Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #3401  
Old 12-11-2014, 14:53
pauli123's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2013
Posts: 784
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by --Silencer-- View Post
Ngay cả Kaka còn bỏ vợ theo Hoa hậu thì thím siunhan kia vẫn còn hoang tưởng lắm
quote con dở siunhan j đó làm j cho mệt các thím
cú mà vào voz 1 là tự kỷ 2 là cá sấu thôi
em ko thích đó là quyền của em và mời em next ko nên đọc tiếp nhé
__________________
four legs good
two legs bad.
Reply With Quote
  #3402  
Old 12-11-2014, 14:56
squallchip's Avatar
Member
Join Date: 11-2011
Posts: 98
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Tình hình là các chị e cũng khá quan tâm đến vấn đề gõ đó nhỉ, câu chuyện này là rì viu của thớt muốn chia sẻ lại cho những ai muốn đọc, muốn giải trí thôi. Nói thật là từ văn phong đến nội dung câu chuyện thì mình nghĩ là chống chỉ định với các chị e phụ nữ rồi nên có ai đọc hết cả chap mà vẫn muốn đọc tiếp thì nên đọc và suy ngẫm thôi chứ đừng có phán xét đến các nhân vật trong chuyện cũng như chủ thớt làm j cả, cuộc đời của họ nó như vậy, có khá nhiều lý do chẳng thể nói hết vào đây, nếu đc chọn thì chẳng ai chọn làm cái nghề này. Ngẫm nghĩ thì mình thấy quan điểm của chủ thớt về người xấu và người tốt khá chuẩn : Người ta xấu với người này nhưng tốt với người khác, xấu tại thời điểm này nhưng tốt tại thời điểm khác. Không ai hoàn toàn xấu, cũng không ai hoàn toàn tốt. Chủ thớt làm nghề này, tiếp xúc với mặt tối của xã hội nhiều hơn nên dễ nhận ra điều này hơn với những ng khác.
Reply With Quote
  #3403  
Old 12-11-2014, 15:04
Member
Join Date: 09-2014
Posts: 39
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by talasieunhan2706 View Post
e chưa thấy đc độ khôn khéo của chị ấy, e cũng là ng tinh ý như chị ấy thôi. ấy thế mà thớt hở ra là theo gái tùm lum đấy. xung quanh e cũng nhjều ctrai: mấy thằng bạn thân, anh trai,... nên e cũng biết bản tính con trai là thế. Ctrai kiểu như vì ảnh hưởng ngày xưa nên cứ tự cho mình cái quyền lăng nhăng vậy. E cũng từng yêu, đúng là có lẽ cũng từng quản ny gê quá, giờ cũng hơi hối hận vì thời đấy yêu đầu nên chưa biết cách, hơi dại. Nhưng mà thực ra e nghĩ e hiểu đc cgiác khi bị ny phản bội hay chồng phản bội như thế nào. Đau + nghẹn. Em nói đây chỉ muốn thớt nên nhìn lại mà thêm yêu chị kia thôi. Nếu yêu thật nhjều k bao gjờ ngta ngoại tình!
Tự,tin vào bản thân quá rồi đó e cmt nó thể hiện em là ng như thế nào rồi

Nếu đàn ông ko ngoại tình thì sẽ ko bao giờ yêu vợ nhiều cả. . Đấy là sự so sánh. . Ngoại tình ko phải là ngta bỏ em, mà cái mới khiến ngta tò mò. Nếu e hơn ng khác thì sao phải sợ
Reply With Quote
  #3404  
Old 12-11-2014, 15:14
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 21
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by talasieunhan2706 View Post
e chưa thấy đc độ khôn khéo của chị ấy, e cũng là ng tinh ý như chị ấy thôi. ấy thế mà thớt hở ra là theo gái tùm lum đấy. xung quanh e cũng nhjều ctrai: mấy thằng bạn thân, anh trai,... nên e cũng biết bản tính con trai là thế. Ctrai kiểu như vì ảnh hưởng ngày xưa nên cứ tự cho mình cái quyền lăng nhăng vậy. Nhưng mà thực ra e nghĩ e hiểu đc cgiác khi bị ny phản bội hay chồng phản bội như thế nào. Đau + nghẹn. Em nói đây chỉ muốn thớt nên nhìn lại mà thêm yêu chị kia thôi. Nếu yêu thật nhjều k bao gjờ ngta ngoại tình!
Mình nói mình ngoại tình lúc nào đấy.
Reply With Quote
  #3405  
Old 12-11-2014, 15:20
MoonChibi's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 0
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by talasieunhan2706 View Post
e chưa thấy đc độ khôn khéo của chị ấy, e cũng là ng tinh ý như chị ấy thôi. ấy thế mà thớt hở ra là theo gái tùm lum đấy. xung quanh e cũng nhjều ctrai: mấy thằng bạn thân, anh trai,... nên e cũng biết bản tính con trai là thế. Ctrai kiểu như vì ảnh hưởng ngày xưa nên cứ tự cho mình cái quyền lăng nhăng vậy. Nhưng mà thực ra e nghĩ e hiểu đc cgiác khi bị ny phản bội hay chồng phản bội như thế nào. Đau + nghẹn. Em nói đây chỉ muốn thớt nên nhìn lại mà thêm yêu chị kia thôi. Nếu yêu thật nhjều k bao gjờ ngta ngoại tình!
Cái này là suy nghĩ mỗi người mỗi khác, cách sống cảnh nhà cũng khác mà bạn ơi. Như mình đọc topic này từ đầu chỉ có 2,3 chap đến giờ rồi mới kéo bạn trai mình vào đọc, tóm lại 2 đứa đọc cho vui, biết thêm xã hội này nọ thôi:"> chứ không nghĩ ai đúng ai sai hoàn toàn được đâu ( mặc dù mình cũng đồng tình với quan điểm mối quan hệ nghiêm túc chung thủy như bạn) Quan niệm đúng sai bây giờ làm gì có chuẩn mực chính xác, với lại ông thớt hành xử suy nghĩ kể lại từ quá khứ chứ chưa chắc bây giờ cũng vậy mà :"> Mà bạn đọc review này chỉ chú ý tiểu tiết nhỏ đấy thì chắc sẽ nhận gạch của mấy thím ở đây miết thôi
Reply With Quote
  #3406  
Old 12-11-2014, 15:26
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 21
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by talasieunhan2706 View Post
khi thớt bảo thớt ngồi tơ tưởng con bé Nhug đo. goi là ngoại tìh tư tưởg. và thớt ngủ vs con khác = ngoại tìh thể xác. thôi. trả lại đất cho thớt. nhữg con ng này sẽ k bgjờ hjểu cgjác cho đến khj bị dính vào.
Mình nói mình ngủ với con khác bao giờ.

Còn cái ngoại tình tư tưởng là lều báo quay tay ra nhé.

Sau này bạn có chồng rồi. Chả nhẽ ko bao giờ đc nhớ đến người yêu cũ.
Reply With Quote
  #3407  
Old 12-11-2014, 15:26
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 2,787
Đọc thớt này xong thiết nghĩ gấu mà tặng áo là phải check xem nó có đi gõ ko mất

Sent from my Chim using vozForums
__________________
[color=#F0F0F5].[/COLOR]
[SIZE="4"][B][CENTER][COLOR="Blue"]Vê Ô Gió[/COLOR][/CENTER][/B][/SIZE]
[color=#F0F0F5].[/COLOR]
[color=#F0F0F5].[/COLOR]
Reply With Quote
  #3408  
Old 12-11-2014, 15:29
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 1,259
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Diem Vuong View Post
thớt cho mình hỏi, ở mấy chap đầu có thấy thớt bảo phần lớn các em đều bình thường, đến chap 13 thì giá hàng phổ biến 500-1.5 củ, trong khi thiendia lại là kênh kiếm khách hàng tiềm năng. Thớt cho mình xin thử topic nào rao hàng 1 củ trở lên khu vực Hà Nội với.
K thấy là em nó 2-3 ngày mới đi 1 cuốc à , những em 3 lít - 1 củ ngày phải đi vài cuốc là ít , những em giá cao thì sẽ k đi thường xuyên mà sẽ đi theo mối quen , an toàn để tránh bị quịt tiền , trộm cắp , cớm ... Vì thế hàng trên thien dia là toàn hàng chuẩn giá , bị hét giá sẽ k thể phổ biến mà có nhiều người xìn share , rồi có các RP tiếp theo sau được . Hàng phá giá , k tương ứng sẽ bị khóa thậm chí là xóa . Ngày xưa thiendia có có bài có hàng 1k , 1mil , 2mil nhưng giờ hầu như là k có mà chỉ trao đổi nội bộ giữa các mem với nhau hoặc được vài anh găm kiếm thành rau để chơi free
__________________
Lúc vui chơi chúng ta là bạn - Lúc hoạn nạn đéo biết bạn là ai !
Reply With Quote
  #3409  
Old 12-11-2014, 15:33
l.e.v.i.s's Avatar
Member
Join Date: 07-2012
Posts: 31
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by talasieunhan2706 View Post
khi thớt bảo thớt ngồi tơ tưởng con bé Nhug đo. goi là ngoại tìh tư tưởg. và thớt ngủ vs con khác = ngoại tìh thể xác. thôi. trả lại đất cho thớt. nhữg con ng này sẽ k bgjờ hjểu cgjác cho đến khj bị dính vào.
Reply With Quote
  #3410  
Old 12-11-2014, 15:37
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 21
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by MoonChibi View Post
Cái này là suy nghĩ mỗi người mỗi khác, cách sống cảnh nhà cũng khác mà bạn ơi. Như mình đọc topic này từ đầu chỉ có 2,3 chap đến giờ rồi mới kéo bạn trai mình vào đọc, tóm lại 2 đứa đọc cho vui, biết thêm xã hội này nọ thôi:"> chứ không nghĩ ai đúng ai sai hoàn toàn được đâu ( mặc dù mình cũng đồng tình với quan điểm mối quan hệ nghiêm túc chung thủy như bạn) Quan niệm đúng sai bây giờ làm gì có chuẩn mực chính xác, với lại ông thớt hành xử suy nghĩ kể lại từ quá khứ chứ chưa chắc bây giờ cũng vậy mà :"> Mà bạn đọc review này chỉ chú ý tiểu tiết nhỏ đấy thì chắc sẽ nhận gạch của mấy thím ở đây miết thôi
Cảm ơn bạn.
Nhưng nói luôn là bây Giờ mình vẫn suy nghĩ và hành xử như thế nhé.

Chuyện của mình, anh em, bạn bè đều biết. Cả gấu cũng biết luôn. Mình kể lại trên này thì chỉ thêm mắm thêm muối mấy đoạn "sexy" cho anh em có tư liệu quay tay thôi.
Còn nội dung về cơ bản hoàn toàn là sự thực.

Quan niệm của mình về người tốt, người xấu, về việc tại sao mình phải vẫn thân thiết với team gõ thì mình cũng đã nói trong mấy phần đầu rồi.

Còn bạn "talasieunhan" chửi mình là thằng ngu thì mình cũng hơi chạnh lòng. Đến gấu mình khi biết chuyện cũng chỉ bảo: "Dốt thế, sao không thử xem đồ chợ nó khác đồ nhà như nào"
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:17.