quen rồi!
Nhưng gợi ý cho cac bác đã lập gia đình là cho mình vợ ăn sáng là đủ ,sau đó những thành viên còn lại uống sữa tươi :)[/QUOTE]
  #688  
Old 25-05-2011, 13:00
radaovidoilamTraingoan's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 12
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

64k lượt view rồi bác chủ kể hay hơn anh Ngạn rồi
  #689  
Old 25-05-2011, 13:00
emxinh_kokieu's Avatar
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 61
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriel View Post
Câu chuyện thứ 1: CON CHÓ

Quê em là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con: mẹ em là cả, dưới có cậu D. rồi đến cậu C. và dì T. (em xin phép được viết tắt vì nhiều lí do). Năm 86 cậu D sinh con đầu lòng, cái Linh, bà em cũng xin được trong làng về 1 đôi chó, đặt tên là Tin và Mic. Bà em yêu động vật lắm. Bà bảo coi như con Linh và 2 con này bằng tuổi nhau.. Cứ thế 2 con chó ở với bà em, cho đến khi chuyện xảy ra năm 2001, năm đấy cái Linh tròn 15 tuổi
15 năm sống với chủ, con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân, hoặc trông đàn gà cho cậu D. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu em bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha ra cái rổ. Trái với con Tin, con Mic hay gầm ghè, và chỉ thích thui thủi 1 mình. Nó ít sủa, chỉ gừ trong cuống họng nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có vía nó, chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà em. Bà và cậu D. tự hào về 2 con chó lắm.
Năm đấy nước sông lên cao.
Chiều tối, con Tin không về ăn cơm như mọi khi.. Sáng hôm sau cậu D em ra sông thì thấy nó nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về, và chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà em buồn lắm. Cả buổi sáng chẳng nói năng gì.
Giữa trưa trời nắng to, bà em tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ gõ cọc... cọc... xuống đất, đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà em vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con Mic đang chống gậy, đi bằng 2 chân sau, đầu đội cái nón lá của bà... Nó đi từng bước một từ sân sau, hướng ra cổng.. Bà em mồm cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng "D. D... ra cứu mẹ". Cậu mợ em từ nhà dưới chạy lên, nhìn thấy con Mic, đứng khựng lại.. Con Mic đi từ từ, đứng bằng 2 chân sau, 2 chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hỏn tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10m, 3 người nhà em đứng như tượng đá, đến khi nó đến gần cổng thì cậu D. vùng ra đuổi theo. Bóng con Mic khuất sau cái cổng, cũng là lúc cậu em lao ra đến nơi nhưng nó đã biến mất Bà em lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương... Cả 3 người mặt cắt không còn giọt máu.
Về kể lại chẳng ai tin. Lại bảo cả 3 bị hoa mắt.
Đêm đấy mưa to. Nhà em sát bờ sông, năm 2001 chưa có kè, nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ í oạp. Sáng hôm sau cậu D. ra vườn thì chỗ chôn xác con Tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn. Xung quanh chi chít dấu chân chó.
Đến giờ bà em vẫn bảo, 2 con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi...
Mình bị ám ảnh rồi trời đất ơi
  #690  
Old 25-05-2011, 13:01
namhaitac's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 2,166
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hiện 2pic này có 2 người kể chính là chử thớt và abc àh ,lót Vaio hóng thôi
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:24.