Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #131  
Old 28-11-2014, 22:38
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by quan.myo View Post
ở SG 25 năm... chưa ra HN bao giờ...
ngồi đọc từng cmt hết 13page thấy cũng thú vị
mỗi người 1 cảm nhận
Em thì 21 năm nay mới vào Sài Gòn đúng đợt vừa rồi và cũng không ở lâu để có thể có những cảm nhận tuyệt vời hơn đc bác ạ
  #132  
Old 28-11-2014, 23:03
__Bia__'s Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2013
Posts: 515
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by LinhLocXoay View Post
Xe BUÝT nhé. Không phải xe bus.
xe bít nhé, chứ ko phải xe buýt
__________________
Đi học không phải chỉ để làm việc. Đi học còn để làm người nữa. Khi đứng ở một tầm cao tri thức, cách nhìn và ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi
  #133  
Old 28-11-2014, 23:46
freezedance's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 323
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by __Bia__ View Post
xe bít nhé, chứ ko phải xe buýt
theo phát âm người miền Nam chúng ta là, đi xe bích đi
  #134  
Old 28-11-2014, 23:53
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2012
Posts: 1,738
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Ăn 3 xuất cơm gà , kinh vãi
  #135  
Old 28-11-2014, 23:53
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2012
Posts: 1,738
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by freezedance View Post
theo phát âm người miền Nam chúng ta là, đi xe bích đi
xe bitch nhé
  #136  
Old 29-11-2014, 00:01
trieuhoa87's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 376
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

lúc mới vào sg cũng không ăn nổi đồ ăn trong đây mắm thì toàn mắm ngọt, đồ ăn cũng ngọt, còn dưa chua thì cái gì cũng bỏ vào từ bánh mì, đến xôi, rồi cơm, bún
  #137  
Old 29-11-2014, 00:28
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by sh0ckh4ng View Post
Ăn 3 xuất cơm gà , kinh vãi
3 suất cơm tấm sườn chỗ đường thống nhất bác nhé, cái quán có cái biển cơm tấm đêm
và đêm đấy em lại chạy ra ăn tạm một suất nữa rồi về mới ngủ đc
chả hiểu sao ăn chẳng thấy no nữa
  #138  
Old 29-11-2014, 00:33
xuanthuy90's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2008
Posts: 960
Ơ thế vào SG mà ko đi ăn vặt ăn ốc buổi tối à bạn ? Ko bít ngoài đó thế nào chứ trong này với chỉ 150k bạn sẽ ăn từ đói rã họng đến no muốn ói Tối thì chạy vào khu trung tâm như quận 1 3 5 10 chơi chứ lang thang mấy quận bên ngoài làm gì cho buồn. Còn ko bít làm gì thì có thể ra cafe bệt hoặc phú mỹ hưng ngắm vếu và mông Vấn đề còn lại là cướp giật thì mấy quận trung tâm khá an toàn, q1 35 hình sự nhiều lắm. À mà trong này thì "thư giãn" ở ks lớn mới an toàn ko sợ bị ca úp sọt nhé

Sent from my C6603 using vozForums
__________________
[QUOTE=We are O.D.S.T;75508688]Cứ lẩn quẩn bên bếp ga, thả 3 viên sủi vào, giấu chỗ khuất khuất, rồi bảo có mùi j như mùi ga :sexy: :beauty:[/QUOTE]
[QUOTE=bolide_911;75508838]Tao chỉ cách này hay hơn, mày đem bình ga cho xì gần bếp, rồi lấy 3 viên C sủi bỏ vào ly, ai có hỏi thì nói là tiếng C sủi[/QUOTE]
  #139  
Old 29-11-2014, 00:34
coaibik's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2012
Posts: 88
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Bác chủ thớt ơi, em trong Nam nhưng có thằng bạn gốc Hà Nam, có lần đem bánh chưng lên khao anh em nhưng ăn vào một miếng thấy nhạt quá, thì ra là đậu xanh trong bánh không ngào đường, thịt cũng lạt nữa chắc ko có ướp phải ko?
Thế là nguyên đám chạy ra siêu thị mini mua chai nước mắm tỏi ớt làm sẵn về chấm ăn. Nó còn nói là bánh chưng ăn lâu sợ hư có thể chiên lên ăn tiếp. Bác confirm kĩ càng về món bánh chưng giúp em, muốn nghe kể chuyện thực tế chứ ko thích lên gúc. Với lại em chưa ăn bánh dầy bao giờ, bánh dầy có dẻo giống trôi nước không hay là dẻo mềm như mochi của Nhật?
  #140  
Old 29-11-2014, 00:45
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by coaibik View Post
Bác chủ thớt ơi, em trong Nam nhưng có thằng bạn gốc Hà Nam, có lần đem bánh chưng lên khao anh em nhưng ăn vào một miếng thấy nhạt quá, thì ra là đậu xanh trong bánh không ngào đường, thịt cũng lạt nữa chắc ko có ướp phải ko?
Thế là nguyên đám chạy ra siêu thị mini mua chai nước mắm tỏi ớt làm sẵn về chấm ăn. Nó còn nói là bánh chưng ăn lâu sợ hư có thể chiên lên ăn tiếp. Bác confirm kĩ càng về món bánh chưng giúp em, muốn nghe kể chuyện thực tế chứ ko thích lên gúc. Với lại em chưa ăn bánh dầy bao giờ, bánh dầy có dẻo giống trôi nước không hay là dẻo mềm như mochi của Nhật?
thịt có ướp chút tiêu thôi bác, bánh chưng ngoài này bọn em ăn cùng với dưa hành chấm xì dầu hoặc tương ớt thì thôi rồi, xác nhận là có món bánh chưng rán ( chiên ) nhé, một phần để đỡ hỏng, phần nữa để đỡ ngán, mà tết thì ăn bánh chưng với thịt đông và dưa hành thì

bánh dày thì ăn giống bánh trôi nhưng không có nhân đường đâu bạn, có nhiều loại bánh dày lắm, có loại ăn kẹp với giò chả, có loại thì nhân đậu xanh và bên ngoài lớp bột thì phủ cái cm gì ấy quên tên rồi, loại nhân đậu xanh chắc sẽ hợp với các bác trong nam hơn
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 19:18.