Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #671  
Old 25-05-2011, 11:47
Senior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 155
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

em ko hiểu sao đất như thế mà bà ngoại bác đẻ được 2 người con trai nhỉ
  #672  
Old 25-05-2011, 11:55
clil's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 969
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Tiếp đi pác ơi
__________________
[SIZE="4"][COLOR="DarkOrchid"][CENTER][COLOR="Red"][COLOR="Purple"]Đại Ka Vô Đối[/COLOR]
Server Phồng tôm truyền kì - Hãy tôm theo cách của bạn[/COLOR]
http://vozforums.com/showthread.php?t=2820495
[/CENTER][/COLOR][/SIZE]
  #673  
Old 25-05-2011, 12:01
radaovidoilamTraingoan's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 12
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

càng đọc càng hay,được đấy bác!
Theo em thấy thì bà của bác sóng âm khá mạnh,nên tiếp xúc được với người âm thì phải
  #674  
Old 25-05-2011, 12:04
kjss_ey's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 275
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Thấy thớt này từ đêm qua nhưng buồn ngủ quá ko đọc đc
Chứ mà đọc thì cam đoan thức trắng đêm trùm trong chăn...



Để góp vui e cũng xin kể 1 câu chuyện hoàn toàn có thật nơi đất khách quê người, em đã sang Đài Loan được 9 tháng, khoảng tầm 4 tháng trước em thường xuyên bị mất ngủ tầm 1,2h đêm, tự nhiên tỉnh bơ lúc đấy, sợ kinh người mà chẳng ngủ đc.

Mặc dù lúc trước đi ngủ thì buồn ngủ kinh khủng nhưng thế nào cũng thức dậy vào tầm đấy, lần nào cũng sợ kinh người ,có tiếng chó sủa cứ tiếng một, tiếng bước chân đi bộ phía đường đi trước cửa chính . Sáng hôm sau kể thì mọi người bảo chắc có người đi tập thể dục, mình cũng nghĩ vậy

Đỉnh điểm là có 1 lần thức dậy vào 4h sáng, nhìn ra phía cửa phòng ngủ thì không thấy gì nhưng mắt cứ chớp lia lịa khoảng 100-200 lần, em cũng không hiểu được nữa..sau này hình như ngày lễ gì em thắp hương khấn cùng mọi người thì hết tình trạng này..xin thề em nói thật .
  #675  
Old 25-05-2011, 12:08
abcabcabcabc4's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 31
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Phần 1

Phần 2

Phần 3:

Sau hôm đó, chị Vân ít dám qua ở lại nhà anh Hùng ban đêm nữa. Cứ tối chưa quá 9h là chị đòi về nhà, nhà chị bên kia cầu Mai Động, Minh Khai, đường về từ làng đi ra chỉ có một đoạn là vắng vẻ, nhất là hai bên sông, còn ít người sinh sống, con sông nhỏ lại dài, cây hai bên bờ sin sít, rủ xuống sông. Hàng cây lại không đều, cây ngả cây nghiêng, thân sù sì, trông hình thù cực kỳ quái dị. Ai có đầu óc tưởng tượng trông như là một lũ thây ma đang ngồi bên bờ sông đen ngòm. Nhìn từ nhà anh Hùng ra đến dốc dọc theo sông rất heo hút, ban đêm nhìn trông như con trăn đen khổng lồ đang trườn ngoằn ngèo.
Chị Vân tối tối lúc về lại bắt anh Hùng dẫn ra tận đường Minh Khai, phải len qua ngóc ngách làng Vĩnh Tuy, qua khu nhà bỏ hoang của hợp tác xã vật liệu xây dựng. Chị nhắm mắt nép vào vai anh, khi mở mắt ra thì đã ra đến đường. Lúc đó chị mới cho anh về.
Kể từ tối hôm chị Vân nhìn thấy bóng người bên cầu. Chị cứ thấy rờn rợn, một không khí âm u của khu đất, mỗi khi đến chơi nhà anh. Âm thanh xa xăm hôm đó cứ như văng vẳng trong đầu chị “đi đi, đi đi”. Tiếng lục đục dưới gậm giường và cô gái không đầu bên thành cầu, có gì liên quan. Điều đó thực sự gây cho chị một nỗi ám ảnh không lời giải đáp.
Hồi năm 93 khu Vĩnh Tuy mới chỉ là làng, nhà cửa cực kỳ thưa thớt, thậm chí nước máy còn chưa có. Nhà mình, nhà bác Trung phải sắm chung một cái chum to để đựng nước mưa, để ngay góc sân nhà mình. Khu đây đất nền lại yếu, ẩm ướt, nhưng không hiểu sao khoan sâu bao nhiêu cũng không có nước, cả làng chỉ có 3 vòi nước công cộng để ăn uống và giặt giũ nên nhiều khi mọi người tranh nhau dùng nước, có khi còn cãi lộn, đập vỡ chậu nhựa của nhau. Nhà chị Vân ở gần cầu Mai Động, cứ cuối tuần chị với đám thanh niên trong khu và cả anh Hùng lại rủ nhau đi sang bên đê sông Hồng tắm và giặt quần áo, cái đoạn hồi chưa có cảng mở rộng ra như bây giờ, nước sông săm sắp, bờ cát lại thoai thoải, không sâu hụt hẫng như bờ bên kia cầu.
Buổi chiều vào khoảng 5h30, mặt trời đã bắt đầu lặn phía chân trời, các anh đang lục đục về. Các chị đang giặt quần áo cũng đã xong, cho vào chậu để bê về. Chị Vân với tay lấy cái áo sơ mi đang giặt cho vào chậu, thì tự dưng nó bị nước đẩy trôi ra 1 đoạn, chị lội xuống với tay áo kéo vào bờ, chị càng lôi, chiếc áo càng trôi ra. Mình với các anh từ xa chỉ nhìn thấy chị cứ từ từ đi ra xa ra khỏi bờ, anh Hùng kêu “Vân ơi, lội ra đó làm gì, về thôi”. Cho đến khi nước ngập đến cổ chị, mọi người bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành, mấy anh em cuống cuồng chạy lao ra phía bờ sông. Ra đến nơi, không thấy chị đâu nữa, chỉ còn cái dải áo trắng đang trôi lập lờ tít đằng xa. Ngay tối hôm đó, nhà chị thuê dân chài giăng lưới tìm, nhưng biệt tăm không thấy, mẹ chị với bà ngoại khóc ngất lên ngất xuống. Cho đến tận 5 ngày sau, người ta mới thấy xác chị nổi lên cách đó hơn 1km đoạn gần chân cầu Chương Dương. Cái xác vướng vào đủ thứ rác rưởi, trông tơi tả, mắt chị trợn tròn, trắng dã, miệng chị méo xệch, gân cổ cứng ngắc nối lên to như đốt tay út. Và kỳ lạ là xác chết không bị trương lên mà tay chân chị co quắt lại như quả táo khô, các gân kheo căng ra như sắp đứt. Bên pháp y đòi khám nghiệm nhưng cũng không kết luận được gì. Họ chỉ bảo là trong phổi có nước và máu, chết đuối. Chỉ có mọi người lúc đó nhìn tận mắt mới thấy, chị chết như là bị bóp cổ, trước khi chết chị quằn quại giãy giụa dưới nước, nên cái xác chết trôi giờ đây mới trông thê thảm như vậy.
Nhưng chỉ có nhà mình và anh Hùng mới thấy kinh sợ, cái xác lúc đầu vớt lên, bàn tay đang cố nắm chặt một miếng vải đỏ.
Gia đình phải ướp rất nhiều chè và thuê ông thầy tận bên Hà Đông sang để trang điểm và xức nước thơm cho chị, họ phải thoa một loại dầu gì đó để kéo duỗi cho chân tay khỏi co quắp, mất gần 3h đồng hồ, nhìn cái xác mới được trở lại được như một cái xác bình thường.

..con
__________________
[COLOR="White"].........................................[/COLOR]
[B][COLOR="Blue"][COLOR="White"][/COLOR]Bán kính bơi cận. Tùng: 01635543285
[COLOR="White"][/COLOR][B][/B]
(cờ lôn nick [COLOR="DarkRed"]abcabcabcabc[/COLOR] - reason of K.I.A)[/COLOR][/B]
  #676  
Old 25-05-2011, 12:16
blakeomi's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 25
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Xã hội càng hiện đại thì người ta càng khó tiếp cận với tâm linh!!! Chứ như ngày xưa thì dễ hơn nhiều, ai kể cứ kể, hay thì nghe ko hay thì ko nghe! Bác kể chuyện hay vl em khâm phục và lót dép tông ngồi đợi những chap tiếp đây!
  #677  
Old 25-05-2011, 12:18
lanhlung36's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 221
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

vãi nhái quá,may mà đọc buổi sáng
__________________
Hp Elitebook 8540w Core i7 620M,15.6" Full HD, Ram 4Gb,nVidia FX880M + Razer DeathAdder + Microlad X2 2.1
  #678  
Old 25-05-2011, 12:24
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chuyện còn nữa không bác ơi, viết tiếp đi ạ
  #679  
Old 25-05-2011, 12:32
emxinh_kokieu's Avatar
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 61
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

May là đọc buổi trưa , hic hic
Em bị ám ảnh bới hình ảnh con chó chống gậy đội nón rồi các bác ạ
  #680  
Old 25-05-2011, 12:46
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

góp vui vài câu chuyện thật 100% của gia đình và mọi người xung quanh

Truyện 1 : Ma lạc

Chuyện là anh hàng xóm nhà bà em , năm đấy mới có khoảng 10 tuổi , buổi tối hôm đấy đi chơi ở đâu mà ko về , cả nhà đi kiếm mãi mà ko thấy . Ngày hôm sau thì có 1 chú bộ đội dẫn anh ấy về , bảo là bị lạc ngoài thanh hoá (em ở nghệ an) . về nghe kể lại là anh ấy bị ma lạc dẫn đi , đi ven đường tàu ra tận thanh hoá . Ma lạc là mấy con ma hay dẫn người đi lung tung , bắt đi theo ý mình đó các bác

Truyện 2 : Ma chó

Nhà bà em hồi đấy còn nghèo , nhiều bụi tre lắm , trong vườn có 1 cây đỗ nhân . hôm đấy chú em đi vệ sinh, ngày xưa nhà vệ sinh ở trong vườn hết mà . đang đi thì nhìn thấy 1 con chó đen lớn như con bò mộng , đôi mắt sáng loáng , đợt đó chú em bị ốm gần 1 tháng , may mà qua khỏi .

Truyện 3 : Ma nữ

Truyện này là về bà em , ngày xưa các bác cũng biết là ma quỷ hay trốn trong gốc cây , bụi tre , bui duối . gần nhà bà em cũng có một bụi tre lớn lắm . đêm hôm ấy bà em đang xay gạo thì có 1 con ma nữ theo mô tả thì tóc dài tới chân , bạc phơ , nhìn như người thật (loại ma này chỗ em gọi là quỷ chứ ko phải ma , ma thì ko thấy được rõ nét thế đâu) bước vào , nó bảo cho cháu giã gạo nữa . bà em đuổi nó đi , thấy nó đi về bóng bụi tre nhà ông kia , sáng mai sang bảo ông ấy chặt bụi tre đi , từ đó con ma cũng hết làm phiền

Truyện 4 : Thằng bạn KTX

Hôm ấy mấy anh em trong ktx rảnh quá ngồi nói chuyện ma quỷ , thằng bạn em tái xanh mặt . Nó bảo ngày xưa nó cũng gặp ma rồi , nhà nó đối diện sông thạch hãn , bên kia là thành cổ quảng trị nên bộ đội ta chết ở đó nhiều vô kể , tối hôm ấy nó đang ngủ thì bị 1 người đến lay dậy(hình như là chú bộ đội) , tát nó mấy cái muốn nói với nó gì đó nhưng nó ko dậy được , nó tưởng mơ , sáng mai dậy mặt nó sưng húp , hôm sau vẫn tiếp tục như thế , đến hôm thứ 3 thì nó nói bố , bố nó phục sẵn gần đó , vừa thấy cái bóng lao đến chỗ thì bố nó lao ra đuổi , từ hôm đó thì ko còn xuất hiện nữa .

Bạn em nó kể chỗ đấy ma bộ đội ta nhiều lắm , gần đấy có cái chùa , tối nào cũng có ma đến phá đấy mấy bác .


Tobe continue..... mỏi tay quá
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:19.