Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #4401  
Old 18-11-2014, 16:40
Member
Join Date: 10-2010
Posts: 42
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Các chap sau dự là em Hoa sẽ đem lòng yêu bác doithay, rồi sau đó tay chân của Dụng bắt cóc em Hoa, Dụng gọi điện cho doithay (dt) , bảo là :
- I 'll show you some things beautyful!

Bác thớt ngay lập tức trả lời:

- I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my girl go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you.
-Good luck!

Chẳng ngờ sau đó bác thớt cũng bị Dụng bắt luôn, Hoa và thớt bị Dụng gài nhốt ở 2 nơi, đều có boom ở đấy, bác đeo kính đen chỉ được cứu 1 người, và bác ấy tính chọn Hoa vì tính ra chết bác doithay còn đầy luật sư khác, còn em Hoa mơn mởn chỉ có 1, ai ngờ thèng Dụng chơi chiêu, bác đeo kính tưởng đến cứu Hoa mà lại đâm ra cứu ĐT. Đến nơi bác cũng suýt chết vì bom nổ, bỏng nốt bên mặt còn lại từ nay khỏi phải đeo kính.

Sau đó bác ĐT tỉnh dậy trong bệnh viện, bác ngay lập tức giật hết ống, dây ra khỏi tay để đi tìm Dụng...

Bác bắt được Dụng, đưa lên mái nhà cao định giết thì bác Đeo Kính đến bảo dừng tay, đưa nó ra pháp luật. Bác ĐT bảo không cần, em giết nó rồi em tự sát, die like a hero or live enough to become a villain

Đúng lúc ấy bác Đeo Kính cười nhạt bảo không cần, rồi đưa súng ra là ba nháy : " Pòm", " Pòm", "Pòm" anh Dụng thăng luôn.

- Thực ra là anh biết em ở đấy rồi và cố tình cứu em đấy, phải nói là kể từ khi quen em anh đã biết bối rối, anh đã biết con tim yêu em mất rồi
Với lại em nhìn anh xem bỏng cả mặt rồi, em thì bỏng 1 bên, 2 đứa mình chỉ có thể dành cho nhau được thôi, đến với anh đi em mình sẽ tiếu ngạo dang hồ.

ĐT nghe thấy thế bật khóc, cuối cùng hắn đã tìm được người đàn ông của đời mình, từ nay hắn khỏi lo bị hot gơ quấy rầy nữa, ngoài trời nắng vàng như dầu ăn và y như cái tiền đồ của hắn.

Happy ending.
Reply With Quote
  #4402  
Old 18-11-2014, 16:47
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 21
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by newbie1412 View Post
Các chap sau dự là em Hoa sẽ đem lòng yêu bác doithay, rồi sau đó tay chân của Dụng bắt cóc em Hoa, Dụng gọi điện cho doithay (dt) , bảo là :
- I 'll show you some things beautyful!

Bác thớt ngay lập tức trả lời:

- I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my girl go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you.
-Good luck!

Chẳng ngờ sau đó bác thớt cũng bị Dụng bắt luôn, Hoa và thớt bị Dụng gài nhốt ở 2 nơi, đều có boom ở đấy, bác đeo kính đen chỉ được cứu 1 người, và bác ấy tính chọn Hoa vì tính ra chết bác doithay còn đầy luật sư khác, còn em Hoa mơn mởn chỉ có 1, ai ngờ thèng Dụng chơi chiêu, bác đeo kính tưởng đến cứu Hoa mà lại đâm ra cứu ĐT. Đến nơi bác cũng suýt chết vì bom nổ, bỏng nốt bên mặt còn lại từ nay khỏi phải đeo kính.

Sau đó bác ĐT tỉnh dậy trong bệnh viện, bác ngay lập tức giật hết ống, dây ra khỏi tay để đi tìm Dụng...

Bác bắt được Dụng, đưa lên mái nhà cao định giết thì bác Đeo Kính đến bảo dừng tay, đưa nó ra pháp luật. Bác ĐT bảo không cần, em giết nó rồi em tự sát, die like a hero or live enough to become a villain

Đúng lúc ấy bác Đeo Kính cười nhạt bảo không cần, rồi đưa súng ra là ba nháy : " Pòm", " Pòm", "Pòm" anh Dụng thăng luôn.

- Thực ra là anh biết em ở đấy rồi và cố tình cứu em đấy, phải nói là kể từ khi quen em anh đã biết bối rối, anh đã biết con tim yêu em mất rồi
Với lại em nhìn anh xem bỏng cả mặt rồi, em thì bỏng 1 bên, 2 đứa mình chỉ có thể dành cho nhau được thôi, đến với anh đi em mình sẽ tiếu ngạo dang hồ.

ĐT nghe thấy thế bật khóc, cuối cùng hắn đã tìm được người đàn ông của đời mình, từ nay hắn khỏi lo bị hot gơ quấy rầy nữa, ngoài trời nắng vàng như dầu ăn và y như cái tiền đồ của hắn.

Happy ending.


Cái lề gì thốn.
Reply With Quote
  #4403  
Old 18-11-2014, 16:52
jang_guo's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 217
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by newbie1412 View Post
Các chap sau dự là em Hoa sẽ đem lòng yêu bác doithay, rồi sau đó tay chân của Dụng bắt cóc em Hoa, Dụng gọi điện cho doithay (dt) , bảo là :
- I 'll show you some things beautyful!

Bác thớt ngay lập tức trả lời:

- I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my girl go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you.
-Good luck!

Chẳng ngờ sau đó bác thớt cũng bị Dụng bắt luôn, Hoa và thớt bị Dụng gài nhốt ở 2 nơi, đều có boom ở đấy, bác đeo kính đen chỉ được cứu 1 người, và bác ấy tính chọn Hoa vì tính ra chết bác doithay còn đầy luật sư khác, còn em Hoa mơn mởn chỉ có 1, ai ngờ thèng Dụng chơi chiêu, bác đeo kính tưởng đến cứu Hoa mà lại đâm ra cứu ĐT. Đến nơi bác cũng suýt chết vì bom nổ, bỏng nốt bên mặt còn lại từ nay khỏi phải đeo kính.

Sau đó bác ĐT tỉnh dậy trong bệnh viện, bác ngay lập tức giật hết ống, dây ra khỏi tay để đi tìm Dụng...

Bác bắt được Dụng, đưa lên mái nhà cao định giết thì bác Đeo Kính đến bảo dừng tay, đưa nó ra pháp luật. Bác ĐT bảo không cần, em giết nó rồi em tự sát, die like a hero or live enough to become a villain

Đúng lúc ấy bác Đeo Kính cười nhạt bảo không cần, rồi đưa súng ra là ba nháy : " Pòm", " Pòm", "Pòm" anh Dụng thăng luôn.

- Thực ra là anh biết em ở đấy rồi và cố tình cứu em đấy, phải nói là kể từ khi quen em anh đã biết bối rối, anh đã biết con tim yêu em mất rồi
Với lại em nhìn anh xem bỏng cả mặt rồi, em thì bỏng 1 bên, 2 đứa mình chỉ có thể dành cho nhau được thôi, đến với anh đi em mình sẽ tiếu ngạo dang hồ.

ĐT nghe thấy thế bật khóc, cuối cùng hắn đã tìm được người đàn ông của đời mình, từ nay hắn khỏi lo bị hot gơ quấy rầy nữa, ngoài trời nắng vàng như dầu ăn và y như cái tiền đồ của hắn.

Happy ending.
Reply With Quote
  #4404  
Old 18-11-2014, 16:52
00changkho's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 8
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

the dark lawer rise
__________________
Re: sao cái game LOL nó chửi kinh thế các bác ?
[QUOTE=Bo truong bo y te VN;71763063]Trận mhi trưa em giết nhiều nhất team mà không biết sao vẫn bị chửi :angry: Em cầm blitz[/QUOTE]
[QUOTE=chong_pha_che_do;71763243]Chửi vì làm ở bộ Y tế chứ sao nữa! Cứu người không cứu lại đi giết người hỏi sao nó không chửi... :nosebleed:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #4405  
Old 18-11-2014, 16:55
SigmundFreud's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2014
Posts: 402
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

mịa bác thớt,hồi nhỏ bố mẹ cho ăn gì số hên thế, em là kết em Hoa rồi đấy, đúng kiểu gái mình thích
Reply With Quote
  #4406  
Old 18-11-2014, 17:19
sneder's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 811
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by doithayxx View Post
CÁT TẶC PHẦN 3
Ở Hoa toát ra vẻ lạnh lùng và lãnh đạm. Từ lúc lên xe ẻm cũng không nói với mình câu nào. Kiểu nhìn mình bằng nửa con mắt vậy. Đù mình cũng đẹp trai chứ đâu đến nỗi nào đâu.
Cả 2 bộ rv thì em confirm đoạn này là chém gió 100% nhé
Reply With Quote
  #4407  
Old 18-11-2014, 17:24
run aweyyyyy's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2014
Posts: 233
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by newbie1412 View Post
Các chap sau dự là em Hoa sẽ đem lòng yêu bác doithay, rồi sau đó tay chân của Dụng bắt cóc em Hoa, Dụng gọi điện cho doithay (dt) , bảo là :
- I 'll show you some things beautyful!

Bác thớt ngay lập tức trả lời:

- I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my girl go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you.
-Good luck!

Chẳng ngờ sau đó bác thớt cũng bị Dụng bắt luôn, Hoa và thớt bị Dụng gài nhốt ở 2 nơi, đều có boom ở đấy, bác đeo kính đen chỉ được cứu 1 người, và bác ấy tính chọn Hoa vì tính ra chết bác doithay còn đầy luật sư khác, còn em Hoa mơn mởn chỉ có 1, ai ngờ thèng Dụng chơi chiêu, bác đeo kính tưởng đến cứu Hoa mà lại đâm ra cứu ĐT. Đến nơi bác cũng suýt chết vì bom nổ, bỏng nốt bên mặt còn lại từ nay khỏi phải đeo kính.

Sau đó bác ĐT tỉnh dậy trong bệnh viện, bác ngay lập tức giật hết ống, dây ra khỏi tay để đi tìm Dụng...

Bác bắt được Dụng, đưa lên mái nhà cao định giết thì bác Đeo Kính đến bảo dừng tay, đưa nó ra pháp luật. Bác ĐT bảo không cần, em giết nó rồi em tự sát, die like a hero or live enough to become a villain

Đúng lúc ấy bác Đeo Kính cười nhạt bảo không cần, rồi đưa súng ra là ba nháy : " Pòm", " Pòm", "Pòm" anh Dụng thăng luôn.

- Thực ra là anh biết em ở đấy rồi và cố tình cứu em đấy, phải nói là kể từ khi quen em anh đã biết bối rối, anh đã biết con tim yêu em mất rồi
Với lại em nhìn anh xem bỏng cả mặt rồi, em thì bỏng 1 bên, 2 đứa mình chỉ có thể dành cho nhau được thôi, đến với anh đi em mình sẽ tiếu ngạo dang hồ.

ĐT nghe thấy thế bật khóc, cuối cùng hắn đã tìm được người đàn ông của đời mình, từ nay hắn khỏi lo bị hot gơ quấy rầy nữa, ngoài trời nắng vàng như dầu ăn và y như cái tiền đồ của hắn.

Happy ending.

vote thím này viết ngoại truyện
__________________
[QUOTE=bmt;74305166]Tao hặn mày sonjk.[/QUOTE]
[QUOTE=Nahui;74305197]bình tĩnh đi anh :sexy: có nóng cũng phải bình tĩnh HẬN k phải HẶN anh nhé :sexy:[/QUOTE]
[QUOTE=bmt;74305257]Riết rồi cái nick tao lập cho bà già vợ vào coi báo ở f33 mày cũng ban. Rồi làm bả đổi thừa tao ko muốn cho bả xem.[/QUOTE]
Reply With Quote
  #4408  
Old 18-11-2014, 19:52
kyoyork149's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2013
Posts: 2,511
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by newbie1412 View Post
Các chap sau dự là em Hoa sẽ đem lòng yêu bác doithay, rồi sau đó tay chân của Dụng bắt cóc em Hoa, Dụng gọi điện cho doithay (dt) , bảo là :
- I 'll show you some things beautyful!

Bác thớt ngay lập tức trả lời:

- I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my girl go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you.
-Good luck!

Chẳng ngờ sau đó bác thớt cũng bị Dụng bắt luôn, Hoa và thớt bị Dụng gài nhốt ở 2 nơi, đều có boom ở đấy, bác đeo kính đen chỉ được cứu 1 người, và bác ấy tính chọn Hoa vì tính ra chết bác doithay còn đầy luật sư khác, còn em Hoa mơn mởn chỉ có 1, ai ngờ thèng Dụng chơi chiêu, bác đeo kính tưởng đến cứu Hoa mà lại đâm ra cứu ĐT. Đến nơi bác cũng suýt chết vì bom nổ, bỏng nốt bên mặt còn lại từ nay khỏi phải đeo kính.

Sau đó bác ĐT tỉnh dậy trong bệnh viện, bác ngay lập tức giật hết ống, dây ra khỏi tay để đi tìm Dụng...

Bác bắt được Dụng, đưa lên mái nhà cao định giết thì bác Đeo Kính đến bảo dừng tay, đưa nó ra pháp luật. Bác ĐT bảo không cần, em giết nó rồi em tự sát, die like a hero or live enough to become a villain

Đúng lúc ấy bác Đeo Kính cười nhạt bảo không cần, rồi đưa súng ra là ba nháy : " Pòm", " Pòm", "Pòm" anh Dụng thăng luôn.

- Thực ra là anh biết em ở đấy rồi và cố tình cứu em đấy, phải nói là kể từ khi quen em anh đã biết bối rối, anh đã biết con tim yêu em mất rồi
Với lại em nhìn anh xem bỏng cả mặt rồi, em thì bỏng 1 bên, 2 đứa mình chỉ có thể dành cho nhau được thôi, đến với anh đi em mình sẽ tiếu ngạo dang hồ.

ĐT nghe thấy thế bật khóc, cuối cùng hắn đã tìm được người đàn ông của đời mình, từ nay hắn khỏi lo bị hot gơ quấy rầy nữa, ngoài trời nắng vàng như dầu ăn và y như cái tiền đồ của hắn.

Happy ending.
__________________
[RIGHT][I][COLOR=DarkOrchid]Yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm ...[/COLOR][/I][/RIGHT]
Reply With Quote
  #4409  
Old 18-11-2014, 20:55
natsubucu900's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2013
Posts: 4,110
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

đù đến đúng đoạn gay cấn thì hết; chap mới luôn đi thớt ơi
Reply With Quote
  #4410  
Old 18-11-2014, 23:03
minh1103's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2009
Posts: 196
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Chap 4 này dài như cái "ấy" của thớt. Đọc ức chế vãi nồi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:19.