![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#2381
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Chờ gì ?
Hai vợ chồng nọ đi theo một đoàn khách du lịch thăm bảo tàng Luis. Ở đây, ông chồng cứ đi qua đi lại trước bức tượng cô gái khoả thân với chỉ độc mỗi chiếc lá nho trên mình. Thấy chồng không chịu đi mà đôi mắt dán tịt vào bức tượng, cô vợ gắt: - Anh chờ đợi gì thế? Chờ mùa thu à!?
__________________
[QUOTE]..đâu hay mùa thu gió...đêm qua mặc thêm áo...tay em lạnh mùa đông ngoài phố..đêm xin bình yên nhé..[/QUOTE] |
| Dem nam mo pho |
| View Public Profile |
| Find all posts by Dem nam mo pho |
|
#2382
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Trong cuộc thi tiếng Anh, giám khảo hỏi thí sinh:
- Những cô gái thường nói câu gì đầu tiên trong đêm tân hôn? Sau hồi lâu suy nghĩ, gãi lia lịa, thí sinh chặc lưỡi: -So hard Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, giám khảo tuyên bố thí sinh đoạt giải nhất. Một người đàn ông cục cằn bước vào ngân hàng và nói với người thu ngân "Tôi muốn mở một cái tài khoản chó chết." Nghe thấy thế người phụ nữ ngạc nhiên đáp, "Xin lỗi tôi không rõ, thưa ngài, tôi không hiểu ý ngài lắm. Ngài đã nói gì vậy?" "Nghe đây này, ***********. Tôi nói là tôi muốn mở một tài khoản chó chết ngay bây giờ!" "Tôi rất lấy làm xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chịu đựng một loại ngôn ngữ như vậy được." Nói xong, người phụ nữ rời khỏi chỗ và tới gặp giám đốc ngân hàng để thông báo với ông ta. Họ cùng quay trở lại và giám đốc hỏi, "Có gì rắc rối ở đây vậy?" "Chẳng có rắc rối quái nào cả, ***********!" người đàn ông nói, "Tôi vừa mới trúng 50 triệu $ cái xổ số chó chết và tôi muốn mở một tài khoản chó chết tại cái ngân hàng chó chết này!" "Tôi hiểu," giám đốc nói, "và con chó này gây khó dễ cho ngài phải không?". Một anh chàng vào quán rượu để uống ...bia. Vừa uống vừa nhậu, 1 lúc thì đầy bụng muốn trả lời tiếng gọi của thiên nhiên Thằng bồi bày cho anh ta ra sau quán mà giải quyết. Ra rồi anh ta thấy cái biển thông báo: Wc nhà hàng hỏng, tuy nhiên quý khách có thể ra bụi rậm đằng kia mà làm, sau đó dùng tay mà vệ sinh rồi quay lại đây, cho cái ngón tay đã dùng vào cái lỗ này, sẽ có 1 thiết bị làm sạch ngay tay quý khách. Anh chàng làm theo chỉ dẫn, và khi cho tay vào cái lỗ thì bị giáng cho 1 búa. Đau quá, theo phản xạ, anh ta đưa tay lên mút lấy mút để Một tạp chí của Mỹ mở một cuộc thi trả lời câu hỏi. Câu hỏi họ đưa ra là : Có 4 người :một kĩ sư, một bác sĩ , một vận động viên và một hoa hậu cùng trên 1 khing khí cầu, nếu như khing khí cầu đó bị hỏng cần bỏ đi 1 người để có thể bay tiếp thì cần bỏ ai? Giải nhất đã được trao cho 1 em bé 6 tuổi với câu trả lời: Cần bỏ người nặng nhất trong số đó.
__________________
[QUOTE]..đâu hay mùa thu gió...đêm qua mặc thêm áo...tay em lạnh mùa đông ngoài phố..đêm xin bình yên nhé..[/QUOTE] |
| Dem nam mo pho |
| View Public Profile |
| Find all posts by Dem nam mo pho |
|
#2383
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Sau một thời gian dài ngập lụt, giờ đây khi nước đã rút, người ta chợt nhận thấy người dân ở các khu ngập lụt có dáng đi rất đặc trưng: Chân cứ lết lết, không dám nhấc cao, chân đi kiểu chữ bát, tay vén quần, nhất là chị em phụ nữ. Thì ra do họ lội nước quá nhiều, quá lâu nên dáng đi đẹp đẽ vốn có ban đầu đã bị thay thế bằng kiểu nói trên.
Lời bình: Quả là cái gì cố gắng nhiều quá cũng dễ thành… “tật tạm thời”. - Anh có thích một người phụ nữ khờ khạo không? - Không. - Vậy một người phụ nữ nghiện thuốc lá? - Cũng không. - Thế còn phụ nữ không biết nấu ăn? - Hoàn toàn không thích! - Vậy thì sao anh lại quá chú ý đến vợ tôi vậy? Một số anh em than phiền không hiểu tại sao gần đây bạn gái, vợ của họ bỗng dưng tỏ ra khá lạnh nhạt trong quan hệ “tình yêu”, có vẻ như các chị em này đã mắc chứng lãnh cảm nặng. Qua điều tra người ta khám phá ra rằng: 99 phần trăm các chị em này đều tham gia giao thông bằng xe bus tuyến đông nhất, chính việc xe chật như nêm cối và phóng nhanh phanh gấp, lạng lách của tài xế đã tạo ra các hành động vô tình hay cố ý kiểu “Fờ-răng-xoa”, hoặc “nô tì” quá nhiều khiến các chị em này sau khi về nhà đã bị tụt mất hứng.
__________________
[QUOTE]..đâu hay mùa thu gió...đêm qua mặc thêm áo...tay em lạnh mùa đông ngoài phố..đêm xin bình yên nhé..[/QUOTE] |
| Dem nam mo pho |
| View Public Profile |
| Find all posts by Dem nam mo pho |
|
#2384
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
một vị khách du lịch khi đến 1 công viên ở đất nước nọ thấy 1 việc rất kì quặc: có 2 người,cứ 1 người đào đất lên người kia lại lấp đất đi.
không giấu nổi vẻ ngạc nhiên,vị khách lại gần 2 người thanh niên này và hỏi:các anh đang làm gì vậy? chúng tôi đang trồng cây-2 người thanh niên đáp thế cây đâu?-vị khách hỏi tiếp với vẻ ngạc nhiên gấp bội 2 người thanh niên này mới thủng thẳng trả lời:bình thường chúng tôi có 3 người,1 người đào đất lên,1 người đặt cây xuống,và người cuối cùng lấp đất-nhưng hôm nay người đặt cây xuống bị ốm nên đã xin nghỉ
__________________
Sướng như tiên |
| haicaoboi87 |
| View Public Profile |
| Find all posts by haicaoboi87 |
|
#2385
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Quote:
|
|
#2386
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Đặt câu với từ :
Hào phóng : Anh Hào phóng xe ngoài đường gây tai nạn. Tập thể : Sáng nào em cũng tập thể dục Đỡ đần : Nhờ học hành chăm chỉ em đỡ đần hơn. Thông thái : Bạn Thông thái rau cho lợn ăn. |
|
#2387
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Quote:
__________________
[quote=p4ssw0rd;59138736][B]Hình như thằng bạn mình mua thuốc kích dục[/B][/quote] [quote=vozgirl2222;59138761][color="red"][b]Nói mẹ bạn cẩn thận, nó đưa gì đừng uống nhé![/quote][/b][/color] |
| F76 - prefix HN |
| View Public Profile |
| Find all posts by F76 - prefix HN |
|
#2388
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
đọc từ từ không dễ loạn lắm
![]() ![]() ![]() Quote:
|
|
#2389
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Quote:
|
|
#2390
|
||
|
||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một ông giám đốc đc tặng 1 tấm vé mời xem phim. Đến h chiếu phim người con gái ông ta đến xem và đưa chiếc vé mời của ông cho người xoát vé. Người xoát vé thắc mắc "Bố cháu đâu sao k đi"
- Bố cháu bận ạ - Bận gì - Bận tìm chiếc vé ạh |
| Khong Phai Clone |
| View Public Profile |
| Find all posts by Khong Phai Clone |
![]() |
|
|