Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4161  
Old 31-05-2011, 22:20
kjss_ey's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 275
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Cong.Chua.Ngu.Tren.Giuong View Post
hỏi 1 câu ngớ ngẩn là nếu có người đã từng gặp ma quỷ vậy thì tiên cô và thần thánh ở đâu?
Quan niệm này theo mỗi đạo bạn à, đạo phật thì có thần tiên, thánh đủ kiểu nhưng đạo thiên chúa thì lại khác...etc..

Nói chung là không hoa còn chưa nghiên cứu được thì chúng ta cũng chưa biết được, cứ tạm thời tin là có ma quỷ đi nhé

ÔI đang đêm, vãi đái ra quần...
  #4162  
Old 31-05-2011, 22:20
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 427
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Người bóng đè là bị yếu bóng vía thôi!
  #4163  
Old 31-05-2011, 22:22
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Kiany Corleone View Post
Ơ cả đời mình cũng mới bị bóng đè đúng 1 lần khoảng 3 năm trc, lúc đó cũng cảm thấy ánh lửa bập bùng, có tiếng trống và có những cái bóng vờn quanh, kể ra thì cũng hơi sợ nhưng lúc đó mình thấy chân tay ko cử động đc nên dồn hết ý chí đạp mạnh 1 cái, chân vừa cử động được thì mọi thứ cũng biến mất, chỉ còn một mình trong can phòng tối om, đắp chăn ngủ tiếp và đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay mình bị bóng đè
bác này mà ko dậy là bị thổ dân thịt

Quote:
Bác này nói đi nói lại cuối cùng lòi cái đuôi háo sắc.
Ế, thế thì em chúc bác đêm nay bóng đè gặp ma nữ đẹp, chân dài nữa, dài miên man lun, mà đẹp thì phải đẹp mê hồn (coi chừng hồn xiêu phách tán)
dc như ely trần thì bị đè luôn cũng dc
  #4164  
Old 31-05-2011, 22:27
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by ChichSongSock View Post
Mình chứng kiến nhiều người chết đuối, đưa lên bờ mãi ko sao, người nhà vừa đến là máu trào ra.
bác nói đúng đấy, không hẳn là do áp suất đâu, nhiều khi xác nổi trên sông, người nhà đứng trên tàu vớt xác, chỉ cần người thân thấy xác là máu đã trào ra rồi
  #4165  
Old 31-05-2011, 22:30
THUKID's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 2,258
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Kiany Corleone View Post
Ơ cả đời mình cũng mới bị bóng đè đúng 1 lần khoảng 3 năm trc, lúc đó cũng cảm thấy ánh lửa bập bùng, có tiếng trống và có những cái bóng vờn quanh, kể ra thì cũng hơi sợ nhưng lúc đó mình thấy chân tay ko cử động đc nên dồn hết ý chí đạp mạnh 1 cái, chân vừa cử động được thì mọi thứ cũng biến mất, chỉ còn một mình trong can phòng tối om, đắp chăn ngủ tiếp và đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay mình bị bóng đè
thế bác có cảm thấy 1 cơn sợ hãi như kiểu sắp bị quăng vào chảo dầu địa ngục ko ạ

Quote:
Originally Posted by bluecat10000 View Post
Em thì em chẳng dám suy luận lung tung... Cơ mà em nghĩ bác nên xem lại tâm địa bác trong lúc đốt tiền vàng xem..........
ơ thì lúc ấy vừa đốt vừa thấy mặt nóng bừng bừng nên chỉ nghĩ mỗi cách làm sao tránh cái mẹt xa khỏi lửa và đốt cho nhanh còn vào đánh chén thôi ạ
__________________
[COLOR="Red"][B]
[RIGHT][SIZE="3"]Ik hou van jou![/SIZE][/RIGHT][/B][/COLOR]
  #4166  
Old 31-05-2011, 22:30
Dragon9x's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2008
Posts: 194
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

cảm giác bóng đè kinh khủng :( mình thỉnh thoảng khi nằm xuống là thấy đầu óc rất căng, trong đầu có tiếng ù ù, không dậy ngay hoặc lắc đầu cho tỉnh là cả người cứng đờ, nhìn rất rõ cảnh vật xung quanh phòng mình và nghe rõ tiếng nói chuyện xung quanh , có cả tiếng con trai, tiếng trẻ con khóc nhưng không tài nào dậy nổi, cứ nhủ thầm mình không mơ, cố lắc mạnh đầu thì hết bị cứng người, nhưng xung quanh chẳng có ai cả s.
__________________
[B][I][COLOR="Green"]Ta đã đến, đã sống, đã yêu -- vô luận đối với bất cứ người nào mà nói, đó đã quá đủ rồi.[/COLOR][/I][/B]
  #4167  
Old 31-05-2011, 22:31
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 1,892
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by doikhianhnoithat View Post
Tôi đọc kĩ hơn ông đấy, vì nó làng tôi, là nơi tôi ở nên tôi quan tâm hơn ông cả trăm lần
Đoạn tôi nói ra nhà đấy là nhà nào thì tôi edit rồi, ông quote lại cái đoạn tôi khẳng định chuyện bà N. là có thật rồi kêu tôi bới móc
Còn nói thật, nếu ko muốn tiết lộ thân phận thì hơi khó khi kể ra đây, nhất là ở voz, nơi có độ lan truyền nhanh khủng khiếp. Nói nhanh cho nó vuông, ở làng những người có tuổi ai cũng biết chuyện bà N. bị đưa vào Trâu Quỳ, rồi có người bắt về, bảo nằm thì nằm,etc.. Rồi chuyện con trai bà N tên D., biệt danh D. bẹt bị đi tù thì làng cũng biết. Còn có đoạn chủ topic nói hớ tên mợ L. vợ cậu D là Loan thì tôi biết luôn là 2 đứa con gái đúng tên Linh & Liên sn 86 và 89. Đứa sinh năm 89 còn học cùng tôi cấp 1. Còn tên ông ngoại T thì là có trong 12 con giáp ý
Mình chỉ về quê hồi bé, với lại toàn về mùa hè nên không rõ lắm, chả lẽ là nhà ông Tị, có gần nhà ông Nhâm Thìn không? Chết mẹ tôi rồi, nhà ông Tị ngay gần vách với nhà mình, đằng sau nhà luôn
Thế mà hồi xưa cứ 1 h là ra sông bơi, ra chỗ kè đá ýcó lần còn đập chết con rắn ở đấy nữa, ngay gần mộ anh Kim, cái mộ hoang ở cạnh đền ý
Mà lạ cực nhé, hồi đấy buổi trưa, trưa nào cũng ra kè đá bơi, và trưa nào cũng gặp 1 ông, bơi trâu cực kỳ luôn, bơi dọc cái hồ kè đá luôn, cả lũ thanh niên, chỉ bơi ngang sang bờ bên kia, ông ý toàn chơi bơi dọcnhớ là ông ý còn đeo cả kính bơi mà, chuyên bơi ếchThề là mình nói thật
Buổi trưa còn mang cả mỳ sống lên cây đa ăn với Anh Cu Nam nữa, trong làng còn có thằng Việt Voi, thằng Tùng, thằng Bách, thằng Hải cháu ông Tị, anh Nam đen, chú Trung hay ra sông gánh đất

Đạch, nghĩ lại hồi đấy, bâyh có cho 100K cũng đ dám ra sông bơi buổi trưa nữa
  #4168  
Old 31-05-2011, 22:32
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kenlucky91 View Post
đọc chuyện này tự nhiên muốn nuôi chó ghê , vậy cuối cùng nên nuôi chó nào bác , màu trắng , màu đen , trắng đen hay đốm
kị nuôi chó trắng, nên nuôi chó mực
  #4169  
Old 31-05-2011, 22:33
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by farrell View Post
Có bác nào giải thích được xác chết đuối gặp người thân lại chảy máu ko?
cái này k ai giải thích được đâu, kiểu như tâm linh k giải thích được, nói chung là chỉ với người thân thì mới hộc máu ra thôi
  #4170  
Old 31-05-2011, 22:34
nguyengoctu's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2008
Posts: 1,678
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

mình không bao giờ bị bóng đè, vì ngủ rất say nên dậy ko nhớ được gì :">
__________________
[CENTER][B]Diễn đàn sinh viên ĐHBKHN[/B]
[COLOR="Blue"][SIZE="4"]http://svbk.vn[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:54.