Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 27-02-2012, 23:17
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 427
Thấy mất niềm tin vào con người quá...

Trước tiên em xl các mod và khẳng định 0 muốn đào cái topic "Công nhân Thanh Hóa, Nghệ An..." trong f33 lên.

Em chỉ lẳng lặng theo dõi hơn 20 trang topic đấy và đến gần cuối, có đọc mấy post của ông hnamikod mà thấy đan xen nhiều cảm xúc khác nhau quá!

Quote:
Mình kể bạn nghe chuyện của mình.

Chỗ mình có 2 cửa hàng kế nhau, cửa hàng bên cạnh có con bé TH rất hay trộm hàng, bán rẻ sang bên mình, Vợ mình nhậo, vì rẻ và thị trường mà.
Một thời gian sau, cửa hàng bên phá sản, vì bị mất hàng nhiều quá. Mình nhảy ngay vào, và thuê chính con bé đó làm quản lý. Biết ko, từ đó nó đem lại lời khá nhiều cho mình và đương nhiên mình cũng rất ưu đãi nó. Giờ mình đã thuần được nó và cảm thấy khá là yên tâm.

Chưa hết, thằng con chủ nhà cửa hàng bên, mình cũng hay cho mấy đệ rủ đi chơi, fair thôi, ko bao, ko bảo kê, . Thằng bé giờ đâm hỏng, nghiện xì ke. Cái nhà đó mình trả trước 3 năm tiền nhà và làm hợp đồng thuê 15 năm. trước sau gì cái nhà đó cũng là của mình.

Dùng người là phải vậy, thương trường mà.
Quote:
Các bạn đừng gạch mình, mình ko ác, vì mình nghĩ dân quê lên vất vả nuôi cả lũ HN gốc, vì dân HN gốc có cái nhà cho thuê vài chục triệu một tháng, vô công rồi nghề, nên đáng được như thế. Hơn nữa thằng con nhà chủ cũng rất bố láo, đánh cả bố mẹ. Nên kết cục thế cũng đáng cho một điển hình của dân HN lười lao động chuyên sống bằng tiền cho thuê nhà
Quote:
À quên, ai muốn live review ko mình mới qua xem gia cảnh nhà có thằng nghiện như thế nào??? Lung tung beng suốt ngày. hahahaha
Quote:
P/S: mình là người sống rất nhân văn, nhưng chỉ với những người đáng được như vậy, thề có trời đất chứng giám.
Các bạn đừng gạch mình vì mình nghĩ thật, nói thật và làm thật
Không muốn nhắc đến vùng miền, nhưng em cũng là người HN gốc. Làng sống nghề chài lưới ở vùng bến Phà Đen trên sông Hồng từ rất xa xưa, đến thời Lý thì được công nhận và đc vua ban đất. Gia đình em vốn hiền lành, chiến tranh cũng đóng góp nhân sự, vật chất, đến nay 3 đời làm công chức, 2 thân bây giờ đều đã nghỉ hưu, có tí sân cửa trước cho một chị bên Vĩnh Phúc thuê bán quán. Nhà bác em cả 2 bác 60 70 tuổi, có 2 anh con trai, anh cả mất từ hồi 16 tuổi, anh 2 từ đó cũng mắc bệnh tâm thần, may về sau chữa được tạm đỡ nên lấy vợ sinh con. Bác trai nghỉ hưu mất sức, bác gái dạy trong trường BK nhưng giờ lớn tuổi cũng không đến trường đc nữa, có căn nhà cho thuê bán hàng. Thử hỏi ông kia lấy lí do j mà kêu phải lên HN làm thuê nuôi người HN gốc? Người ta có nhà cho thuê, kiếm đồng ra đồng vào, cũng là kinh doanh chính đáng, tại sao lại dùng kế sách bẩn thỉu như vậy mà chiếm đoạt? Lại nói người ta lười lao động, vô công rồi nghề?

Có thể em còn trẻ, chưa va chạm nhiều hoặc may mắn gặp toàn người tốt, nhưng đọc mấy post của ông này xong mà thấy nhiều kẻ đểu giả và đốn mạt quá sức (không cần biết quê quán ông này)! Đã hại người ta đến hỏng con, mất nhà mà còn cười hả hê, mk, thấy sôi máu kinh khủng!

Lúc đầu em ngứa mắt quá, muốn comment thì mod đã lock topic mất rồi. Lập topic định gọi lão kia vào chửi nhau 1 trận, ra đảo thì ra, cần đéo. Nhưng nghĩ lại làm thế cũng chả vì mục đích j, chỉ thỏa cơn tức của mình nhất thời (mà nói ra như trên kia cũng là thỏa rồi). Ngẫm ra mình hiền lành, chả làm điều xấu, hại ai bao giờ nên tức cũng đúng, nhưng mỗi người 1 cách sống...

Nghĩ thể tự nhiên em thấy buồn quá các bác ạ! Con người với nhau mà rẻ rúm, lừa lọc, đẩy nhau đến chỗ nhà tan cửa nát, lại cho mình quyền phán xét người khác là đáng hay 0 đáng được hưởng cái gì sao?!

Ôi cái cuộc đời này....
Reply With Quote
  #2  
Old 27-02-2012, 23:23
t.tu89's Avatar
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 68
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

đời mà bác, sống sao cho vừa được, mình càng nhịn thì nó càng lấn tới, mình ko biết thì nó ăn trên đầu trên cổ mình ...
Reply With Quote
  #3  
Old 27-02-2012, 23:35
hikaru12's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 126
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

Kệ nó đi, mình không xấu hổ với bản thân là được rồi
Vô nam mà sống cho thoải mái
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Navy"][I]...............[/I][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #4  
Old 27-02-2012, 23:38
K.I.A
Join Date: 01-2012
Posts: 0
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

toàn lũ ghen ăn tức ở, nghĩ ai cũng xấu xa
thím kệ nó, càng nghĩ càng tức thôi
Reply With Quote
  #5  
Old 27-02-2012, 23:38
Member
Join Date: 02-2012
Posts: 84
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

Mạnh được yếu thua.

Trong rừng con sư tử ăn thịt con nai, nhưng con nai đâu có bất mãn với sư tử khi bị ăn thịt, và con sư tử đâu có chút mặc cảm nào khi cắn xé con nai.

Chỉ có con người là băn khoăn nghĩ ngợi.
Reply With Quote
  #6  
Old 27-02-2012, 23:40
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 427
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

Em không tức mà bây giờ chỉ nghĩ cuộc sống sao mà phải dẫm đạp lên nhau kinh dị đến thế? Anh đã có một chút j đó trong tay rồi thì dùng cái vốn đấy mà sống, việc gì phải hại người khác nữa mà chiếm đoạt nốt của họ? :(
Reply With Quote
  #7  
Old 27-02-2012, 23:41
tenbuoncuoilam's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 77
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

Rất hiểu tâm trạng bức xúc của chủ thớt vì mình cũng nà người Hà Lội gốc
Reply With Quote
  #8  
Old 27-02-2012, 23:42
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 42
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

đào thải là qui luật của tự nhiên mà, mình kém thì chịu thôi
Reply With Quote
  #9  
Old 27-02-2012, 23:48
lyYongJin's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2011
Posts: 279
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

uh . cuộc sống ..... chỉ có thế thôi sao , người tốt thì hay suy nghĩ nhiều , mình giống bạn ....nhưng giờ nghĩ ít thôi
__________________
[COLOR="Red"][SIZE="4"]Sống để giúp đỡ mọi người ............[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="Black"]████[/COLOR][COLOR="Indigo"]████[/COLOR][COLOR="DarkSlateGray"]████[/COLOR][COLOR="DarkOrange"]████[/COLOR][COLOR="Red"]████[/COLOR][COLOR="Magenta"]████[/COLOR][COLOR="Lime"]████[/COLOR][COLOR="Yellow"]████[/COLOR]
Reply With Quote
  #10  
Old 27-02-2012, 23:48
Junior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 21
Re: Thấy mất niềm tin vào con người quá...

Đời mà! Tuy nhiên vẫn nghĩ là đạp đứa khác xuống để bước lên thì sớm muộn gì cũng có ngày phải úp mặt xuống đất
__________________
Không có đàn ông tốt. Chỉ có loại đàn bà quá dốt mới tin vào lời thề thốt của đàn ông !!!
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:59.