Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4171  
Old 31-05-2011, 22:35
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 164
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

mãi vẫn chưa thấy ác linh thứ 2 :(
  #4172  
Old 31-05-2011, 22:35
Kiany Corleone's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 1,807
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mình chợt nhớ tới một chi tiết nghiêm trọng trong truyện mà ít người để ý Tác giả có nói mạch nước ngầm là mạch âm, đào giếng là đào con đường xuống mạch âm, là nơi tích tụ nhiều âm khí. Đường dẫn tới âm - Âm đạo
__________________
[quote][COLOR=DarkOliveGreen]Danh dự là thứ ko đc phép mất tr*nh -_-[/COLOR][/quote]
[CENTER][COLOR=DarkRed]♦[/COLOR] ♠ [COLOR=DarkRed]♥[/COLOR] ♣[/CENTER]
  #4173  
Old 31-05-2011, 22:38
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by bluecat10000 View Post
Cái con búp bê đó là em gặp bác ạ. Nhưng mà nếu bác bị bóng đè thì đừng có sợ. Em nghĩ là phải để nó sợ lại mình, cứ hổ báo vào Như em trong lúc đó là em cố đấm đá chân tay, cố chộp nó quăng đi...... Tuy không chộp được nhưng có lẽ nó thấy em hùng hổ quá nó sợ và tha cho em
Nó sợ thím quá nên mới ko bắt thím đi
  #4174  
Old 31-05-2011, 22:39
Kiany Corleone's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 1,807
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by THUKID View Post
thế bác có cảm thấy 1 cơn sợ hãi như kiểu sắp bị quăng vào chảo dầu địa ngục ko ạ



ơ thì lúc ấy vừa đốt vừa thấy mặt nóng bừng bừng nên chỉ nghĩ mỗi cách làm sao tránh cái mẹt xa khỏi lửa và đốt cho nhanh còn vào đánh chén thôi ạ
Cùng cảm giác ấy nhưng mỗi ng lại hình dung khác nhau thôi, mình cảm thấy như lúc đó như bị trói nằm 1 góc con bên kia là có ai đó đang bị ăn thịt
__________________
[quote][COLOR=DarkOliveGreen]Danh dự là thứ ko đc phép mất tr*nh -_-[/COLOR][/quote]
[CENTER][COLOR=DarkRed]♦[/COLOR] ♠ [COLOR=DarkRed]♥[/COLOR] ♣[/CENTER]
  #4175  
Old 31-05-2011, 22:40
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by pigking_05pdh View Post
Còn chuyện kon Mic vs kon Tin thì có thể giải thik thế này : kon Mic là kon thực sự mang phần hồn của kon Tin - lầm lì, cáu bẩn - nó muốn hại nhà đấy, nhưng chưa kịp hại thì phần xác của kon Mic -> là kon Tin -> chết. Còn chuyện nó bới lên, ngoặm cổ tha đi, rồi chống gậy thì pố ai biết thế nào
bác đã không đọc kỹ lại còn cứ thích quăng bom,bác chủ thớt đã kể là sư thầy nói
Quote:
Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát, mạnh khỏe, nhưng lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu. Nhà cháu có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm, nhờ vía nó canh mà con kia chưa làm hại được ai"
đó là con TIN chứ là con nào nữa. thế mà bác quăng bom như đúng rồi: kon Mic là kon thực sự mang phần hồn của kon Tin - lầm lì, cáu bẩn - nó muốn hại nhà đấy, nhưng chưa kịp hại thì phần xác của kon Mic -> là kon Tin -> chết
  #4176  
Old 31-05-2011, 22:42
vu007's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2007
Posts: 153
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
-Thầy chùa nói thế có nghĩa là,trước giờ nhà bác chủ cứ nghĩ 2 con chó đó là 2 con chó bt thôi vì từ trước đến nay trong quan niệm của chúng ta thì chó là loại trung thành với chủ,ko bao giờ hại chủ mà chỉ hại kẻ muốn gây hại cho chủ,nhưng thật ra chỉ có duy nhất mình con Mic là chó tốt,còn con Tin cũng là chó xấu mang âm khí nhăm nhe chờ cơ hội hại nhà bác chủ!nên mới nói là tưởng là nuôi 2 nhưng thật ra chỉ có 1!1 ở đây là chỉ con Mic suốt ngày gầm ghề,nó gầm ghè thế nhưng lại ko gây hại,con Mic thì cứ giả vờ nhanh nhẹn hoạt bát thì lại chỉ chờ cơ hội hại nhà chủ nên ko tính là con chó thứ 2 trong nhà!con Mic suốt ngày gằm ghè ko phải với ai khác mà chính là với con Tin,để cảnh báo con Tin là "chớ có mà lằng nhằng ko là ông chơi mày luôn đấy"!đến ngày con Mic chết chắc là do con Tin hạ thủ vì biết là con Mic sắp gây họa,nhưng bà và cậu D bác chủ lại mang về nhà chôn,Tin thấy thế sợ rằng hồn Mic sẽ được dịp hành động nên lại đào mộ quắp xác Mic ra bờ sông rồi dùng hết tinh lực cả đời "đồng quy vu tận" vs Mic,dùng chính bản thân để giam giữ và kìm hãm năng lực giết người của Mic!

Đấy chỉ là dự đoán của e thôi!còn thực hư thế nào thì phải chờ câu trả lời từ bác chủ!
+1 mình cũng đoán con Mic là chó tốt, cái đoạn nó đội nón chống gậy có lẽ nó nghĩ đã - dc hậu họa or cái gì đó. Bởi vì mắt chó mèo ko như chúng ta, nó có thể nhìn dc những cái chúng ta ko thể thấy.
__________________
[QUOTE]Ở VN, Công Lý là một diễn viên hài.[/QUOTE]
  #4177  
Old 31-05-2011, 22:43
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 1,892
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by white_kat View Post
Mình chỉ về quê hồi bé, với lại toàn về mùa hè nên không rõ lắm, chả lẽ là nhà ông Tị, có gần nhà ông Nhâm Thìn không? Chết mẹ tôi rồi, nhà ông Tị ngay gần vách với nhà mình, đằng sau nhà luôn
Thế mà hồi xưa cứ 1 h là ra sông bơi, ra chỗ kè đá ýcó lần còn đập chết con rắn ở đấy nữa, ngay gần mộ anh Kim, cái mộ hoang ở cạnh đền ý
Mà lạ cực nhé, hồi đấy buổi trưa, trưa nào cũng ra kè đá bơi, và trưa nào cũng gặp 1 ông, bơi trâu cực kỳ luôn, bơi dọc cái hồ kè đá luôn, cả lũ thanh niên, chỉ bơi ngang sang bờ bên kia, ông ý toàn chơi bơi dọcnhớ là ông ý còn đeo cả kính bơi mà, chuyên bơi ếchThề là mình nói thật
Buổi trưa còn mang cả mỳ sống lên cây đa ăn với Anh Cu Nam nữa, trong làng còn có thằng Việt Voi, thằng Tùng, thằng Bách, thằng Hải cháu ông Tị, anh Nam đen, chú Trung hay ra sông gánh đất

Đạch, nghĩ lại hồi đấy, bâyh có cho 100K cũng đ dám ra sông bơi buổi trưa nữa
Mình không dám dính dáng gì đến vụ các bạn về quê mình thăm dò tin tức nữa nhéTí sang cái thớt kia xóa nốt ảnh đi
Không đùa nữa, tại ít về làng nên mấy cái tin này mình ít đc tiếp xúc, nhưng mà đã có người làng confirm thì thôi, chịu, chuyện này không đùa nữa, vớ vỉn lại rước họa vào thân
  #4178  
Old 31-05-2011, 22:44
bluecat10000's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by seiji View Post



dc như ely trần thì bị đè luôn cũng dc
Chúc bác thành công mỹ mãn............ đc người đẹp rước đi
  #4179  
Old 31-05-2011, 22:45
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by xinhzai.kt View Post
thành giếng thấp thế ,bảo sao trẻ con nó chả ngã xuống
giếng ngày xưa chỉ thế thôi, thậm chí còn thấm hơn, khoảng 20cm thôi, hàng xóm nhà ông em giếng còn thấp hơn ý
  #4180  
Old 31-05-2011, 22:45
bluecat10000's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by THUKID View Post
ơ thì lúc ấy vừa đốt vừa thấy mặt nóng bừng bừng nên chỉ nghĩ mỗi cách làm sao tránh cái mẹt xa khỏi lửa và đốt cho nhanh còn vào đánh chén thôi ạ
Em nghĩ bác nên thành tâm hơn thế
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:33.