Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 18-12-2014, 04:55
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by tsuruga_ren View Post
Mình nửa thế võ bẻ đôi k biết thì giúp gì, bỏ học võ từ hồi lớp 2 r

4 năm k là gì nếu bạn cố gắng nhé, 2 năm 3 lớp tòn tòn thế cũng dc kha khá thời gian r

Vui lên đi, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang cần bạn giúp đỡ sau này

P/S: cho hỏi đầu gấu cần học võ gì, để có biến mình còn hù
Quote:
Originally Posted by tsuruga_ren View Post
Mình nửa thế võ bẻ đôi k biết thì giúp gì, bỏ học võ từ hồi lớp 2 r

4 năm k là gì nếu bạn cố gắng nhé, 2 năm 3 lớp tòn tòn thế cũng dc kha khá

Vui lên đi, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang cần bạn giúp đỡ sau này
cuộc đời nhìn quanh thì vậy chứ mình biết vô số người còn khổ hơn mình , chỉ là mình chỉ giẩm lên vết bùn thôi cái này thời gian có thể phai , nhưng chỉ khổ cha mẹ mình thôi chứ trước giờ mình tội lỗi với cha mẹ nhiều lắm nói gì tới ngoài đường , để hôm sau mình rảnh mình lập top kể về đời mình , từ dòng họ ruồng bỏ cha mẹ mình khi cha mẹ mình vỡ nợ phải chuyển về nhà ngoại đến đây thì ông ba ngoại lại đuổi đi. , phải lên bình dương sinh sống đến đó thiếu ít nợ tiệm tạp hóa nó chửi như khùng , rùi đến đồng nai là đất mình đang sống , cũng sóng gió lắm mới ổn định được gọi là 1 tý thui , cuộc đời mình thấy con nít chứ mình có khi già trước tuổi năm nay 18 nhưng tóc cũng 2 thứ màu rồi
Reply With Quote
  #12  
Old 18-12-2014, 05:02
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by tsuruga_ren View Post
Mình nửa thế võ bẻ đôi k biết thì giúp gì, bỏ học võ từ hồi lớp 2 r

4 năm k là gì nếu bạn cố gắng nhé, 2 năm 3 lớp tòn tòn thế cũng dc kha khá thời gian r

Vui lên đi, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang cần bạn giúp đỡ sau này

P/S: cho hỏi đầu gấu cần học võ gì, để có biến mình còn hù
nhất đẳng nhì đai không bằng dao phai chém lén , bạn có võ , bạn mạnh , nhưng có giới hạn , còn cái liều mạng là nó vô hạn , trước kia lúc nào mình cũng đề phòng , trong nhà 1 cây mã tấu 1 con dao thái lan dài với 1 cây chặt nước đá ( loại này chặt thì may vết thương hơi khó đây )
cứ ra đường bạn ra vẻ bất cần cho mình hoàn cảnh nào cũng phải lạnh , càng tỏ ra sợ càng chết , sau đó ra đường trong túi cứ thủ con dao bấm đụng thì xiên 1 phát , vô đùi thui nhé không là án mạng đấy , còn không có hàng mà nó 3 , 4 thằng nhắm thằng nào bạn ghét nhất đập chết nó còn mấy thằng kia cho nó làm j bạn thì làm cứ chơi thằng kia thôi
Reply With Quote
  #13  
Old 18-12-2014, 05:03
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

nhưng đừng ăn nói bố láo mất dạy nhé kẻo không thành du côn đầu gấu thành trẻ trâu thì khổ ăn nói vui vẻ kính trên nhường dưới là được rồi chuyện gì thấy nhịn không được hẳn tiến
Reply With Quote
  #14  
Old 18-12-2014, 05:09
tsuruga_ren's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 72
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by mrhuy8333 View Post
cuộc đời nhìn quanh thì vậy chứ mình biết vô số người còn khổ hơn mình , chỉ là mình chỉ giẩm lên vết bùn thôi cái này thời gian có thể phai , nhưng chỉ khổ cha mẹ mình thôi chứ trước giờ mình tội lỗi với cha mẹ nhiều lắm nói gì tới ngoài đường , để hôm sau mình rảnh mình lập top kể về đời mình , từ dòng họ ruồng bỏ cha mẹ mình khi cha mẹ mình vỡ nợ phải chuyển về nhà ngoại đến đây thì ông ba ngoại lại đuổi đi. , phải lên bình dương sinh sống đến đó thiếu ít nợ tiệm tạp hóa nó chửi như khùng , rùi đến đồng nai là đất mình đang sống , cũng sóng gió lắm mới ổn định được gọi là 1 tý thui , cuộc đời mình thấy con nít chứ mình có khi già trước tuổi năm nay 18 nhưng tóc cũng 2 thứ màu rồi
Lập thớt đi, xúc động quá

Quote:
Originally Posted by mrhuy8333 View Post
nhất đẳng nhì đai không bằng dao phai chém lén , bạn có võ , bạn mạnh , nhưng có giới hạn , còn cái liều mạng là nó vô hạn , trước kia lúc nào mình cũng đề phòng , trong nhà 1 cây mã tấu 1 con dao thái lan dài với 1 cây chặt nước đá ( loại này chặt thì may vết thương hơi khó đây )
cứ ra đường bạn ra vẻ bất cần cho mình hoàn cảnh nào cũng phải lạnh , càng tỏ ra sợ càng chết , sau đó ra đường trong túi cứ thủ con dao bấm đụng thì xiên 1 phát , vô đùi thui nhé không là án mạng đấy , còn không có hàng mà nó 3 , 4 thằng nhắm thằng nào bạn ghét nhất đập chết nó còn mấy thằng kia cho nó làm j bạn thì làm cứ chơi thằng kia thôi
Hay! vậy hỏi thêm đầu gấu đang đi với ny bị thằng du côn nó dao kề cổ (hoặc đứng gần gần) phía sau thì giải quyết sao
Reply With Quote
  #15  
Old 18-12-2014, 05:13
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 27
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by mrhuy8333 View Post
mình du côn đầu đường cuối xóm thui chả dám xưng ta đây giang hồ đâu bạn , nhưng xin vào thì chả được , tại con người mình thì ít ai cho vào , bàn tay thì bảo bàn tay công tử đếch cho vào , chỗ thì ko đánh giá bàn tay nó đánh giá hình xăm , mình thì giờ chỉ còn giúp được cha với mẹ giặt giũ , rữa chén. lau nhà quét nhà thui , chứ cũng muốn lắm nhưng ko có chỗ để làm , với lại cha mẹ mình cũng nói với mình 1 câu mà mình suy nghĩ lắm :
mày giờ đừng ra đường. , mày ra đường là có chuyện lộn xộn , giờ tao chả muốn cho mày ra đường nữa :(
Gia đình bạn nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu thuơng con mới thế,1 phần sợ con ra ngoài đường lại xa ngã,gặp bạn bè xấu,1 phần thương con ,phải ra ngoài xh làm thuê,làm mướn cho người ta khổ cực cố lên chủ thớt ạ,phải biết đấu trann vì tương lai,chứ mãi như vậy không được. Đi học không đủ tiền 3 lớp thì cứ 1 lớp một mà học,đủ tiền học tiếp cái chính là đừng tự ti vì bản thán mình,cái gì đã qua thì đã qua rồi,muốn làm lại cũng không được đâu,chỉ còn cách đi tiếp thôi :embarrassed:
Em cũng chỉ mới 16 tuổi,vì lý do bệnh nên không được thi lên cấp,ở nhà ngắm các bạn đồng trang lứa cắp xách đến trường cũng buồn,tủi lắm.thời gian rảnn ngồi ngắm 4 bức tường trong phòng rồi nói chuyện với con mèo thời gian đầu em cũng suy nghĩ nhiều lắm ,kiểu :"tại sao lại là mình???" "Vì sao?"...vv,ngày nào cũng thế,nhốt mình trong phòng với nhưng suy nghĩ như thế,bây giờ đầu cũng 2 màu tóc rồi nhưng thôi bác chủ thớt ạ,chuyện gì đã qua thì qua rồi,muốn thay đổi cũng chả làm được gì,phải tự biêt cố gắng mà vươn lên thôi,chả còn cách nào khác đâu

Sent from my iPad using vozForums
Reply With Quote
  #16  
Old 18-12-2014, 05:14
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by tsuruga_ren View Post
Lập thớt đi, xúc động quá



Hay! vậy hỏi thêm đầu gấu đang đi với ny bị thằng du côn nó dao kề cổ (hoặc đứng gần gần) phía sau thì giải quyết sao
giải quyết bình tĩnh ( mày ngon tao thách mày đâm đấy , nếu đâm cho chết nhé còn không mày không có cơ hội ra đây đâu ) ( thật ra nó chẳng có cơ hội nào ra hết vì nó uy hiếp người yêu mình chứ đâu phải uy hiếp mình ) nhưng thật ra chuyện đó chỉ có ở cướp chứ du côn hiếm khi gặp trường hợp này ngoài ra nếu cướp thì cứ móc ví bảo nó , ( bạn cần tiền thì mình đưa tiền cho bạn , có thể xong hoặc không xong ) vì tình huống đó giờ mình chưa gặp với lại chẳng có gấu
Reply With Quote
  #17  
Old 18-12-2014, 05:18
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by kuteboyhey0109 View Post
Gia đình bạn nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu thuơng con mới thế,1 phần sợ con ra ngoài đường lại xa ngã,gặp bạn bè xấu,1 phần thương con ,phải ra ngoài xh làm thuê,làm mướn cho người ta khổ cực cố lên chủ thớt ạ,phải biết đấu trann vì tương lai,chứ mãi như vậy không được. Đi học không đủ tiền 3 lớp thì cứ 1 lớp một mà học,đủ tiền học tiếp cái chính là đừng tự ti vì bản thán mình,cái gì đã qua thì đã qua rồi,muốn làm lại cũng không được đâu,chỉ còn cách đi tiếp thôi :embarrassed:
Em cũng chỉ mới 16 tuổi,vì lý do bệnh nên không được thi lên cấp,ở nhà ngắm các bạn đồng trang lứa cắp xách đến trường cũng buồn,tủi lắm.thời gian rảnn ngồi ngắm 4 bức tường trong phòng rồi nói chuyện với con mèo thời gian đầu em cũng suy nghĩ nhiều lắm ,kiểu :"tại sao lại là mình???" "Vì sao?"...vv,ngày nào cũng thế,nhốt mình trong phòng với nhưng suy nghĩ như thế,bây giờ đầu cũng 2 màu tóc rồi nhưng thôi bác chủ thớt ạ,chuyện gì đã qua thì qua rồi,muốn thay đổi cũng chả làm được gì,phải tự biêt cố gắng mà vươn lên thôi,chả còn cách nào khác đâu

Sent from my iPad using vozForums
có lẽ bạn là 1 người có cuộc sống khác biệt như những người khác biệt cụ thể như mình nhưng bạn đơn độc hơn mình , mình hiểu gia đình nói vậy có ý tốt nhưng cuộc sống đôi khi ta vấp ngã hay tội lỗi quá khư và không thể sữa được nhưng có thể thay đổi con người mình và lấp khỏa tội lỗi đó từ cái tốt và nghị lực trong tương lai , mình cũng đồng cảm với bạn mong bạn có rắng vươn lên đến cuộc sống phía trước 16 chưa phải là lớn chẳng phải là già nhưng dễ xa lầy nên bạn cân nhắc việc mình làm và đừng quá bi quqn bạn nhé
Reply With Quote
  #18  
Old 18-12-2014, 05:25
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 27
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by mrhuy8333 View Post
có lẽ bạn là 1 người có cuộc sống khác biệt như những người khác biệt cụ thể như mình nhưng bạn đơn độc hơn mình , mình hiểu gia đình nói vậy có ý tốt nhưng cuộc sống đôi khi ta vấp ngã hay tội lỗi quá khư và không thể sữa được nhưng có thể thay đổi con người mình và lấp khỏa tội lỗi đó từ cái tốt và nghị lực trong tương lai , mình cũng đồng cảm với bạn mong bạn có rắng vươn lên đến cuộc sống phía trước 16 chưa phải là lớn chẳng phải là già nhưng dễ xa lầy nên bạn cân nhắc việc mình làm và đừng quá bi quqn bạn nhé
cảm ơn chủ thớt,cố lên nhé,mình ủng hộ bạn

Sent from my iPad using vozForums
Reply With Quote
  #19  
Old 18-12-2014, 05:32
tsuruga_ren's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 72
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Up cho thớt r đi ngủ nào, 5 rưỡi r đó

Thớt cứ kiên trì cố gắng, mình cố gắng dc 6 tháng, r 1 năm rồi thì mọi ng xung quanh cũng sẽ ghi nhận và nhìn mình với con mắt khác. Thớt cứ nghĩ mình làm đấu gấu 2 năm thì cũng sẽ phải bỏ ra ít nhất 2 năm hoặc gấp đôi thế để tạo lòng tin cho mọi người.

Search dc bài này cho thớt đọc lấy ý chí:
http://www.kinhtenongthon.com.vn/Tu-...g-2-11995.html

Cho bao nhiêu sẽ được nhận lại bấy nhiêu hoặc gần bằng thế nhé
Reply With Quote
  #20  
Old 18-12-2014, 05:32
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by kuteboyhey0109 View Post
cảm ơn chủ thớt,cố lên nhé,mình ủng hộ bạn

Sent from my iPad using vozForums
uh cảm ơn các bạn ủng hộ mình , đó sẽ là động lực cho mình vươn lên rồi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:33.