![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
rõ là có nhiều người HN gốc tử tế. Nhưng số người khốn nạn theo ý kiến chủ quan của mình còn nhiều hơn gấp bội! Chứng cứ cụ thể thì bạn cứ đi làm sinh viên ở thuê thì biết!
|
| LuongThaiHung |
| View Public Profile |
| Find all posts by LuongThaiHung |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
Quote:
![]()
__________________
! |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
đọc mà tức quá . Đời có nhiếu loại mà bơ đi mà sống thui thím hi vọng ko gặp phải mấy loại chó như này trong đời
chứ mà gặ là e cho ăn ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
gieo nhân nào gặt quả ấy
|
| uocjcaomet80 |
| View Public Profile |
| Find all posts by uocjcaomet80 |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
+1.
Cái mà con người gọi là lương tâm thì động vật nó không có. Mình tin vào luật nhân quả. Sống sao cho không hổ thẹn với lòng mình là được. Khó khăn nào rồi cũng qua, cuối cùng chỉ là cái chết thôi.
|
| Nothing2820 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Nothing2820 |
|
#16
|
||
|
||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
Mình cũng đồng ý với bác chủ. Nói như ông kia thì làm thuê nuôi mỗi cái gia đình này không đâu. Tiền mình làm ra một phần cũng lại là tiền nuôi nhiều người khác trong xã hội thôi. Chẳng lẽ ông ấy chưa bao h cầm tiền đi mua thứ gì đó? . Vậy lại đổ lỗi hết cho gia đình ng chủ kia. Mình không bao h đồng ý với cách làm giàu dựa trên mưu đồ xấu cả. Nô lệ mù quáng của đồng tiền
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
//
Quote:
Vài nghìn năm phát triển, tiến hóa của loài người cũng vẫn nên sống như loài vật phỏng? Con nai không bất mãn vì nó không nói được và nó chết rồi. Nhưng nếu bạn được sư tử ăn thịt thì bạn có bất mãn không? Vì nói thật nếu bạn tay không thì làm sao đập được sư tử như Võ Tòng đập hổ? Tư tưởng như của bạn là một tư tưởng rất đáng buồn. Đành rằng mạnh được, yếu thua, đành rằng cuộc sống có nhiều điều trái ngang, nhưng con người được nuôi dạy, được đào tạo, được sống và được đùm bọc trong 1 cộng đồng, con người phải biết sống sao cho giống người và khác loài vật. Con người phát triển được như ngày nay là nhờ con người biết sống theo cộng đồng, biết phân chia công việc và biết chia sẻ với nhau. Con người nguyên thủy đơn lẻ thì yếu ớt, nhưng hợp lại thì không loài vật nào có thể chống lại. Con người được sinh ra được dạy phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. SỐNG, là phải biết đến những điều đó. Phải sống sao cho ra sống. Sống phải biết sẵn sàng đổi lấy tí vất vả, tí mồ hôi để cho nhau những nụ cười hạnh phúc. Cuộc đời vốn đầy những éo le. Con người giờ đầy rẫy những thủ đoạn và mưu mô. Nhưng những ai biết dừng lại, dù chỉ vài phút, cho người ăn xin vài nghìn lẻ, những ai biết dừng xe nhặt hộ đồ cho người khác làm rơi, những ai biết san sẻ miếng cơm, manh áo cho những người khó khăn hơn mình mới thấy hết được những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt cám ơn, và cái cảm giác lâng lâng, tê rần vì mình đang làm người. Những ai biết dừng công việc đang làm lại để về ăn bữa cơm gia đình, những ai biết gác lại những phiền muộn lo toan để đi lang thang cùng bạn bè 1 buổi chiều cũng sẽ biết những điều đó. Cho đi không có nghĩa là mong nhận lại. Không phải lúc nào lòng tốt cũng phải được đáp trả bằng sự biết ơn. Nhưng nếu chẳng bao giờ bạn mở lòng ra, thì cũng đừng bao giờ hy vọng người khác mở lòng lại. Bạn có quyền chọn cho mình là 1 con người máu lạnh, cười trên nỗi đau của người khác và chà đạp lên những kẻ yếu kém hơn mình. Bạn đã lựa chọn 1 cuộc sống lạnh lẽo thì cũng đừng trách sau này người ta ruồng bỏ mình lúc mình gặp hạn. Mà cũng chả cần thế, cái tâm hồn khô héo của bạn thì chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi, cuộc sống với bạn sẽ chỉ đầy những mưu mô, thủ đoạn và toan tính. Cuối ngày, bạn sẽ chẳng thể thành thơi với lòng mình. "Ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng chẳng phải ai cũng đã thực sự sống." // |
|
#18
|
||
|
||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
Nếu bạn đi làm và bị ko chỉ 1 lần HN gốc (mình ko cố ý phân biệt vùng miền, các đối tượng đều như vậy thì nói vậy - ở đâu chả có người tốt kẻ xấu) cướp trắng trợn mồ hôi nước mắt và cả sự hy vọng của bạn thì bạn sẽ có đôi chút cảm thông. Nói chung dân ở miền trung bọn mình đa số là thật thà nên dễ bị lợi dụng từ đó ức chế và bất mãn thì cũng nên thông cảm phần nào...
|
| dragontalon0802 |
| View Public Profile |
| Find all posts by dragontalon0802 |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
Vì đời Vote nghe bài này hết bức xúc ngay
|
| babyboyblue |
| View Public Profile |
| Find all posts by babyboyblue |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...
thực ra em rất ghét dân HN gốc! Thường coi thường người dân tỉnh.
Người nào mà chẳng là người!:T
__________________
[QUOTE=Ms. Tu Anh;67305011]3tr/ tháng, nghĩ thấy cũng nhiều nhỉ, 10 tháng là đi 300 củ rồi[/QUOTE] :surrender: |
![]() |
|
|