Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2601  
Old 28-05-2011, 14:55
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 740
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đọc cái này lại nhớ hồi học cấp 2 ông già bị bệnh đi viện mỗi mình ở nhà , nhà mình lại ở trong góc cuối ngõ chỗ đấy toàn cây là cây um tùm tối lắm, 1 cái ao nữa . Tuần đầu ngủ còn bật đèn vì sợ , về sau thì mở cả cửa sổ sau vườn gác chân lên ngủ
__________________
[QUOTE=Christ_Cole;37802749]Sao k lấy trym ra quật vào mồm nó:chaymau:[/QUOTE]
[QUOTE=littlekid ver.1;37804057]nó ngậm lại dc rồi bú lấy bú để thì bỏ mợ :surrender:[/QUOTE]
:rofl:
  #2602  
Old 28-05-2011, 15:12
K.I.A
Join Date: 06-2009
Posts: 62
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

sau cái chap vừa được đăng mình thấy nhạt và cảm giác là dọa nhau nhiều hơn là chuyện thật
thật đấy

----
còn việc bắt được trộm đánh chết ở làng là rất bt các bác ạ, nd qê e, e ở trog thành phố, ngõ bên cạnh nhà e có 2 thằng rủ nhau ra cái huyện gần đấy ăn trộm chó bị dân bắt được đập chết 1 thằng 1 thằng may mắn chạy thoát, công an ko làm gì được, nhà kia cũng chẳng kiện cáo gì vì chẳng biết kiện thế nào cả (việc mới được vài năm thôi)

ở phủ lý thôi cũng có cái khu bảo lộc gì đấy, có cả làng buôn thuốc phiện, công an còn đếch dám vào )
  #2603  
Old 28-05-2011, 15:18
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc


e ngủ chỉ có 1 mìh
bên này lại đag đêm
  #2604  
Old 28-05-2011, 15:19
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 3,263
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by cu_khoai View Post
đọc hết 15 chap mới kết luận là bà thím chắc là trùm cuối
+1 dĩ độc trị độc mà bác
  #2605  
Old 28-05-2011, 15:35
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 3,263
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Kiany Corleone View Post
Đi ngủ thôi, lót gối chờ chap mới mà viết nhiều nhiều rồi tối tung ra 1 thể để ae cùng đọc lúc chờ C1 nhé chủ thớt
nhiều bác sợ quá không dám ra bật tivi thì khốn
  #2606  
Old 28-05-2011, 15:36
K.I.A
Join Date: 05-2009
Posts: 291
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Lúc đầu đọc thấy rất hấp dẫn và có vẻ thật chứ càng ngày càng thấy có vẻ phi lý thế nào ấy, tự nhiên có trộm xong tự nhiên lại có gói chứa ngón tay người chết, nếu bảo có ma mình còn tin chứ tự nhiên xuất hiện mấy cái thứ hữu hình này thì chắc định luật bảo toàn của mấy ông Mendelef chắc phải xếp xó mất
Chủ thớt cố luyện công sau này truyện được làm phim kinh dị việt nam thì cũng không phải là khó
__________________
HP DV 5tSE. P7450,4Gb,250Gb,4500MHD,INFINITY 1680*1050.
  #2607  
Old 28-05-2011, 15:40
Junior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Vật quá, cứ tưởng buổi trưa ra chap mới. Thôi cố chờ đến tối, biết đâu lại có 2 chap ;-))
  #2608  
Old 28-05-2011, 15:42
dungnv's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 24
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by lanha92 View Post
HAZ
Đọc truyện của chủ thớt khiến mình nghĩ tới Pháo đài Láng
Mình từng sống trọ học ở đớ, Nếu bác nào từng lăn lộn ở PDL thì ắt hẳn biết khu ruộng rau có lối dẫn sang chùa Láng ở ngõ 44
Năm đó mình học năm cuối và chuẩn bị thi học kỳ I. Thằng bạn cùng phòng trốn đi đánh phỏm đêm để lại mỗi mình ở nhà, Cửa phòng trọ thì có lỗ thủng to đến mức chuột cống chui lọt Vậy mà
Cứ 3 đêm liền ... chẳng phải chó chẳng phải mèo cũng chắng phải thằng ôn dịch nào lại cào cửa phòng mình.... soạt soạt
Mình ức lắm, ban đầu nghĩ là thằng nào trong khu trọ làm vậy. Nhưng nửa đêm thì có ai ngu như vậy nhất là tháng 12 lạnh muốn chết. Mình đã đoán ra và đợi đêm thứ 4 thì cầm dép ném vào cửa và mắng to vậy là biến
PDL nói chung cũng kinh dị......
Mình đi ngủ nhờ nhà thằng bạn ở Kim Giang-HN cũng từng bị nghe tiếng cào cửa,cũng phải tầm 1,2h sáng,tại không ngủ được.Mới đầu tưởng trộm nên lấy tinh thần lắm,vớ con dao trên bàn học thủ sẵn,nhưng rồi tiếng cào cửa mất đi mà không thấy bất kì tiếng động nào khác như tiếng dép,tiếng di chuyển.Tái phết....
__________________
No Signature !
  #2609  
Old 28-05-2011, 15:42
Cadimodo198x's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2008
Posts: 155
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mình đặt giả thuyết thế này, theo như chủ thớt nói thì khi bố của Bột câm đi kiếm việc, thì người con loanh quanh chơi ở nhà ngoài bãi thì làm sao biết đường đi lối lại trong làng, cũng không nói được để có thể bắt chuyện với người khác nên ít khả năng lẻn đi ăn trộm buổi trưa được. Nên mình nghĩ cậu C là người ăn trộm xong mang cho Bột câm, có thể xuất phát từ tình bạn, thấy bạn nghèo mà giúp thôi. Bột câm bị oan mà chết cả 2 bố con, oan có đầu nợ có chủ nên tìm đến cậu C
__________________
[COLOR="SeaGreen"]Abit AI7, Pen 4 478 3.2/1mb/800 + CM Hyper6, 2x256 Kingston, ......, SG 500Gb, Saga II 400W[/COLOR]
  #2610  
Old 28-05-2011, 15:43
K.I.A
Join Date: 01-2008
Posts: 553
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chưa biết có phải trộm thật không mà đập chết con người ta.

Mà tiếp cái lý do tại sao có tấm thớt trong nhà đi bác, đọc hết chap mà còn thắc mắc khúc đó.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:58.