Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #3591  
Old 02-04-2015, 20:43
WaitingYou's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2014
Posts: 401
Re: Yêu người IQ cao

cái stt hay thế. đúng là IQ mà.
__________________
[I]You[/I] are not alone
[COLOR="Red"][I]For[/I][/COLOR] I am here with you
Reply With Quote
  #3592  
Old 02-04-2015, 20:49
KennyLee's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 26
Re: Yêu người IQ cao

thế là gấu hay vk hiện tại k phải thư à
__________________
Nhàn rỗi là cái nôi của nghệ nhân cắm sừng :gach:
Reply With Quote
  #3593  
Old 02-04-2015, 21:21
huu_thang_bmt's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2014
Posts: 1
Re: Yêu người IQ cao

Cuộc đời thím nhiều biến cố để mà nghĩ lại nhỉ, vẫn hóng hớt
Reply With Quote
  #3594  
Old 02-04-2015, 22:20
chrome7's Avatar
Member
Join Date: 06-2013
Posts: 31
Re: Yêu người IQ cao

đm em thề là bác làm em tụt hứng vkl.....mà yêu cầu bác viết chap dài hơn,nhiều chap hơn tầm 5 chap cho nó đủ câu chuyện,chứ tóm tắt trong 1,2 chap làm hỏng hết câu chuyện.......
__________________
Tại sao con người đi đại tiện ra phân chứ không ra thức ăn
[QUOTE=bibannenphailapnickmoi05;69768450]mời bạn ăn phân để biết thêm chi tiết :go:[/QUOTE]
[QUOTE=cucoi08;69768542]thức ăn không tự nhiên sinh ra cũng ko tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, thím có thể tiếp tục vòng chuyển hoá bằng cách coi phân là thức ăn =))[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3595  
Old 02-04-2015, 23:41
Junior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 0
Re: Yêu người IQ cao

Chào bạn doithayxx!

Đầu tiên là cảm ơn các chuyện bạn viết ra nhé. Mình đọc hết sạch, đều, chậm và kỹ. Chuyện của bạn có chiều sâu, có dí dỏm, lại rất đặc thù. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé.

Tâm sự / tự truyện này của bạn cũng vậy, rất đặc sắc. Nhưng giờ bắt đầu có hơi hướng buồn bã ủ dột rồi. Theo mình suy đoán thì những gì tốt nhất, xấu nhất đều đã xẩy ra rồi. Mình không muốn suy luận thêm mất mạch chuyện.

Mình có cảm nghĩ như vầy. Bạn nên viết tiếp cho tâm sự tuôn ra. Có buồn đau thì tâm sự xả được sẽ khuây cho bạn, và giúp cho mọi người thêm kinh nghiệm sống quý báu. Nếu hỉ sự thì sẽ đem lại chút niềm vui cho đọc giả của bạn. Đừng bỏ dỡ hoặc tóm gọn mà uổng công bạn nhé.

Bạn cũng có ít lần quan tâm đến tâm tình của người yêu. Nhưng có lẽ hơi ít so với chiều nghịch đấy. Nếu bạn nghĩ đây là người đồng hành xứng đáng đến suốt quãng đường đời dằng dặc trước mắt, thì chắc chắn cô nàng max IQ này 1 nửa hiếm hoi nên trân quý đấy. Những lúc cô ấy ghen hay quá quắt đi chăng nữa thì cô ấy cũng đang trưởng thành như bạn đã từng 18-20 đấy thôi.

Mìn và vợ mới chạm ngưỡng 20 năm yêu nhau, bỏ xứ để được bên nhau. Qua nhiều sóng gió, đã bao lần mình xém đứt dây, bấy nhiêu lần mình dẹp được cái "tự ái 'đàn ông' hảo" để bây giờ vẫn còn hạnh phúc. Chỉ khi mình bắt đầu tìm hiểu hơn thì mình mới bỡ ngỡ vì biết về cô ấy vẫn chưa nhiều như mình tưởng.

Chúc bạn 1 ngày an lành nhé!

Thân mến.
Reply With Quote
  #3596  
Old 03-04-2015, 02:47
Member
Join Date: 01-2007
Posts: 75
Re: Yêu người IQ cao

chắc sẽ là 1 cái kết có hậu, thớt cũng ko cần áy náy, đời cuối cùng thì cũng mấy khi đc trọn vẹn
Reply With Quote
  #3597  
Old 03-04-2015, 03:01
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 696
Re: Yêu người IQ cao

người yêu cũ của mình cũng tên Mai , cũng sắp đi du học . Và mình cũng thỉnh thoảng có tâm trạng con cá mất là con cá to .


haizzzz . đúng là những thằng đểu =.=
__________________
[QUOTE=tuanm52;62217503]Thớt cẩn thận đấy. Bọn đàn bà khốn nạn lắm, hiếp đàn ông xong, no xôi chán chè là nó lại bỏ đàn ông chúng ta bơ vơ.[/QUOTE]

Chip Core I7 3770k - Main Giga UD4 - Ram 4x8gb Dominator - HIS Radeon 7950 - Vertex 4 256GB x2 - WD 3TB - Steelseries 7G - Razer Mamba - Headphone Syberia v2 .
http://bangoldstream.com
Reply With Quote
  #3598  
Old 03-04-2015, 03:28
hoangdinhdao88's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2013
Posts: 117
Re: Yêu người IQ cao

Chán thật em lại chẳng có gì để mà trân trọng hí hí
Reply With Quote
  #3599  
Old 03-04-2015, 06:26
hoangdinhdao88's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2013
Posts: 117
Re: Yêu người IQ cao

À đang đọc tới chỗ tập quân sự làm em lại buồn cuời,cái bể ý hôm có cả shjt nữa thế mà ae vẫn tắm bình thường 2008 thì phải lâu rồi ko nhớ nữa,em còn lừa cho thằng trung đội truởng thông cái hố xí ấy kia,nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
Reply With Quote
  #3600  
Old 03-04-2015, 08:12
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 21
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by aanguy View Post
Chào bạn doithayxx!

Đầu tiên là cảm ơn các chuyện bạn viết ra nhé. Mình đọc hết sạch, đều, chậm và kỹ. Chuyện của bạn có chiều sâu, có dí dỏm, lại rất đặc thù. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé.

Tâm sự / tự truyện này của bạn cũng vậy, rất đặc sắc. Nhưng giờ bắt đầu có hơi hướng buồn bã ủ dột rồi. Theo mình suy đoán thì những gì tốt nhất, xấu nhất đều đã xẩy ra rồi. Mình không muốn suy luận thêm mất mạch chuyện.

Mình có cảm nghĩ như vầy. Bạn nên viết tiếp cho tâm sự tuôn ra. Có buồn đau thì tâm sự xả được sẽ khuây cho bạn, và giúp cho mọi người thêm kinh nghiệm sống quý báu. Nếu hỉ sự thì sẽ đem lại chút niềm vui cho đọc giả của bạn. Đừng bỏ dỡ hoặc tóm gọn mà uổng công bạn nhé.

Bạn cũng có ít lần quan tâm đến tâm tình của người yêu. Nhưng có lẽ hơi ít so với chiều nghịch đấy. Nếu bạn nghĩ đây là người đồng hành xứng đáng đến suốt quãng đường đời dằng dặc trước mắt, thì chắc chắn cô nàng max IQ này 1 nửa hiếm hoi nên trân quý đấy. Những lúc cô ấy ghen hay quá quắt đi chăng nữa thì cô ấy cũng đang trưởng thành như bạn đã từng 18-20 đấy thôi.

Mìn và vợ mới chạm ngưỡng 20 năm yêu nhau, bỏ xứ để được bên nhau. Qua nhiều sóng gió, đã bao lần mình xém đứt dây, bấy nhiêu lần mình dẹp được cái "tự ái 'đàn ông' hảo" để bây giờ vẫn còn hạnh phúc. Chỉ khi mình bắt đầu tìm hiểu hơn thì mình mới bỡ ngỡ vì biết về cô ấy vẫn chưa nhiều như mình tưởng.

Chúc bạn 1 ngày an lành nhé!

Thân mến.
Thật sự rất cảm ơn bạn đã cảm thông và chia sẻ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:54.