Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 17-03-2012, 00:04
zerosonic's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2011
Posts: 7
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

Hơ HơCa này khó mình cũng từng như bạn.Cơ mà gay cấn hơn tý
Mình vào phòng trọ gấu ngồi chơi cơ.lai còn đang giận nhau mấy hum rồi.Mình đang có ý định bỏ.gấu ngồi khóc ở trong kí túc.Thế là có thằng Ku hổ báo thích gấu nó tìm mình mấy lần cơ mà đéo gặp bao giờ.Căn bản mình cũng ẩn giật.Nhà mình cũng gần trường.Cơ mà nhà thằng này trên Bờ Sông (Phú Thọ) đất chém người như chém chuối.Dưới này nó đi học lại ở nhà thằng anh vừa nghiện vừa máu mặt vừa giàu nhất nhì cái đất chỗ em
Thôi lăng sê nó thế thôi nhá Đúng hum cái nhau đấy nó cũng vào phòng gấu chơi thì phải.Thấy em đang trong đấy rồi.nó đi cùng mấy thằng đệ nó nữa thì phải Em ngồi trong phòng nghe thấy loáng thoáng mấy thằng đấy hỏi nó là có phải thằng ...ko.(tên em)thằng ku đấy cũng biết em ở đây.Nhà gần mà :">Em éo xoắn.Thế là no bảo mày ngồi đây đọi tao tý.
Ok anh sợ éo gì mày.Gấu sợ quá ra chốt của phòng lại.Em và gấu trong phòng.Gấu sợ sắp khóc vì thằng ranh này cũng có tiếng.mà nhà bác nó(thằng anh nó như em kể trên)đéo sợ ai hết.:">
Em cũng hơi xoắn.cơ mà chỉ xoắn mỗi nó thôi.còn mấy thằng trẻ trâu ăn theo thì ko phải nghĩ.em alo cho mấy ông anh bảo em đang bị chặn trên cổng trường.bảo thằng abc nó định ăn em
Mấy ông bảo cứ từ từ gọi điện đã.thì thằng anh nó ko lên có mỗi nó với mấy thằng trẻ trâu đem hàng họ lên thôi.bảo em cứ né trước đi đã.Thế là em té luôn.Xe đưa cho gấu đi về
Sau hum đấy giờ em vẫn vào trường đón gấu bình thường.mấy thằng trẻ trâu gặp em thì éo dám có ý kiến gì.còn thằng kia giờ gấu bơ nó nhiều nên nó cũng chán rồi
P/S quên em ko nêu lý do :nó tán gấu mà ko đc.gấu bảo yêu em lâu rồi.Hum trước nó đi chơi trong trường thấy gấu ngồi ở sân khóc vì em bảo chia tay.nên nó bảo em dám làm người nó yêu phải khóc nên em phải trả giá
Rút ra kinh nghiệm là Thím nên án binh bất động đã xem tình hình như nào rồi tính
Reply With Quote
  #22  
Old 17-03-2012, 00:06
nbkyna's Avatar
Member
Join Date: 01-2010
Posts: 79
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

ah ah mày ngồi với con vẹo của tao mà còn lên đây kể lể ah.Phồng tôm mày bây giờ
j/k
tam thập lục kế tẩu di thượng sách.
gấu không chịu thì .........câu nói quen thuộc ở F17 . XH-CT
__________________
[QUOTE=akasuki;44943993]Cảnh 1 thằng đàn ông 1 tay cầm 1 bó hoa to đúng , 1 tay 1 bông hoa vừa đi vừa huýt sáo thi thoảng cười lên những tràng cười điên dại thì chính là em đấy ạ.[/QUOTE]

Vozer đi tỏ tình
Reply With Quote
  #23  
Old 17-03-2012, 00:08
Senior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 204
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

Cua thằng đó đi thím!
Reply With Quote
  #24  
Old 17-03-2012, 07:32
Stevenytu's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 309
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

Quote:
Originally Posted by zerosonic View Post
Hơ HơCa này khó mình cũng từng như bạn.Cơ mà gay cấn hơn tý
Mình vào phòng trọ gấu ngồi chơi cơ.lai còn đang giận nhau mấy hum rồi.Mình đang có ý định bỏ.gấu ngồi khóc ở trong kí túc.Thế là có thằng Ku hổ báo thích gấu nó tìm mình mấy lần cơ mà đéo gặp bao giờ.Căn bản mình cũng ẩn giật.Nhà mình cũng gần trường.Cơ mà nhà thằng này trên Bờ Sông (Phú Thọ) đất chém người như chém chuối.Dưới này nó đi học lại ở nhà thằng anh vừa nghiện vừa máu mặt vừa giàu nhất nhì cái đất chỗ em
Thôi lăng sê nó thế thôi nhá Đúng hum cái nhau đấy nó cũng vào phòng gấu chơi thì phải.Thấy em đang trong đấy rồi.nó đi cùng mấy thằng đệ nó nữa thì phải Em ngồi trong phòng nghe thấy loáng thoáng mấy thằng đấy hỏi nó là có phải thằng ...ko.(tên em)thằng ku đấy cũng biết em ở đây.Nhà gần mà :">Em éo xoắn.Thế là no bảo mày ngồi đây đọi tao tý.
Ok anh sợ éo gì mày.Gấu sợ quá ra chốt của phòng lại.Em và gấu trong phòng.Gấu sợ sắp khóc vì thằng ranh này cũng có tiếng.mà nhà bác nó(thằng anh nó như em kể trên)đéo sợ ai hết.:">
Em cũng hơi xoắn.cơ mà chỉ xoắn mỗi nó thôi.còn mấy thằng trẻ trâu ăn theo thì ko phải nghĩ.em alo cho mấy ông anh bảo em đang bị chặn trên cổng trường.bảo thằng abc nó định ăn em
Mấy ông bảo cứ từ từ gọi điện đã.thì thằng anh nó ko lên có mỗi nó với mấy thằng trẻ trâu đem hàng họ lên thôi.bảo em cứ né trước đi đã.Thế là em té luôn.Xe đưa cho gấu đi về
Sau hum đấy giờ em vẫn vào trường đón gấu bình thường.mấy thằng trẻ trâu gặp em thì éo dám có ý kiến gì.còn thằng kia giờ gấu bơ nó nhiều nên nó cũng chán rồi
P/S quên em ko nêu lý do :nó tán gấu mà ko đc.gấu bảo yêu em lâu rồi.Hum trước nó đi chơi trong trường thấy gấu ngồi ở sân khóc vì em bảo chia tay.nên nó bảo em dám làm người nó yêu phải khóc nên em phải trả giá
Rút ra kinh nghiệm là Thím nên án binh bất động đã xem tình hình như nào rồi tính
+1 án binh bất động
__________________
[QUOTE=sonomi^_^;49377347]Thằng nào bị cụt 2 tay bẩm sinh là còn zin[/QUOTE]
Reply With Quote
  #25  
Old 17-03-2012, 07:35
Loilamdoanh's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 15
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

Thì làm theo bản năng của thằng đàn ông thôi.Công khai mọi chuyện sợ éo gì bố con thằng nào.Nó bem mình mình bem lại vậy thôi.
Reply With Quote
  #26  
Old 17-03-2012, 07:38
Stevenytu's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 309
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

Quote:
Originally Posted by Loilamdoanh View Post
Thì làm theo bản năng của thằng đàn ông thôi.Công khai mọi chuyện sợ éo gì bố con thằng nào.Nó bem mình mình bem lại vậy thôi.
ko đủ lực bác ạ , em thiên về giải quyết bằng lời nói hơn
__________________
[QUOTE=sonomi^_^;49377347]Thằng nào bị cụt 2 tay bẩm sinh là còn zin[/QUOTE]
Reply With Quote
  #27  
Old 17-03-2012, 08:06
tini1391994's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 0
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

cắm trym ở đó.nếu thím bị bụp thì gấu thím thương thím nhiều hơn và gét thằng ôn đó hơn thôi.chịu đau tí mà hp phê lòi
Reply With Quote
  #28  
Old 17-03-2012, 09:40
meoluoi0509's Avatar
Member
Join Date: 11-2011
Posts: 41
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

gấu bác nó phải tự nói chứ em éo thấy bác vào thì giải quyết đc cái gì '__'= bác cứ bảo em nó bộp vô mặt thằng kia "tui ko có thích ông, đừng có làm phiền tui! dù ông làm gì đi nữa thì tui cũng ko thích. Nhưng bây giờ tui chưa ghét ông, nếu ông làm bậy thì tui hận ông suốt đời", xong khóc lóc thêm tí

Sau đó thì gấu bác cứ bơ nó đi, kệ mama nhà nó
__________________
[B][COLOR="Pink"]A boy makes his girlfriend jealous of the other girls
A gentleman makes other girls jealous of his girlfriend ~[/COLOR][/B]

[B][COLOR="DarkOrange"]To the world, you're a person. To a person, you're the world ~[/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #29  
Old 17-03-2012, 09:47
nuari's Avatar
Member
Join Date: 02-2012
Posts: 56
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

Quote:
Originally Posted by Stevenytu View Post
Đêm rồi, thường thì giờ này em đã đi ngủ, nhưng suy nghĩ chuyện của bạn gái em nên ko ngủ đc.

Chuyện là thế này

Hôm qua, khi qua trước nhà gấu( nhà thuê ) ngồi nói chuyện thì có 1 anh LX chạy qua và nhìn, mọi sự đều bình thường sau khi em thấy thái độ của gấu em hơi lạ (nói đến đây chắc ae đều nghĩ bạn gái em có gì với thằng kia phải ko, , có nhưng theo 1 hướng khác, ko như mấy thím nghĩ đâu)

Về nhà gấu nt bảo " ngày mai có ai dt cho a, a cứ nói a là bạn cấp 2 của em thôi nha a, gấu bảo chuyện này nguy hiểm, a cứ nghe em,...bla bla.... nhưng chốt lại là gấu muốn mình nói vậy ", mình cũng ậm ừ.

Tối hôm nay, em đt hỏi gấu " chuyện hôm qua là sao vậy e ? ", gấu giải thích:

" Thằng đó ở tầng trên gấu, là anh ruột của chị chơi thân với gấu, giúp nhà gấu nhiều lắm, này nọ v.v.". Thích gấu lâu rồi nhưng gấu em vẫn giữ quan hệ như anh trai, nhưng việc thằng đó thích gấu em thì cả xóm đó biết, nó nói gấu e " e biết a thích e, mà e ngồi nc với thằng đó trước nhà thì coi a ra cái gì nữa ko, e tính làm nhục a phải ko? ", thằng này lớn hơn gấu e 4 5 tuổi gì đó, gấu với em thì = tuổi, gấu là bạn hồi cấp 2 của em, cùng quê với em ạ.

Cũng nói thêm là mới quen gấu thôi ạ

Mình nghĩ ra cách giải quyết rồi, nhưng vẫn muốn ae giúp mình giải quyết thế nào cho đúng

Thằng đó cũng thuộc dạng máu mặt khu đó, cả xóm biết nó thích gấu em, nên sĩ diện , em nghĩ vậy
Cái thằng đi LX đó vô duyên vãi. Gái nó ko thích thì phắn cho nhanh... Buông ra cái câu gọi là thô và ngu ko chịu nổi. Ghét nhất mấy thằng không biết liêm sỉ. Gấu ko thích mà nó cứ nấn ná thì hôm nào gặp ở khu thì lịch sự nói chuyện xong buông thẳng "anh đừng làm phiền người yêu tôi nữa". Nếu nó tìm cách gây sự thì chiến luôn.
__________________
[SIZE="4"][I][COLOR="Black"]You're good but I'm best[/COLOR][/I][/SIZE] :)
Reply With Quote
  #30  
Old 17-03-2012, 10:12
Spy_VoZ's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 70
Re: [Tư Vấn] Chuyện của bạn gái

thằng LX não thật, vớ vào mấy đứa đó là xong đời.
__________________
...Tâm Để Đích Thuyết Thoại Tảo Biến Toan
Trường Dạ Lí Một Pháp Thụy
Thiên Lũ Thiên Ti Quải Khiên
Tình Cộng Ái Tượng Hữu Tội Tảo Dĩ Luy...
[CENTER][B]Nam Nhân Vô Lệ[/B][/CENTER]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:33.