Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1  
Old 28-11-2014, 02:50
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
[ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

thớt đầu tay của em, có gì mọi người thông cảm và nhẹ tay nhé
Em chỉ nói cảm quan trên quan điểm cá nhân của mình, vậy nên còn chỗ nào không phải thì các bác góp ý

Chả là thứ 6 vừa rồi em có đáp chuyến bay vào SG theo lời dụ dỗ của ông anh đang đi công tác trong này, em ở Phan Văn Trị, Gò Vấp. được bao ăn nghỉ nên tội gì không vào

Khi ngồi trên máy bay nhìn SG ban đêm thấy cả một vùng rực sáng, lung linh thật, cái này thì khẳng định Hà Nội thua xa ( chắc do tiết kiệm điện ). Tuy nhiên, khi gần hạ cánh thì cứ thấy máy bay nó bay san sát thành phố, cũng thấy ghê ghê, thắc mắc sao gần khu dân cư thế. Và thực tế là khi hạ cánh xuống thì gần thật, bao quanh là khu dân cư các quận luôn. Các bác trong này muốn đi máy bay thì tiện thật, chả mất tiền taxi mấy

Và hành động đầu tiên của em khi bước ra khỏi máy bay là tháo ngay lập tức khăn, áo len, áo khoác. SG nóng không chịu nổi
Lúc ngồi taxi đi về cái phố Phan Văn Trị, thấy nhiều đoạn đánh số nhà hơi buồn cười, có bác nào ở trong này thì thông cho em phát, vì đang đi thấy 23x... thì tự nhiên nhảy về 16A, 18A, thực lòng chẳng thể hiểu nối, còn đang thắc mắc hay bị taxi nó gài đi ngược đường rồi mới vòng lại

Xuống xe thì cũng 12r, 1h sáng gì đó, ông anh đón ngay chỗ chung cư Hà Đô, rồi cả hai anh em đi ăn hủ tíu đêm, lần đầu tiên được ăn và cảm thấy nó chẳng khác gì phở, có cái em thắc mắc là sao trong này các bác ăn rau sống ít thế, chẳng thấy xà lách, mùi các kiểu đâu, thay vào là mùi tàu và vài cái rau gì gì đấy chẳng biết.

Đúng là trong này thì những thằng nghiện nước chè như em không hợp, vì trà đá trong này em thấy hầu như họ dùng trà nhài, không phải trà mạn, ông anh cũng bảo ở đây họ không có thói quen như ngoài kia, hết bữa là làm ấm trà, đây cứ ăn xong đi cafe, chẳng biết đúng hay không

Có điều cafe trong này uống thì đúng là lần đầu tiên em mất ngủ, ngoài kia uống đen đá pha đặc không đường đắng đến độ chẳng ai ngoài em có thể uống được mà vẫn ngủ ngon như thường, thì lần đầu tiên em làm một cốc cafe rồi thức cmn đến sáng ( đây là ngày hôm t7, thức đến cn ý ạ )

Phải nói thêm là em hơi nể xe bus Sài Gòn, trên xe không có loa báo điểm dừng( các bác ở đây quen đường thì không sao, em mới vào, chẳng biết ở đâu có bến và có gần chỗ mình định đến hay không nên bất tiện lắm các bác ạ ), lúc định xuống xe thì chạy ra cửa tìm cái nút bấm mà chẳng thấy, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, ông phụ xe mới hỏi làm gì, em bảo em chuẩn bị xuống, thế mà bao người quay lại nhìn em kiểu như thằng nhà quê mới biết đi xe bus vậy :(

Thấy có khá nhiều người kêu SG ít cây xanh mà em thấy trên các quận 1 2 3 4 thì nhiều mà, nhất là quận 1, vào thấy nhiều cây nó còn dã man hơn đường Láng, có những nơi mật độ cây xanh còn dày hơn hai phố Phan ĐÌnh Phùng và Hoàng Diệu ở HN.....

Đi khu nhà thờ đức bà và Dinh độc lập thấy rất đẹp, nhiều cây xanh, vỉa hè rộng rãi thoáng mát, khổ mỗi cái là nắng, cái tính em thì chịu nóng kém mặc dù em rất gầy, mùa tủ là mùa đông ( chắc do sinh tháng 11 ). đi quanh quanh mà vã hết cả mồ hôi từ trán đến người, nhất là nách

Lúc vào bưu điện thành phố, chạy vào mấy cửa hàng lưu niệm hai bên tìm xem cái gì hay hay không thì mua, chọn mấy cái vòng tay thì cái nào cũng đính mặt chúa jesu không thì đức mẹ trên đấy thành ra chẳng mua được gì cả

Đi ăn trưa, hai anh em vào quán cơm, gọi món cá rô đồng chiên ròn ( rô bí ) thì được mang ra một bát nước chấm gì đó chua chua ngọt ngọt, hỏi thì bảo cái nước ấy là có me, đường với cái gì gì đó, chấm thử ăn xem thế nào thì thấy không hợp nên mới hỏi nó nước mắm gừng, vắt chút chanh vào.. Thế mà thằng nhân viên cứ trố mắt ra nhìn

Ăn uống xong đi về thì cả hai rủ nhau tạt qua cái hồ con rùa xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao thì theo em nên đổi tên thành đài phun nước hợp lý hơn..... ( các bác trong ý chắc cũng hiểu )

Đi bộ ra cái bến xe bên Lê Duẩn, đến đối diện cái bến lúc xuống, nhìn chẳng thấy cái biển dừng xe bus đâu thì mới lạ, rõ ràng đối diện đường có, sao lại bên này không thấy đâu, nghĩ hay chiều về nó không chạy bên này, mà đi đường khác, mở 3g lên check thì vẫn thấy chạy qua, hỏi ông anh thì ông ý bảo là cứ đứng đây, thấy thì vẫy nó vào... Mặt em lúc ấy thì vì vụ này lạ quá, chưa thấy bao giờ...

Đến tối anh em đi nhậu, đến h mới hiểu cái câu "bia nóng" hay "bia lạnh" mà nhân viên nó hỏi các khách khác, đến lúc gọi thêm đĩa lạc thì buồn cười, cả hai anh em bảo cu cậu nhân viên cho thêm đĩa lạc nữa phải hai ba lần mà nó đều không hiểu, nghĩ bụng bảo bọn này định trêu ngươi mình hay sao thì ông anh mới bảo " quên, cho đĩa đậu phộng " thì lúc ấy mặt cu cậu như kiểu columbus tìm ra châu mỹ, đi lấy luôn
Em nói thật là các bác ăn ngọt giỏi thật đấy, khoai tây chiên chấm bơ đường ăn được thì các bác giỏi thật, thề luôn, không xoáy hay xỏ xiên gì
Có cái em thắc mắc là trong này rau muống không thấy ai ăn ngọn, toàn ăn cuống, vậy cái ngọn rau muống các bác để làm gì vậy

Hôm sau hai anh em đi taxi đi chơi, qua chơi sở thú thấy nhiều bò sát ra trò, lượn qua hầm thủ thiêm, đến chân bitexco rồi qua cả cảng sài gòn chơi bời chụp ảnh linh tinh. Nói thật bitexco kiến trúc đẹp nhưng nói về độ hoành tráng thì nó hơi bé.. đây là cảm nhận của em thôi

Ngồi cafe anh em tâm sự thì ông này cũng hơi nhọ, vừa ra trường, đi làm được một hai tuần bay thẳng luôn vào trong này công tác đến hết 2015, khổ nhất là vừa mới quay lại với người yêu chưa được bao lâu
Trong này cũng chẳng quen ai, không bạn bè, chỉ có mấy ông cùng phòng với nhau thành ra nhiều lúc cũng chán, ổng bảo chỉ có lúc em vào ổng mới được đi chơi nhiều thế, chứ chẳng có khi nào lết xác ra khỏi cái khu gò vấp...

Hôm sau thì em về, đi thế thôi vì là tranh thủ nên chưa chơi được nhiều, Sài Gòn nói chung khá nhiều điều thú vị, cuộc sống có vẻ thoải mái, vào đây thì cái bệnh xoang lại chẳng thấy gì, khổ mỗi cái là Nóng thì.... , đi đường đêm thì hơi sợ tại hai anh em ngay hôm em vào chứng kiến vụ cướp điện thoại với cả ăn uống thì các bác trong này ăn ngọt quá nên nhiều khi không ăn nổi

Thêm cái nữa là cơm tấm sườn nướng ngon phết các bác ạ, kết nhất quả cơm này trong này, ăn một lúc 3 suất luôn

Nói thêm về cái khu người Hoa, ấn tượng khó phai là đi qua toàn mùi nhang khói và dầu mỡ, ăn uống ở đây thì y hệt hồi sang Quảng Đông, không hợp hoàn toàn luôn....

Lần này mới đi loanh quanh được trong Sài Gòn, chưa được đến miền tây hay đi Vũng Tàu, chắc lần tới vào được lâu lâu thì em sẽ đi nốt cho biết, hai mấy năm trời đến tận hôm vừa rồi mới biết miền Nam nó ra sao, miền trung còn chỉ đi tới hết đất Hà Tĩnh

Về tới Hà Nội thì bắt đầu lại lục đục mặc áo len ...
  #2  
Old 28-11-2014, 02:56
biamo988's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 120
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

may quá thím đã về hà nội em tưởng vào kiếm việc làm thì em lại thêm 1 đứa để cạnh tranh. về HN nói với mấy đứa bạn là sg chán bỏ mẹ cho chúng nó đừng vào nhé. bọn em thất nghiệp nhìu lắm rồi
__________________
[SIZE="4"][B][COLOR="Blue"][I]Clone Nhìu thằng xài đừng ban em mà tội
[/I][/COLOR][/B][/SIZE]
  #3  
Old 28-11-2014, 02:58
tonghuuhiep2's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2013
Posts: 1,064
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

#2 phũ vậy mài
__________________
[SIZE="4"][COLOR="red"][CENTER][B][COLOR="Blue"]๑۩۞۩๑[/COLOR][U]Manchester United[/U][COLOR="blue"]๑۩۞۩๑[/COLOR][/B][/CENTER][/COLOR][/SIZE]
  #4  
Old 28-11-2014, 02:59
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by biamo988 View Post
may quá thím đã về hà nội em tưởng vào kiếm việc làm thì em lại thêm 1 đứa để cạnh tranh. về HN nói với mấy đứa bạn là sg chán bỏ mẹ cho chúng nó đừng vào nhé. bọn em thất nghiệp nhìu lắm rồi
Em đang chia sẻ cảm nhận đi du lịch chứ đâu có gây hấn gì bác đâu mà bác căng như dây đàn vậy
  #5  
Old 28-11-2014, 03:02
linhphuongkute's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 4,082
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
Có cái em thắc mắc là trong này rau muống không thấy ai ăn ngọn, toàn ăn cuống, vậy cái ngọn rau muống các bác để làm gì vậy

...
Có thể là do quán đông khách, lúc chế biến nó lấy cả cái thân rau muống cho vào cho nhiều lên.
Rau muống ở đây ầm bà lằng lắm, mình thấy có cái mương kia nước đen ngòm mà rau muống vẫn sống, mà rau dưới mương thì cắt hết rồi chứng tỏ có người đem bán, mà mấy cái quán cơm toàn tiêu thụ rau này chứ không ai vào đây cả nên hạn chế ăn rau muống ở cái đất sài gòn này.
  #6  
Old 28-11-2014, 03:04
K.I.A
Join Date: 11-2012
Posts: 158
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
thớt đầu tay của em, có gì mọi người thông cảm và nhẹ tay nhé
Em chỉ nói cảm quan trên quan điểm cá nhân của mình, vậy nên còn chỗ nào không phải thì các bác góp ý

Chả là thứ 6 vừa rồi em có đáp chuyến bay vào SG theo lời dụ dỗ của ông anh đang đi công tác trong này, em ở Phan Văn Trị, Gò Vấp. được bao ăn nghỉ nên tội gì không vào

Khi ngồi trên máy bay nhìn SG ban đêm thấy cả một vùng rực sáng, lung linh thật, cái này thì khẳng định Hà Nội thua xa ( chắc do tiết kiệm điện ). Tuy nhiên, khi gần hạ cánh thì cứ thấy máy bay nó bay san sát thành phố, cũng thấy ghê ghê, thắc mắc sao gần khu dân cư thế. Và thực tế là khi hạ cánh xuống thì gần thật, bao quanh là khu dân cư các quận luôn. Các bác trong này muốn đi máy bay thì tiện thật, chả mất tiền taxi mấy

Và hành động đầu tiên của em khi bước ra khỏi máy bay là tháo ngay lập tức khăn, áo len, áo khoác. SG nóng không chịu nổi
Lúc ngồi taxi đi về cái phố Phan Văn Trị, thấy nhiều đoạn đánh số nhà hơi buồn cười, có bác nào ở trong này thì thông cho em phát, vì đang đi thấy 23x... thì tự nhiên nhảy về 16A, 18A, thực lòng chẳng thể hiểu nối, còn đang thắc mắc hay bị taxi nó gài đi ngược đường rồi mới vòng lại

Xuống xe thì cũng 12r, 1h sáng gì đó, ông anh đón ngay chỗ chung cư Hà Đô, rồi cả hai anh em đi ăn hủ tíu đêm, lần đầu tiên được ăn và cảm thấy nó chẳng khác gì phở, có cái em thắc mắc là sao trong này các bác ăn rau sống ít thế, chẳng thấy xà lách, mùi các kiểu đâu, thay vào là mùi tàu và vài cái rau gì gì đấy chẳng biết.

Đúng là trong này thì những thằng nghiện nước chè như em không hợp, vì trà đá trong này em thấy hầu như họ dùng trà nhài, không phải trà mạn, ông anh cũng bảo ở đây họ không có thói quen như ngoài kia, hết bữa là làm ấm trà, đây cứ ăn xong đi cafe, chẳng biết đúng hay không

Có điều cafe trong này uống thì đúng là lần đầu tiên em mất ngủ, ngoài kia uống đen đá pha đặc không đường đắng đến độ chẳng ai ngoài em có thể uống được mà vẫn ngủ ngon như thường, thì lần đầu tiên em làm một cốc cafe rồi thức cmn đến sáng ( đây là ngày hôm t7, thức đến cn ý ạ )

Phải nói thêm là em hơi nể xe bus Sài Gòn, trên xe không có loa báo điểm dừng( các bác ở đây quen đường thì không sao, em mới vào, chẳng biết ở đâu có bến và có gần chỗ mình định đến hay không nên bất tiện lắm các bác ạ ), lúc định xuống xe thì chạy ra cửa tìm cái nút bấm mà chẳng thấy, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, ông phụ xe mới hỏi làm gì, em bảo em chuẩn bị xuống, thế mà bao người quay lại nhìn em kiểu như thằng nhà quê mới biết đi xe bus vậy :(

Thấy có khá nhiều người kêu SG ít cây xanh mà em thấy trên các quận 1 2 3 4 thì nhiều mà, nhất là quận 1, vào thấy nhiều cây nó còn dã man hơn đường Láng, có những nơi mật độ cây xanh còn dày hơn hai phố Phan ĐÌnh Phùng và Hoàng Diệu ở HN.....

Đi khu nhà thờ đức bà và Dinh độc lập thấy rất đẹp, nhiều cây xanh, vỉa hè rộng rãi thoáng mát, khổ mỗi cái là nắng, cái tính em thì chịu nóng kém mặc dù em rất gầy, mùa tủ là mùa đông ( chắc do sinh tháng 11 ). đi quanh quanh mà vã hết cả mồ hôi từ trán đến người, nhất là nách

Lúc vào bưu điện thành phố, chạy vào mấy cửa hàng lưu niệm hai bên tìm xem cái gì hay hay không thì mua, chọn mấy cái vòng tay thì cái nào cũng đính mặt chúa jesu không thì đức mẹ trên đấy thành ra chẳng mua được gì cả

Đi ăn trưa, hai anh em vào quán cơm, gọi món cá rô đồng chiên ròn ( rô bí ) thì được mang ra một bát nước chấm gì đó chua chua ngọt ngọt, hỏi thì bảo cái nước ấy là có me, đường với cái gì gì đó, chấm thử ăn xem thế nào thì thấy không hợp nên mới hỏi nó nước mắm gừng, vắt chút chanh vào.. Thế mà thằng nhân viên cứ trố mắt ra nhìn

Ăn uống xong đi về thì cả hai rủ nhau tạt qua cái hồ con rùa xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao thì theo em nên đổi tên thành đài phun nước hợp lý hơn..... ( các bác trong ý chắc cũng hiểu )

Đi bộ ra cái bến xe bên Lê Duẩn, đến đối diện cái bến lúc xuống, nhìn chẳng thấy cái biển dừng xe bus đâu thì mới lạ, rõ ràng đối diện đường có, sao lại bên này không thấy đâu, nghĩ hay chiều về nó không chạy bên này, mà đi đường khác, mở 3g lên check thì vẫn thấy chạy qua, hỏi ông anh thì ông ý bảo là cứ đứng đây, thấy thì vẫy nó vào... Mặt em lúc ấy thì vì vụ này lạ quá, chưa thấy bao giờ...

Đến tối anh em đi nhậu, đến h mới hiểu cái câu "bia nóng" hay "bia lạnh" mà nhân viên nó hỏi các khách khác, đến lúc gọi thêm đĩa lạc thì buồn cười, cả hai anh em bảo cu cậu nhân viên cho thêm đĩa lạc nữa phải hai ba lần mà nó đều không hiểu, nghĩ bụng bảo bọn này định trêu ngươi mình hay sao thì ông anh mới bảo " quên, cho đĩa đậu phộng " thì lúc ấy mặt cu cậu như kiểu columbus tìm ra châu mỹ, đi lấy luôn
Em nói thật là các bác ăn ngọt giỏi thật đấy, khoai tây chiên chấm bơ đường ăn được thì các bác giỏi thật, thề luôn, không xoáy hay xỏ xiên gì
Có cái em thắc mắc là trong này rau muống không thấy ai ăn ngọn, toàn ăn cuống, vậy cái ngọn rau muống các bác để làm gì vậy

Hôm sau hai anh em đi taxi đi chơi, qua chơi sở thú thấy nhiều bò sát ra trò, lượn qua hầm thủ thiêm, đến chân bitexco rồi qua cả cảng sài gòn chơi bời chụp ảnh linh tinh. Nói thật bitexco kiến trúc đẹp nhưng nói về độ hoành tráng thì nó hơi bé.. đây là cảm nhận của em thôi

Ngồi cafe anh em tâm sự thì ông này cũng hơi nhọ, vừa ra trường, đi làm được một hai tuần bay thẳng luôn vào trong này công tác đến hết 2015, khổ nhất là vừa mới quay lại với người yêu chưa được bao lâu
Trong này cũng chẳng quen ai, không bạn bè, chỉ có mấy ông cùng phòng với nhau thành ra nhiều lúc cũng chán, ổng bảo chỉ có lúc em vào ổng mới được đi chơi nhiều thế, chứ chẳng có khi nào lết xác ra khỏi cái khu gò vấp...

Hôm sau thì em về, đi thế thôi vì là tranh thủ nên chưa chơi được nhiều, Sài Gòn nói chung khá nhiều điều thú vị, cuộc sống có vẻ thoải mái, vào đây thì cái bệnh xoang lại chẳng thấy gì, khổ mỗi cái là Nóng thì.... , đi đường đêm thì hơi sợ tại hai anh em ngay hôm em vào chứng kiến vụ cướp điện thoại với cả ăn uống thì các bác trong này ăn ngọt quá nên nhiều khi không ăn nổi

Thêm cái nữa là cơm tấm sườn nướng ngon phết các bác ạ, kết nhất quả cơm này trong này, ăn một lúc 3 suất luôn

Nói thêm về cái khu người Hoa, ấn tượng khó phai là đi qua toàn mùi nhang khói và dầu mỡ, ăn uống ở đây thì y hệt hồi sang Quảng Đông, không hợp hoàn toàn luôn....

Lần này mới đi loanh quanh được trong Sài Gòn, chưa được đến miền tây hay đi Vũng Tàu, chắc lần tới vào được lâu lâu thì em sẽ đi nốt cho biết, hai mấy năm trời đến tận hôm vừa rồi mới biết miền Nam nó ra sao, miền trung còn chỉ đi tới hết đất Hà Tĩnh

Về tới Hà Nội thì bắt đầu lại lục đục mặc áo len ...
Em cũng thế. ở sg ra hn thấy cũng chẳng hợp tí nào. HN nhỏ chắc bự hơn 1 quận trong này chút, nhiều chỗ mang tiếng là hn mà vẫn có ruộng rau muống. Nói chung hn mình thấy buồn hơn sg nhiều. HN thì cuộc sống, con người trầm lắng hơn.
  #7  
Old 28-11-2014, 03:08
biamo988's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 120
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tonghuuhiep2 View Post
#2 phũ vậy mài
hẳn là thanh niên sống ở sg cũng có suy nghĩ giống em.
__________________
[SIZE="4"][B][COLOR="Blue"][I]Clone Nhìu thằng xài đừng ban em mà tội
[/I][/COLOR][/B][/SIZE]
  #8  
Old 28-11-2014, 03:09
biamo988's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 120
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
Em đang chia sẻ cảm nhận đi du lịch chứ đâu có gây hấn gì bác đâu mà bác căng như dây đàn vậy
thím về HN là em mừng lắm rồi rewiew làm gì cho mệt
__________________
[SIZE="4"][B][COLOR="Blue"][I]Clone Nhìu thằng xài đừng ban em mà tội
[/I][/COLOR][/B][/SIZE]
  #9  
Old 28-11-2014, 03:12
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by hoaiviet View Post
Em cũng thế. ở sg ra hn thấy cũng chẳng hợp tí nào. HN nhỏ chắc bự hơn 1 quận trong này chút, nhiều chỗ mang tiếng là hn mà vẫn có ruộng rau muống. Nói chung hn mình thấy buồn hơn sg nhiều. HN thì cuộc sống, con người trầm lắng hơn.
em là em sợ nhất cái nóng dã man trong này thôi bác, ngoài HN thì tầm 10h là bắt đầu tắt điện để đi ngủ rồi, trước các thanh niên còn đi bão đêm, h có 141 bố bảo chúng nó cũng chẳng dám loạn lúc sau 10h nữa
  #10  
Old 28-11-2014, 03:13
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by biamo988 View Post
thím về HN là em mừng lắm rồi rewiew làm gì cho mệt
Em nghĩ đơn giản là về rồi thì viết review chút rồi tham gia chém gió vui vẻ thôi mà bác, bác căng quá
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:37.