![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#71
|
|||
|
|||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Quote:
|
| wanderlust |
| View Public Profile |
| Find all posts by wanderlust |
|
#72
|
|||
|
|||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Quote:
cơ mà bác nói toàn đúng ý em
|
|
#73
|
||
|
||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Dạo này Đà Lạt có hay mưa ko các thím.
|
|
#74
|
||
|
||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Mưa hoài. Chỉ hôm nay mới hết mưa. Đi mà trúng bão thì mưa, không trúng thì không mưa
|
| ZzNoKia_1280Zz |
| View Public Profile |
| Find all posts by ZzNoKia_1280Zz |
|
#75
|
|||
|
|||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Lâm Đồng công nhận gái đẹp thật, mình thích gái KaĐô
|
| 365.daband |
| View Public Profile |
| Find all posts by 365.daband |
|
#76
|
|||
|
|||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
10 củ, xả láng đê
|
|
#77
|
|||
|
|||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
reply nhầm thớt. edit edit edit
![]()
__________________
[B]chuyên cầy tơ 7 món :sexy:[/B] |
| chuquanthitcho |
| View Public Profile |
| Find all posts by chuquanthitcho |
|
#78
|
||
|
||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Chưa thấy chỗ nào nhảm như Dalat, lên đó chơi chỉ có về khách sạn để ngủ. Những chỗ đi chơi toàn cách xa thành phố > 10km, có khi cả 20-30km, Đúng là chỉ có ở trong phòng xếp hình mà thôi.
|
| xeombennghe |
| View Public Profile |
| Find all posts by xeombennghe |
|
#79
|
|||
|
|||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
nhân tiẹn đi dalat cho em khoe cái
ko biết bác nào đã vô Thiền Viện mà trong nội viện ni chưa? trong đó cảnh đẹp thôi rồi. khung cảnh như cung điện, sạch se, hoa trồng cực lạ, cực đẹp. Có nguyên cái ban công trên vách, nhìn ra là hồ tuyền Lâm xanh lè lun. đặc biệt là không bao giờ có rác hay hoa lá rụng dưới đất, hễ cứ rụng là sẽ có mấy ni đi ngang nhặt ngay.
|
|
#80
|
||
|
||
|
Re: [Cần tư vấn] Ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi vài điều với :D
Khách sạn: tầm 200-250k/ngày đêm thôi, đa phần có bình nước nóng nên không sợ lạnh. Có thể tìm khách sạn trên các đường: Nam Kì Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh, Trần Phú,...(gần hồ), hoặc Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ,...(gần ngã 5 Đại Học)
Phương tiện: - Xe từ Sài Gòn, Nha Trang lên thì có Phương Trang, Thành Bưởi(SG)( 240k/vé- có xe trung chuyển đưa rước free đến tận khách sạn) -Thuê xe máy tầm 80-100k/ngày, đến khách sạn nói lễ tân gọi xe cho, mình khỏi mất công đi thuê. Tham quan du lịch: - Thác Pren (chân đèo Pren) - Hồ Tuyền Lâm + Thiền Viện Trúc Lâm (Giữa đèo, cách cửa ngõ tp 5km) - Đồi Mộng Mơ + thung lũng tình yêu (2 cái này nằm sát nhau, đường Mai Anh Đào, cách trung tâm TP tầm 6 km), nếu thích có thể ghé khu Rừng Hoa( cách Thung lũng tình yêu 300m) - Suối vàng: vô đây picnic cũng được - Khu du lịch Đất Sét mới mở, cũng hoành tá tràng lắm, gần trong Thung lũng Tình Yêu luôn. - Vườn hoa Đà Lạt: vô chơi chụp hình lưu niệm. - Chợ đêm: nhỏ xíu, đi tầm 60' là hết. - Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt + Ga Đà Lạt: nằm gần nhau, trên đường Yersin. CDDSP Đà Lạt chỉ được vô tham quan từ 11h-13h, sau 17h. - .... Ăn uống: - Tuyệt đối không ăn uống ở chợ đêm, vừa mắc, vừa ko vệ sinh - Ram bắp Hảo: trên đường Bùi Thị Xuân, cạnh trường tiểu học Nguyễn Trãi ( mềnh bị ghiền nước chấm ở đây) - giá 30k/phần 2 người ăn. - Bánh tráng hành: ngã 3 đường Thông Thiên Học - Bùi Thị Xuân (hỏi hẻm Trúc Vàng) - tới ngã 3 hỏi tiệm bánh tráng hành là người ta chỉ cho. Không thì lên Nguyễn Văn Trỗi có 1 tiệm bên tay trái, ăn cũng được. - Lẩu bò Phan Rang: 15B Quang Trung. Lẩu bò Ba Toa: đường 3/2, hỏi là người ta chỉ cho. - Quán nướng Cu Đất, Cu Tây: đường Phan Đình Phùng( hỏi người ta chỉ cho) - Ốc: Ốc Nhé( Phạm Ngũ Lão): ngon nhưng hơi đắt, lưu ý là có tính phí chế biến. - Bánh canh Xuân An( ăn cho biết, mấy năm nay làm dở ẹc). Bánh canh Phan Rang (ngay cây xăng Kim Cúc) ăn cũng được, 22-25k/tô. - Karaoke, ăn nhậu: đường Hai Bà Trưng. Hoặc Karaoke nổi tiếng thì có MIC ( đường 3/2, đường Hà Huy Tập, đường Yersin), Điểm Hẹn( Yersin), Diễm Quỳnh(Yersin),...cao cấp hơn thì Sơn bên Hai Bà Trưng,... - Sữa đậu nành: quán Hoa Sữa đường Tăng Bạt Hổ( ngay Hòa Bình), quán sữa ngay cầu Bà Triệu (quán này mở khuya, đi chơi bời xong ghé đây là ok nhất) - Cà phê: 1 dọc cafe ngay Hòa Bình( mắc, được cái view đẹp), Đà Lạt Night( đầu đèo), Cà phê K' audiophile - 15 Lê Hồng Phong( tối T7 có Piano), cafe sách Violet Ngày Thứ 4 (Trần Hưng Đạo), teen 1 tí thì có cafe Wind Milk, trà sữa Hoa Hướng Dương,... - Bar, Club: Envy( Hòa Bình), Rain, Snow(Lê Hồng Phong)... Trời mưa: chui vô siêu thị Big C, cũng giống như Sài Gòn, có đủ khu mua sắm, vui chơi, ăn uống( Lottle, Kichi Kichi,...), cafe, nhà sách,... /Lên Đà Lạt là để thay đổi không khí, nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Còn bro nào muốn ăn chơi nhảy múa thì về Sài Gòn nhé, lên đây rồi chê ỏng chê ẻo bảo sao dek có chỗ ăn chơi
__________________
[CENTER][COLOR="red"][B][SIZE="4"]Cái bếp[/SIZE][/B][/COLOR][/CENTER] |
![]() |
|
|