Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 18-12-2014, 20:39
lululala123's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 294
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Em thì chưa bao h gặp ma cả, dù em rất hay thức khuya, có hôm 12h đêm cứ đi ra đi vào nghe nhạc, em có tính nghe nhạc là phải vừa đi vừa nghe, rồi áo ngủ cũng màu trắng luôn (nghe nói màu này dễ dụ ma quỷ) nhưng cũng chưa gặp lần nào.

Nhưng em lại hay bị bóng đè, cũng như các bác nói khi bị bóng đè thì dù bản thân đã thức nhưng tay chân không cử động đc, miệng cũng ko nói đc, những lúc ấy em chỉ còn cách là dùng hết sức để tỉnh lại mới thoát ra khỏi nó. Mỗi lần bị bóng đè thì em lại gặp một kiểu ma khác nhau, chả biết có phải ma không vì khoa học cũng đã có giải thích về hiện tượng bóng đè rồi nhưng em cũng cứ kể ra ở đây.

Có lần thì thấy có rất nhiều tiếng nói chuyện như thế cả chục người tụ tập ở sau lưng mình, tiếng nói cười rất rõ ràng nhưng em không quay lại đc nên không thể biết là ai. Có lần thì em thấy bà ngoại em(khi đó bà em đã mất đc nửa nam) đứng ngoài cửa chính, nhìn chằm chằm vào em, khi đó em biết là mơ, mở mắt ra nhưng không cử động đc. Có lần thì em đang nằm ngủ nhưng có tiếng bước chân dậm thình thịch trên giường, em cũng cố mở mắt nhưng chỉ he hé đc thôi và cũng ko cử động đc để quay lại để xem là ai, mà trước em trai em, mẹ em có mang thai một đứa con gái nhưng sau đó phá, hôm gọi hồi ở nhà (lần đấy hồn nhập vào bà chị họ em) con bé đó có lên, nó cười nói như trẻ con, nhảy tung tăng các kiểu nghĩ cũng thương (các khoản gọi hồn này thì em cũng cứ nửa tin nửa ngờ và ko biết giải thích thế nào vì hôm đó hồn nhập vào bà chị họ mà bà ấy thì chả có lý do gì để diễn kịch cả, có bác nào từng mời thầy về gọi hồn rồi hồn nhập vào một thành viên trong nhà thì mới hiểu đc, họ nhà em đông người, mỗi lần gọi hồn ấy con cháu thường tụ tập ở một nhà và gọi hồn những người đã mất, ai lên thì lên.) Nói túm cái váy lại là em nghĩ tiếng dậm chân trên giường khi em ngủ chắc của đứa em gái đã mất đó của em. Còn một lần khác thì em có cảm giác tay chân bị giữ chặt trên không, em tìm mọi cách vùng vẫy mà ko gỡ ra đc, mắt cũng ko thấy ai chỉ thấy hai tay co lên và một luồng khí lạnh ở tay mình.

Kinh nghiệm thấy những điều ma quỷ của em chỉ qua những lần bị bóng đè đó thôi. Và em xin cam đoan (thề độc) những điều em nói ở trên là thật, còn việc đó có phải là ma quỷ không hay chỉ do bộ não tưởng tượng ra thì em cũng không biết nữa.
Reply With Quote
  #52  
Old 18-12-2014, 21:02
chuabibanlannao123's Avatar
Member
Join Date: 06-2014
Posts: 35
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Mình chưa gặp ma bao giờ nhưng khi chạm trán họ trong mơ thì mình thường auto đoại loại như: dm#$%#$%# cho vững tinh thần
Reply With Quote
  #53  
Old 18-12-2014, 21:11
chuabibanlannao123's Avatar
Member
Join Date: 06-2014
Posts: 35
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

Quote:
Originally Posted by FPS View Post
thỉnh thoảng em hay mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống(lan can,cầu thang,vực,..).cứ mỗi lần như thế là lại bị giật mình,đá mạnh vào giường(không biết đá thật hay là mơ nữa)
mình thì hay nằm mơ bị té cầu (cầu cao lắm) chưa chạm nước thì mình giật mình tỉnh dậy rồi, lâu lâu lặp lại một lần, hóng cao nhân vào giải thích
Reply With Quote
  #54  
Old 18-12-2014, 21:11
Dark Scythe's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2014
Posts: 161
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

lại thằng đéo nào đào thế
__________________
Nếu không hướng tới trước bạn sẽ mãi mãi chỉ nhìn thấy cái bóng của chính mình
Reply With Quote
  #55  
Old 18-12-2014, 21:20
vuive01234's Avatar
Junior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 24
Re: Chuyện gặp ma của Vozers.

lai dao mo
__________________
[I]TINH THẦN ẤY, Ý CHÍ ẤY[/I]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:21.