Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #231  
Old 30-11-2014, 09:23
muhaha's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2014
Posts: 81
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Ở GV lộn xộn thấy mia, tìm nhà trên đó là ói cơm, số nhà tung lung ), SG tùy nơi biết ăn uống, có mấy đường bán đồ ăn thức uống coi như là từ đầu phố đến cuối phố, sợ vào đó là không biết ăn gì luôn
  #232  
Old 30-11-2014, 09:24
xuanthuy90's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2008
Posts: 960
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Đậu mòe mới ở có 4 5 năm thì ăn thua gì Sinh viên đi học thì ngoài học chỉ có chơi chứ còn biết gì nữa đâu. Cứ thử sống và làm ở đây xem nào. Ko phải bỗng dưng lại có câu "vào nam lập nghiệp" nhé Nói chung sau 2 mươi mấy năm sống ở đây em thấy rất dễ chịu mấy thím ạ, trừ khoản trộm cướp
__________________
[QUOTE=We are O.D.S.T;75508688]Cứ lẩn quẩn bên bếp ga, thả 3 viên sủi vào, giấu chỗ khuất khuất, rồi bảo có mùi j như mùi ga :sexy: :beauty:[/QUOTE]
[QUOTE=bolide_911;75508838]Tao chỉ cách này hay hơn, mày đem bình ga cho xì gần bếp, rồi lấy 3 viên C sủi bỏ vào ly, ai có hỏi thì nói là tiếng C sủi[/QUOTE]
  #233  
Old 30-11-2014, 09:30
thichthiban's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 200
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Khuyên chủ thớt có đi miền tây thì nên chuẩn bị trước tinh thần , mình ở miền nam mà hôm bữa đi công tác Bến Tre ... nấu đồ ăn nuốt ko nổi , y như chè ... ( mình quê ngoại Bến Tre )
  #234  
Old 30-11-2014, 09:32
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 2,797
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by xuanthuy90 View Post
Đậu mòe mới ở có 4 5 năm thì ăn thua gì Sinh viên đi học thì ngoài học chỉ có chơi chứ còn biết gì nữa đâu. Cứ thử sống và làm ở đây xem nào. Ko phải bỗng dưng lại có câu "vào nam lập nghiệp" nhé Nói chung sau 2 mươi mấy năm sống ở đây em thấy rất dễ chịu mấy thím ạ, trừ khoản trộm cướp
Mình thì gần 20 năm thôi, may mắn học xong có cv ổn định.
Làm ra tiền sau đó có thời gian mới khám phá được nhiều thứ.
Mệt mỏi sau thời gian làm việc cật lực nên về quê hay du lịch nhưng 1-2 ngày là lại nhớ cái hối hả, bận rộn của SG.
Cảm nhận thì con người cần phải có cái tâm, có con mắt tinh tế một chút.
Người ích kỷ, ăn cháo đá bát, tâm địa hẹp hòi...thì dù cái nơi có nuôi họ khôn lớn họ vẫn chửi như thường.
  #235  
Old 30-11-2014, 09:34
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 1
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Thanh niên SG bây giờ cũng chả khác gì HN mấy năm trước nhỉ ra vẻ kì thị dân nơi khác đến thành phố làm việc cơ mà mình chưa thấy HN có phong trào đuổi khéo như mấy bác SG trên này, chả hiểu nghĩ gì :">
  #236  
Old 30-11-2014, 10:08
Member
Join Date: 09-2013
Posts: 42
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by mrtus View Post
Thanh niên SG bây giờ cũng chả khác gì HN mấy năm trước nhỉ ra vẻ kì thị dân nơi khác đến thành phố làm việc cơ mà mình chưa thấy HN có phong trào đuổi khéo như mấy bác SG trên này, chả hiểu nghĩ gì :">
Làm gì có bác, dân miền Trung ( trừ Nghệ-Thanh) bọn em vẫn quý nhé . Có mỗi 2 tỉnh đấy chả ưa nổi
  #237  
Old 30-11-2014, 10:52
K.I.A
Join Date: 04-2013
Posts: 574
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by mrtus View Post
Thanh niên SG bây giờ cũng chả khác gì HN mấy năm trước nhỉ ra vẻ kì thị dân nơi khác đến thành phố làm việc cơ mà mình chưa thấy HN có phong trào đuổi khéo như mấy bác SG trên này, chả hiểu nghĩ gì :">
Không đâu bạn, bọn miền Bắc(con Đảng viên) vào nó kỳ thị chính dân địa phương nên mới xảy ra chuyện như vậy.
  #238  
Old 30-11-2014, 11:27
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by caphebuoisang View Post
4-5 năm thì thật sự chưa thấm tháp vào đâu về sự cảm nhận thím ạ.
Phải học xong, có công việc ổn định sau thời gian mới thấm được cs SG.
Sinh viên thì thằng nào chả chán.
Tp Hồ Chí Minh chán vãi loằn ra. Đồ ăn thức uống thì toàn đồ cũ do phải chở từ tỉnh lên. Đường xá thì kẹt xe khói bụi mịt mù, lâu lâu lại đào đường, sửa đường. Đã kẹt càng thêm kẹt, đã ô nhiễm càng thêm ô nhiễm. Rồi tệ nạn, hút chích, đĩ điếm, cướp giật xảy ra như cơm bữa. Chổ đi chơi thì chả có, toàn phải dạt về tỉnh tìm vui. Chán bỏ mẹ.
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
  #239  
Old 30-11-2014, 11:28
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by Nguyen_Van_Kinh View Post
Không đâu bạn, bọn miền Bắc(con Đảng viên) vào nó kỳ thị chính dân địa phương nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Vâng, sang chảnh lắm. Ra vẻ ta đây quiz tộc.
Thổ địa ở đây mấy đời người ta còn chưa thèm chảnh. Cái đám trôi sông lạc chợ lại tưởng mình ngon
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
  #240  
Old 30-11-2014, 11:39
ThanhNNTuc0001's Avatar
Junior Member
Join Date: 10-2014
Posts: 4
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

mấy thằng mới vào SG muốn biết SG nó thế nào thì phải ở các quận trung tâm như Q1,Q3,Q10,Q5 nhé.chứ cái dm toàn kéo nhau ra gò vấp,thủ đức,hóc môn,bà điểm thì dm mấy chỗ đó nó gần ra mẹ đến ngoại ô rồi mà lấy đó so sánh với cả SG
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:24.