Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #2401  
Old 07-11-2014, 11:00
conlocsamacxm-fake's Avatar
Member
Join Date: 02-2012
Posts: 43
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by vtalinh View Post
Em Nhung đủ 16 rồi, mời các bạn dự đoán phần tiếp theo
Như phim tàu chứ gì nữa...
Đa tạ công tử đã cứu giúp, thiếp nguyện....
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Post xong xoá!

Date the ban will be lifted: 07-09-2014, 18:00[/QUOTE]
Reply With Quote
  #2402  
Old 07-11-2014, 11:16
cclemon's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 29
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by ---Mr.K--- View Post
Lội trang coi thử có lộ hình em Nhung gõ không để tối còn có tư liệu , Và thấy bác này đưa link bài báo e muốn xỉu
Reply With Quote
  #2403  
Old 07-11-2014, 11:26
unsterblichen Madchen's Avatar
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 44
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

cuối cùng cái #1 cũng đc quy hoạch lại cho dễ nhìn. mấy bữa trước vào coi thấy size link lộn xộn mà ghét
Reply With Quote
  #2404  
Old 07-11-2014, 11:26
Miku Ohashi's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 735
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by AGvn View Post
Hay quá thím ơi,

Có khi nào cứu được e nó ra vừa hết hạn 16 là được chiến luôn ko ta
Không được nghĩ anh thớt xấu xa như thế nhé.
Reply With Quote
  #2405  
Old 07-11-2014, 11:29
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 28
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Mặc định là mềnh ghét gõ , và cũng không bao giờ nghe tụi nó kể nể vì ông bà ta có câu "không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày" , nhưng thớt dám cãi lời ông bà cha mẹ để đi nghe 1 con phờ ò tâm sự rồi review lên cho em nghe và khiến em quay ngoắt 180 độ qua yêu mến gõ, cổ vũ cho tệ nạn mại dâm nhưng rồi thớt lại cho mấy chap kể về độ lưu manh của gõ như đào mỏ, tống tiền, dụ dỗ, đặt trap... nhưng mà đó là nó biết lợi dụng thế mạnh để kiếm chác nên cũng tạm cảm thông (nhưng độ yêu mến giảm đi tương đối ). Rồi lại cái chap thớt kể em ý đi ép 1 em gõ đã hoàn lương quay lại nghề cũ theo kiểu "mày muốn lương thiện nhưng t éo cho mày lương thiện" làm em lại quay ra căm ghét em nó, thấy nó đi tù cũng đáng đời . Nhưng rồi thớt lại kể lể hoàn cảnh dòng đời xô đẩy em nó làm em lại thấy mông lung quá, bây giờ không biết nên yêu hay nên ghét em nó đây . Vậy giờ thớt muốn em sống sao?
Reply With Quote
  #2406  
Old 07-11-2014, 11:36
Junior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 10
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by ChickenBoys View Post
Mặc định là mềnh ghét gõ , và cũng không bao giờ nghe tụi nó kể nể vì ông bà ta có câu "không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày" , nhưng thớt dám cãi lời ông bà cha mẹ để đi nghe 1 con phờ ò tâm sự rồi review lên cho em nghe và khiến em quay ngoắt 180 độ qua yêu mến gõ, cổ vũ cho tệ nạn mại dâm nhưng rồi thớt lại cho mấy chap kể về độ lưu manh của gõ như đào mỏ, tống tiền, dụ dỗ, đặt trap... nhưng mà đó là nó biết lợi dụng thế mạnh để kiếm chác nên cũng tạm cảm thông (nhưng độ yêu mến giảm đi tương đối ). Rồi lại cái chap thớt kể em ý đi ép 1 em gõ đã hoàn lương quay lại nghề cũ theo kiểu "mày muốn lương thiện nhưng t éo cho mày lương thiện" làm em lại quay ra căm ghét em nó, thấy nó đi tù cũng đáng đời . Nhưng rồi thớt lại kể lể hoàn cảnh dòng đời xô đẩy em nó làm em lại thấy mông lung quá, bây giờ không biết nên yêu hay nên ghét em nó đây . Vậy giờ thớt muốn em sống sao?
Cũng vì cái cảm xúc linh tinh beng như thế bác đọc mới bị quấn theo
Reply With Quote
  #2407  
Old 07-11-2014, 12:00
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2010
Posts: 1,324
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by ChickenBoys View Post
Mặc định là mềnh ghét gõ , và cũng không bao giờ nghe tụi nó kể nể vì ông bà ta có câu "không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày" , nhưng thớt dám cãi lời ông bà cha mẹ để đi nghe 1 con phờ ò tâm sự rồi review lên cho em nghe và khiến em quay ngoắt 180 độ qua yêu mến gõ, cổ vũ cho tệ nạn mại dâm nhưng rồi thớt lại cho mấy chap kể về độ lưu manh của gõ như đào mỏ, tống tiền, dụ dỗ, đặt trap... nhưng mà đó là nó biết lợi dụng thế mạnh để kiếm chác nên cũng tạm cảm thông (nhưng độ yêu mến giảm đi tương đối ). Rồi lại cái chap thớt kể em ý đi ép 1 em gõ đã hoàn lương quay lại nghề cũ theo kiểu "mày muốn lương thiện nhưng t éo cho mày lương thiện" làm em lại quay ra căm ghét em nó, thấy nó đi tù cũng đáng đời . Nhưng rồi thớt lại kể lể hoàn cảnh dòng đời xô đẩy em nó làm em lại thấy mông lung quá, bây giờ không biết nên yêu hay nên ghét em nó đây . Vậy giờ thớt muốn em sống sao?
thế nó mới lôi cuốn chứ mà đến lúc này thì thớt đã vừa có cảm tình, vừa có sự gắn kết nhất định với em nó, lại thêm ham muốn từ trước nên nếu không được 1 lần mây mưa với em Nhung thì thật sự đó là một sự nuối tiếc cả đời
Reply With Quote
  #2408  
Old 07-11-2014, 12:06
Junior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 5
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

trưa rồi thớt ơi thuốccccc
Reply With Quote
  #2409  
Old 07-11-2014, 12:13
Member
Join Date: 11-2013
Posts: 90
Ăn trưa xong rồi đến h phát thuốc

Sent from my iphone air using vozForums
Reply With Quote
  #2410  
Old 07-11-2014, 12:15
Senior Member
Join Date: 11-2013
Posts: 284
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Đọc 1 lèo 24 chap, sau đó quyết định đặt gạch theo dõi
__________________
[QUOTE=Mot ban trai dau ten 2;98074374]Đầu năm lớp 10 :D mới chập chững vào lớp được 2 tuần thì cô giáo chủ nhiệm xuống xin số và chủ động làm quen với bố mẹ mình :sweat:, đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho đến lúc này mình được gái xin số :sosad: :(([/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:06.