|
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ
Cảm nhận, nhận xét của bác thím khi đọc về thread pha war đẫn đến tay to xuất hiện
1 bác với seri Nhung
Quote:
Originally Posted by vn1184085
Không hiểu sao, từ trước tới giờ, mình luôn có 1 thiện cảm với những người con gái tên là Nhung.
Rồi đọc hết 1 lượt thớt, lại thấy dành cho em Nhung 1 tình cảm đặc biệt.
ex: Nhung
em gái "nuôi": Nhung
ex: Nhung
|
Một bác biết luật và nhà văn tương lai
Quote:
Originally Posted by The.Dark.Knight.2
Phải cứu sao cho logic và ngoạn mục.
Con nhung này chắc bị lấy lời khai mấy lần rồi. Giờ chơi phản cung. Phần chạy án này mình chơi tiền ít thôi. Luật sư phải điều team cave tới cứu chủ. Dùng cave dụ dỗ đội trưởng đội trật tự trị an với phó, trưởng công an với kiểm sát viên huyện thạch thất. Miêu tả kĩ ngoại hình từng em cũng như diễn biến quá trình tác nghiệp. Tinh tế và đê mê vào. Mấy cha này sẽ bị ép phải chống lưng cho em nhung, vu vạ và kỷ luật mấy thằng điều tra viên ép cung, mớm cung. Mình sửa lại lời khai. Rồi thả em nhung sau nhiều lần các sếp mây mưa với cả team cave vì em nhung ko đủ căn cứ để khởi tố.
ép cung cho mấy thằng mặt ngựa kia nhận hết. Việc cướp tài sản với huỷ hoại tài sản, cố ý gây thương tích là do chúng nó tự phát và em nhung ko là đồng phạm.
À. Thêm cả đoạn nhỏ miền tây với thằng cha chủ nhà nghỉ gian dâm gian díu với nhau nữa. Cứ kêu là nhìn lén thấy, nhớ là miêu tả kĩ vào. Luật sư phát hiện nên doạ mách vợ thằng đó. Mình ép nó với con nhỏ kia nhận là trong quá trình xảy ra sự việc đúng là chúng nó ko thấy sự tác động của em nhung. Toàn là mấy thằng kia mượn cớ đòi nợ hộ em nhung mà tự tung tự tác
Sent from my iPhone using vozForums
|
Một pha troll của bác thớt ăn gạch đủ xây 9 toàn tháp
Quote:
Originally Posted by doithayxx
Anh em, cảm ơn anh em đã quan tâm động viên mình trong thời gian qua.
Nhưng mình khôg xứng với anh em.  Anh em hãy quên mình đi, hãy tìm người khác tốt hơn mình. Nếu còn có ngày mai, mình sẽ mang laptop về tạ tội với anh em.
Zĩnh biệt . 
|
Quote:
Originally Posted by doithayxx
Hự. Ý mình là mình không mang laptop về nên ko gõ hầu anh em được.
Post có 5p mà cả thread như có biến.
Cảm động vờ cả lờ.
Mình vừa xuống dụ dỗ oánh đập con em gái để cướp cái laptop của nó lên đây hầu anh em đây.
Anh em đợi mình đến 12h15 hoặc 12h30 nhé.
Một lần nữa... Xúc động vờ cả lờ.
|
Có cả thớt lập vì vụ troll này http://vozforums.com/showthread.php?t=3984374
Tâm trạng của mấy bác bị troll
Quote:
Originally Posted by bmthanhct
Em xin dâng hiến cho thớt cái quý nhất của cuộc đời em. Cái mà em dành dụm bấy lâu nay đến cả bạn gái em cũng không cho đụng vào miễn sao thớt cảm thấy sảng khoái, đạt được khoái cảm để viết tiếp cho em đọc. Đây dàn máy 2x củ em tậu cách đây không lâu bằng tiền để dành từ nhỏ thớt cứ lấy mà dùng :v. Xong trả lại nhá!!!
|
Quote:
Originally Posted by letcomvn12345
Cuối cùng em nhìn mình lành lùng hỏi: Anh nhất quyết bắt em phải làm thế ???
Mình cười đáp: anh nghĩ chính em cũng biết đây là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Em cúi đầu im lặng.
.......
Rồi bất chợt em khoát tay xử ra Như lai thần chưởng, 10 thành công lực áp xuống thái dương mình.
Sự thể diễn ra quá nhanh, mình không kịp chống đỡ nên đã lãnh toàn bộ uy lực từ chưởng của ẻm, quả thực em đích thực là thiên tài, không những đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn dũng mãnh tựa chúa sơn lâm. Cho nên khi thiết chưởng của em bổ xuống đầu mình, thì thứ cuối cùng mình thấy chỉ là một của hàng vải xanh đỏ tím vàng trước mặt.
Mình đổ gục xuống sàn, thấy bầu trời trước mắt dần chìm vào bóng tối, thoang thoảng bên tai có tiếng gì đó réo rắt, mà đinh tai nhức óc, tựa hồ như quỷ nơi địa ngục đang gọi, nhưng trước khi tai mình ù đi, mình vẫn nhận ra đấy là giọng của Nhung, đầy cay độc :
- Mịa cha mài, dám troll các thím vozer à, vozer đại loạn, sập sever từ sáng, tưởng phen này hết được vô hóng chuyện của mài, thế mà vào được rồi, mày lại dỡn mặt à.
Quân súc sinh vô đạo, chết là đáng!!
|
Câu truyện xung quanh
Quote:
Originally Posted by haku2302
Nhiều ông cứ thích tìm info , để tỏ ra mình cao siêu , tỏ ra mình giỏi , thậm chí là tỏ ra mình chó như thread của bác BoB khiến bác ấy ăn không ít hành . Chẳng hiểu soi mói vào đời tư vào người ta làm gì ? Rất ghét cái thói này , cứ như đi qua đường gặp tai nạn ấy , giúp thì nhảy vào giúp mẹ đi, không thì thẳng cổ mà đi , đây cứ đứng lại hóng , bựa không chịu được .
Các bác ấy viết bài cho ae đọc, cũng là một cái trải nghiệm để mọi người biết hơn . Biết để mà biết thôi , săm soi kĩ quá không hay .
|
Quote:
Originally Posted by doithayxx
Ban nghi ngờ cũng phải. Nhưng nếu bạn tiếp xúc với thế giới của gõ hay giang hồ, bạn sẽ thấy những điều này là hết sức bình thường.
Chưa nói đến gõ, sinh viên giờ kiểu ngủ bầy đàn như vậy cũng nhan nhản.
Mình cũng ko tự nhiên ngồi mất công bịa ra mấy chuyện này làm cl gì.
Những phần sau bạn đọc còn trố mắt hơn nhiều.
|
Quote:
Originally Posted by IQ 52
Trước mình làm cầm đồ cho ông anh, cũng giao lưu với các cô gõ suốt. Công nhận nhiều cô cá tính táo bạo thật, tầm cỡ phải ngang ngửa hoặc hơn so với cái cô gì cạo lông nồn của thớt. Có cô lúc mình tới đòi tiền bát họ, đang tắm cũng trần truồng chạy ra cười toe toét, rồi ôm ấp gạ gẫm mình giao cấu để trừ tiền. Nói thật là chim mình lập tức rắn đanh trong vòng 2s nhưng nghĩ tới HIV lại xìu xuống rất nhanh.
|
Quote:
Originally Posted by Badboy_tien_ver03
Đệt đọc bài của bác xong nhớ cái thời nông nổi, ban ngày đi làm ban đêm dạy kèm tin học cho mấy em wa'.:beauty :
Ngày đó cũng quen em từng là Gái bên Sing. Phải nói là nó đẹp ( hàng xuất khẩu mà :, cao, trắng, bưởi to ( cỡ 90)... dạy tin học cho ẻm, mẹ ko cứng là cũng đi die với ẻm rồi..Phòng thì có 2 mạng ( thầy và trò ) học thì ngồi sát rạt, vú thì to, mà áo thì 2 dây:surrender :, chân dài mà quần sọt thun ( ngắn ơi là ngằn ). Trước khi học còn mời thầy làm vài lon bia mới ghê.:gach : Lúc đó nếu ko nghĩ đây là trap thì chắc cũng tèo rồi.
|
Quote:
Originally Posted by dustngo
Sai lầm đến mức hối hận của thớt đó là.liều mình xông vào nhà em Quyên chịu thông thay cho em Nhung. Những tưởng rằng nỗi đau về thể xác đã làm thớt cảm thấy hối hận nhưng không, sau hôm đó thớt đã xác định đc giới tính thật của mình, thớt dần cảm thấy thích những cú đâm từ đằng sau. Thớt dần xa lánh em Nhung má lúm đồng tiền, em Tháo dú bự, em Hoài ngọng quyến rũ để đến với những đêm trác táng cùng Tường An. Khi nhớ về đời mình thớt vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa giận những thằng đã thông mình vì đã làm thớt.phát hiện ra con người thật của mình quá sớm. Vì vậy thớt đâm ra hận những thằng đàn ông trong đời mình nên tất cả các thằng đàn ông đều đc thớt gọi với cái tên mỹ miều là " thằng mặt l "
Sent from my iphone air using vozForums
|
Quote:
Originally Posted by bandc1
Mình nói thật người Việt cứ có đề tài hay truyện nào về cave gái lầu xanh thì đều rất thu hút từ người đọc từ xưa đến nay. Ngày xưa ông Du ông ấy viết truyện về em cave lầu xanh Thúy Kiều thơm thơm cũng bao nhiêu người say mê đọc qua hàng trăm năm vẫn có người say mê. Giờ cũng vậy cứ bạn nào viết truyện về cave đĩ điếm thì rất nhiều người quan tâm, xin lỗi em là một con đĩ là một ví dụ tiêu biểu thời hiện đại. Một đất nước gái thì thích ăn chơi đĩ điếm, trai thì thích ăn nhậu, check hàng chăn rau làm ăn không lo bảo sao vận nước không mạt, bảo sao Hoa lục nó dí cái dàn khoan vào sát thềm lục địa mà không dám làm gì vẫn phải làm thân cầu cạnh với nó. Bạn nào thích tìm hiểu về thế giới đĩ điếm này có khó gì đâu cơ chứ, cặp với một em rồi đi chơi với nó, thỉnh thoảng rủ nó đi ăn chè ăn phở, sữa chua mít cái gì đấy. Tụi này tất cả đều yêu tiền, đầu óc ngu và ngắn lắm mới nhìn thì thấy cũng xinh cũng thu hút biết một thời gian thì thấy ờ cũng xinh nhưng ngoài xinh ra hết mịa nó rồi. Không biết thằng mả mịa nào nó tiêm nhiễm vào đầu óc thanh niên Việt là trai càng chơi hoặc quen được nhiều gái chân dài là cái gì vĩ đại to lớn lắm, nào là gái phải biết làm tình trên giường giỏi. Đ.m chỉ giỏi ngụy biện ăn tục nói phét làm thì chả kẹk gì.
|
Quote:
Originally Posted by Black Scorpions
Định hướng trong suy nghĩ của bạn có vấn đề, trong topic này theo dõi chuyện của thớt mà với mục đích như bạn nói chắc chắn có nhưng số ít thôi. Vì sao nó cuốn hút? vì nó viết về mặt trái của xã hội, nơi mà những thằng ở voz này ít có cơ hội tiếp xúc, chứ chả phải vì vú vì mông đâu anh bạn. Cái xã hội phân biệt đối xử ngay trong đầu anh bạn thì đừng có nói đến mấy vấn đề lớn lao khác về đất nước.
|
Quote:
Originally Posted by hotshot
Đôi lời:
- Cho các commenter: Cho tới giờ thì cũng chưa có nhiều comment quá khích nhưng nói rõ quan điểm của mình là thớt viết truyện free cho mấy bố đọc, hay thì cảm ơn; còn cảm thấy quá gió, không hay thì lặn:go :; thấy không hợp lí cứ thoải mái comment nhưng phải mang tính góp ý và lích sự :" >. Thớt là luật sư, người có học chẳng việc éo gì phải nói không thành có, câu view làm cm gì cả. Trong cháp 11, chuyện của người ta xảy ra 2,3 tiếng, thớt tổng hợp có mấy chục dòng mà mấy bố đòi phải cụ thể, logic từng chi tiết một:gach :. Dĩ nhiên người hiểu đời đọc sẽ thấy có tí gió trong đó (nhất là hội thoại với thằng ku Quảng) nhưng cái đó chỉ là thêm thắt và hoàn toàn chấp nhận được, thêm tí văn vẻ thì mấy bố mới lên đỉnh được chứ, viết y chang như ngoài đời mấy bố lại nói nhạt toẹt.
-Cho thím thớt: Trước tiên muốn nói là bản thân mình luôn cổ vũ hết mình cho thím , có thể nói là chuyện ấn tượng nhất trên vozer từng đọc (cho tới giờ phút này), chỉ có vài lời muốn gửi đến thím. Đừng có cố làm hài lòng tất cả các vozer, thím còn có công ăn việc làm của thím, đừng có sa đà vào các cuộc tranh luận. Thím vui thì viết, không có hứng đừng viết. Còn ai nói thím són siếc gì đấy kệ mẹ đi . Vozer toàn thành phần rảnh vl nên lúc đéo nào cũng nghĩ người khác giống mình (ngày người ta ra 2 chap rồi còn than than cái éo gì nữa k biết)
Chúc thím mạnh khỏe, công tác tốt, ra cháp đều đều như thế là ổn rồi.
PS. Điều tối kị trên vozer là để lộ info ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài. Chỉ muốn nhắc vây thôi chứ mình nghĩ thím hiểu.
|
Quote:
Originally Posted by sneder
Em chỉ nói 1 câu, bác mà k tiếp tục són nữa thì e sẽ đi tìm cho ra bác, cắt chim bác, bác đừng mong lấy danh luật sư ra dọa em, vì em là trẻ trâu, rất manh động, k phải thanh niên già trâu như Quảng nổ đâu nhé :beauty :
Nói thế chứ hóng chap của bác từng phút đấy :byebye :
|
Quote:
Originally Posted by IceCreamBanana
Mình thề truyện của bác là 1 trong 3 truyện voz hay nhất mà mình từng đọc..cố gắng phát huy nhe bác, hóng truyện từng giờ, hâm mộ bác lắm
Mình góp ý như này : ai k đọc thì back,đừng cmt gây war xàm lồng,ngta làm luật sư qwerty 2 chap ngày là quá quý rồi còn bảo ngta són thì mình thua, bác thớt cứ kệ mẹ bọn vớ vẩn
Mà vãi e Nhung thật..2012 e nó 15t,giờ là 17,18 mà đã xây dc 1 biệt thự ở quê,2 chung cư ở Hn..kinh vãi..ko biết Đăng cáo về chưa, nghĩ đến lúc a ấy về thì sướng vãi cmn trym,hồi xưa quất e Nhung mới 13, giờ e nó 17,18 thì sướng vãi lồng
|
Quote:
Originally Posted by conlocsamacxm-fake
|
Quote:
Originally Posted by viktor
haizz, e mới đọc chap 13 của thớt xong, quả là có nhiều thứ đọng lại trong lòng, 1 thằng 93 như e giờ vẫn ăn bám chưa kiếm dc 1 ngàn nào, chắc ra đường tìm cách lên tú ông quá, mà nghĩ cũng tội, chắc sinh ra có sẵn nghề đi theo, người ta bảo: hồng nhan bạc phận, bây giờ nhỏ tuổi mà làm thế này, chả biết còn hưởng dc bao lâu, cẩn thận thì có thừa, nhưng mà tham quá thì cũng có ngày, ak ngoài lề thớt cho e hỏi, e sinh 93, bây giờ e tính đi làm (có bằng trung cấp điện) rồi năm sau e đăng ký học lại bổ túc, mất 3 năm, nếu e thi đậu đại học luật thì cho e hỏi mất thêm mấy năm ôn luyện (nếu thuận lợi) thì e đi làm ra tiền dc, học luật có khóa nào vừa học vừa làm ko, tại dòng họ nhà e cũng thuộc tay to, nhưng nhà e có e thì phế phẩm quá, ai cũng khuyên e học luật, tử vi cũng bảo học luật sau này tránh dc rất nhiều thứ (tử vi từ năm e 4 tuổi nhé), vậy e có nên theo học ko, cho e lời khuyên, thớt phải rep cmt này nhé, ko là e bỏ truyện ko theo thớt nữa đâu
|
Quote:
Originally Posted by Black Scorpions
Nếu đã làm lộ info thì nên del thớt và dừng hẳn đi bác! Làm hài lòng mọi người mà ảnh hưởng tới uy tín và sự nghiệp của bác thì không đáng tí nào, mình cũng chẳng thích như vậy dù hơi bị cuốn hút ở review này. Từ vụ của vệ sĩ Bob nên thấy cũng hơi lo cho bác rồi đó.
#Anh em trong thớt: Đã viết thì ai chẳng thêm mắm thêm muối vào, cứ như đời thường hết nó chán bỏ mẹ ra ấy chứ, huống hồ chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm thì bố ai nhớ cho rõ chi tiết được, hư cấu mấy cái nhỏ nhặt có sao đâu (các tiền nhân viết nhật kí còn hư cấu chứ nói chi đến hồi kí).
Các anh em đòi hỏi thì cũng nên nghĩ tới chiều hướng ngược lại một tí. Một số anh em bảo chém gió? Các anh em nên nhớ là chỉ có thằng rảnh mới chém gió, vì nó tốn rất nhiều thời gian để tưởng tượng lên các tình tiết + lời thoại, chưa nói đến type ra rồi xóa hay chỉnh sửa các kiểu. Một số anh em đòi hỏi viết chi tiết hơn? Nên nhớ bác chủ thớt là người đã đi làm, chả có nhiều thời gian để mà chém gió hay viết cụ thể hơn được. Người ta bỏ thời gian ra để viết cho các anh em đọc đã là quý lắm rồi. Riêng mình thì không đòi hỏi gì thêm, chỉ đọc và học hỏi thôi.
|
Quote:
Originally Posted by letcomvn12345
"Chị không nói, em ko nói thì ai mà biết đước, em mất công chiều người yêu thì cũng thế, không khéo nó còn đánh cho, mà đàn ông 10 thằng thì 9 thằng ngoại tình. Em cứ coi như mình ngoại tình đi. Vừa sướng vừa có tiền mang về. Đi có 30p là cầm 1 củ mang về, làm gì cho lại. Nếu mà áy náy với người yêu thì mua cho nó cái quần cái áo, dúi cho nó mấy trăm, nó lại thích bằng vạn lần mình ở nhà cun cút rửa bát quét nhà cho nó ấy"
:sosa d::sosa d:
Câu nói hay, kinh điển ngang cỡ The Dark Knight.
Đọc đến đây cảm giác như truyện của Nam Cao. Phải nói là rất thích truyện của bác, ngay từ cách đặt tiêu đề.
"Khiêu vũ giữa bầy gõ", đầu tiên mình cứ nghĩ gõ ở đây là con chim gõ kiến, " Khiêu vũ giữa bầy gõ" gợi ra trong đầu mình một hình ảnh gì đó u ám, ma mị, bí ẩn, ở giữa là đôi uyên ương đang khiêu vũ giữa những ánh nhìn trân trối của những con chim gõ kiến.:beauty :
Nhưng gõ ở đây lại mang nghĩa khác, từ khiêu vũ rất hay, khiêu vũ tức là nghệ thuật, uyển chuyển, đầy gợi hình, chủ thớt ở giữa động bàn tơ mà vẫn lạnh lùng, tỉnh táo trên mức tuyệt vời  .
Tuyến nhân vật rất hay, Nhung, cô bé mới chỉ 15 tuổi đã trở nên già dặn, bản lĩnh, tinh quái và có phần xảo quyệt đến mức khó tin. Cô bé giống như 1 thiên thần sa ngã, biết dùng sắc đẹp và trí thông minh để đưa những gã đàn ông vào tròng. 15 tuổi đã có thể làm tú bà kiếm chục trệ mỗi ngày, bản thân chúng ta mấy ai làm được.:beauty :
Bên cạnh đó, là hình ảnh anh luật sư bí ẩn, có trí thông minh và vẻ đẹp trai chết người. Anh như là đại diện cho sự uyển chuyển của luật pháp, khi len lỏi vào trong phần tối, phần chìm của xã hội. Ở nơi tối tăm này, anh luôn thể hiện được mình là con người giàu bản lĩnh chính trị vững vàng, dù miếng phô mai dâng lên đến tận miệng mà trong cơn mê sảng anh vẫn nhận ra đấy chỉ là cái bẫy chuột.
Rồi hình ảnh anh hiên ngang bước vào đối đầu với đại ca giang hồ, dùng lời lẽ mà nói cho hắn đổ bể kế hoạch, tích xuân lên não, thực sự là một hình ảnh đệp, bi tráng, in sâu vào tâm trí chúng ta, một người anh hùng thời loạn, dũng cảm như Triệu Tử Long mà lại mưu mẹo như Gia Cát.
Hai nhân vật chính như bù trừ cho nhau, trở thành 2 song sát trong thế giới ngầm, vào sinh ra tử. Có thể gọi họ là Mr& Mrs. Smith của Việt Nam cũng không quá lời.
Nhưng bất chợt, ta tự hỏi trong 2 con người họ, ai là người đáng sợ hơntrong câu chuyện này?
Phải chăng là Nhung, khi cô có thể trở thành tú bà ở tuổi 15 và đặt bẫy gài hàng mê hoặc tất cả anh hùng trong thiên hạ, khiến họ phải quỳ dưới chân cô và ngay cả nam chính cũng không không phải ngoại lệ, mà không chỉ có nam chính thôi đâu, chính các bạn vozer cũng có lẽ đã bị mê hoặc bởi cô gái trí sắc vẹn toàn này rồi.
Hay là chàng luật sư đẹp giai đáng kính, khi mỗi bước đi tính toán của anh đều cực kì chính xác. Thêm nữa là độ lỳ đáng kể khi giáp mặt với phần tối của xã hội?
Tóm lại câu chuyện dù có là gió hay thật cũng là một câu truyện rất hay mang lại thích thú cho người đọc. Cho nên nhiều vozer trở nên cuồng cũng là điều dễ hiểu, mong các bạn rút ra được nhiều bài học cuộc sống sau khi đọc xong truyện này!
P/s: Uống rậu về phê quá đọc phải cháp hay chém linh tinh các bác thông cảm:byebye :
|
Quote:
Originally Posted by bandc1
Các bạn thật là lệch lạc, đất nươc không ngóc đầu nổi vì sự lệch lạc cua các bạn, con Nhung cũng như những đứa cave khác kiếm tiền dễ dàng vì bọn đàn ông tiêu tiền phung phí. Nếu cô gái nào cũng thấy làm đĩ kiếm tiền dễ dàng sung sướng lại được tôn trọng nhà lầu xe hơi thì quá sức nguy hiểm, lúc đó lấy ai đi may quần áo xuất khẩu, ai làm công nhân cho Samsung? Việc của chúng ta là khinh bỉ tất cả các con đĩ lười làm ham chơi, để ít ra chúng nó thấy rằng chúng nó có thể có nhiều tiền nhưng bị khinh bỉ, phải cho chúng nó thấy rằng đang sung sướng có thể bị cảnh sát bắt bị làm nhục không thì mạt vận Việt nam thôi.
|
Quote:
Originally Posted by ::..Boss..::
Thứ nhất là cám ơn bác chủ đã đóng góp những mẩu chuyện cho anh em vozer giải trí.
Thứ hai là xin có đôi lời với các anh em kêu gió máy,... Bác chủ đã cất công kể chuyện, ngồi đánh máy, tốn thời gian, công sức cũng như bỏ qua các vđề khác lên đây viết truyện cho anh em đọc thì cứ thế mà đọc và cảm nhận đi (mặc dù cảm nhận của từng người có khác nhau) ai thick thì tks bác chủ phát cho bác ấy lấy động lực, ai không thick thì té luôn đi, cần gì nói nhiều.
Riêng em cứ hôm nào công việc nhiều thì lại lên voz tìm mấy cái Review và truyện đọc cho thư thái.
Tks bác chủ thớt phát nữa, cố gắng viết tiếp nha bác ^_ ^
|
Quote:
Originally Posted by phamtuyenhp07
Đọc đến đoạn cái cách Nhung kiếm đc số tiền lớn đến thể ở tuổi em ấy.Thực sự mình ko dám nghĩ,xã hội này đồng tiền chi phối mọi thứ,đang tự hỏi em này làm nghề này kiếm đc nhiều tiền đến thế liệu có thể xem nó là 1 nghề ko? Ra cơm áo gạo tiền mà.Đang nghĩ 1 ngày em này đc sự cung phụng của những "gà công nghiệp" thì mình chưa thấy cái giá phải trả của em Nhung ở đâu cả,có khi còn hơn ối đứa con gái nằm đè free cho người yêu mà chẳng đổi lại đc cái đéo gì : )
Nghề bán dâm khi suy nghỉ theo 1 cách nhìn khác mình lại thấy nó rất đỗi bt;có ai nghĩ rằng ko muốn ny,vợ mình là 1 còn phò thì phài nhìn lại chính bản thân mình cũng phải trong sạch như thế hãy to mồm : )
Đừng thím nào hỏi em nhé,vì em cũng éo biết nên tl thế nào 
|
Quote:
Originally Posted by KhanhTuong
Lâu rồi mới lại có 1 thớt kinh điển, chất lượng vậy  Nhưng góp ý thím chủ thớt nên viết 1 chap hơi dài ra tí, có thể thời gian chờ lâu hơn, nhưng đọc sướng hơn. 1 Chap của bác đọc chưa được 2ph là xong thì đứt cảm cmn xúc:canny :
Anyway, rất thích giọng văn của thím, khi nào có dịp ra HN hoặc thím vào Sg thì pm mình giao thông phát nhé :beauty ::beauty :
|
Quote:
Originally Posted by doithayxx
Nghề luật là công viêc tiếp xúc xã hội càng nhiều càng tốt.
Giờ bạn quay lại vẫn kịp. Ở Mỹ nó yêu cầu muốn học luật phải tốt nghiệp một đại học khác trước đó. Thông thường phải mất 10 năm mới có thẻ hành nghề luật sư.
Ở mình nhanh hơn. Từ lúc bắt đầu học đại học đến khi có thẻ luật sư chỉ mất khoảng 7 năm (lý thuyết là 6 năm).
Hơn nữa, bạn càng tiếp xúc với đời sống xã hội nhiều thì sau này làm luật sư càng cứng cáp.
Mình có một anh bạn sinh năm 79. Học đại học luật lần đầu cách đấy gần 20 năm, xong đánh nhau bị đuổi học. Anh ấy giấu mọi người ở nhà đi làm đủ mọi nghề để sống. Xong 10 năm sau anh ấy thi lại vào trường luật (học cùng khoá với mình). Bây giờ cũng đã có thẻ luật sư.
Chỉ cần quyết tâm, ko gì là ko làm được.
Cố lên nhé. Đồng nghiệp tương lai.
Thân.
|
Quote:
Originally Posted by bandc1
Mình thực sự hi vọng tụi đĩ điếm này mắc HPV sùi mào gà to tướng ở bím, giang mai, ung thư cổ tử cung, chứ chúng nó vừă giàu vừa sướng thì thật nguy hiểm, đất nước sẽ ra sao nếu phụ nữ làm nghề đó không bị coi thường? vừa có tiền vừa có đàn ông hầu hạ cung phụng vừa sướng vừa đẳng cấp cao sang chảnh thì lấy đâu ra phụ nữ chăm sóc chồng con? lấy đâu phụ nữ làm vịêc cho samsung, may quần áo. Một đất nước tòan những người không biết tự trọng thì sớm bị thôn tính cũng không trách ai được.
|
Quote:
Originally Posted by phong2701
Nhưng sau này nó không nói ra thì mấy ai biết được nó từng là gõ . Làm ăn ở 1 nơi nào đó, đủ vốn rồi bay sang chỗ khác mở shop buôn bán, rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc sống mới. Có thể sau này rồi cũng có người nhận ra, nhưng mấy e nào nghĩ được như thế. Trước mắt là nó làm gõ rồi kiếm được căn hộ, xe máy, quần áo xịn mà chỉ mất đến vài năm. Bác thớt làm luật sư cả tháng còn không bằng nó làm 1 ngày. Như vậy ai chả muôn
|
Quote:
Originally Posted by bandc1
Các bạn đừng có ham hố với mấy đứa đẹp đẹp kiểu này bọn này ít tuổi suy nghĩ bất cần đời lắm, chảnh mà, thích lên thì đi chân không chúng nó cũng chiều. Chúng nó quái nhưng ngu về học vấn không biết chút gì về phòng bệnh, lại chơi với toàn cặn bã theo kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thỉnh thoảng sẵn sàng chơi some luôn. Khi trẻ chúng nó có sức khỏe bệnh tật chưa phát tác nhiều, sau này khi về già bệnh tật phát ra với cục sùi mào gà to tướng, lậu với giang mai ẩn mình bên trong cơ thể xinh đẹp đó kiểu như nàng tiên nâu ấy, đẹp nhưng độc lắm. Chưa kể đa phần phá thai nhiều lần, lũ này mà đẻ con ra bình thường thì quả là kì tích rồi chứ đừng nói đẻ con ra thông minh. Tiính cách sự thông minh lanh lợi của đứa trẻ ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ nó, một bà mẹ ăn chơi lăng loàn, đĩ điếm không thể cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh cả về thể chất và tâm hồn được. Hãy lên án lũ bẩn thỉu này thay vì thích chúng nó, hãy đọc để biết về chúng nó và tránh xa ra không cho chúng nó có cơ hội làm suy thoái giống nòi phá hoại đất nước.
|
Quote:
Originally Posted by letcomvn12345
:tire ::ops ::oh ::waaah t:^: )^
Vãi cả nồi thanh niên nghiêm túc, đây là thế giới ảo mà, đọc để giải trí thôi chứ mấy điều cậu nói léo ai chả biết.
Mí lại cậu bảo NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ mà sao lại rành rọt về cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của bọn nó thế, đừng bảo là nhà báo nhé:byebye :
|
Quote:
Originally Posted by bandc1
Vì lí do công việc mình tiếp xúc nhiều với các đối tượng kiểu này nên hiểu phần nào cuộc sống của các em đĩ điếm. VOZ là gồm nhiều thành viên có người đã trưởng thành nhưng cũng có nhiều thành viên còn chưa nhận thức đầy đủ về các mặt trái của vấn đề có biểu hiện thần tượng (thích) một con cave đĩ điếm ít tuổi nên mình cảnh báo như vậy hi vọng có thể có ích cho ai đó.
|
Quote:
Originally Posted by viktor
thanks thớt, e sẽ cố theo nghề này, nhưng mà năm nay e ngồi hóng truyển của thớt nhé, rep lại của một số cmt nhé, các bác xin info làm éo gì, ví dụ như xin dc đi thì sao, 3tr5 1 nháy các bác có gan làm ko, hay mỗi lần đi khách 300k còn kỳ kèo trả giá, xin info để cua ak, đọc truyện thấy tính cách thì cái loại tò mò như các bác mấy mấy e nó de'o cần đâu nhé :sogood :
|
Quote:
Originally Posted by meo.ani
Nghề éo nào chả là nghề :go : mày đã hơn được người khác chưa mà ra cái giọng khinh người :go : người tiếp xúc từng trải nhiều thì không bao giờ họ dở cái giọng khinh người đâu ku :go : ku còn non lắm :go : loại như ku ra xã hội nó di phát chết ngay :go : ở đời này không có nghề nào cao quý cũng như không có nghề nào hèn kém đâu :go : mục đích đều là kiếm ra tiền thôi :look_down :
Sent from my LG-F180K using vozForums
|
Quote:
Originally Posted by nhocprokt
"Khiêu vũ giữa bầy gõ "
Tiêu đề khá là ấn tượng và rất đúng trong trường hợp của thớt.
Không hề ngăn cách nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Đơn giản thôi, họ là "gõ".
Làm nghề này không chắc là đã an toàn, không biết thớt có cao kiến gì trong việc giữ lại tài sản kiếm ra phòng khi dính dán tới pháp luật không?.
|
Quote:
Originally Posted by bandc1
Mình thì thấy em Nhung này không cáo như các bạn nghĩ đâu. Cáo phải là nó biết việc đi làm đĩ là xấu xa khốn nạn nhưng vẫn cố lừa nạn nhân vào tròng của nó. Ngược lại mình thấy nó là loại lăng loàn, bản chất đĩ điếm lưu manh nên nó thấy rằng việc nó kiếm tiền từ đàn ông thật là dễ dàng mà lại sung sướng chứ nó chả thấy xấu xa gì việc đó cả, thật ra nó nghĩ nó là người đẹp nó đáng được chiều chuộng được sung sướng và đàn ông có nghĩa vụ phải cung phụng cho nó nên nó có cả đống nhân tình chứ chả trung thủy với thằng nào cả. Nên việc nó nói với các em đĩ của nó cũng là thật tâm từ trong suy nghĩ của nó chứ không phải nó biết việc đó xấu nhưng vẫn dùng lời lẽ ngon ngọt dụ các em gái đú ham chơi.
Tại sao nó lại nhân biết được các em gái đủ đởn ham chơi dễ dàng như vậy? Chính là vì con này cũng từng là một đứa đú đởn như vậy, nó hiểu những đứa con gái đú khác muốn gì cần gì, nghĩ gì trong đầu nên nó nói đúng những gì nó nghĩ thì những đứa khác sẽ nghe theo.
Còn tại sao nó trẻ mà điều hành đường dây lọc lõi như vậy là vì cuộc đời dạy nó, nó ăn chơi nứng sớm nên quan hệ với thằng người yêu và không ngờ thằng người yêu vào tù nên nó nhận ra thế mạnh của nó và dùng thế mạnh dưới 16 đó để khống chế người khác.
Làm người tốt mới khó chứ làm bọn cặn bã thì đâu có gì đáng thần tượng, ngay lúc này mình biết nhiều người ăn mày lương mỗi tháng kiếm được hơn 10 triệu cao hơn rất nhiều so với nhiều bạn member của diễn đàn này, nhưng ai trong số các bạn có thể bán danh dự của mình để đi làm ăn mày nhàn hạ lương cao?
Đàn bà con gái cũng vậy, bần cùng lắm nó mới đi bán dâm kiếm tiền chứ không phải loại bán dâm kiếm tiền ăn chơi sắm nhà lầu xe hơi, cũng tương tự như ăn mày, bần cùng lắm người ta đi làm ăn mày thôi chứ nghề ăn mày hay bán dâm mà cũng được trọng vọng, lại cũng nhàn hạ, thu nhập cao thì xã hội loạn mất.
Lần nữa thằng nào còn nói nghề nào cũng là nghề, bán dâm cũng là để kiếm sống không có gì dáng xấu hổ khinh bỉ lại sung sướng giàu có thì hãy share infor của bạn gái lên đây các bạn thành viên khác của diễn đàn sẽ sẵn sàng trả lương cao để được phịch bạn gái nó.
|
Quote:
Originally Posted by uh.cung.hay.day
thớt ơi lúc nào có dịp thì kể lại hoàn cảnh em Nhung đi,như kiểu là sau khi Đăng cáo vào tù thì tại sao Nhung lại đi theo con đường này,bố mẹ em Nhung đâu mà ko ngăn cản,hay như là nó ko sợ Đăng cáo ra khổi tù sẽ ko tha cho nó à??? theo thớt thì mỗi khi có chuyện với giang hồ thì Em Nhung đều gọi đàn em của Đăng ra giải quyết(như vụ em Quyên)vậy có nghĩa là đàn em của Đăng biết ,Đăng biết,vậy mà nó vẫn cho người yêu đi làm "gõ"??? nếu vậy thì mình nghĩ chuyện phải bắt đầu từ trước đó, em Nhung khi ở với Đăng cão cũng chính là 1 con bài để Đăng gài bẫy các mối quan hệ kinh tế chính trị  hầu hết các tú bà trước khi đc lên chức thì đều đi làm "gõ" mà và em Nhung cũng ko phải ngoại lệ ,chỉ khác nhau về hình thức nhưng chung về bản chất...nói vậy có nghĩa là chính Đăng sai đàn em hỗ trợ em Nhung vào nghề này.Em chém thế cho rôm rả thôi mong bác tiếp tục quay đều tay nhé,mà bác đừng cho tên tuổi thật nữa, cẩn thận chút đi ,trên này bao nhiêu vụ rồi:canny :
|
Quote:
Originally Posted by Thank_you
Đệt, xã hội loạn rồi :canny :
Em xin lỗi các thím chứ, cứ để con Nhung này nhởn nhơ làm tú bà mà được à :canny :
Lỡ em gái các thím bị con này rủ rê vào đường dây mại dâm thì làm sao :canny :
Mấy phần đầu em đọc thì tạm chấp nhận được, nhưng đến phần thím thớt kể con Nhung này thường dạo quanh trường cao đẳng để dụ dỗ gái vào đường dây mại dâm thì em không thể nào chịu được 
Mong công an gô cổ con này sớm :canny :
|
Quote:
Originally Posted by simplerockfan
à quên nói với cái tên lải nhải mấy page liền kia, đây nói thật, mấy em gõ đấy còn đáng tôn trọng hơn khối thằng mặc vét đóng thùng ngồi xe hơi đấy :look_down : . ít ra chúng nó lao động bằng vốn tự có, không ăn trên đầu trên cổ ... à mà thôi :shame :
có cung có cầu, quy luật muôn đời. đây không thích phán xét ai, cũng không bàn làm gõ tốt hay xấu xa, ai cũng có câu chuyện của đời mình. thay vì tuyên truyền tào lao trong này chống mấy em gõ, thì đi tuyên truyền cho mấy thằng thích đá 4` ấy, chúng nó không đá thì 4` tự hết : sogood:
đừng có quy hết trách nhiệm về người phụ nữ như thế : go:
mà nói đéo gì bại hoại với xã hội đi xuống, đầy nước chúng nó hợp pháp hóa mại dâm mà nó phát triển tới đâu rồi, xứ nào đó chuyên có cái trò quản lý yếu kém, quản không được thì cấm. mà cũng gọi là cấm cho có, nó vẫn tồn tại mạnh, khối thằng đầy tớ hằng tháng vẫn nhận tiền đều đặn từ mấy cái động :sexy :. mày đi tuyên truyền cho mấy thằng đó hộ tao luôn cái :sogood :
|
Quote:
Originally Posted by pinos6
Cơ bản thì là nghề mạt hạng nhất xã hội rồi, chả có gì phải bàn cãi, bước đường cùng thì mới đi làm nghề này thôi.
Bạn cứ thử như này, một người địa vị đoàng hoàng thu nhập 50tr tháng bảo người ta đi làm đĩ 70tr/tháng n ta chả làm đâu
Nhưng làm đĩ 70tr/tháng bảo đi làm việc thường 30tr tháng nta cũng đi làm.
Chả thế mà bên VNA có thành phần cave cao cấp chạy vào làm tiếp viên = ))))))))
|
Quote:
Originally Posted by pinos6
Thực sự thì cũng chả quan tâm đến mấy lũ đĩ điếm này, làm nghề nào ăn nghề đấy thôi, n chả ảnh hưởng gì đến mình thì kệ m nó thôi.
Có điều như hiện nay thì cũng vì cám dỗ kiểu này mà nhiều sinh viên sống thoáng, hơi dâm tí thì bỏ qua mọi chuẩn mực xã hội mà kiếm tiền bằng cách này cách kia. Xã hội phát triển thì văn hóa cũng đi xuống nhiều quá vì phương đông thì chẳng thể nào là phương tây được: sosad:. Thôi thì các bạn thích thì sang nhật cho gần gũi, có lẽ cùng phương đông thì có nhật có vẻ thoáng nhât, không thì thái lan:beauty :
|
Quote:
Originally Posted by bangngocphiende
Có làm Gõ thì cũng không cướp bóc trộm cắp nhà ai đâu mà miệt thị.
|
Quote:
Originally Posted by litiulong
Suy cho cùng thì chúng ta cũng không khác gì gõ đâu. Ngày ngày cắp ô đi làm, bị cuộc đời thông ass, bị sếp bắn xối xả vào mặt. Vậy mà vẫn cam chịu , vẫn tươi cười: ((: (( đến tháng lại lấm lét chờ tiền "bo".
Nhiều thím trái ngược nhau về quan điểm vào đây cãi nhau không được lại mạt sát, lăng mạ nhau. Để được gì nhỉ:amazed ::amazed :.
Với cái nhìn của riêng e, dưới góc độ kiếm tiền thì những e gõ này cũng đóng góp những giá trị cho xã hội ( thõa mãn nhu cầu tình dục cho phái mạnh, những ích lợi của td mang lại thì ai cũng biết) , vẫn lao động kiếm tiền dựa trên sự tự nguyện, trao đổi giữa 2 bên. Không trộm cắp , cướp giật gì của ai cả. Và đó là một cách để sinh tồn ở cái xã hội này. Vậy thôi.
Mọi thứ liên quan đến đạo đức,tư tưởng , triết lí nho giáo về phẩm hạnh này nọ thì em xin không lạm bàn. Và không đủ khả năng tranh luận cùng với các vozer.
Và có những thím nói gõ là bt sao không gọi mẹ hay bạn gái đi làm này nọ, thì em biết trình độ tranh luận của các thím tới đâu rồi Và e xin được phép im lặng. :stic k::stic k:
Sent from my IM-A860S using vozForums
|
Quote:
Originally Posted by Black Scorpions
Bác nói đúng một phần, nhưng đừng có xoáy vào mấy cái comment của mấy đứa đó làm gì, nói về câu chuyện chính của chủ thớt kìa.
- Kĩ sư là một nghê, bác sĩ cũng nghề, xe ôm cũng nghề, bốc mộ cũng nghề, làm đĩ cũng nghề, thậm chí ăn cướp cũng nghề. . . . Công việc hằng ngày để mưu sinh gọi là nghề, mà vấn đề là cái nghề có trái pháp luật hay không thôi.
- Làm đĩ là trái pháp, xấu nhưng đừng có đánh đồng nó với cướp, tham nhũng hay buôn thuốc phiện, chả có cái xấu nào giống cái xấu nào. Riêng mình thì cứ kệ để họ tự gánh lấy QUẢ (Nhân-Quả), nói vậy không phải là bàng quan mà vì người lập pháp và hành pháp thì theo lý nhưng con người sống ngoài lý ra còn cái tình, đều là xấu nhưng phía sau mảnh đời của họ còn nhiều góc khuất khác nhau. Đều làm xã hội xuống cấp nhưng họ bán nhân phẩm + thân xác để lấy tiền khác với đánh đổi mạng sống của người khác để lấy tiền.
- Cung-Cầu, chắc bác nhầm lẫn cái khái niệm Cung và Cầu rồi đấy.
- Các bạn tìm mọi cách để lấy info? (và bạn cũng ủng hộ) Nếu không làm được điều gì tốt đẹp thì im lặng cũng đã là điều tốt, đừng chạm vào cuộc sống riêng tư của họ, đừng bới móc lại những điều chẳng mấy tốt đẹp. Họ đã muốn hoàn lương rồi thì hãy cho họ cơ hội, nhìn về những điều nhân bản chứ đừng cứ khư khư ôm cái mớ lý lẽ đó, đón một công dân đang tốt lên hay ho hơn là đẩy một người vào tù không?
Cái việc bạn muốn chống này có nằm trong khả năng của bạn không? Cứ ngồi đó lên án làm gì nếu bạn không phải là mấy ông an ninh hay nhà báo thì im mẹ đi, có giỏi thì đi làm cái điều lớn lao đó đi! Ngồi đó mà gõ thì ảnh hưởng được bao nhiêu tới cái xã hội ngoài kia không mà đòi chống đến cùng.
Mình chả bao che cũng chả phản đối, vì mình có nghĩ thôi chứ chả làm được. Điều mình quan tâm ở đây là đọc review và ngẫm.
Mà gởi bác mấy lời cuối, đừng có cãi với mấy thằng đó nữa, tụi nó cãi cùn thì tốt nhất là im lặng, vì có nói nó cũng cứ khư khư mà còn làm mình nổi máu lên chứ chả được cái gì : ).
|
Quote:
Originally Posted by uranni
Thứ 1 : đồng tiền thiên hạ dễ kiếm vậy sao thím  thím chỉ em mấy đường cơ bản em xem :sogood : viết ko hay mà ra sách ko biết có tiền ko chứ gạch luôn sẵn :look_down :
Thứ 2 : thím xổ một đống phân lên mặt người ta rồi ủng hộ viết tiếp  dm cái thể loại gì đây :look_down : Thím nghi ngờ thì kệ cm nhà thím liên quan éo gì đưa ra ý kiến tỏ ra là người thông minh đi ngược số đông , làm tụt cả cảm xúc người viết thì nói làm chó gì , nhiều khi muốn ăn xôi thì câm miệng lại cho người ta đấm :gach :
Thứ 3 : ko muốn đọc thì biến đi , truyện trên mạng vô thưởng vô phạt , miễn hay thì thớt muốn làm gì cho kịch tính cũng dc :byebye :
Thành phần như ông vùa bị mất nhà rồi chạy sang đây hả :sexy : khổ thân :look_down :
|
Quote:
Originally Posted by Thank_you
Gái có ăn có học đàng hoàng đang học trong trường cao đẳng mà nó còn dụ được thì phải hiểu cái độ tuổi này nó dễ sa ngã cỡ nào :chaymau :
Độ tuổi này thường nhu cầu tình dục cao, lại muốn kiếm tiền triệu 1 ngày, thì con nào chả ham, thêm khoản con Nhung còn rót mật kiểu "ko nói thì ko ai biết" thì khó tránh lắm
|
Quote:
Originally Posted by 6666dia
ngày xưa chát mIRC mình chuyên dùg cái nick DoiThay : ), thím viết hấp dẫn quá, bữa nay mới biết để đọc. Ngày xưa cũng từng chết mê mệt 1 cô có 2 má lún đồng tiền và 1 hột gạo ngay khóe miệng, đẹp ghê hồn, cô ấy ko phải gõ nhưng tình trường chắc cũng ko thua cô thím thớt kể đâu. Đúng là con gái có kinh nghiệm có khác , từng hành động , từng nụ cười , từng cái vuốt ve... đều khiến cho đàn ông phải chết mệt , quả thật là nguy hiểm. Đặc biệt như thím thớt miêu tả đoạn mới tắm xong hay thay đồ mà ngoảnh mặt lại cười với mình đấy. Chắc cả đời ko thoát dc nụ cười ấy
P/S :đọc thêm mới biết thím thớt cũng fan Mu. : D
|
Quote:
Originally Posted by byt_4ever
Mới đọc chap 16, phải công nhận là em Nhung có tài, dù còn nhỏ, làm nghề như vậy nhưng mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, sổ sách rõ ràng,...điều hành công việc quá chuẩn. Em ấy đúng là dù ở đâu, làm gì khác vẫn tồn tại và kiếm tiền tốt được. Công nhận là mình nể em ấy : D
|
Quote:
Originally Posted by haku2302
Đọc mới thấy em Nhung này cũng thuộc dạng thông minh , bản lĩnh và cáo già . Và những người có tài năng mà phục vụ cho cái xấu thì thật là vl .
Như em ấy nói thì em ấy có thể nhìn ra gõ trong đám sinh viên thì Vãi thật ,.thực sự bây h tư tưởng thoáng , mấy em teen đú thích sướng + nhiều tiền thì thật sự dễ sa ngã vl .
Mình ở chỗ cũng gần như tiếp xúc với mấy em như như này . Chắc gái toàn sinh viên , nhìn em nào em nấy ngon nghẻ , xinh xắn , đáng yêu thì thôi rồi =)) . Đôi lúc tự hỏi tại sao các em lại lao vào làm cái nghề này .
Nếu chỉ vì tiền thì không nói nhưng đã làm gõ thì nó sẽ hủy hoại cả con người về thể xác lẫn nhân cách .
|
Quote:
Originally Posted by bedoibungqua2
mò từ điểm báo sang bên này , đọc thấy thím thớt viết khá chân thực về xóm gõ , mánh lới dụ dỗ của em tú bà kia cơ mà thấy nhiều đoạn khá ảo, nếu hàng các em ấy mà tầm 2-3mil thì đường dây cũng khá đó , phải có chống lưng mạnh chứ 1 2 thằng hình sự quận quèn thì ăn thua gì , cái loại 5-700k ở TDH tụi nó còn có bảo kê kinh khủng hơn mấy cái thằng vớ vẩn thím thớt kể nhiều , mới có 1 2 việc tranh giành , đấu đá nhờ đến thớt là cái thằng ko thân thiết gì nhờ vả là rõ , ở HN mình biết 1 đường dây cũng toàn đặt hàng cho các xếp kha khá , gặp ngoài đường thì đếu ai biết các em nó là hàng , nhiều em còn là con nhà khá giả , tử tế , thậm chí có đứa còn là nhà giầu , đéo thích xin tiền bố mẹ mà đi làm gái kiếm tiền ăn chơi :sweat :
thêm nữa vụ đồng chí 82 bị lừa vào tròng cũng khá ảo , mình ko rõ đồng chí đó làm đến chức vụ nào nhưng đã nuôi dc em nó 20-30mil 1 tháng thì chức vụ cũng khá , làm đến đó mà để 1 con ranh 97 nó lừa thì mình thực sự ko tin , cái vụ chek cmt với kiểm tra tuổi thì nhớ ko nhầm từ cái thời thiendia nó vẫn còn cái tên cũ đã có 1 bài cảnh báo , hướng dẫn rồi , các bác vị trí khá 1 tí ăn chơi cũng kín đáo , điều tra chán mới nuôi chứ linh tinh 1 tẹo ko thôi , ko nói vụ con này dưới 16 thì lộ ra nuôi gái nhiều khi cũng danh bại thân liệt mẹ nó rồi
cái cuối cùng mình muốn nói về vấn đề các em ấy hoàn lương , nói thật là đéo bao giờ có chuyện đó , hoặc có rất ít , ko thì cũng chuyển sang các dịch vụ kèm theo chứ đéo bao giờ thoát dc, nó như ma túy vậy , dính vào là còn đến lúc chết , Không nghe phò kể chuyện,không nghe nghiện trình bày , chân lí ấy đéo bao giờ sai , đôi lời của 1 checker nick xanh thiendia : D
|
Quote:
Originally Posted by Duong_Tang.v1
 cho ae IT phát, tư duy đa chiều, khoa học như 1 bản năng : D
Chủ thớt viết truyện cho vui thì mình cũng ok thôi, ko lăn tăn j.
Nhưng mà mình hơi khó tính với "sạn": pudency :
Cho nên...
Mình thì nói thực mình đếu tin con bé Nhung 15t mà có cách ăn nói+suy nghĩ+hành động như thế đâu, kể cả có thuộc diện thiên tài đến đâu. Có khi bé Nhung đã làm má mì điều hàng từ 14t rồi tức ~lớp 8, lớp 9 :surrender :
Sự trưởng thành về mặt trí tuệ thì có thể tài ko đợi tuổi nhưng sự trưởng thành về mặt nhận thức ko phải là thứ có được dễ dàng đâu nhất là với tuổi đời còn rất rất nhỏ :" >
Mình theo dõi truyện thấy có rất nhiều chi tiết thể hiện cái bản lĩnh mà 10000 đứa tuổi 15 chưa chắc có nổi 1 đứa ntn. Mình bất giác liên tưởng ra những tay anh chị cỡ 3x tuổi:look_down :
Có những trường hợp già trước tuổi nhưng theo mình ít nhất cũng cỡ 2x tuổi chứ ko thể 15t đc.
Còn nữa, mình ở Hoài Đức mà chưa nghe danh a Quảng giang hồ nào nổi như thế:gach ::gach :
Tối qua nhà thằng bạn, thằng này con nào trong vùng nó cũng có tiếp xúc, ít nhất là cũng biết info hóng xem con "Quyên 2 lưng" nào máu mặt như thế mà mình nghe lạ hoắc: " >
|
Quote:
Originally Posted by bedoibungqua2
có gì đâu thím , 1 phần là check cũng nhiều , nhưng phần lớn là mình cũng hay giao lưu bia bọt với các cao thủ trên đó , quen tay to thì mấy hồi là lên nick xanh , cơ mà giờ thì nick xanh trên đó cũng vớ vẩn lắm, toàn kiểu như e bạn chủ thớt mua cái nick pr hàng họ thôi , cao thủ thì ở ẩn 1 2 năm trở lại đây hết rồi :byebye : , quay trở lại thớt , mình vẫn chưa rõ mục đích của thím thớt nhưng có thể review khá khá cho hầu hết thanh niên trên voz thấy dc 1 phần tối của xã hội là quá tốt rồi , biết để tránh và phòng vì xã hội giờ nó quá điên đảo , đồng tiền nó quyết định tất cả, gái gú phò phạch này nó có thể là phần sáng nhất trong những khoảng tối, nhưng cũng có thể thấy mặt này tầm thanh niên dưới 30 rất nhiều ng dính vào mà thành thân tàn ma dại, công danh sự nghiệp cuộc đời đi tong hết cả,
còn chuyện đồng chí 82 nói thật là mình ko tin lắm, cũng chơi với mấy ông tầm đó có nuôi vợ 2, toàn điều tra kĩ càng mới dám nuôi chứ ko nói chuyện dưới 16t , còn vô vàn những thủ tục để các anh ấy mua nhà , tháng đưa 20-30t nuôi mà tuần cũng chỉ thịt 2 -3 lần là nhiều :sweat :
|
Quote:
Originally Posted by bedoibungqua2
ý mình ko phải là các ông tầm đó ko nuôi vợ 2 ( có thể nói vậy nếu trong địa vị đồng chí 82 kia) , ng ta nuôi ác , đôi khi là vài em 1 lúc để đổi món ấy chứ , mình biết 1 ông khá to bên VPB , sinh 79 hay 77 ko rõ , ngoài vợ còn nuôi thêm 2 em , bia bọt mỗi hôm dẫn 1 e thay đôi không khí : D , nhưng làm đc đến những địa vị đó , tuổi đời, kinh nghiệm và vô số các thứ khác nó sẽ làm cho con người ta phải biết ứng xử thế nào, nói thật cho thuê nhà , chén nhau bét nhè ra mà ko biết nó dưới 16t là quá ảo : D , nhưng mình cũng ko phủ nhận là chuyện này là ko có , kinh nghiệm cho thấy là ko bao giờ bất ngờ trước bất kì chuyện gì , chỉ là phần trăm tin là hơi thấp
|
Quote:
Originally Posted by ElMagnifico
Trong lúc hóng bác thớt viết chap mới
Mình cũng có đôi lời xin được nói.
Truyện viết để anh em đọc giải trí , lấy tư liệu mà tham khảo, đừng ai thắc mắc có gió hay không ? cứ đơn giản coi như một câu chuyện như bao câu truyện trên voz thôi.
Dù sao từ trước đến nay những truyện thế này trên voz rất hút khách, nó làm cho f17 có chút gì đó khác hẳn với nơi tụ tập của đám trẻ ﹾﹾﹾﹾﹾ.
Dù sao đây cũng là một nét văn hóa nên duy trì.
Cũng xin các thím đừng cố tìm info hay ra vẻ sherlock home làm gì, ảnh hưởng đến người khác, mà có khi rước nợ vào mình.
Nếu đọc mà có biết ai đó thì cứ làm ngơ đi.
Đừng để thớt này tanh bành như thớt nghề vệ sĩ của thím Bob. rồi anh em lại mất cái để mà nhấm nháp hàng ngày.
Thân.
|
Quote:
Originally Posted by hhhppp
Tay to bảo kê thớt đây rồi :sexy :
Chủ thread đừng drop nha. Có gì mười người chín ý là chuyện thường. Chấp nhận viết lên đây thì cũng sẽ gặp nhiều thắc mắc mà. Chỉ mong chủ thớt cứ tiếp tục. Còn có cái cho anh em hóng
Nhờ chủ thớt phổ cập mà giờ từ điển của anh em có thêm từ gõ :rofl :
Mấy bữa trước đọc title tưởng truyện gì bình thường hoá ra hot phết
Trân trọng cảm ơn chủ thớt vì món ăn tinh thần này.
Thông phát :sexy :
|
Quote:
Originally Posted by sunfure
Chú thớt cứ viết tiếp đi, tôi ủng hộ hết mình.
Cuộc sống lạ lùng và nhiều màu sắc lắm, cá nhân tôi cũng trải qua vài việc mà kể ra chắc ai cũng khó tin, thế nên các bác đừng bới lông tìm vết cũng như đem tư duy thông thường ra để phê phán và chỉ trích chủ thớt.
Những trải nghiệm của bác thớt được tường thuật lại dưới cái nhìn rất hay, cá nhân tôi rất nể cái sự tự tin và bình tĩnh xử lý tình huống trước bầy gõ của bác.
Mạnh khỏe trong công việc và viết tiếp câu chuyện nhé!
|
Quote:
Originally Posted by kendungpo
Cùng một kịch bản phim nhưng đạo diễn khác thì cho ra những thước phim khác, có thể nhạt toẹt hoặc độc lạ hấp dẫn người xem. Do vậy đừng có phán rằng chuyện gió máy các kiểu rồi chê bai bới móc. Bạn ko thấy ko có nghĩa là người ko thấy và ngược lại
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không thiếu những yếu tố kì lạ hấp dẫn và li kì. Mình rất thích đọc câu chuyện của thớt và ủng hộ hết mình. Gió hay thật điều đó cũng ko quan trọng. Đọc và suy ngẫm thấy cuộc sống này cũng thú vị đấy chứ :beauty :
|
Quote:
Originally Posted by Duong_Tang.v1
9 ng 10 ý là chuyện bt :" >
Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa vài trăm năm sau ng ta vẫn còn nhiều tranh cãi lắm các con lừa ợ:" >
Cũng chưa ai công kích cá nhân hay xúc phạm j bạn thớt đâu. Những thắc mắc dù lớn dù nhỏ cũng chính đáng thôi, vì là dân ở đấy nên mình biết sao thì nói vậy.
Cá nhân mình thì ko tin lắm review của thím thớt nhưng vẫn ủng hộ thím thớt viết tiếp vì cũng ly kì và tò mò vì mạch truyện tương đối hấp dẫn:sexy :
|
Quote:
Originally Posted by cunbi
Mọi thắc mắc, câu hỏi đều chỉ làm thỏa mãn tính tò mò của con người thôi, nhưng nó thật sự rất xấu nếu như động chạm đến cuộc sống của người khác :" > Cá nhân mình thấy nhiều người có chung thắc mắc nhưng ko dám hỏi, nếu hỏi lịch sự và ko động chạm đến cuộc sống thì thím thớt sẽ trả lời lại 1 cách lịch sự thôi (vì thím ấy là người có học : D)
Cá nhân mình thấy những câu hỏi đúng chủ đề và đc bác chủ theard giả thích rõ ràng sẽ làm topic hay hơn, sôi nổi hơn nữa :byebye : Và dù chuyên có gió hay ko đi nữa thì cái mình học được ở đây là bản lĩnh, kinh nghiệm của thím (nhân vật trong truyện) Cái đấy mới đáng để mình học hỏi thôi. :byebye :
Còn về mấy thím tìm info thì đúng là éo thể duyệt được rồi :gach :
|
Quote:
Originally Posted by pc18
Đọc thớt mấy hôm nay rồi mà nay mới vào comment và hóng : )
Hai năm trước mình cũng ở cùng xóm trọ với 1 bầy gõ và 1 ông luật sư ngay phòng bên cạnh mà ko có nhiều chuyện để kể như bác thớt. Hồi đó còn đc em mama của bầy gõ thích nữa mới ghê răng nhưng mình thì ko khoái mấy vụ đó nên việc ai người đó làm và ko care lắm. Cũng có nói chuyện 1 vài lần với em đó về chuyện cải tà quy chánh nhưng như bác gì nick xanh trời đất nói, cái này nó như ma tuy ngấm vào máu và gần như ko thể bỏ, làm cái này đặc biệt phải có người đỡ đầu, ko là cốp to trực tiếp thì cũng là người thân quen của cốp.
Trong chuyện của bác thớt mình thấy cũng có 1 vài phần gió máy, nhưng thôi chuyện đọc cũng chỉ để giải trí và tham khảo, mong bác thớt đừng drop để ae có cái hóng.
//Mình thấy trên voz này 90% "Chuyện" rồi đều trở thành "Truyện" hết : D
|
Quote:
Originally Posted by dambankocon
Như mọi câu chuyện khác trên Voz, đọc để giải trí và lấy làm kinh nghiệm cuộc sống. Nói chung người ta đã mất công viết ra để các bác đọc thì cứ đọc đi, ai không thích có thể bấm nút next mà. Tranh cãi nhau làm gì mệt người.
Ủng hộ bác chủ thớt viết tiếp nhé : D
|
Quote:
Originally Posted by bedoibungqua2
com phát cuối trong top này , thím thớt có nói XH muôn màu , thể nào cũng có người này người kia thôi cũng hơi miễn cưỡng nhưng thôi cũng tạm chấp nhận vậy, chứ mấy cụ đầu sạn to như cục gạch đó mà ăn quả trap quá đơn giản thế thì đúng là bách nhục hoặc cũng chỉ loại cơ hội phất lên dc 1 2 năm ăn may , còn thím nói ko cụ nào thuộc dạng này bao gái 20-30mil 1 tháng là nhầm nhé, rất nhiều và mình dc chứng kiến tận mắt , đôi khi còn đc hưởng sái : D , khoản này mình biết rất nhiều chuyện vừa buồn cười vừa sợ của các cốp khá cơ mà ko biết viết thế nào : D
Lời cuối cho thớt , đọc qua thì có vẻ thớt vẫn còn qua lại với em nó, chơi dao cẩn thận đứt tay nhóe , nói 1 câu hơi phũ với các em ấy thì Gõ vẫn chỉ là Gõ thôi , khi mà thím vẫn còn giá trị với các em ấy thì vẫn còn tốt, chứ hết rồi chưa biết thế nào , cận thận vân hơn , sẽ vào đọc tiếp khi thím thớt review full , kết thúc có khi lại dc ăn 1 quả miễn phí : sexy:
ps: nếu đúng khu TDH tầm 1,5-2 năm trước có khi mình cũng gặp đàn gõ của em bạn chủ thớt rồi , cơ mà chắc chưa có duyên với em kia : D
|
Quote:
Originally Posted by Thinkpad + Blackberry
Voz nhiều thằng đàn bà bỏ mẹ, chủ thớt đã có tâm viết cho đọc, dù thật hay bịa thì cũng ngồi im mà nghe, bày đặt xoi mói vớ vẩn, còn bới móc thông tin người ta lên, thật không đáng mặt đàn ông.
|
Quote:
Originally Posted by Jaguar_KTA
Đừng để mấy thanh niên trẻ trâu ảnh hưởng đến văn phong của mình. Mấy chap đầu có chút hài hước đọc hấp dẫn hơn hẳn. Cảm giác mấy chap sau éo phải review nữa mà là vừa review vừa giải thích. Thật hay giả quan trọng đến cái mức phải info bằng được à. Cứ thưởng thức nó đi
P/s : Thớt ngày xưa dẫn 3 học trò đi lấy kinh có mệt không ??. Thành chính quả rồi thì bay về trời mẹ đi còn ở dưới này làm gì nữa cho mấy con DÂM, NGON nó cảm thấy mình vô dụng vl :sexy :
|
Quote:
Originally Posted by hotshot
Đến nản với các commenter, chính mấy bố bơi móc, bắt bẻ đủ điều, làm ảnh hưởng đến văn phong của thím thớt. Rồi sau đó cũng chính mấy bố lại chê đọc như truyện, không được tự nhiên như lúc đầu. Rồi nào tìm info, bắt sai lỗi chính tả...Lạy mấy bố, câm mồm lại được rồi đấy:stick ::stick :. Ông mà là thím thớt ông đéo thèm viết cho chúng mày đọc nữa nhé. Ức chế vcl thay cho thớt. Drop mẹ nó đi thớt. :" >:" >
Riêng bản thân tôi coi đây như một câu truyện đọc để giải trí. Thớt cho sao tôi đọc vậy, không ý kiến gì. Một lần nữa cảm ơn chân thành đến thím thớt! Thực sự là chưa thấy review nào hay bằng! Thớt mạnh khỏe :beauty ::beauty ::beauty :
|
Quote:
Originally Posted by Miu.so.kiu
Thớt ơi em giờ mới đọc xong để comment. Phải nói là mở mang ra rất nhiều ạ. Em tuy học về xã hội, cũng từng nghiên cứu 1 đề tài về mại dâm nhưng chủ yếu tự tìm tài liệu trên mạng chứ em chưa bao giờ được khám phá như thớt :adore :
Ui đọc mà thấy muốn lạc vào bầy gõ :adore
Công nhận nghề này hái ra tiền, cơ mà phải có sắc và bản lĩnh mới làm được.
Thật sự thì trước giờ em rất khinh và coi thường những bạn làm đĩ ( mặc dù em ko thể nào xinh và ngon = đĩ được :gach : ) nhưng đọc xong review cũng có chút thay đổi.
Liệu có nên hợp pháp hoá mại dâm ở Việt Nam không nhỉ ?
|
Quote:
Originally Posted by uh.cung.hay.day
Quả thực đọc xong chap 19 này mình cảm thấy rất buồn ,ko nói đúng hơn là tức giận và rất ức chế...Như là 1 người khác viết vậy...Mấy chap trước giọng văn chững trạc,rõ ràng rành mạch,lịch sự ,văn minh với những câu nói đùa thể hiện là người có học thức...còn trong chap này ,nói thực như 2 người viết vậy,giọng văn thì trẻ trâu,lối suy nghĩ thì non choẹt,vòng vo tam quốc rốt cuộc chả hiểu nội dung chính của chap là cái j,lại còn tự làm rẻ tiền chuyện của mình với mông zú đc lặp đi ặp lại trong bài 1 cách vô ý thức...Dù đây là do ai viết thì mình cũng thấy thớt thiếu tôn trọng người đọc...mình thật sự rất thích chuyện của thớt nên mình cũng càng khắt khe với nó ,nếu bạn thấy miinhf góp ý đúng thì có thể sửa đổi cho chuyện hay hơn ...còn nếu thấy ý kiến của mình ko đáng lưu tâm mà vẫn viết kiểu trẻ trâu thì mình ko thể hóng nó mỗi ngày nữa.Thân:byebye :
|
Quote:
Originally Posted by onlylove100
Em Nhung này nhiều cái xử lý thì cũng khôn khéo đấy. Nhưng nhiều cái thì vẫn còn dại lắm vì vẫn còn là trẻ con.
Ví dụ như cái vụ định gài thớt và thằng công an để sau này nhờ cậy. Chủ thớt thì mình chưa nói đến, chứ với thằng CA quận thì trông mong đéo gì. Nó cũng chỉ là thằng lính lác, cùng lắm là nó phím trước cho đợt nào CA chuẩn bị làm rát thôi, chứ gặp chuyện thì đừng bao giờ hy vọng nó giúp đc. Vì bọn CA nó chém gió thì hay, chứ nếu ko phải người thân thích ruột già thì nó rất ngại chuyện giúp đỡ cái bọn anh em xã hội. Cái này mình tiếp xúc với bọn CA nhiều rồi nên biết. Anh em chơi với nhau cũng thân thiết, ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu. Nhưng hôm trước mình gặp chuyện, hôm sau kể lại thì mấy lão nói sao chú ko gọi cho anh. Nói vớt vát thế thôi chứ mình biết thừa có gọi thì cũng éo nghe máy, hoặc có nghe thì cũng kiếm cớ éo giúp đc.
Vụ em Nhung đi đòi nợ cũng thế thôi, là bậc đàn chị thì việc gì phải vác xác đến. Bảo bọn đàn em nó ốp con V kia đến tận nơi luôn. Lúc bọn ma cô nó đập phá, lấy tiền của nhà nghỉ cũng éo bảo đc bọn nó. Áp đáo tại gia thế là hạ sách.
Có vài nhời như thế cho vui. Chứ giờ chuyện đã rồi chém gió thế nào chả đc. Mong các bác đừng quan tâm.
|
Quote:
Originally Posted by chicothelahoi
Mình chưa già nhưng cũng đéo còn trẻ. Nhìn xã hội thấy 1 điều thế này
Ở ĐỜI THÌ CON NGƯỜI CỨ MÃI BÓC LỘT LẪN NHAU THÔI, HƠN NHAU LÀ Ở CHỖ MỨC ĐỘ TINH VI THẾ NÀO THÔI
đọc truyện của thread thì thấy nhiều đứa nó ấu trĩ thì cách bóc lột nó vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức. Còn những đứa ranh ma thì nó bóc lột tinh vi, điển hình như mấy vị mà được các đồng chí bên F33 gọi là những người có IQ trên 200 ấy :go :
vài dòng tâm sự với anh em và thread vậy thôi.
|
__________________
[QUOTE][QUOTE][QUOTE]Quá Khứ
[/QUOTE] [CENTER][COLOR="Red"]Hiện tại[/COLOR] [/CENTER][/QUOTE][RIGHT][COLOR="Blue"]Tương lai[/COLOR][/RIGHT]
[/QUOTE]
|