Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #2521  
Old 12-05-2015, 01:27
PAIDVERT's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2014
Posts: 2,271
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Nhóm B+ / Thấy hỏi ai cũng kêu nhóm máu B mà đi hiến lại chẳng ai cần cả :(
__________________
[B][SIZE="3"]Những gì tôi viết trên voz hoàn toàn phi lợi nhuận và xuất phát từ đam mê[/SIZE][/B]
[SIZE="1"][I]Điều trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào cảm xúc của người viết và người trả tiền cho người viết[/i][/SIZE]
Reply With Quote
  #2522  
Old 12-05-2015, 07:35
Junior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 169
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by caicayxanhxanh View Post
Mọi người có ai biết phòng khám răng nào uy tín, chất lượng ở Đà Nẵng không? Chỉ mình với. Mấy bữa nay không hiểu sao mấy cái răng hàm bên trên bị sao mà uống nước hơi lạnh tí là đau buốt không chịu được
Đại Đồng ở đg Nguyễn Thái Học gần chợ Hàn nhé
Reply With Quote
  #2523  
Old 12-05-2015, 08:31
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2012
Posts: 101
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Bố mình nhóm máu A+ các bạn ạ. Hồi xưa truyền máu chéo được, giờ truyền thẳng thôi. Còn máu bệnh viện là máu đông, tiểu cầu chết hết rồi nên sử dụng cũng như không. Bạn nào ở đâu muốn hiến máu thì cứ inbox mình thông tin như Tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, giới tính. Có gì mình gọi đi hiến nha. Chân thành cảm ơn các bạn.
__________________
Zai, 25 tuổi, 25 mùa xuân chưa lọ mọ cùng ai :sexy:
Reply With Quote
  #2524  
Old 12-05-2015, 11:31
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by ambinhhoihso View Post
Biết là thế nhưng máu A và O giờ đang thiếu trong khi máu B đang thừa
bạn Vũ check ib
mà chap 3 đâu rồi, viết tiếp đi ê
Reply With Quote
  #2525  
Old 12-05-2015, 11:34
tienthanht929's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 994
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by vikdan_106 View Post
có hả bác? mà có khi nào bác làm ở e929 ko?

ý bác nói cái này á hả em thì con nhà nông làm gì có diểm phúc bước vào đây hả bác
__________________
tặng phiếu giảm giá 500-4trieu tại dienmayxanh Thegioididong hcm zalo 0,932797711
Reply With Quote
  #2526  
Old 12-05-2015, 12:17
ambinhhoihso's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 7,678
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by vikdan_106 View Post
bạn Vũ check ib
mà chap 3 đâu rồi, viết tiếp đi ê
có rồi nhé
chap 3 đây
Sau 1 tuần thì lên lại lúc này khi vào cũng bình thường chả có gì mới ngoài đem xiền+ảnh lên cho thầy và lấy thuốc về lần này 1 tay ổng lại cầm bức ảnh đứa kia 1 tay cầm 3 cây nhang miệng lẩm nhẩm mấy câu như bữa nọ,nhưng hết nghe ăn trứng gà mà nghe thành cái gì mà công chúa champa gì đó,chắc ông này mượn oai công chúa sau khi ổng đọc xong thì từ đầu cây nhang phát ra tiếng kêu như ở cái mobile sừng trâu, thầm nghĩ bữa nọ là mobile sừng trâu bữa nay là mobile nhang rồi ổng từ từ cầm cây nhang xuyên qua bức ảnh con kia,xong xuôi mọi việc ổng lấy ra 1 cái hột bằng hột đậu xanh nhưng cứng hơn ổng dặn đem về đập nhỏ bỏ cho thằng kia ăn 7 ngày sau khi xong việc ngồi chơi uống nước ổng mới hỏi
-Thằng này có gấu chưa(ông không hỏi gấu mà dịch ra vậy cho dễ)
-Dạ chưa
-Sao kém thế thanh niên bây giờ 18-20 đã có rồi
-dạ tán hoài mà không dính chú ơi phải nói thế chứ chả lẽ nói con không dám thì nhục
-thế giờ muốn có gấu không
-Có hả chú mắt sáng như đèn pha chụp hỏi ngay trong đầu hiện lên vài nhân vật ,vừa nói xong ổng quay đi lấy ra 1 cái lọ có bột màu mốc rồi nói
-Bôi cái này vô tay rồi vuốt lên má nó thì lời nói sẽ hấp dẫn với nó gấp nhiều lần đang vui thì đứt dây đàn tay không dám nắm mà đòi vuốt má tui mà vuốt được má không bị gãy răng thì cần gì thuốc nên nói
-Dạ thôi mấy đứa con thích nó có chồng hết rồi để sau này có gì con lên lại.Nói xong đứng dậy về không quên gửi tiền còn lại cho ổng rồi gửi hàng vô trong kia
P/S: như đã nói hôm qua 2 ông nói hư cấu sẽ không có info còn mấy ông còn lại cũng không có luôn nhé
__________________
Hoa rơi cửa phật, 1 quật năm trăm
Vạn sự tùy duyên 1 xiên năm lít
Reply With Quote
  #2527  
Old 12-05-2015, 12:41
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by ambinhhoihso View Post
có rồi nhé
chap 3 đây
Sau 1 tuần thì lên lại lúc này khi vào cũng bình thường chả có gì mới ngoài đem xiền+ảnh lên cho thầy và lấy thuốc về lần này 1 tay ổng lại cầm bức ảnh đứa kia 1 tay cầm 3 cây nhang miệng lẩm nhẩm mấy câu như bữa nọ,nhưng hết nghe ăn trứng gà mà nghe thành cái gì mà công chúa champa gì đó,chắc ông này mượn oai công chúa sau khi ổng đọc xong thì từ đầu cây nhang phát ra tiếng kêu như ở cái mobile sừng trâu, thầm nghĩ bữa nọ là mobile sừng trâu bữa nay là mobile nhang rồi ổng từ từ cầm cây nhang xuyên qua bức ảnh con kia,xong xuôi mọi việc ổng lấy ra 1 cái hột bằng hột đậu xanh nhưng cứng hơn ổng dặn đem về đập nhỏ bỏ cho thằng kia ăn 7 ngày sau khi xong việc ngồi chơi uống nước ổng mới hỏi
-Thằng này có gấu chưa(ông không hỏi gấu mà dịch ra vậy cho dễ)
-Dạ chưa
-Sao kém thế thanh niên bây giờ 18-20 đã có rồi
-dạ tán hoài mà không dính chú ơi phải nói thế chứ chả lẽ nói con không dám thì nhục
-thế giờ muốn có gấu không
-Có hả chú mắt sáng như đèn pha chụp hỏi ngay trong đầu hiện lên vài nhân vật ,vừa nói xong ổng quay đi lấy ra 1 cái lọ có bột màu mốc rồi nói
-Bôi cái này vô tay rồi vuốt lên má nó thì lời nói sẽ hấp dẫn với nó gấp nhiều lần đang vui thì đứt dây đàn tay không dám nắm mà đòi vuốt má tui mà vuốt được má không bị gãy răng thì cần gì thuốc nên nói
-Dạ thôi mấy đứa con thích nó có chồng hết rồi để sau này có gì con lên lại.Nói xong đứng dậy về không quên gửi tiền còn lại cho ổng rồi gửi hàng vô trong kia
P/S: như đã nói hôm qua 2 ông nói hư cấu sẽ không có info còn mấy ông còn lại cũng không có luôn nhé
đang định hỏi info mà đọc câu cuối thì nín luôn
mà làm sao cái hột nhỏ như đậu xanh giã nhỏ rồi làm kiểu gì ăn trong 7 ngày nhỉ?
Reply With Quote
  #2528  
Old 12-05-2015, 12:47
ambinhhoihso's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 7,678
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by vikdan_106 View Post
đang định hỏi info mà đọc câu cuối thì nín luôn
mà làm sao cái hột nhỏ như đậu xanh giã nhỏ rồi làm kiểu gì ăn trong 7 ngày nhỉ?
đó là chuyện của nhà nó nghe đâu nhà nó cũng phải chuẩn bị kĩ càng lắm sợ hết nửa chừng
__________________
Hoa rơi cửa phật, 1 quật năm trăm
Vạn sự tùy duyên 1 xiên năm lít
Reply With Quote
  #2529  
Old 12-05-2015, 13:03
ambinhhoihso's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 7,678
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by tienthanht929 View Post
ý bác nói cái này á hả em thì con nhà nông làm gì có diểm phúc bước vào đây hả bác
thêm 1 phiếu vote cho vikdan qua thái nè
__________________
Hoa rơi cửa phật, 1 quật năm trăm
Vạn sự tùy duyên 1 xiên năm lít
Reply With Quote
  #2530  
Old 12-05-2015, 13:13
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by ambinhhoihso View Post
thêm 1 phiếu vote cho vikdan qua thái nè
học xong lí thuyết thì V sẽ đi cày kiếm xèng qua thái xem gei show đây
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:13.