Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #2241  
Old 06-11-2014, 23:24
Senior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 103
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Lâu rồi mới đọc truyện trên voz. Hơn 20 chap liền.
Reply With Quote
  #2242  
Old 06-11-2014, 23:24
Black Scorpions's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2014
Posts: 292
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Miu.so.kiu View Post
Em lại thắc mắc sao em Quyên lại biết nhỉ
Lạy em, mấy cái lặt vặt đó đừng có hỏi, em tự suy diễn được chứ? Cứ cho là chúng nó chung nhóm sống bầy đàn này nọ gì đó cũng đượ, hay bạn bè chơi chung sao đó, rồi nó biết.
__________________
[I][COLOR="Blue"]A man who doesn't spend time with his family can never be a real man - Don Vito Corleone[/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #2243  
Old 06-11-2014, 23:24
Miu.so.kiu's Avatar
Member
Join Date: 05-2013
Posts: 136
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by letrungnghia View Post
Nhận đống gách đá trên kia đi rồi hẵng đọc tiếp
Khổ, đang đưa ra bình loạn chủ quan từ cá nhân chứ em có ý gì đâu mà lại em
__________________
[B][COLOR="Red"]Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang...
[/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #2244  
Old 06-11-2014, 23:25
Black Scorpions's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2014
Posts: 292
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by King_Of_FAP View Post
Tìm hồi ức: tội lỗi nhé, giờ trên voz chắc k có, youtube vẫn còn clip basv ấy hát tặng char chính trong chuyện
Thanks bác!
__________________
[I][COLOR="Blue"]A man who doesn't spend time with his family can never be a real man - Don Vito Corleone[/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #2245  
Old 06-11-2014, 23:26
pipiyeu299's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2010
Posts: 809
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Các thím thắc mắc cái con khỉ mẹ gì lắm thế
Em nói thật: review cũng đc, truyện cũng đc
Nhưng rất hay, đáng để đọc, các thím đừng có làm tác giả phân tâm lại són cháp, ae lại chửi, thế thôi !
Đừng có ai rảnh đi soi info với cả bới lông tìm vết nữa giùm anh em, đến mệt
__________________
If you have nothing to love, just love everything you have !
Reply With Quote
  #2246  
Old 06-11-2014, 23:26
Senior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 133
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Miu.so.kiu View Post
Em lại thắc mắc sao em Quyên lại biết nhỉ
a nhịn e lắm rồi mới phát ngôn nhé, đụ mẹ em , em nín đi
Reply With Quote
  #2247  
Old 06-11-2014, 23:27
Black Scorpions's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2014
Posts: 292
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Miu.so.kiu View Post
Khổ, đang đưa ra bình loạn chủ quan từ cá nhân chứ em có ý gì đâu mà lại em
Em type dài thế, thì trước khi đăng nên F5 lại xem thớt có cập nhật gì không cái đã rồi hẵng post re.
__________________
[I][COLOR="Blue"]A man who doesn't spend time with his family can never be a real man - Don Vito Corleone[/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #2248  
Old 06-11-2014, 23:27
valentico's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2011
Posts: 129
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Black Scorpions View Post
Bác cho em cái link với ạ!
Bạn google search Tội lỗi - langtucodoc nhé, tìm bản full ấy nhé
khoảng 2-3 chap đầu tiên chuyện sex thật sự , nhưng càng về sau đọc càng thấy hay
Ngoài ra tham khảo thêm "hồi ký bão lòng" nữa
__________________
Con Ong Chăm Chỉ
Chưa làm đã nghỉ
Reply With Quote
  #2249  
Old 06-11-2014, 23:27
LWN LWN is offline
K.I.A
Join Date: 06-2014
Posts: 75
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Miu.so.kiu View Post
Đọc từ đầu đến giờ, mình có vài thắc mắc như được các thím trên này giải thích cũng có vẻ xuôi rồi. Trước khi chỉ ra 1 điều vô lí mới trong truyện, thì mình có nhận xét góp ý như thế này :

Bài Review của thớt viết cho đại đa số độc giả là nam nên ngôn ngữ hơi bậy, nhiều khi thô nhưng vẫn có cái mềm mại do lồng được yếu tố hài hước vào các tình huống. Tuy nhiên, đọc nhiều thành nhạt, chap nào cũng có tả mông - vú, đọc từ chap 1 -> 17 thì có tính thực tế chứ từ chap 17 -> 21 là yếu tố truyện rồi. Mình không quan tâm nó có thật hay không, mình sẽ chỉ nói qua về 1 số chi tiết trong review mà đầy rẫy trên báo chí hàng chục năm nay rồi :
- Nhung lừa các đại gia, thiếu gia để đào mỏ, moi móc tiền của chú gà 82, lợi dụng anh cảnh sát quận nữa.
- Chi tiết Nhung lớn lên cùng người mẹ làm gõ nên dễ sa ngã
- Ở với dượng, bị hiếp dâm,...

Thật sự mà nói, với tâm lí của 1 đứa con gái mới 13 tuổi, bị chính cha dượng hiếp dâm ban đầu nó sẽ sợ sệt, cố né tránh và do ngại ngùng, xấu hổ sẽ khó mà chia sẻ với ai được. Mình khá hiểu cơ chế cảm xúc này, chính mình hồi 14 tuổi bị thằng khốn nạn cùng xóm nó hôn cho phát vào má mà về xấu hổ có dám kể với ai đâu ) tuy nhiên cũng có hể em Nhung liều từ bé thật, tùy theo cá tính mỗi ngươi. Nhưng ở tuổi đó mà đã báo cho mẹ, báo cho cả Đăng cáo nữa thì thật sự mình phục em ý sát đất luôn.

Và còn chi tiết này, không biết anh thớt có nhận ra không : Đó là ở phần 6, khi Nhung kể chuyện Đăng cáo bị đi tù 7 năm vì quan hệ với em ấy rồi BỐ MẸ em Nhung làm đơn tố cáo. Ồ ! tại sao bố mẹ em Nhung lại biết 2 đứa ngủ với nhau ? Em ấy nói à ? ( có đứa nào ngủ vs ny xong về khoe với gia đình ko ? ) Ngoài ra, theo lời thớt ở chap 20, 21 thì bố em Nhung bỏ đi Nam lâu rồi, chả nhẽ lại là bố dượng tố cáo ? Mà Nhung lại ghét bố dượng sau vụ hiếp dâm kia, đời nào em ấy chịu để ông ấy hãm hại người yêu !
Còn mẹ Nhung cũng là gõ, thường xuyên tiếp xúc với những chuyện như này thì sao phải làm ầm lên ? Nếu thương con thì đã bỏ nghề từ lâu để nuôi dạy em ấy cho tốt rồi, và nếu lo cho con thì khi em Nhung kể chuyện bị bố dượng hiếp dâm phải tố cáo thằng bố chứ sao đợi tận đến lúc Đăng cáo xơi rồi mới đi tố ? Quá vô lí

Ah, còn nữa, ban đầu thớt có bảo nhắc đến Gấu thớt vì Gấu thớt tham gia khá nhiều vào chuyện này. Nhưng đọc đến chap 23 rồi mà chả biết Gấu anh thớt có vai trò gì trong toàn câu chuyện nữa

Thật sự mà nói thì còn 1 vài điểm nữa nhưng mình ngại viết quá. Vì ngày xưa em là dân Văn nên đọc cái gì cũng mắc bệnh phân tích ạ

Anh thớt có đọc đc comment này thì trả lời em nhé !
- Cái nay thì mỗi người mỗi tính. Bạn sao lại áp đặt suy nghĩ của mình vào tính cách của người khác
- Em Quyên khai ra nhé
- Có chỗ nào nói Vân thương con chỉ mình xem với. Thớt có nói lý do rõ ràng Vân tố cáo con nhé
- Cái này là nhảm nhất mình từng thấy. Thế bạn chờ 1 thời gian nữa đọc mẹ cái kết thúc đi. Thớt đang kể 1 câu chuyện có trình tự rõ ràng. Gấu thớt có thể xuất hiện ở khúc sau, sao bạn biết đoạn nào quan trọng hơn đoạn nào?

CHỐT: bạn dân văn như định tắt máy đi ngủ mà đọc trúng cmt này khắm đéo tả nổi. Bạn là điển hình cho thất bại của nền giáo dục VN. Áp đặt suy nghĩ lên người khác, đọc qua mà chắc đéo nhớ được cái gì. Dân văn đéo gì cái cốt chuyện cơ bản còn đéo thuộc mà còn đòi đi móc khoé. Một lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn: Tốt nhất nên ngậm cmn mồm lại không người khác lại chửi là ngu
Reply With Quote
  #2250  
Old 06-11-2014, 23:27
Miu.so.kiu's Avatar
Member
Join Date: 05-2013
Posts: 136
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by Black Scorpions View Post
Lạy em, mấy cái lặt vặt đó đừng có hỏi, em tự suy diễn được chứ? Cứ cho là chúng nó chung nhóm sống bầy đàn này nọ gì đó cũng đượ, hay bạn bè chơi chung sao đó, rồi nó biết.
Thật sự mà nói e cũng không quá chú ý cái việc ai biết đâu, em là em thắc mắc về tâm lí tuổi 13 của em Nhung cơ. Em muốn nghe ý kiến của anh thớt, vì a ấy cũng chỉ là người kể lại, có khi nào anh ấy cũng thắc mắc về suy nghĩ của 1 con bé 13 tuổi ngày ấy như em không ???
__________________
[B][COLOR="Red"]Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang...
[/COLOR][/B]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:00.