Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #3901  
Old 14-11-2014, 01:49
Junior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 14
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Review hết mất rồi. Cảm ơn bác chủ thớt đã tận tụy phục vụ anh em. Nhưng giá kể bác cố gắng quay tay ra thêm một chút nữa để review cho anh em về quá trình bác chạy án nữa thì thật là tuyệt. Em hiểu đây là bác kể tóm tắt lại thôi chứ đoạn ngoại giao với tay chủ nhà nghỉ, với đội điều tra hay nhờ vả chị gái gấu bác chắc là cũng có khá nhiều thứ hay ho để kể chứ ah? Em nghĩ là cũng không bằng phẳng được như vậy đâu.
Về team gõ, mừng vì em Nhung đã hoàn lương và úp sọt được thằng chồng. Tuy nhiên bác nói là em ấy mua được bằng rồi đi học sư phạm thì em thực sự cảm thấy quan ngại cho nền giáo dục, cho thế hệ tương lai. Không phải em định kiến gì, nhưng các bác thử hình dung xem một em gõ lại làm nghề cao quý được cả xã hội kính trọng, dạy dỗ con cái chúng ta thì có ổn không?
Giả sử như em ấy chọn kinh doanh hay học làm nhân viên văn phòng thì có lẽ em không có ý kiến. Nhưng...
Mà thôi, việc chọn nghề là của người ta, mình cũng chả thể thay đổi được, chỉ là quan ngại thôi.
Em chờ bác thớt ở những review tiếp theo. Lần nữa cảm ơn bác.
__________________
[COLOR="White"]đéo có chữ ký[/COLOR]
Reply With Quote
  #3902  
Old 14-11-2014, 01:50
Junior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 14
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by vankhucsau View Post
lần đầu cm: thế sau em nhung làm giáo viên à :v ôi mẹ ơi........
chuẩn cơm mẹ nấu luôn, mình thấy tâm tư và quan ngại lắm lắm
__________________
[COLOR="White"]đéo có chữ ký[/COLOR]
Reply With Quote
  #3903  
Old 14-11-2014, 02:10
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 46
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Hết thật rồi sao
Reply With Quote
  #3904  
Old 14-11-2014, 02:15
Senior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 130
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Fang4F View Post
Review hết mất rồi. Cảm ơn bác chủ thớt đã tận tụy phục vụ anh em. Nhưng giá kể bác cố gắng quay tay ra thêm một chút nữa để review cho anh em về quá trình bác chạy án nữa thì thật là tuyệt. Em hiểu đây là bác kể tóm tắt lại thôi chứ đoạn ngoại giao với tay chủ nhà nghỉ, với đội điều tra hay nhờ vả chị gái gấu bác chắc là cũng có khá nhiều thứ hay ho để kể chứ ah? Em nghĩ là cũng không bằng phẳng được như vậy đâu.
Về team gõ, mừng vì em Nhung đã hoàn lương và úp sọt được thằng chồng. Tuy nhiên bác nói là em ấy mua được bằng rồi đi học sư phạm thì em thực sự cảm thấy quan ngại cho nền giáo dục, cho thế hệ tương lai. Không phải em định kiến gì, nhưng các bác thử hình dung xem một em gõ lại làm nghề cao quý được cả xã hội kính trọng, dạy dỗ con cái chúng ta thì có ổn không?
Giả sử như em ấy chọn kinh doanh hay học làm nhân viên văn phòng thì có lẽ em không có ý kiến. Nhưng...
Mà thôi, việc chọn nghề là của người ta, mình cũng chả thể thay đổi được, chỉ là quan ngại thôi.
Em chờ bác thớt ở những review tiếp theo. Lần nữa cảm ơn bác.
thanh hien linh ^^ sr may ko unikey
Reply With Quote
  #3905  
Old 14-11-2014, 02:21
chém-gió's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 213
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

em Nhung học cao đẳng thì cao lắm cũng chỉ dạy được cấp 1 là hết. Truyên này hay ở chỗ người xấu với người tốt không phân biệt được. Lúc này xấu, lúc kia tốt. Trở thành cô giáo biết đâu lại thành người tốt. Vì tuổi thơ bất hạnh nên yêu trẻ hơn thì sao.
Cả team gõ cuối cùng cũng phang đc e V đó thôi nói chung kết thúc vậy cũng được.
Còn phần tới hy vọng bác viết tiếp, nhưng ưu tiên làm quả tín dụng đen nhé
Reply With Quote
  #3906  
Old 14-11-2014, 02:23
chém-gió's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 213
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by nokiavjc View Post
thanh hien linh ^^ sr may ko unikey
thánh này thánh nhái nhé, thánh Fang2F mới là thánh, ông này fang 4 fát rồi
Reply With Quote
  #3907  
Old 14-11-2014, 02:36
K.I.A
Join Date: 04-2013
Posts: 572
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Địt vợ thớt End rồi à
__________________
[QUOTE][CENTER][B][I][U]Repubblica Italiana.
I [COLOR="Red"]♥[/COLOR] [COLOR="DeepSkyBlue"]Italiana[/COLOR][/U] [COLOR="SeaGreen"]█[/COLOR][COLOR="White"]█[/COLOR][COLOR="Red"]█[/COLOR]
[/I][/B][/CENTER][/QUOTE]
Reply With Quote
  #3908  
Old 14-11-2014, 03:00
ViHaiHopSua's Avatar
Member
Join Date: 08-2012
Posts: 46
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by dvan_pvan View Post
Thớt bị khổ dâm! Hôm trước ước thầm là thích nghe bị chửi! Anh em cứ chửi, xỉ vả nhiều vào! Chắc là từ dạo, bị gõ bạo hành mà thành tâm bệnh!
Đó là số mệnh, mà cãi lệnh trời, hàng dâng tới nơi mà không dám đớp, cho nên thằng thớt, bị dớp vào thân, rối loạn sinh lý tâm thần.
Dần dần trở thành biến thái, sinh ra rồ dại, bệnh hoạn, dâm loạn, điên cuồng. Thấy gái cởi truồng là quay cuồng đầu óc. Đầu dưới thì ngóc mà đầu trên hoang mang trằn trọc. Thèm thuồng phát khóc, tay muốn sóc, óc tưởng tượng mà ngượng không dám làm. Thấy gái thì ham, nhưng sợ nhà giam phải dồn nén tâm can chịu đựng. Ku rất mau dựng, nhanh cứng, dễ nứng nhưng cũng mau xìu. Tức lâu ở bìu mà không được tằng tịu, muốn chơi không dám chịu. Tinh thần lúc căng lúc dịu khiến tinh hoàn vướng víu vào nhau, buốt đau khôn tả. Hám lol vật vã, ròng rã nhiều ngày, không chịu phang ngay, ngậm đắng nuốt cay nên nay đã thành gay biến thái. Giờ không thèm gái, bởi dái đã khô, thấy giai là vập vồ muốn nhảy vô thông ass. Tâm lý bệnh hoạn, thèm khát khổ dâm, muốn được giai đâm, ass càng thâm càng thích. Đúng là bi kịch, vì nghịch ý trời. Bài học cho đời, hàng dâng tới nơi, phải xơi cho nóng! Mô phật... Nam mô Aletico Man-đờ-phịch!

E ngồi đọc cái này không biết chán luôn á
Reply With Quote
  #3909  
Old 14-11-2014, 04:09
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2013
Posts: 522
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Thế là xong 1 câu chuyện thấy nó hụt hẫng sao ấy, bác làm tiếp vụ cát tặc đi em nhớ vụ đó đâm chém ghê lắm mà
__________________
[QUOTE=mu_luoi_trai;63586499]Tại hạ là 1 con tinh tờ rùng hấp thụ khí trời đất 1 vạn tám chín nghìn năm lẻ vài ngày, độ qua 7x7 = 49 kiếp nạn trời đất. Ngày chí dương cách đây 20 năm lẻ vài chục ngày độ kiếp thành người. Chủ thớt các hạ còn gì để nói không :chaymau:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3910  
Old 14-11-2014, 04:33
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 194
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Có gì kể hết đi thớt ơi, hỏi làm chi cho mệt, ai ko đọc kệ chứ tui đọc
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:48.