Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 10-04-2015, 16:28
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
[Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha Trang

Chào anh em, lâu quá mới gặp lại. Chắc anh em cũng thắc mắc sao dạo này em không cập nhật thớt [Tản mạn] Ghi chép về những chuyện kỳ lạ hàng ngày nữa :">

Số là dạo gần đây nhà em xảy ra nhiều chuyện buồn, nhiều biến cố, tang gia... Bản thân em từ khi rời Sài Gòn về đây, công việc làm ăn rất khó khăn mà cứ hễ có chút tiền là lại xảy ra chuyện không thể không dùng, đâm ra mỗi lần bí quá lại phải vay mượn.

Gấu nhà em tháng tới phỏng vấn đi Mỹ du học. Hoàn cảnh gia đình em ấy thì ba mẹ đã sang Mỹ rồi, ở VN chỉ còn anh chị (đã có gia đình) mà cũng khó khăn. Giờ mẹ gấu điện về nói bị mất việc, ngay lúc này, chị cả của gấu (nguồn viện trợ chính) lại sinh con không làm việc được. Thế là gấu em với 1 đứa em gái út nữa không có tiền ăn ở lại SG. Chỉ còn hơn 1 tháng biết tìm việc gì được?

Trong hoàn cảnh này em phải giúp gấu thôi. Từ đây đến cuối tháng em phải xoay ra cho gấu 5 triệu. Số tiền này nếu ở SG là không lớn, nhưng ở Nha Trang là lớn.

Ngày xưa em làm tư vấn thiết kế cho Tradincorp, một công ty cổ phần mà Điện lực SG nắm 60% xem như "sân sau". Lương, thưởng rất ngon mà áp lực công việc lớn, cộng với nhiều tiêu cực gian dối trong cung cách làm ăn, em bất mãn nên chủ động xin nghỉ. Có chút tiền em mua máy ảnh DSLR cũ với một số đồ nghề, em tự học nhiếp ảnh. Do đại học em là trường Kiến trúc, với bản thân em cũng có năng khiếu, có đam mê nên cũng nhanh chóng lĩnh hội được và có được một số thành công nhất định ở thị trường SG. Được hơn 1 năm thì ba mẹ em bảo ở Nha Trang đang có dự án chung cư dành cho Công chức nhà nước với gói vay ưu đãi 10.000 tỷ từ chính phủ. Ba mẹ cho em hơn 100.000.000đ đóng trước để nhận nhà, số tiền còn lại em tự trả góp trong 9 năm. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tiếc vì SG dễ kiếm tiền, nhưng ba mẹ em cũng già rồi, cần con cháu ở gần bên tiện chăm sóc các cụ, chưa kể em xa nhà đã 10 năm nên các cụ cũng nhớ muốn em về. Thế là em chuyển về Nha Trang ở chung cư.

Em luôn tâm niệm, để thành công trong nghề này cần 4 yếu tố: trách nhiệm, đam mê, năng khiếu và giá rẻ. Nhưng về đến Nha Trang em mới ngã ngửa: chụp đẹp, rẻ, tận tâm, vẫn không có khách Ngày về em quyết tâm đem chất lượng ảnh chuyên nghiệp của Sài Gòn về phục vụ bà con ở quê mình với giá Nha Trang, để rồi cuối cùng em thất bại ngay trên chính quê hương mình.

Thị trường Nha Trang có quy luật rất kỳ lạ:

1. Ham rẻ. Ở Sài Gòn, em chụp 1 ngày được hơn 2 triệu. Về Nha Trang em biết thu nhập bình quân thấp hơn nên giảm còn 1 triệu rưỡi, tặng tùm lum nữa. Nhưng cuối cùng điều em ngộ ra là người ta chỉ cần giá rẻ nhất, hình sao cũng được, có hình là được (vậy thì công sức em tìm tòi, em đầu tư, em tập luyện bấy lâu để làm gì?). Người Sài Gòn phóng khoáng, họ chỉ cần ra sản phẩm đẹp, họ ưng, tiền không thành vấn đề. Em về đây, người ta quăng vào mặt em những câu:

- Biết vậy tao kêu mấy ông chụp 6.000đ, 6.500đ tấm cũng có.
- Người ta chụp 10 tấm cũng tặng album, mày chụp 70 tấm mà không tặng là sao? (em chụp 130 tấm, họ chê ỏng chê eo để em hạ giá xuống, cuối cùng lấy 70 tấm). Cú đó công em chụp, làm hình cả ngày được có 300k.

Người ta trả giá với em từng 500đ, 1000đ, trong khi ở SG em chụp xong đám nào là người nhà họ cảm ơn, họ quý mến, họ mời về nhà ăn cơm mấy lần... thực sự rất shock.

Thẩm mỹ nó có giá của nó, đâu thể cào bằng. Đâu có ai vào iStore cầm con iPhone 6 lên rồi chê đắt quá đâu. Cùng cấu hình như iPhone 6 có đầy điện thoại giá chỉ bằng một nửa nhưng tại sao nó vẫn bán chạy? Có người chụp hình đám cưới chỉ 1tr, nhưng cũng có người đến 20tr. Cái ông chụp 20tr cũng xuất hình ra với chi phí 3.500đ một tấm thôi. Tại sao 20tr vẫn có nhiều người book chụp. Vấn đề ở đây nằm ở người chụp chứ không phải chi phí. Anh chụp đẹp mà người ta thích đến nỗi không cưỡng lại được thì họ ít nghĩ đến giá lắm, nhưng ở Nha Trang thì giá rẻ nhất mới là ưu tiên số một.

Đúng, em có thể chụp 1 tấm 6000đ. Nhưng để kiếm đủ tiền sinh hoạt cho 1 tháng với giá chụp đó thì em phải chụp rất rất nhiều show trong tháng đó. Hệ quả là chất lượng không đảm bảo, hình chỉnh sơ sài, vì thời gian không đủ. Cuối cùng là tự dìm mình xuống bùn chỉ vì ham tiền lẻ Em đã thề với lòng, mỗi 1 hình mình gửi đi là 1 tác phẩm được nâng niu, tuyệt đối không dễ dãi vì bất kỳ lý do gì. Đơn giản là vì em yêu nhiếp ảnh, không muốn làm nhục nó vì tiền lẻ.


2. Chụp hình làm ăn được ở Nha Trang nhờ... có quan hệ tốt

Thợ ở Nha Trang có nhiều show là nhờ có quan hệ tốt, quà cáp, cà phê bia bọt thường xuyên, huê hồng, có mạng lưới cò... chứ không hẳn là vì chụp đẹp. Ông A có con sắp cưới, quen ông B chụp hình thì trước ngày cưới alo ông B tới chụp luôn chứ cũng không tham khảo nhiều.

3. Thị hiếu thẩm mỹ của người Nha Trang khá là kỳ cục:

Họ luôn luôn thích được chụp toàn thân

Có đầu là phải có chân. Có tay trái là phải có tay phải.

Không được chụp sau lưng.

Không được chụp mà không thấy đầu (close-up)

Chụp chân dung không được đeo kính mát

Khung hình trắng là xui xẻo

Rõ ràng trong nhiếp ảnh có thể loại đặc tả, tức là chụp cận những chi tiết, những cử chỉ đặc biệt có ý nghĩa. Hoặc trong nhiếp ảnh cũng có thể loại chụp bán thân, luật cắt khớp mà.

Có người còn vặn em rất buồn cười là tại sao chụp mâm quả mà không thấy đầu? Em bảo chụp cận để miêu tả trong mâm quả có những gì thì sao mà thấy người xung quanh được?

Đem những nghệ thuật đương đại về đây, liệu có phải là sai lầm?

4. Bụt chùa nhà không thiêng:

Các bác đừng bảo em sao không nhờ vả người thân họ hàng giới thiệu giúp? Có chứ. Đối với họ hàng, có sự kiện gì lớn nhỏ em đều chụp giúp hết, không tiền bạc gì cả. Đến khi em đưa một ít danh thiếp nhờ họ giới thiệu giúp thì... đến ngày hôm nay em phải lên f17 nhờ giúp đỡ là các bác hiểu thế nào rồi

Tháng này em cần phải kiếm được 5 triệu. Em không mượn bạn được nữa vì những đứa có thể mượn thì tháng trước nhà xảy ra chuyện em mượn rồi mà chưa có tiền trả, giờ đâu dám mượn tiếp. Em đăng trên này không phải xin tiền, không xin vay, không vì mục đích từ thiện. Em sẽ tự lao động để kiếm tiền, chỉ dùng uy tín của mình trên diễn đàn để đảm bảo bác nào giúp em lần này thì em nhất định sẽ đền ơn.

Tóm lại: Các bác có quen biết ai sắp cưới có thể giới thiệu giúp em không? Hoặc có bác nào có team chụp cưới ngoại cảnh mà đang cần nháy phụ (2nd-photographer) ở Nha Trang có thể giới thiệu giúp em không?

Em hứa sẽ hậu tạ 100k - 200k cho bác nào giới thiệu mối chụp đám cưới (sáng rước dâu, chiều đãi tiệc) bằng thẻ nạp điện thoại hoặc tiền mặt tùy các bác. Các bác thông cảm em đã hạ giá xuống thâp nhất rồi, vì mình mới về không ai biết mình là ai nên đâu dám để giá cao, chỉ là lấy công làm lời thôi. Cho nên em không thể đền ơn các bác nhiều hơn nữa được. Sau này có tiền, em mời cà phê hoặc chụp cho các bác vài chục hình chân dung gọi là đền ơn được không? Ai mà giúp em lúc hàn vi, em không bao giờ quên.

Đối với anh em vozer thì em không tiếc gì cả. Keyword "vozer" đến văn phòng em, em chụp ảnh thẻ miễn phí luôn.


Em không phải dân làm ăn kinh doanh nên tính toán rất dở. Giờ sự việc nó đã như thế này rồi, rút lại thì không được nữa nên chỉ còn cách đi tiếp. Mong các bác hảo tâm cho em 1 cơ hội để tiếp tục cuộc hành trình với đam mê nhiếp ảnh của mình, đừng để nó chết non.

Bác nào quan tâm thì inbox em gửi link đến trang web của em ạ. Trong đó có đầy đủ thông tin liên lạc và portfolio của em. Post ở đây vi phạm nội quy (quảng cáo, PR) nên em không post được, sợ bị ban

Cảm ơn anh em vozer Nha Trang vì đã vào đây và ít nhất cũng đọc đến dòng này, giúp được hay không được cũng không sao, chủ yếu là quan tâm chia sẻ em cũng vui rồi.
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #2  
Old 10-04-2015, 16:38
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Hoặc bác nào có đám cưới ở tính khác cũng được. Em nhận đi công tác xa, giá không đổi luôn. Em chỉ xin các bác vé xe khách, với cho em ăn ở nhà các bác 3 ngày. Em chỉnh hình xong gửi đi rọi lấy hóa đơn về cho các bác là em biến. Khẩn cấp lắm rồi
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3  
Old 10-04-2015, 16:50
Senior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 183
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Tình trạng của thím ko riêng gì Nha Trang, đa phần các tỉnh đều như thế.

SG có chút đua đòi, hoang phí, có nhu cầu thể hiện, vậy mới hợp với nghề của thím
Reply With Quote
  #4  
Old 10-04-2015, 16:56
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Quote:
Originally Posted by lite2210v2 View Post
Tình trạng của thím ko riêng gì Nha Trang, đa phần các tỉnh đều như thế.

SG có chút đua đòi, hoang phí, có nhu cầu thể hiện, vậy mới hợp với nghề của thím
Giờ em chui lại vào đó thì sẽ kiếm được thôi, có điều giờ em chuẩn bị nhà cửa với đủ thứ trang thiết bị ở đây rồi, hết đường quay lại rồi
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #5  
Old 10-04-2015, 17:18
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 224
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Mình cũng ở SG 10 năm về lại NT. Đồng cảm với thím về cái gu của dân ở đây, họ ít có nhu cầu về chất lượng dịch vụ mà chủ yếu là rẻ cái đã. Họ lờ tịt cái nhiệt tình của mình, chủ yếu rẻ là được,

Đi ăn cưới khách tự phục vụ, nhân viên chỉ bưng đồ ăn rồi coi châm bia để bán được nhiều bia hơn. Nói chung ăn cái gì khách cũng tự xử từ súp đến rau, mà đó là nhà hàng lớn đó nha.

Mấy chỗ sang trọng như khách sạn năm sao hay quán nước nhân viên vẫn có xu hướng cho rằng mình luôn đúng, lỗi luôn do người khác.

Ở SG mấy ku phục vụ thợ khuân vác bo thêm ít tiền họ làm hăng hái. Ở NT bo thêm ít tiền họ vẫn làm vậy, thậm chí lần sau còn thái độ đòi tiền.

Ở SG đi mua hàng KTS hay quần áo mấy em nhân viên chăm sóc nhiệt tình, ở đây thì nhiều khi nó thấy khách quăng cục lơ luôn, ai hỏi mới nói.

Về NT mới đầu bị sốc vì mấy cái này mà riết rồi cũng quen. Tối muốn đi xài ít tiền cho vui mà thấy càng xài càng tức, thôi ở nhà cho lành.
Reply With Quote
  #6  
Old 10-04-2015, 17:22
Junior Member
Join Date: 10-2013
Posts: 7
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

trag web của anh là gì để e post lên face thử
Reply With Quote
  #7  
Old 10-04-2015, 17:30
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Quote:
Originally Posted by Jeerawan_Pohsub View Post
Mình cũng ở SG 10 năm về lại NT. Đồng cảm với thím về cái gu của dân ở đây, họ ít có nhu cầu về chất lượng dịch vụ mà chủ yếu là rẻ cái đã. Họ lờ tịt cái nhiệt tình của mình, chủ yếu rẻ là được,

Đi ăn cưới khách tự phục vụ, nhân viên chỉ bưng đồ ăn rồi coi châm bia để bán được nhiều bia hơn. Nói chung ăn cái gì khách cũng tự xử từ súp đến rau, mà đó là nhà hàng lớn đó nha.

Mấy chỗ sang trọng như khách sạn năm sao hay quán nước nhân viên vẫn có xu hướng cho rằng mình luôn đúng, lỗi luôn do người khác.

Ở SG mấy ku phục vụ thợ khuân vác bo thêm ít tiền họ làm hăng hái. Ở NT bo thêm ít tiền họ vẫn làm vậy, thậm chí lần sau còn thái độ đòi tiền.

Ở SG đi mua hàng KTS hay quần áo mấy em nhân viên chăm sóc nhiệt tình, ở đây thì nhiều khi nó thấy khách quăng cục lơ luôn, ai hỏi mới nói.

Về NT mới đầu bị sốc vì mấy cái này mà riết rồi cũng quen. Tối muốn đi xài ít tiền cho vui mà thấy càng xài càng tức, thôi ở nhà cho lành.
Thái độ mua- bán của người mua và kẻ bán ở NT đều rất kỳ cục bác ạ Không phải em nói xấu quê, mà ở lâu thì biết.

Người mua: bỏ tiền ít nhưng đòi được đến đâu thì đòi. Em lấy ví dụ rọi tấm hình có 7.500đ, mà bắt em chỉnh cho ốm bớt, chỉnh răng chỉnh tóc, xóa sẹo... như là làm album cưới mấy triệu bạc vậy. Hình như họ không hiểu với số tiền ít ỏi họ bỏ ra đâu đủ để mình tốn quá nhiều thời gian. Có ai đi ship từ nội thành ra ngoại thành miễn phí một món hàng trị giá 7.500đ không?

Thứ hai: khách hàng luôn đúng. Mình bảo họ sai, mình dẫn chứng thì họ bảo: tao thấy mày cũng là chỗ quen biết nên mới kêu, coi như ủng hộ, không thì tao kêu thằng kia rẻ hơn Kiểu như sỉ nhục mình, kêu mình vì quen chứ mình chụp như c*t

Kẻ bán: rất thờ ơ. Mua thì mua, không thì biến. Đầy người khác mua cần gì vài khách lẻ tẻ. Boa thêm tiền để có dịch vụ tốt hơn? Không hề. Tiếp khách với thái độ rất ít niềm nở (ngành dịch vụ).
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #8  
Old 10-04-2015, 17:40
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 224
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Thái độ mua- bán của người mua và kẻ bán ở NT đều rất kỳ cục bác ạ Không phải em nói xấu quê, mà ở lâu thì biết.

Người mua: bỏ tiền ít nhưng đòi được đến đâu thì đòi. Em lấy ví dụ rọi tấm hình có 7.500đ, mà bắt em chỉnh cho ốm bớt, chỉnh răng chỉnh tóc, xóa sẹo... như là làm album cưới mấy triệu bạc vậy. Hình như họ không hiểu với số tiền ít ỏi họ bỏ ra đâu đủ để mình tốn quá nhiều thời gian. Có ai đi ship từ nội thành ra ngoại thành miễn phí một món hàng trị giá 7.500đ không?

Thứ hai: khách hàng luôn đúng. Mình bảo họ sai, mình dẫn chứng thì họ bảo: tao thấy mày cũng là chỗ quen biết nên mới kêu, coi như ủng hộ, không thì tao kêu thằng kia rẻ hơn Kiểu như sỉ nhục mình, kêu mình vì quen chứ mình chụp như c*t

Kẻ bán: rất thờ ơ. Mua thì mua, không thì biến. Đầy người khác mua cần gì vài khách lẻ tẻ. Boa thêm tiền để có dịch vụ tốt hơn? Không hề. Tiếp khách với thái độ rất ít niềm nở (ngành dịch vụ).
Đồng cành

Nhưng nhập gia tuỳ tục mình giờ cũng phải vậy, nhiều khi muốn xài tiền mà thôi xài chi mệt thêm. Sống bình dân nhiều khi cũng chán nhưng để dành được tiền.

Sẵn đây khuyên các thím là mấy dịch vụ đốt tiền như bar bủng, mát xa, mua sắm, ăn sang ở NT như cc đúng nghĩa đen nhé. Ở đây làm người bình dân là vui nhất.
Reply With Quote
  #9  
Old 10-04-2015, 17:43
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 465
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Ca này khó liên hệ trunkz công tử thử xem ổng quen biết ai không, tay to nha trang
Inbox e cái địa chỉ quán khi nào em chụp em chạy qua ủng hộ, trước giờ chụp ở trên nguyễn trãi do gần nhà
Reply With Quote
  #10  
Old 10-04-2015, 17:45
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: [Tâm sự - Nhờ vả - Có hậu tạ] Tình thế cấp bách, clocktown cần sự giúp đỡ của anh em vozer Nha T

Quote:
Originally Posted by zgamehay View Post
trag web của anh là gì để e post lên face thử
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Có người quan tâm là tốt rồi
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:58.