Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #31  
Old 21-12-2015, 15:23
lequythong1997's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2015
Posts: 38
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

Spam tí đừng khóa nick e nhé
Reply With Quote
  #32  
Old 21-12-2015, 20:47
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 159
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

Quote:
Originally Posted by kaonashi View Post
hành trình nên là bn ngày cho vừa hả thím??
Theo kinh nghiệm đi và là dân bản địa Quảng Đà nhé.

Huế 1 - 1,5 ngày: Sáng thì đi uống cafe tại nón Huế, ăn cơm hến ở Hàn Mặc Tử. Sau đó vào thành nội, nên đi ké đoàn Việt để nghe hướng dẫn, hoặc chơi sang hơn nữa thì cho hướng dẫn vài đồng, họ "kể chuyện" cho nghe.

Đến trưa thì vào nhà hàng chay Bồ Đề hoặc ghé quán chay Liên Hoa mần đỡ. Sau đó, vọt lên xe máy (mướn nhé) đi lăng vua Khải Định và lăng Tự Đức. Lý do: đối lập. Lăng Tự Đức là kiểu hòa thiên nhiên, của 1 ông vua thuần Nho. Còn Khải Định thì hơi lạc lõng, nhưng lối kiến trúc khá đẹp. Trên đường đi Khải Định, có thể ghé vào khu vực đàn tế Nam Giao, ngày nắng thì nghe rừng thông réo rắt, có mấy bạn trẻ cũng hay hát hò và người già hay đi bộ...

Chiều ghé vào nội thành kiếm tô bánh canh 10k ăn.. ở Hàn Thuyên - 1 dãy.

Tối ở Huế, bỏ 50k, cho xích lô đèo quanh thành nội chơi, tiện trò chuyện cho tính bản địa. Xích lô sẽ dừng trạm cuối ở 1 chỗ mua quà vặt như bánh kẹo, mắm Huế, rồi Minh Mạng bổ thang.... Thích thì mua, không thì kêu xích lô đi xe zìa...

Nếu chưa muốn zìa, thì ghé chợ đêm Huế chơi, nhưng chợ cũng chả có gì hay ho. Thay vào đó lên cầu Tràng Tiền chụp ảnh, tia trai Huế nhé

Mình thích lang thang phố đêm, vào chợ nghe tiếng Huế réo rắt...

* Sáng mai chạy Lăng cô, đến nơi ăn chơi gì đó thì tầm 16h00 về. Có ba cách đi từ Huế về Đà Nẵng.

- Tàu lửa. Nhưng khó chủ động đi Lăng Cô.

- Xe máy - khuyến khích. Vì đi chiều qua đèo rất đã (cứng tay lái nhé), lại qua đỉnh Hải vân quan rồi chụp chẹp, Hải vân quan nắng hay mưa đèo đẹp, nó có vẻ gì đó hùng vĩ.

- Xe khách.

* Về đến Đà Nẵng ban đêm thì ở đây 2 ngày luôn nhé! Bởi nếu bạn đi Bà Nà Hill thì mất hết 1 ngày đêm (đi buổi sáng - sáng mai zìa).

- 1 ngày là ăn chơi, du hí Đà Nẵng.

* Quảng Nam nên 1-1,5 ngày:

- 0,5 ngày là đi Mỹ sơn (buổi sáng đến trưa rút về); từ trưa đến tối là ở Hội An (chơi bài chòi, thư giãn đó đây...). 0,5 còn lại thì khám phá Hội An và các vùng xung quanh cho mang tính bản địa. Ví dụ: bạn chỉ cần đi qua cầu Cửa Đại thì bạn sẽ vào Duy Xuyên cát trắng, đơn sơ, ... đi triền phía Tây sẽ gặp Điện Bàn, nhớ ghé ăn món bò thui nổi tiếng toàn quốc nhé, vinahouse, ốc hút,...

- .... Hồi nhớ gõ tiếp... Mà dự báo nắng rồi nàng ơi!! :">
Reply With Quote
  #33  
Old 22-12-2015, 01:26
kaonashi's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2013
Posts: 149
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

Quote:
Originally Posted by unifon View Post
Theo kinh nghiệm đi và là dân bản địa Quảng Đà nhé.

Huế 1 - 1,5 ngày: Sáng thì đi uống cafe tại nón Huế, ăn cơm hến ở Hàn Mặc Tử. Sau đó vào thành nội, nên đi ké đoàn Việt để nghe hướng dẫn, hoặc chơi sang hơn nữa thì cho hướng dẫn vài đồng, họ "kể chuyện" cho nghe.

Đến trưa thì vào nhà hàng chay Bồ Đề hoặc ghé quán chay Liên Hoa mần đỡ. Sau đó, vọt lên xe máy (mướn nhé) đi lăng vua Khải Định và lăng Tự Đức. Lý do: đối lập. Lăng Tự Đức là kiểu hòa thiên nhiên, của 1 ông vua thuần Nho. Còn Khải Định thì hơi lạc lõng, nhưng lối kiến trúc khá đẹp. Trên đường đi Khải Định, có thể ghé vào khu vực đàn tế Nam Giao, ngày nắng thì nghe rừng thông réo rắt, có mấy bạn trẻ cũng hay hát hò và người già hay đi bộ...

Chiều ghé vào nội thành kiếm tô bánh canh 10k ăn.. ở Hàn Thuyên - 1 dãy.

Tối ở Huế, bỏ 50k, cho xích lô đèo quanh thành nội chơi, tiện trò chuyện cho tính bản địa. Xích lô sẽ dừng trạm cuối ở 1 chỗ mua quà vặt như bánh kẹo, mắm Huế, rồi Minh Mạng bổ thang.... Thích thì mua, không thì kêu xích lô đi xe zìa...

Nếu chưa muốn zìa, thì ghé chợ đêm Huế chơi, nhưng chợ cũng chả có gì hay ho. Thay vào đó lên cầu Tràng Tiền chụp ảnh, tia trai Huế nhé

Mình thích lang thang phố đêm, vào chợ nghe tiếng Huế réo rắt...

* Sáng mai chạy Lăng cô, đến nơi ăn chơi gì đó thì tầm 16h00 về. Có ba cách đi từ Huế về Đà Nẵng.

- Tàu lửa. Nhưng khó chủ động đi Lăng Cô.

- Xe máy - khuyến khích. Vì đi chiều qua đèo rất đã (cứng tay lái nhé), lại qua đỉnh Hải vân quan rồi chụp chẹp, Hải vân quan nắng hay mưa đèo đẹp, nó có vẻ gì đó hùng vĩ.

- Xe khách.

* Về đến Đà Nẵng ban đêm thì ở đây 2 ngày luôn nhé! Bởi nếu bạn đi Bà Nà Hill thì mất hết 1 ngày đêm (đi buổi sáng - sáng mai zìa).

- 1 ngày là ăn chơi, du hí Đà Nẵng.

* Quảng Nam nên 1-1,5 ngày:

- 0,5 ngày là đi Mỹ sơn (buổi sáng đến trưa rút về); từ trưa đến tối là ở Hội An (chơi bài chòi, thư giãn đó đây...). 0,5 còn lại thì khám phá Hội An và các vùng xung quanh cho mang tính bản địa. Ví dụ: bạn chỉ cần đi qua cầu Cửa Đại thì bạn sẽ vào Duy Xuyên cát trắng, đơn sơ, ... đi triền phía Tây sẽ gặp Điện Bàn, nhớ ghé ăn món bò thui nổi tiếng toàn quốc nhé, vinahouse, ốc hút,...

- .... Hồi nhớ gõ tiếp... Mà dự báo nắng rồi nàng ơi!! :">
Tuyệt vời ông mặt trời cơ mà như thế này là xuất phát từ Huế đầu tiên hả người??? Mà mình chưa đặt vé mb luôn còn đang vướng bận vài chuyện khéo phải lùi về một vài ngày
À mà mình không đi Bà Nà nhé vì mình đi rồi :">
Phải dự trù kinh phí phát. Lần gần đây nhất đi ĐN cũng là cách đây 4 năm rồi, đi theo diện cưỡi ô tô xem bảo tàng ăn khách sạn nên chưa được tận mắt tận tay cái gọi là "ăn ngon bổ rẻ" ở ĐN :">
Reply With Quote
  #34  
Old 25-12-2015, 06:57
riven_9x's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 23
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

Thớt là gái thì cho e đi ké nhé =)))
Reply With Quote
  #35  
Old 25-12-2015, 08:09
mrlanh's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2011
Posts: 2,458
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

Đà nẵng lúc nắng lúc mưa. Vào đây mưa to lại vui

Sent from my Táo sứt using vozForums
__________________
[QUOTE][COLOR="Red"][SIZE="3"]All animals are equal[/SIZE]
[RIGHT][SIZE="4"]but some animals are more equal than others[/SIZE][/RIGHT][/COLOR][/QUOTE]
Reply With Quote
  #36  
Old 25-12-2015, 10:05
ambinhhoihso's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 7,678
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

nắng rồi nắng rồi
Reply With Quote
  #37  
Old 28-12-2015, 22:30
Member
Join Date: 10-2011
Posts: 31
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

vô cầu rồng ngủ xong ra :v
__________________
www.chongmat.com==> Chữa bệnh đau đầu, chóng măt rối loạn tiền đình hiệu quả 100%
Đại lý bán rượu gạo Kim Long: www.dailyruokimlong.com
Reply With Quote
  #38  
Old 29-12-2015, 11:36
hvanan's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 165
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

Đi vào mùa lạnh quá không đi chơi nỗi đâu.

Sent from my PC intel Pen3 using dual Card màn hình - Card màn hình BIOSTAR và Card VGA .... onboard!
Reply With Quote
  #39  
Old 11-11-2016, 19:17
Junior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 23
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

vào hóng
Reply With Quote
  #40  
Old 24-11-2016, 23:24
lonlelyboy8x's Avatar
Member
Join Date: 12-2012
Posts: 49
Re: [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:

xin 1 psst cái
__________________
[COLOR="Red"]Đặt hàng Trung quốc - Giá sỉ - cân nặng chỉ từ 15kg
[/COLOR]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:03.