![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#2451
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mình thì 18 năm rồi phòng ngủ cũng là phòng thờ, ban thờ phật đặt ở ngay đầu giường mình, đêm nào đi ngủ cũng quá quen với ánh đèn ngủ là ánh đèn của nến đện trên bàn thờ và lâu lâu lại cảm nhận cái rung ầm ập long cửa kính của vài xe container chạy ngang nhà
![]() . Bởi thế nên mình cũng tâm niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên mình nghĩ mình cũng được phù hộ lắm![]() Hiện giờ thì mình đang học ở Châu Âu. Đời sống sinh viên nên thỉnh thoảng cũng có vài người bạn rủ chơi cầu cơ/bói chén. Mình thì cứ chơi và cứ tin là có thôi, còn đến đâu thì đến. Rồi bất chợt mình đang suy nghĩ, nếu có ma hiện lên thì làm sao giao tiếp được, tiếng Anh thì đã đành còn đằng này tiếng bản địa thì đỡ thế nào được ![]() ![]()
|
| nhatnguyen2791 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nhatnguyen2791 |
|
#2452
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
gia đình chủ thớt có khi phải đc bảo tồn , gì mà lắm chuyện thế này
__________________
fb.com/Tks.Park |
|
#2453
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
mình thì mình không phải ko tin hoàn toàn, nhà mình cũng có vài chuyện tương tự, ông già nhà em mất sớm vì tai nạn, cũng từ đó mà mẹ em có "linh tính" lạ ... haizz. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ lại có hoàn cảnh như bác chủ thớt. :|
Con Ô sin nhà em từng bị ông già em mặc áo trắng đội mũ chụp đứng đầu giường giữa 12h trưa chất vấn ... vì can tội nấu đồ ôi thiu làm mẹ em nhập viện rửa ruột, con ô sin đó chưa bao giờ thấy ảnh ông già nhà em bao giờ, ko có ai nói cho nó biết luôn, thế mà con ô sin đó mô tả đúng từng chi tiết như dáng người, cao/lùn, thói quen hay tật đi lại ở chân ra sao ... Còn cái đêm cô bạn của bà già nhà em ngủ nhờ tại nhà em để sáng hôm sau 2 người cùng đi công tác sớm. Cô bạn kia bị 1 người cũng áo trắng mũ chụp đứng đầu giường đuổi và chất vấn ... rằng tại sao lại tùy tiện ngủ ở giường của người khác. Theo như mô tả thì y xì đúc ông già nhà em, mặc dù cô bạn của mẹ em chưa bao giờ thấy ảnh hay đc mẹ em nói tới bao giờ. Chuyện nữa, 12h trưa ... bà già nằm mơ ông già về thăm nhà, có quà cho 2 con (em và em gái) đoạn đưa quà cho con em gái, mẹ bảo trong mơ thấy nó giơ 2 tay lên đón quà ... rồi 2 ae tranh nhau ... Đoạn chợt tỉnh giấc, bà già thấy con em gái vẫn giơ tay lên trên không trung, và mồm em thì ú ớ đòi quà ... :-p Năm em sang Pháp, người ta thay áo cho ông già nhà em, mẹ em ngại em lo lắng nên giấu nhẹm đi. Tối hôm đó, mơ thấy mình mặc vét đi đường làng ra giữa đồng. Đồng trống không, nhưng có 1 cái đình to vật vã ở giữa. Đi lên lối đại sảnh thấy nhác bóng ông già đang ngồi quay lưng lại với mình, cái dáng ko nhầm vào đâu đc. Đoạn chạy vội lại gọi giật giọng và cố xoay lưng người có cái dáng giống đó ra để coi mặt ... thì đó là khuôn mặt của 1 người nữ, trẻ, trông rất quen và thân thiện. (giờ vẫn ko lý giải đc tại sao là khuôn mặt đó). Năm đó là 2003. Ngay sau sáng hôm tiếp, em gọi đth về nhà hỏi dò, thì bảo là vừa hạ mộ cho ông già xong. Cho đến năm 2008 (em về nước năm 2007), trong 1 chuyến đi về quê thăm mộ ông già cùng với mama, có ngủ trưa lại ở quê. Lúc chiều tầm xế 3h - 4h ... thì 2 mẹ con xin phép ra về. Mình đi ra phía ngoài và đi theo "quán tính" ... thì lúc đó phát hiện ra là con đường dẫn ra ngoài đồng và cái đình (trong giấc mơ) chính là đường dẫn ra khu mộ của ông già. Cạnh mộ ông già là ban thờ thổ công thổ địa to vật vã. ............................ Chuyện ko có gì là kinh dị như bác chủ thớt, nhưng mình cũng nói luôn là không phải xạo hay phét ra đâu. Bà già em từ sau khi ông già nhà em mất, đâm ra linh cảm đc 1 số cái lạ, ví dụ như kiểu đến nhà 1 ai đó ... tự dưng thấy thoang thoảng mùi hương mà trong khi mọi người xung quanh khẳng định là ko thể có cái mùi đó. Nhìn 1 ai đó mà đoán đc người ta đang gặp vấn đề gì ... không biết giải thích ntn, chỉ kiểu như tự dưng buột miệng nói ý. :-( ------------------------- Còn nhiều cái lạ nữa, khi nào rảnh em tổng hợp lại như bác chủ thớt cho ae ngâm cứu nhỉ? :-p |
| bensbensbens |
| View Public Profile |
| Find all posts by bensbensbens |
|
#2454
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
tác hại của việc đọc truyện nhà bác làm e k ngủ cả đêm qua tới h, mót đ**' mà đíu dám đi
|
|
#2455
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
phàm cái j trên đời xảy ra đều có cái lý của nó cả Hà Bá lấy mạng 1 người, có chăng là người đó mắc nợ từ trc, các bác có nghĩ vậy ko? Mà có vay thì có trả, đừng làm anh hùng. Đó là cái lí của dân sông nước. Còn nếu đây là người thân ruột thịt thì lại là 1 vấn đề khác, dân thành phố rừng núi nchung ko phải dân sông nước ko biết quy tắc này thì có thể nhảy xuống cứu em ko dám ý kiến, vì nếu là e e cũng sẽ làm tương tự .
|
| xinchao123 |
| View Public Profile |
| Find all posts by xinchao123 |
|
#2456
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em thì em không tin ma quỷ! Nhưng đọc truyện của bác cũng hãi vãi đ*i'!
__________________
[SIZE="4"]BÔI ĐEN ĐỂ THẤY SIGN[/SIZE] [COLOR="White"][SIZE="4"]Ngu thê! Bảo ăn c*t cũng ăn à! j/k[/SIZE][/COLOR] |
| tommybleck |
| View Public Profile |
| Find all posts by tommybleck |
|
#2457
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Dù gì đây cũng là truyện ma có thật , đừng ép chủ thớt phải giải thích nhiều quá.
Nếu biết hết rồi thì là truyện chế à ...
|
| Airi Suzuki |
| View Public Profile |
| Find all posts by Airi Suzuki |
|
#2458
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
theo mình nhận xét thì mạch truyện lúc đầu rất hay rất lôi cuốn chứa đầy những bí ẩn ko có lời giải đáp và mang tính liêu trai huyền bí. Càng về sau thì chủ thớt gần như là khá sa đà vào các yếu tố kinh dị và có phần hoang đường.
Hy vọng bác chủ thớt sớm quay lại với lối dẫn ban đầu
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR] |
|
#2459
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
HAZ
Đọc truyện của chủ thớt khiến mình nghĩ tới Pháo đài Láng Mình từng sống trọ học ở đớ, Nếu bác nào từng lăn lộn ở PDL thì ắt hẳn biết khu ruộng rau có lối dẫn sang chùa Láng ở ngõ 44 Năm đó mình học năm cuối và chuẩn bị thi học kỳ I. Thằng bạn cùng phòng trốn đi đánh phỏm đêm để lại mỗi mình ở nhà, Cửa phòng trọ thì có lỗ thủng to đến mức chuột cống chui lọt Vậy mà Cứ 3 đêm liền ... chẳng phải chó chẳng phải mèo cũng chắng phải thằng ôn dịch nào lại cào cửa phòng mình.... soạt soạt Mình ức lắm, ban đầu nghĩ là thằng nào trong khu trọ làm vậy. Nhưng nửa đêm thì có ai ngu như vậy nhất là tháng 12 lạnh muốn chết. Mình đã đoán ra và đợi đêm thứ 4 thì cầm dép ném vào cửa và mắng to vậy là biến PDL nói chung cũng kinh dị...... |
|
#2460
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
confirm...
|
![]() |
|
|