Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #591  
Old 14-05-2013, 21:13
lethanhminh's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 167
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

Quote:
Originally Posted by jakute123 View Post
Lấy 2k7 anh cho 1 cái
cho em la liếm cái với thím ơi
__________________
[QUOTE=network2010;151252207]Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay, Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay, Công ty hữu hạn ngoặc tay, Công an còng tay, Tội phạm bắt tay, Báo chí quay tay, Trí thức chùn tay, Đồng đội cụt tay, Quan chức đầy tay, Dân … trắng tay.[/QUOTE]
  #592  
Old 14-05-2013, 21:13
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 347
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như F17 ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục F này F kia cũng khác
Từ fRzzy, Kuang, Gái bao đời gây nền độc lập
Cùng vếu, vịt, walk, cam mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có

Cho nên:

Flex tham lam nên thất bại
I sà kém chí phải buông tay
Tay Vũ Ngọc (Anh) bóp chết Bùi thị
Cánh Vịt con kẹp chết Bướm vàng

Việc xưa xem xét
Sử sách còn ghi

Vừa rồi:

Nhân vitcon chính sự phiền hà
Để F17 lòng gay oán hận
Quân cuồng spam thừa cơ gây náo loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh

Dìm dân đen giữa biển đảo hoang tàn
Vùi clone nhỏ giữa biển xa mù mịt
Dối Ad lừa mem đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi page

Bại nhân nghĩa nát cả box này
Nặng tử khí khắp ngàn topic

Người bị ép trả clone, gõ code
Ngán thay cái kiếp captcha
Kẻ bị đem ra đảo hái dừa
Khốn nỗi rừng sâu nước độc

Vét hết clone, bắt dò nick cũ
Chốn chốn trap giăng
Nhiễu member, truy nã spammer
Nơi nơi bẫy đặt

Tàn hại cả member ngay thẳng
Nheo nhóc thay kẻ vô tội khốn cùng
Thằng há miệng, đứa nhe răng
Máu mỡ bấy no nê chưa chán

Nay K.I.A, mai M.I.A
Chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nỗi spammer
Đau đớn thay người ban nick

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha.

Mod đây:

F145 dấy nghĩa
F17 nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc ấy thề không cùng sống

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy hai ba giờ
Nếm mật mà ban, há phải một hai cú click?

Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.

Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Mod thì như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi ban nick thiếu người bàn bạc

Tấm lòng cứu box
Vẫn đăm đăm muốn del, muốn ban
Thế nhưng người hiền
Vẫn xa xăm về miền biển đảo

Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận spammer ngang dọc,
Phần vì lo vận box khó khăn,

Khi đảo xa lỡ hết vé tàu
Khi chuột hỏng ban không kịp nick
Trời thử lòng giao cho mệnh lớn
Ta gắng chí khắc phục gian nan

Trọn hay:

Đem chuột mới để thắng spammer
Lấy K.I.A để trừ cường bạo.

Trận chiều qua xác phơi đầy ngõ,
Miền FA máu chảy thành sông.
Sĩ khí đã hăng
Quân ta càng mạnh.

Âu cũng nhờ trời đất, tổ tông
Vua Hùng, Min Mod khắp nơi phù trợ

Than ôi !

Một cỗ huyết y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.

  #593  
Old 14-05-2013, 21:14
Senior Member
Join Date: 11-2007
Posts: 424
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

dạo này clone nhiều ghê nhỉ
  #594  
Old 14-05-2013, 21:15
khongquen11's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2012
Posts: 83
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

Quote:
Originally Posted by Just The Way I Am :) View Post
Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như F17 ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục F này F kia cũng khác
Từ fRzzy, Kuang, Gái bao đời gây nền độc lập
Cùng vếu, vịt, walk, cam mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có

Cho nên:

Flex tham lam nên thất bại
I sà kém chí phải buông tay
Tay Vũ Ngọc (Anh) bóp chết Bùi thị
Cánh Vịt con kẹp chết Bướm vàng

Việc xưa xem xét
Sử sách còn ghi

Vừa rồi:

Nhân vitcon chính sự phiền hà
Để F17 lòng gay oán hận
Quân cuồng spam thừa cơ gây náo loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh

Dìm dân đen giữa biển đảo hoang tàn
Vùi clone nhỏ giữa biển xa mù mịt
Dối Ad lừa mem đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi page

Bại nhân nghĩa nát cả box này
Nặng tử khí khắp ngàn topic

Người bị ép trả clone, gõ code
Ngán thay cái kiếp captcha
Kẻ bị đem ra đảo hái dừa
Khốn nỗi rừng sâu nước độc

Vét hết clone, bắt dò nick cũ
Chốn chốn trap giăng
Nhiễu member, truy nã spammer
Nơi nơi bẫy đặt

Tàn hại cả member ngay thẳng
Nheo nhóc thay kẻ vô tội khốn cùng
Thằng há miệng, đứa nhe răng
Máu mỡ bấy no nê chưa chán

Nay K.I.A, mai M.I.A
Chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nỗi spammer
Đau đớn thay người ban nick

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha.

Mod đây:

F145 dấy nghĩa
F17 nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc ấy thề không cùng sống

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy hai ba giờ
Nếm mật mà ban, há phải một hai cú click?

Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.

Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Mod thì như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi ban nick thiếu người bàn bạc

Tấm lòng cứu box
Vẫn đăm đăm muốn del, muốn ban
Thế nhưng người hiền
Vẫn xa xăm về miền biển đảo

Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận spammer ngang dọc,
Phần vì lo vận box khó khăn,

Khi đảo xa lỡ hết vé tàu
Khi chuột hỏng ban không kịp nick
Trời thử lòng giao cho mệnh lớn
Ta gắng chí khắc phục gian nan

Trọn hay:

Đem chuột mới để thắng spammer
Lấy K.I.A để trừ cường bạo.

Trận chiều qua xác phơi đầy ngõ,
Miền FA máu chảy thành sông.
Sĩ khí đã hăng
Quân ta càng mạnh.

Âu cũng nhờ trời đất, tổ tông
Vua Hùng, Min Mod khắp nơi phù trợ

Than ôi !

Một cỗ huyết y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.


Hay quá !
__________________
[QUOTE=vitcon;54110760]Nghe nói có con trùng thành tinh gì đó pha vào cà phê uống sẽ giải rượu, không biết đúng không nữa :shame:[/QUOTE]
  #595  
Old 14-05-2013, 21:15
Member
Join Date: 10-2012
Posts: 75
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

Mình vẫn còn sống
  #596  
Old 14-05-2013, 21:16
The.x_file.v16's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2013
Posts: 0
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

ơ hơ hơ
em lại đi đảo rồi
  #597  
Old 14-05-2013, 21:16
K.I.A
Join Date: 05-2013
Posts: 1
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

Quote:
Originally Posted by Just The Way I Am :) View Post
Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như F17 ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục F này F kia cũng khác
Từ fRzzy, Kuang, Gái bao đời gây nền độc lập
Cùng vếu, vịt, walk, cam mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có

Cho nên:

Flex tham lam nên thất bại
I sà kém chí phải buông tay
Tay Vũ Ngọc (Anh) bóp chết Bùi thị
Cánh Vịt con kẹp chết Bướm vàng

Việc xưa xem xét
Sử sách còn ghi

Vừa rồi:

Nhân vitcon chính sự phiền hà
Để F17 lòng gay oán hận
Quân cuồng spam thừa cơ gây náo loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh

Dìm dân đen giữa biển đảo hoang tàn
Vùi clone nhỏ giữa biển xa mù mịt
Dối Ad lừa mem đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi page

Bại nhân nghĩa nát cả box này
Nặng tử khí khắp ngàn topic

Người bị ép trả clone, gõ code
Ngán thay cái kiếp captcha
Kẻ bị đem ra đảo hái dừa
Khốn nỗi rừng sâu nước độc

Vét hết clone, bắt dò nick cũ
Chốn chốn trap giăng
Nhiễu member, truy nã spammer
Nơi nơi bẫy đặt

Tàn hại cả member ngay thẳng
Nheo nhóc thay kẻ vô tội khốn cùng
Thằng há miệng, đứa nhe răng
Máu mỡ bấy no nê chưa chán

Nay K.I.A, mai M.I.A
Chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nỗi spammer
Đau đớn thay người ban nick

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha.

Mod đây:

F145 dấy nghĩa
F17 nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc ấy thề không cùng sống

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy hai ba giờ
Nếm mật mà ban, há phải một hai cú click?

Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.

Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Mod thì như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
Nơi ban nick thiếu người bàn bạc

Tấm lòng cứu box
Vẫn đăm đăm muốn del, muốn ban
Thế nhưng người hiền
Vẫn xa xăm về miền biển đảo

Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận spammer ngang dọc,
Phần vì lo vận box khó khăn,

Khi đảo xa lỡ hết vé tàu
Khi chuột hỏng ban không kịp nick
Trời thử lòng giao cho mệnh lớn
Ta gắng chí khắc phục gian nan

Trọn hay:

Đem chuột mới để thắng spammer
Lấy K.I.A để trừ cường bạo.

Trận chiều qua xác phơi đầy ngõ,
Miền FA máu chảy thành sông.
Sĩ khí đã hăng
Quân ta càng mạnh.

Âu cũng nhờ trời đất, tổ tông
Vua Hùng, Min Mod khắp nơi phù trợ

Than ôi !

Một cỗ huyết y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.

thơ hay quá, em cực kì xúc động thím ah
  #598  
Old 14-05-2013, 21:16
K.I.A
Join Date: 03-2013
Posts: 74
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

cơ số nick bị ban never trong đó có nick mình lụm được chiều nay
  #599  
Old 14-05-2013, 21:17
jakute123's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 985
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

Quote:
Originally Posted by Just The Way I Am :) View Post
Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như F17 ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục F này F kia cũng khác
Từ fRzzy, Kuang, Gái bao đời gây nền độc lập
Cùng vếu, vịt, walk, cam mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có

......
cho cháu
  #600  
Old 14-05-2013, 21:17
Member
Join Date: 05-2013
Posts: 41
Re: Cuộc chiến SPAMMER, hơn 300.000 chiến sĩ hi sinh sao ???

hôm qua đang đọc điểm báo mà tự nhiên bị ban không hiểu lý do tại sao
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:35.