Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #51  
Old 26-06-2011, 03:21
quan_hanoi's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 91
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Quần áo thì em không thấy vì chỉ có cái đầu thò xuống với thấy 2 bàn tay bám vào thanh ngang thôi, thân thì ở trên bồn nước rồi.
Nhưng em đoán không phải lính, vì lính gì mà tóc để dài tới ót được.??
Trường hợp của bác thì không có gì phải xoắn. Bình tĩnh.

Nếu vong đã muốn hại người thì đã hại bác lâu rồi.

Theo hiểu biết của em thì vong là người Tàu thì mới khó mời đi, chứ vong là người Việt thì không khó.

Thấy cúng sẽ có hai cách, tùy từng cách học theo dòng của mỗi thầy mà thực hiện giải. Có người vẽ bùa làm lệnh "đuổi" đi, có người làm lệnh "mời" đi. Khi làm lệnh "mời" đi thì thường là cúng khá to, có quần áo vàng bạc các thứ để tiễn vong, mong vong sớm siêu miền cực lạc mà nhập vòng luân hồi đầu thai kiếp khác.

Nếu là nhà của bác thì mới phải mời thầy. Nhà thuê thì bác rời đi là xong.

Bác ở đó không nên. Em khuyên thật. Em nghĩ là vong trong nhà đó nếu có thì cũng không phải là vong hại người.
  #52  
Old 26-06-2011, 03:22
zaqxswcdevfr's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 193
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Huhu.....
Đúng là có tiếng dẫm chân trên gác chỗ bà già em ngủ các bác ơi.!!!!!!!!!!
Em phải làm sao đây.????????? Em ko dám lên đó. Đường tới cầu thang chưa mở điện.
Sao em hèn thế này.... huhu ...........
Cầm dao đi lên xem. Chẳng nhẽ bác lại để mẹ bác với con ma à.
__________________
Sướng trước khổ sau đau hơn hoạn lợn.
  #53  
Old 26-06-2011, 03:23
quan_hanoi's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 91
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by trungvnnn View Post
Bác yên tâm, ma thường ít khi nào từ trần nhà xuống lắm, chỉ có quái vật vs quỉ mới làm vậy thôi. Ma thường trốn trong góc tối nhìn ra, như dưới gầm bàn máy tính, hay dưới giường, or trong tủ chẳng hạn.
Đừng có dọa người khác rồi đến lúc nó vận vào người đấy!
  #54  
Old 26-06-2011, 03:24
xmasterz's Avatar
Member
Join Date: 05-2009
Posts: 52
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Ôi đệt, sắp đi ngủ ! Sợ quá T_T
__________________
[QUOTE]http://vozforums.com/profile.php?do=editsignature[/QUOTE]
  #55  
Old 26-06-2011, 03:28
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

haizzzzzzzzzzzz
em vừa mới gọi điện cho bà già xong, em nghe cả tiếng bả lồm côm dậy, bả a lô xong em nói gọi cho bạn mà lộn.
Mới bị chửi "ăn cái gì mà giờ này chưa ngủ.?? còn gọi cho ai.??" 2 mẹ con cầm điện thoại mà nghe giọng nhau bên ngoài lớn hơn trong đt. Kể cũng hài, nhưng mà biết bả ko sao rồi. Tạm yên tâm. Chắc em vác xe ra ngoài chạy hết đêm nay thôi các bác ạ.! Có bác nào muốn giải sầu ko.???
  #56  
Old 26-06-2011, 03:31
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

còn ko biết mua bánh trái đặt ngay chỗ cái bồn nước mà cúng nữa, thấy rõ ở đâu thì cúng ngay tại đó , khấn bình thường như nói chuyện với người khác vậy,nếu người Việt thì dễ rồi , còn người Tàu hay lính Pháp hay gì gì đó thì chắc mời thày về chuyển khẩu . Để thêm chén cơm trắng + dĩa nhỏ muối gạo nữa. Cúng xong lấy đũa lùa xem coi đáy chén cơm có chảy nước ko, nếu thấy ươn ướt là người ta có đến hương đồ cúng đó, coi như người ta chứng cho tấm lòng của bạn ko ra mặt làm bạn sợ nữa.

Mà cái này là vô tình thôi, do bạn tắm đêm trúng giờ linh nên vô tình thấy dc chứ người ta đã nhát trước mặt bạn đâu mà sợ.
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #57  
Old 26-06-2011, 03:31
rapidfire's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2009
Posts: 1,416
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

can't sleep ? welcome to the club baby !
  #58  
Old 26-06-2011, 03:41
phonganh1610's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 153
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

k dám đoc, e sắp vô phòng tắm giặt đồ
  #59  
Old 26-06-2011, 03:47
Gió trời's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 173
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Thôi bác chấp nhận làm thân nam nhi sợ ma đi rồi kể với ông anh, chứ sống trong sợ hãi thế này đau tim bỏ xừ. Ai chả có cái sợ riêng của mình, đâu phải cứ sợ ma là ko phải nam nhi
  #60  
Old 26-06-2011, 03:56
PinkPipo's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 66
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

bác gì bên trên nói đúng đấy ạ, ma muốn hại bác thì đã hại lâu rồi. Thôi bác đừng đi đâu xa, còn mẹ bác ở nhà nữa mà.Giờ thì ngồi đọc Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đi bác.
__________________
Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang…
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:03.