Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #4841  
Old 24-05-2013, 13:02
Mythhelios's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2012
Posts: 393
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by PitLV View Post
Nhà mới mua chiếc 2011 Nissan Altima 2.5S màu trắng, kính đen, 16k miles giá $15k trước thuế được 1 tháng
đắt vãi
altima 2011 2.5S, coupe màu đen 47k miles có 8k7 kìa thím
__________________
Desktop: AMD A6-3620 overclock 3000GHz , VGA hd 6530d + GTX 650 overclocked , RAM 12GB 2x2 + 2x4 HDD 500 7200 + 2TB , Monitor LG E2242 full HD
Laptop: Asus U56E core i5 , HD 3000, RAM 6GB HDD 700GB Windows 8 Pro
Phone: HTC sensation 4G T-mobile ROM Venom , iPhone 4s 32GB world 6.1, Lumia 920 red
Tablet: iPad 2 32GB 3G Verizon, Asus Transformer
Reply With Quote
  #4842  
Old 24-05-2013, 14:43
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 3,263
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

em mình sắp đi du học, định mua mấy đôi giày Adidas hay Nike đi cho chắc chắn, tiện lợi

ở VN thì mua ở đâu vậy, hàng thật, giá đắt cũng ok

cảm ơn.
__________________
Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.
[RIGHT]_Phan Châu Trinh_
[LEFT]
Link sách (English): https://goo.gl/RgOYP6 [/LEFT]
[/RIGHT]
Reply With Quote
  #4843  
Old 24-05-2013, 17:55
K.I.A
Join Date: 05-2008
Posts: 6,420
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by mrmalibu View Post
em mình sắp đi du học, định mua mấy đôi giày Adidas hay Nike đi cho chắc chắn, tiện lợi

ở VN thì mua ở đâu vậy, hàng thật, giá đắt cũng ok

cảm ơn.
Qua Mỹ mua cho nó rẻ.Ở vn mua đắt bỏ bu.Giờ quần áo, giày dép ổ vn bán còn mắc hơn cả bên Mỹ nữa .Mua ở vn thì vào mấy store của bọn nike trong mấy shopping ấy
Vn bán ccc gì cũng mắc
__________________
Over land of the free and the world of the brave
Reply With Quote
  #4844  
Old 24-05-2013, 18:03
Senior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 356
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by mrmalibu View Post
em mình sắp đi du học, định mua mấy đôi giày Adidas hay Nike đi cho chắc chắn, tiện lợi

ở VN thì mua ở đâu vậy, hàng thật, giá đắt cũng ok

cảm ơn.
qua đây mua nhé, hồi đó mình ở vn mua 3 đôi, qua rồi mới thấy hối hận
Reply With Quote
  #4845  
Old 24-05-2013, 20:14
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 3,263
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by lazytomcat View Post
Qua Mỹ mua cho nó rẻ.Ở vn mua đắt bỏ bu.Giờ quần áo, giày dép ổ vn bán còn mắc hơn cả bên Mỹ nữa .Mua ở vn thì vào mấy store của bọn nike trong mấy shopping ấy
Vn bán ccc gì cũng mắc
Quote:
Originally Posted by mitkaixanh View Post
qua đây mua nhé, hồi đó mình ở vn mua 3 đôi, qua rồi mới thấy hối hận
cảm ơn hai bác. vậy đem ít quần áo, còn lại mua bên đó cho tiện
__________________
Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.
[RIGHT]_Phan Châu Trinh_
[LEFT]
Link sách (English): https://goo.gl/RgOYP6 [/LEFT]
[/RIGHT]
Reply With Quote
  #4846  
Old 24-05-2013, 21:38
Mythhelios's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2012
Posts: 393
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Em lại thích mang đồ may ở vn hơn , khi nào có người về đều nhờ may 2 3 bộ
__________________
Desktop: AMD A6-3620 overclock 3000GHz , VGA hd 6530d + GTX 650 overclocked , RAM 12GB 2x2 + 2x4 HDD 500 7200 + 2TB , Monitor LG E2242 full HD
Laptop: Asus U56E core i5 , HD 3000, RAM 6GB HDD 700GB Windows 8 Pro
Phone: HTC sensation 4G T-mobile ROM Venom , iPhone 4s 32GB world 6.1, Lumia 920 red
Tablet: iPad 2 32GB 3G Verizon, Asus Transformer
Reply With Quote
  #4847  
Old 24-05-2013, 22:35
PitLV's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 213
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by hitman133 View Post

j/k
Là sao thím, đắt hả Nhiều chiếc cũng cỡ 13-14k mà toàn trên 30k miles.

Quote:
Originally Posted by Mythhelios View Post
đắt vãi
altima 2011 2.5S, coupe màu đen 47k miles có 8k7 kìa thím
Chỗ em xe lẫn nhà nó đắt lòi, thím ở đâu

////

Nhớ lại lần đầu qua đây quá hãi. Hôm đó là 11/11, bay từ Nhật qua Dallas lúc đó là 4h chiều, bay về thành phố em là 6h lên máy bay. Thế là bắt đầu ra xếp hàng nhập cảnh. Các thím cũng biết rồi, xếp hàng thì chắc gần 200 người, gia đình em ở cuối. Mà giải quyết 1 người thì cũng tầm 10 phút

May là thằng em út nó đi đường dài mệt, xỉu lên xỉu xuống, thế là ngồi xe lăn, ai ngờ được ưu tiên vượt hơn trăm người lên hàng đầu, và thảm họa bắt đầu.

Vì là lầu đầu mới qua, nên cần làm nhiều thứ, kiểm tra, nghi ngờ, thẻ xanh các kiểu, thế là hơn 10 phút giải quyết, nó đem vào 1 phòng chờ, phải nói là như cái tù (cho trẻ em, vì có đủ đồ chơi). Thế là bốc số, ngồi chờ, ngồi chờ,....5h50 cmnr, xác định tối nay ngủ lại sân bay

Cuối cùng nó cũng kêu tới, đem giấy ra viết tên, đóng dấu vân tay các kiểu. Xong thì cũng hơn 6h rồi, nhà em 5 mạng, hì hục chạy ra chỗ hành lí lấy hành lí. Các thím tưởng tượng nhé, 5 kiệng hành lí lớn chất đầy xe (đồ dùng mua từ VN, vali,...), thằng út thì ngồi xe lăn, thế là con em của em phải đẩy xe. Còn em, ba và mẹ, 3 người 5 xe hành lí cao quá đầu, đẩy mà không biết nên đi đâu luôn

Chạy một hồi, nhờ giúp đỡ thì người ta bận hết, ưu tiên người già @@, hỏi han xong, chạy mãi mới tới chỗ check hành lí, xe hành lí thì lạng qua lạng lại như trẻ trâu đánh võng. Tới check thì nó bắt tháo 4 thùng bự ra, vứt bớt đồ, xong bảo buộc dây lại (đm cắt hết cm nó dây rồi đâu mà buộc), thế là tạm bợ cho mùa đông, chạy tiếp.

Tới 1 chỗ gì đó, lại xếp hàng đợi, nhưng lần này đỡ hơn, cỡ 10 người. Nhìn đồng hồ thì 6h30 cmnr @@ Chuyến đó là chuyến cuối, máy bay giờ nó chơi đùa với chim trên trời rồi

Xếp hàng, xử lí xong, chạy thục mạng lên lầu (cái sân bay Dallas nó như mê cung), chạm ra chỗ subway đi tàu điện, nhà em cửa 28T, đại loại thế, em không nhớ. Chuyến đầu tiên tàu dừng ở 1-21T, không để ý cái biển thông báo số cửa trên tàu, định bước ra, nhưng tự nhiên lại đi hỏi thằng đi cạnh, thế là nó bảo là next stop

Chạy tới cửa, đéo thấy ai ở cửa này, 6h40 rồi đâu, xác định kỉ niệm khủng khiếp đầu tiên qua Mỹ, chaỵ tới hỏi với hi vọng cuối cùng thì có 1 bà nói máy bay bị hỏng, sửa xong rồi 5' nữa bay. Thế là chạy thục mạng tới check vali, người ngợm này nọ, leo lên máy bay, đã nổ sẵn máy, người ta ngồi luôn chỗ của em rồi, phải lượn chỗ khác. Lúc đó phải nói rất hạnh phúc, cuối cùng cũng đặt đít xuống chuyến cuối cùng, được 1-2' thì nó bay luôn

Giờ nghĩ lại hên vãi
__________________
[I][COLOR="Red"]VÀO LINK, CHỈ CẦN NHẤN "VOTE" LÀ EM CÓ CƠ HỘI CÓ $4000 ĐỂ HỌC.[/COLOR][/I]

http://theselfmovement.org/portfolio/phu-le/
Reply With Quote
  #4848  
Old 24-05-2013, 23:05
kendu2412's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2013
Posts: 667
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by PitLV View Post
Là sao thím, đắt hả Nhiều chiếc cũng cỡ 13-14k mà toàn trên 30k miles.



Chỗ em xe lẫn nhà nó đắt lòi, thím ở đâu

////

Nhớ lại lần đầu qua đây quá hãi. Hôm đó là 11/11, bay từ Nhật qua Dallas lúc đó là 4h chiều, bay về thành phố em là 6h lên máy bay. Thế là bắt đầu ra xếp hàng nhập cảnh. Các thím cũng biết rồi, xếp hàng thì chắc gần 200 người, gia đình em ở cuối. Mà giải quyết 1 người thì cũng tầm 10 phút

May là thằng em út nó đi đường dài mệt, xỉu lên xỉu xuống, thế là ngồi xe lăn, ai ngờ được ưu tiên vượt hơn trăm người lên hàng đầu, và thảm họa bắt đầu.

Vì là lầu đầu mới qua, nên cần làm nhiều thứ, kiểm tra, nghi ngờ, thẻ xanh các kiểu, thế là hơn 10 phút giải quyết, nó đem vào 1 phòng chờ, phải nói là như cái tù (cho trẻ em, vì có đủ đồ chơi). Thế là bốc số, ngồi chờ, ngồi chờ,....5h50 cmnr, xác định tối nay ngủ lại sân bay

Cuối cùng nó cũng kêu tới, đem giấy ra viết tên, đóng dấu vân tay các kiểu. Xong thì cũng hơn 6h rồi, nhà em 5 mạng, hì hục chạy ra chỗ hành lí lấy hành lí. Các thím tưởng tượng nhé, 5 kiệng hành lí lớn chất đầy xe (đồ dùng mua từ VN, vali,...), thằng út thì ngồi xe lăn, thế là con em của em phải đẩy xe. Còn em, ba và mẹ, 3 người 5 xe hành lí cao quá đầu, đẩy mà không biết nên đi đâu luôn

Chạy một hồi, nhờ giúp đỡ thì người ta bận hết, ưu tiên người già @@, hỏi han xong, chạy mãi mới tới chỗ check hành lí, xe hành lí thì lạng qua lạng lại như trẻ trâu đánh võng. Tới check thì nó bắt tháo 4 thùng bự ra, vứt bớt đồ, xong bảo buộc dây lại (đm cắt hết cm nó dây rồi đâu mà buộc), thế là tạm bợ cho mùa đông, chạy tiếp.

Tới 1 chỗ gì đó, lại xếp hàng đợi, nhưng lần này đỡ hơn, cỡ 10 người. Nhìn đồng hồ thì 6h30 cmnr @@ Chuyến đó là chuyến cuối, máy bay giờ nó chơi đùa với chim trên trời rồi

Xếp hàng, xử lí xong, chạy thục mạng lên lầu (cái sân bay Dallas nó như mê cung), chạm ra chỗ subway đi tàu điện, nhà em cửa 28T, đại loại thế, em không nhớ. Chuyến đầu tiên tàu dừng ở 1-21T, không để ý cái biển thông báo số cửa trên tàu, định bước ra, nhưng tự nhiên lại đi hỏi thằng đi cạnh, thế là nó bảo là next stop

Chạy tới cửa, đéo thấy ai ở cửa này, 6h40 rồi đâu, xác định kỉ niệm khủng khiếp đầu tiên qua Mỹ, chaỵ tới hỏi với hi vọng cuối cùng thì có 1 bà nói máy bay bị hỏng, sửa xong rồi 5' nữa bay. Thế là chạy thục mạng tới check vali, người ngợm này nọ, leo lên máy bay, đã nổ sẵn máy, người ta ngồi luôn chỗ của em rồi, phải lượn chỗ khác. Lúc đó phải nói rất hạnh phúc, cuối cùng cũng đặt đít xuống chuyến cuối cùng, được 1-2' thì nó bay luôn

Giờ nghĩ lại hên vãi
Ừm , vậy cũng mừng
Reply With Quote
  #4849  
Old 25-05-2013, 14:45
dthien0511's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 1,360
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by PitLV View Post
Là sao thím, đắt hả Nhiều chiếc cũng cỡ 13-14k mà toàn trên 30k miles.


blah blah blah
Bác thì hên r`, ít ra còn có chỗ. Em thì bị rách hành lí + trễ giờ do ngồi chỗ bọn kiểm soát hết 1 tiếng + ko dc xếp chỗ trên máy bay phải ngồi chờ còn chỗ trống mới tót vào dc này...

Đi United Air bị gió tuyết thổi dằn máy bay lên xuống ói te tua
__________________
[QUOTE][B][strike]| i7 8086K | Gigabyte Z390 Extreme | Corsair Vengeance 64GB | Custom WC | SAMSUNG 970 PRO M.2 1TB NVMe | EVGA FTW3 1080Ti Hydro Copper| Alienware AW3418DW | PG278QR | AX1600i |[/strike][/B][/QUOTE]
[QUOTE][B]Corsair One Pro[/B][/QUOTE]
Reply With Quote
  #4850  
Old 26-05-2013, 00:08
blazekick's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 3,299
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by dthien0511 View Post
trừ gì? .
tax đó anh giai, làm chui thì khỏi trừ, em làm muốn ná thở mới được có 1k6$, mới qua 6 tháng.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:28.