Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #261  
Old 22-11-2015, 22:51
Member
Join Date: 02-2015
Posts: 54
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Cơ bản là nó đíu có tình cảm với ông
Đi tiếp hay ctay thì tùy
Reply With Quote
  #262  
Old 22-11-2015, 23:40
Junior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 20
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Originally Posted by haimap87
E Up lại công thức của thím này...theo e chủ thớt kiên trì chờ đợi đi, khi nào xong review cho anh em.

Nói chung là trải qua những chuyện như thế này âu cũng là 1 cơ hội để chúng ta tự hoàn thiện bản thân, tự trưởng thành hơn rất nhiều, để chúng ta có 1 cái nhìn sâu hơn về cuộc đời. Chỉ cần vượt qua được cái đau lần này, bác sẽ thật sự thay đổi theo hướng tích cực cho bản thân và cả những người xung quanh bác. Đảm bảo sau này, khi bác nhìn lại chỉ cười thầm và ước rằng: "Phải chi mà nó diễn ra sớm hơn"

Mặt khác, qua những chuyện như thế này mình rút ra được 1 công thức chung mà các chị em phụ nữ hay xài khi quyết định đá phũ ai đó

Điều kiện cần và đủ: một mối tình lâu năm với 1 anh nào đó (nai) hết mực thương yêu các chị em.

Bước 1: dò được tín hiệu cưa cẩm từ 1 anh trai nào đó. Đánh giá đối tượng. Đối tượng đủ chuẩn -> Pass -> Tiếp tục nhận tín hiệu.

Bước 2: để có thể nhận được nhiều tín hiệu hơn mà không làm nai khó chịu. Đối tượng thường được nguỵ trang với những cái mác hết sức vô hại: "Chỉ là bạn" hoặc "Anh em mà". Thường thì trải qua mối tình dài hơi như vậy, nai thường rất thừa lòng tin. Mà cho dù có khó chịu cũng ít khi tỏ thái độ. Thế là gái có thể đàng hoàng giơ cao ăng ten nhận sóng mà không phải thập thò cho nó mất khí thế.

Bước 3: gái nhận được tương đối nhiều tín hiệu và bắt đầu tiến hành phân tích, so sánh. Tới bước này thì có tới 75% là nai tạch. Yêu nhau quá lâu, bao nhiêu cái xấu đều phô ra hết. Anh trai kia quen biết có thể lâu nhưng trước giờ là cưa cẩm, nhất nhất giữ ý. Ông bà có câu: "Chẳng ai mang dùi đục đi tán gái". Nên đối với gái, anh trai kia là cả 1 quầng hào quang chói lọi đâu như chú nai ở nhà tăm tối toàn những tật xấu. Gái rất tham, họ luôn muốn có kế hoạch dự phòng nên dù có ngán nai đến tận cổ vẫn ra sức phỉnh phờ, ru ngủ nai trong cái gọi là "em chỉ yêu mình anh" để tránh rơi vào tình trạng "mất cả chì lẫn chài".

Bước 4: khi gái đã có đủ tín hiệu để confirm vào 1 cuộc chuyển giao an toàn. Chủ yếu là để tránh trường hợp anh trai kia quá hãi mà "bỏ của chạy lấy người" thì nai sẽ lên thớt. Cách thức lên thớt cũng không đa dạng lắm, chủ yếu là 2 trường hợp sau:

1.Hời hợt dần trong mối quan hệ với nai, cố ý tạo khoảng cách làm cho nai căng thẳng đến mức phải hét lên rằng: "Có chuyện gì giữa chúng ta vậy ?". Đó là tất cả những gì gái mong chờ để có thể bật được câu: "Em có chuyện muốn nói với anh".

2.Bị nai hoặc 1 người nào đó bắt gặp đang âu yếm trai. Lúc đó thì: "Em xin lỗi, em biết như vây là không đúng nhưng em có chuyện muốn nói với anh"

Cho dù rơi vào trường hợp nào thì dưới đây vẫn là mẫu lập luận chung được gái sử dụng để K.O nai:
Quote:
em ko biết, em ko biết mình muốn gì nữa ?
Lập luận quanh co, vô trách nhiệm đổ thừa cho hoàn cảnh.
Quote:
cho đến lúc này, em mới hiểu thế nào là ty, những năm tháng bên anh e đã nhầm lẫn
Không đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ cho nai. Mục đích chuyển lỗi từ gái sang nai.
Quote:
e tưởng đó là ty cho đến khi gặp anh ấy. e muốn có 1 ty đích thực.
Đổ thừa cho tình yêu. Và đánh thẳng vào tình yêu của nai dành cho gái với lý lẽ là: "Anh bảo anh yêu tôi thì anh có nghĩa vụ phải để cho tôi được hạnh phúc...với 1 thằng khác"
Quote:
e ko thể bỏ anh ấy được
Câu khẳng định này được lặp lại rất nhiều lần với mục đích là hạ gục nai càng nhanh càng tốt. Kiểu như: "Anh đã là dĩ vãng rồi nhé, không còn cơ hội nữa đâu ". Thường được đi kèm với những câu sau:
Quote:
e xin lỗi anh. e đã khóc/đã đau khổ/đã vật vã mấy ngày rồi
Câu này gái nói thiếu ý. Câu đầy đủ phải là:"e xin lỗi anh. e đã khóc/đau khổ/vật vã trong vòng tay anh ấy mấy ngày rồi"
Mục đích là để đóng tròn vai khổ cho đồng cảm với nỗi đau của nai. Để nai tự an ủi là: "Em ấy cũng có nghĩ đến mình" rồi ngậm ngùi "tiễn em về nơi ấy".
Quote:
e chưa làm gì có lỗi với a hết.
Câu này gái tự an ủi mình để giảm cảm giác tội lỗi cho gái. Lừa dối trong tình cảm là có lỗi, không nói nhiều.
Quote:
e muốn giữ chặt ty của mình, muốn một lần sống cho bản thân.
Thật là vĩ đại, thế từ trước đến nay gái sống cho nai à ? Trong khi gái xem nai là thằng xe ôm, người ở, sai vặt, bảo mẫu không công kiêm ví tiền. Lập luận này của gái rất hiệu quả, nó đẩy nai vào cái suy nghĩ: "Mình là 1 người ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mà không nghĩ tới người mình yêu. Mình nên buông tay và chúc phúc cho em ấy"
Quote:
em ko cần biết giang hồ/gia đình/bạn bè/người xung quanh coi e ra gì. e chỉ cần có anh ấy.
Chỉ cần 1 câu nói cùn này thôi, tất cả lập luận của nai đều vứt, mọi hy vọng của nai đều tắt. Nai đã lên đường. Từ lúc này trở đi, mọi cố gắng liên hệ của nai đều được gái coi là quấy rối và gái sẽ dùng những biện pháp cực kì phũ để đối phó với chú nai đang bị trọng thương bởi mũi tên độc của Cupid.

Nói cho vui vậy thôi, chứ đau thì cứ khóc, ấm ức thì cứ hét lên. Mình là người sống tình cảm nên thời gian đó mình khóc rất nhiều. Giờ nghĩ lại lúc đó thấy thật là ê mặt vì đàn ông con trai không nên khóc ở nơi công cộng. Thật là xấu hổ Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, bạn sẽ quên và nỗi đau ngày nào sẽ trở thành kỉ niệm. Chỉ cần bạn ngẩng đầu lên thì phía trước vẫn còn đó bầu trời. Đừng để mình cũng như người thân hay bạn bè quan tâm đến mình phải sống trong u ám, đau khổ bởi lỗi lầm của 1 người "xa lạ" nào đó.

Thân chào...
Reply With Quote
  #263  
Old 23-11-2015, 00:03
mark01's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2014
Posts: 608
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

kiếp trước chắc số ông đào hoa, nên bây h phải trả nợ thôi


Sent from my iPhone 4 using vozForums
__________________
[B][COLOR="Blue"]Thầm Yêu Cô Giáo[/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #264  
Old 23-11-2015, 00:08
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2014
Posts: 6,875
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Tiền thì ko nói, chứ xấu trai thì gái nó không bu,, mình điển hình, xấu trai nên đến giờ vẫn f.a chỉ được hàm răng đều đẹp, mũi cao, khuôn mặt hiền thôi..
Reply With Quote
  #265  
Old 23-11-2015, 00:57
ibmt41's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 181
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Nó bố thí cho tý tình cảm mà tưởng bở . Thanh niên sống ảo nhất năm
__________________
[B][COLOR="White"][SIZE="4"]Yan[/SIZE][/COLOR][/B] [B][SIZE="4"][COLOR="Red"]Lêu[/COLOR][/SIZE][/B]
Reply With Quote
  #266  
Old 23-11-2015, 01:16
Member
Join Date: 10-2013
Posts: 46
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

haha, bọn ngu bị nó dắt mũi kìa, thằng này lập toàn thớt bịa chuyện chém gió mà chúng mày cũng tin à, vào mà xem mấy bài nó post đi
Reply With Quote
  #267  
Old 23-11-2015, 03:43
[87]'s Avatar
Member
Join Date: 10-2011
Posts: 72
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Quote:
Originally Posted by livefreeordiehard View Post
haha, bọn ngu bị nó dắt mũi kìa, thằng này lập toàn thớt bịa chuyện chém gió mà chúng mày cũng tin à, vào mà xem mấy bài nó post đi
Thì sao ? thời buổi k reg đc nick nhiều ng dùng chung là chuyện bình thường, mà đưa ra lời khuyên cũng chẳng mất xu nào khuyên chủ thớt thật lòng là thôi em đó đi, trải qua nhiều lần yêu thì suy nghĩ của thớt sẽ khác đi nhiều, k việc gì phải quỵ luỵ như thế cả

Sent from my iPhone 5 using vozForums
__________________
[QUOTE] Du maltest einen sehr leckeren Kuchen, aber du kannst leider nicht den Kuchen genießen [/QUOTE]
Reply With Quote
  #268  
Old 23-11-2015, 05:51
hoangdinhdao88's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2013
Posts: 117
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Đù lúc nào em cũng nhăm nhăm đi làm được nhiều tiền rồi bỏ tiền ra mua lấy một cô vợ,các thím theo đuổi những 5 7 năm ghê vậy,một là iêm ít nảy sinh tềnh cảm hai là iêm cầu toàn và đóe thíc mùi vị thất bại
Reply With Quote
  #269  
Old 23-11-2015, 05:53
bushbon's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2012
Posts: 714
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Quote:
Originally Posted by xauzai1102 View Post
chừng nào Trang còn cho mình ở bên thì mình sẽ mãi là bạn tốt của Trang
Nhìn nick and quote
__________________
[COLOR="Blue"][SIZE="1"]Ngủ trong giấc ngủ
Mơ trong giấc mơ
Trong giấc ngủ thấy mình ngủ mơ một giấc mơ
Mơ trong giấc ngủ mơ một giấc ngủ mơ [/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #270  
Old 23-11-2015, 06:10
vanlaanhay's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2014
Posts: 481
Re: Yêu em 8 năm cuối cùng em cũng bỏ anh đi vì chữ tiền

Quote:
Originally Posted by netphatmtv0106 View Post
mình nghĩ sau khi thằng sếp ăn và chén em Trang rồi thì 1 time sau sẽ chán....và Trang lại tuyệt vọng...lại hụt hẫng...và thớt sẽ lại mềm lòng quay lại với Trang , nếu thật sự thớt muốn giữ cô ấy,chỉ có 1 cách......chịch cho có bầu và buộc phải cưới, vì xét về tiền, về quyền, thớt ko bao giờ bằng được thằng sếp
không cần phải chịch đâu nhưng vẫn có bầu cho mà cưới đấy..lo gì:">
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:11.