Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #31  
Old 26-06-2011, 02:53
ba_gia_bat_gian_diep's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 357
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

huhuhu. e sợ quá k ngủ đc rồi các bác ơi
__________________
[COLOR="DarkOrchid"]Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo[/COLOR]
  #32  
Old 26-06-2011, 02:54
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 170
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Đang tắm khuya cúp điện, tối thui, sợ quá.
  #33  
Old 26-06-2011, 02:58
ba_gia_bat_gian_diep's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 357
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Giả thiết có người treo cổ tự vẫn trong nhà tắm của bạn có vẻ hợp lý lắm. Thường thì người tự vẫn sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết chứ không về nhà đâu. Vậy thì mình có vài lời khuyên cho bạn thế này:
1. Đừng bao giờ tắm vào các giờ thiêng: 12h trưa, 12h đêm. Các giờ đấy mà nhìn vào nước hay gương thì đừng hỏi. Nên tắm từ 10h và lúc có anh ở nhà.

2. Đặt trường hợp ông ấy thường trực trong đó thì cho dù ban ngày bạn tắm không thấy gì nhưng ông ấy vẫn ở đấy. Vậy bạn hãy để ý xem gần đây công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn có gì xáo trộn không? Có gì lạ không?

3. Nếu mọi chuyện có vẻ xấu đi thì ngay lập tức đến Linh Quang Tự ở quận 4 nhờ cao tăng cho lời khuyên. Trước mắt, mỗi tối đọc Đại Bi Chú 3 lần có thể thuyên giảm phần nào.

//Mình đang định xuống nhà dưới đánh răng rồi đi ngủ nhưng đọc xong nổi da gà, lại thôi Vote ban chủ thớt
vote ban bác đọc mà cứ lanh sống lưng, thỉnh thoảng lại phải quay ra đàng sau nhìn
__________________
[COLOR="DarkOrchid"]Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo[/COLOR]
  #34  
Old 26-06-2011, 03:04
K.I.A
Join Date: 09-2007
Posts: 369
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

down Juon về xem đi bạn,bảo đảm xem vài lần xong hết sợ liền
  #35  
Old 26-06-2011, 03:07
minhquang2107's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 1,792
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

thoai chúc chủ thớt bình an, đi ngủ gấp mai phải về bình dương báo cáo với ông già là ngân quỹ tháng này đã xài hết, chúc chủ thớt sáng ngủ bình an
__________________
[QUOTE=]◉ Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn.
George Washington[/QUOTE]
  #36  
Old 26-06-2011, 03:08
quan_hanoi's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 91
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Ôi giời! Nhà gần Sân bay thì có ma là đúng rồi.

Trước ở đó lính chết nhiều lắm.

Nhà bà chị họ mình cũng ở khu đó. Ông thầy cúng bảo có 12 vong, là lính Ngụy cũ. Những vong này thỉnh thoảng lại trêu người. Đồ đạc hay bị di chuyển với lại nhiều khi ở ngay trước mắt mà mình không thấy đâu.

Ông thầy cúng đó nói là những vong đó bị mất cùng một lúc hay sao ấy. Mình thì mình đoán là chắc là do bị lựu đạn hay gì gì đó nổ trong nhà.

Vong mà bạn nhìn thấy không biết có phải là mấy bác lính không? Quần áo mặc như nào?
  #37  
Old 26-06-2011, 03:10
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

huhu .......
Sao càng về khuya em càng ớn thế này.??
Cao nhân, cao nhân....PLS
  #38  
Old 26-06-2011, 03:12
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by quan_hanoi View Post
Ôi giời! Nhà gần Sân bay thì có ma là đúng rồi.

Trước ở đó lính chết nhiều lắm.

Nhà bà chị họ mình cũng ở khu đó. Ông thầy cúng bảo có 12 vong, là lính Ngụy cũ. Những vong này thỉnh thoảng lại trêu người. Đồ đạc hay bị di chuyển với lại nhiều khi ở ngay trước mắt mà mình không thấy đâu.

Ông thầy cúng đó nói là những vong đó bị mất cùng một lúc hay sao ấy. Mình thì mình đoán là chắc là do bị lựu đạn hay gì gì đó nổ trong nhà.

Vong mà bạn nhìn thấy không biết có phải là mấy bác lính không? Quần áo mặc như nào?
Quần áo thì em không thấy vì chỉ có cái đầu thò xuống với thấy 2 bàn tay bám vào thanh ngang thôi, thân thì ở trên bồn nước rồi.
Nhưng em đoán không phải lính, vì lính gì mà tóc để dài tới ót được.??
  #39  
Old 26-06-2011, 03:12
mooncats's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2009
Posts: 22
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Hôm qua mình ngủ, giật mình dậy thấy có một bóng trắng trước mặt mình, gần 2 giây định thần thì bóng trắng biến mất. Hic...
  #40  
Old 26-06-2011, 03:12
quan_hanoi's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 91
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post

1. Đừng bao giờ tắm vào các giờ thiêng: 12h trưa, 12h đêm. Các giờ đấy mà nhìn vào nước hay gương thì đừng hỏi. Nên tắm từ 10h và lúc có anh ở nhà.
Theo như Kinh Thánh thì 3 giờ sáng mới là giờ của Ma.

Em post xong dòng này... sởn hết da gà....
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:55.