Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1951  
Old 10-02-2015, 00:59
bamboo.bamboo's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2015
Posts: 564
Re: Yêu người IQ cao

truyện này các chap ngắn quá, đọc không liền mạch, ko cảm xúc bằng mấy truyện trc anh T.A ah
không cần chăm ra chap đâu. E nghĩ là chỉ cần mỗi lần viết anh cho dài thêm chút, trau chuốt hơn một tí sẽ hấp dẫn hơn nhiều đó
Reply With Quote
  #1952  
Old 10-02-2015, 02:47
Gecko_Nguyen's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 747
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by Explosions In The Sky View Post
Xanh : thì đúng rồi vì cũng dễ đoán, ko ai đi bán có mỗi 1 cành cả, nên chỉ còn cách xin được người quen

Cam : chả lẽ cứ lấy cành quỳnh là phải lên tận LB à, chả lẽ nhà họ hàng người quen người ta trồng quỳnh (ở chỗ khác chứ ko phải LB) mình ko xin được à mà cứ phải LB
Thì dòng màu cam là giả đoán thôi vì Hà Nội có truyền thống bán tập trung 1 mặt hàng tại địa danh nào nó, vs lại vui là chính trong khi chờ chap mới mà
__________________
Thi thoảng tục tưng tóm trym tui, tui thấy thích tê tái. Tôi tiến tới, thụt thò thò thụt. Tục tưng thích thú tui tiếp tục thụt thò thò thụt. Tục tưng thích tóa, thét tiếng "thăng thiên"
Reply With Quote
  #1953  
Old 10-02-2015, 03:06
Junior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 25
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by bamboo.bamboo View Post
truyện này các chap ngắn quá, đọc không liền mạch, ko cảm xúc bằng mấy truyện trc anh T.A ah
không cần chăm ra chap đâu. E nghĩ là chỉ cần mỗi lần viết anh cho dài thêm chút, trau chuốt hơn một tí sẽ hấp dẫn hơn nhiều đó
Mày dạy thớt phải viết sao luôn đấy. Cút nhanh còn kịp!
Reply With Quote
  #1954  
Old 10-02-2015, 03:29
1.Rub's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2012
Posts: 697
Re: Yêu người IQ cao

Em cũng bị mê hoặc bởi con gái thông minh lắm :smile:
Đang chết đứ đừ 1 em béo cơ mà thông minh sắc sảo. Mặc dù mình gầy còm hơn nó :cry:
__________________
[QUOTE=Vi Than Suc Manh;66031701]ở diễn đàn này thì f17 là chế độ easy, còn f33 là chế độ hard rồi
nên phải nhìn trước nhìn sau rồi mới type, không thì bị chọi gạch, đánh hội đồng, đánh phủ đầu, chụp mũ, report,...[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1955  
Old 10-02-2015, 06:58
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 195
Re: Yêu người IQ cao

Ngay cái tiêu đề đã xoáy sâu vào cách viết chuyện rồi.
Ông thread chắc uất con gấu lắm đây lên đặt tên biệt danh con gấu như vậy, cơ mà gấu nó thông minh lên thread cứ hưởng thụ đi!
Mới có mấy câu đã bắt song cảm xúc của TA và lái kinh vãi.
Tại hạ bái phục!
Nhưng cuộc đời công bằng lắm học thức và nhan sắc thông thường không cùng tồn tại ở một người phụ nữ cháp này thread hợi hạ mình tý
Còn chắc cưới nhau thì ẻm cưới thread về làm vợ,có lẽ vậy
Reply With Quote
  #1956  
Old 10-02-2015, 08:42
garap's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 184
Re: Yêu người IQ cao

vào đá thớt phát, nhanh ra chap mới anh ơi
__________________
rau dền :rofl:
[QUOTE=anhphu18;52864719]ăn rau dền là ăn trinh hã mấy bác @@[/QUOTE]
[QUOTE=anhphu18;52864745]hay ăn blood loz của gái @@:surrender:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1957  
Old 10-02-2015, 08:51
Junior Member
Join Date: 09-2007
Posts: 8
Re: Yêu người IQ cao

"
Nó: “Những việc ông thấy mù mờ, vốn dĩ nó rất rõ ràng, Cái giường ông đứng lên để với lấy cái điện thoại."

đm thớt cái câu của em Thư này nghe quen vê cmn lờ
Reply With Quote
  #1958  
Old 10-02-2015, 09:00
I'm a vozer's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2012
Posts: 1,107
Re: Yêu người IQ cao

Són nhanh nào thớt .
Reply With Quote
  #1959  
Old 10-02-2015, 09:11
Senior Member
Join Date: 06-2014
Posts: 710
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
"Thế còn vụ cái điện thoại của tôi, làm sao cậu tìm lại được vậy"
ngay đoạn hay!
đã dự từ trước là thớt sẽ no hành với em Thư này, quả thật không sai
Reply With Quote
  #1960  
Old 10-02-2015, 09:12
K.I.A
Join Date: 12-2013
Posts: 343
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by darkprince191 View Post
"
Nó: “Những việc ông thấy mù mờ, vốn dĩ nó rất rõ ràng, Cái giường ông đứng lên để với lấy cái điện thoại."

đm thớt cái câu của em Thư này nghe quen vê cmn lờ
câu này hình như xuất hiện trong truyện về bầy gõ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:33.