Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 11-03-2012, 23:51
Next's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 151
Unhappy Yêu lại từ đầu...

Mình hơn gái khá nhiều tuổi, gái học lớp 12, mình đang đi làm.sau 1 thời gian theo đuổi thì em ấy cũng gật đầu, nhưng tình cảm mới chớm nở, chưa có gì sâu sắc Vì tuổi tác, trước Tết âm mình đã chủ động chia tay em ấy ( gái liên lạc không trả lời ), gái kêu chia tay mình cũng ok Cũng có 1,2 lần gái sms sướt mướt nhưng mình cũng lạnh lùng vì mình muốn quên gái ( gái it tuổi quá, chả biết tương lai thế nào, nếu yêu, chẳng may tan vỡ thì mình già rồi, yêu ai khác cũng khó )
Chia tay được 2 tháng r, nhưng hình như mình không quên được, bây giờ mới nhận ra mình yêu gái nhiều Cách đây 1 tuần mình chủ động liên lạc với gái nhưng gấu lạnh nhạt và nói tình cảm đã hết rồi ( gái cũng nói ý là ngày trước bỏ đi, bây giờ quay lại làm gì, muộn rồi )
Sau 1 tuần nói chuyện ( nặng có, nhẹ có) đến hôm nay, gái nói sẽ chia sẻ và nói chuyện với mình như 1 người e gái
Theo các bro, mình lên làm thế nào để có thể làm ty trong gái sống lại được
Mình hơn gái 8 tuổi, gái đang năm cuối cấp, áp lực thi cử và học hành.Mình nên thể hiện sự quan tâm thế nào ? ( 2 đứa không gặp nhau được, chỉ liên lạc qua điện thoại mặc dù nhà gần )
Update 1
2 hôm nay 2 đứa lại nhắn tin với nhau liên tục rồi ( mỗi ngày vài chục cái sms) , nhưng chỉ là chuyện học hành, linh tinh thôi.Cũng chẳng biết thế nào, hôm nào hẹn đi chơi xem thái độ thế nào đã
Reply With Quote
  #2  
Old 11-03-2012, 23:55
Member
Join Date: 01-2012
Posts: 35
Re: Yêu lại từ đầu...

Quote:
Originally Posted by Next View Post
Mình hơn gái khá nhiều tuổi, gái học lớp 12, mình đang đi làm.sau 1 thời gian theo đuổi thì em ấy cũng gật đầu, nhưng tình cảm mới chớm nở, chưa có gì sâu sắc Vì tuổi tác, trước Tết âm mình đã chủ động chia tay em ấy ( gái liên lạc không trả lời ), gái kêu chia tay mình cũng ok Cũng có 1,2 lần gái sms sướt mướt nhưng mình cũng lạnh lùng vì mình muốn quên gái ( gái it tuổi quá, chả biết tương lai thế nào, nếu yêu, chẳng may tan vỡ thì mình già rồi, yêu ai khác cũng khó )
Chia tay được 2 tháng r, nhưng hình như mình không quên được, bây giờ mới nhận ra mình yêu gái nhiều Cách đây 1 tuần mình chủ động liên lạc với gái nhưng gấu lạnh nhạt và nói tình cảm đã hết rồi ( gái cũng nói ý là ngày trước bỏ đi, bây giờ quay lại làm gì, muộn rồi )
Sau 1 tuần nói chuyện ( nặng có, nhẹ có) đến hôm nay, gái nói sẽ chia sẻ và nói chuyện với mình như 1 người e gái
Theo các bro, mình lên làm thế nào để có thể làm ty trong gái sống lại được
Mình hơn gái 8 tuổi, gái đang năm cuối cấp, áp lực thi cử và học hành.Mình nên thể hiện sự quan tâm thế nào ? ( 2 đứa không gặp nhau được, chỉ liên lạc qua điện thoại mặc dù nhà gần )
Bạn đi nhảy cầu đi. Yêu như bạn thì về trùm mền mà TDTT
__________________
...Và ngày tháng bỗng trở thành chuỗi số... Sự phân kì định mệnh của thương đau...
Reply With Quote
  #3  
Old 11-03-2012, 23:59
Next's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 151
Re: Yêu lại từ đầu...

Quote:
Originally Posted by tinhmuathu_laroiday View Post
Bạn đi nhảy cầu đi. Yêu như bạn thì về trùm mền mà TDTT
Ở hoàn cảnh thì bro mới hiểu được
Reply With Quote
  #4  
Old 12-03-2012, 00:03
Member
Join Date: 01-2012
Posts: 35
Re: Yêu lại từ đầu...

Quote:
Originally Posted by Next View Post
Ở hoàn cảnh thì bro mới hiểu được
Con trai, 28t, mà nói ra câu đó. Còn bảo ở hoàn cảnh thím mới hiểu được à ?
Xin lỗi thím, con trai 40t, 50t lấy vợ là chuyện bình thường :">
__________________
...Và ngày tháng bỗng trở thành chuỗi số... Sự phân kì định mệnh của thương đau...
Reply With Quote
  #5  
Old 12-03-2012, 00:22
Next's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 151
Re: Yêu lại từ đầu...

Gạch đá mình nhận hết nhưng các bác tư vấn giúp mình với...
Reply With Quote
  #6  
Old 12-03-2012, 00:24
Member
Join Date: 01-2012
Posts: 35
Re: Yêu lại từ đầu...

Quote:
Originally Posted by Next View Post
Gạch đá mình nhận hết nhưng các bác tư vấn giúp mình với...
Con gái khi đã bị tổn thương, sẽ chui vào hầm cố thủ.
Hãy dùng hành động thể hiện tình cảm của bạn, những người con gái thế này sẽ không còn muốn nghe hay tin những lời nói của bạn nữa.:">
__________________
...Và ngày tháng bỗng trở thành chuỗi số... Sự phân kì định mệnh của thương đau...
Reply With Quote
  #7  
Old 12-03-2012, 00:24
DonVina's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2009
Posts: 2,973
Re: Yêu lại từ đầu...

Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.
Cứ cố gắng và chờ đợi tự nhiên làm nốt công việc còn lại thôi bác ạ.
Không thể níu kéo bắt yêu được
__________________
Dưới Tru Tiên kiếm, hào quang rực sáng, Si Tình chú vang, bóng ai áo xanh vóc dáng yêu kiều... Có chăng còn nhớ?
Reply With Quote
  #8  
Old 12-03-2012, 00:35
plquynh's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 19
Re: Yêu lại từ đầu...

Anh zai này thật là xấu tính Gái đứa nào cũng kiêu, tán xong bỏ rồi kêu quay lại nó phải ngọt ngào luôn chắc ??? Nó đồng ý làm em gái là cũng "ý ý" lắm rồi ... Đòi hỏi cái gì nữa!
__________________
[COLOR="White"]http://www.facebook.com/carpicorn.9191[/COLOR]
Sống trong tình yêu, chỉ hai đứa mình ... dịu dàng và ngất ngây ♥♥♥♥♥
[COLOR="White"]0944.64.65.39[/COLOR]
Reply With Quote
  #9  
Old 12-03-2012, 00:37
Junior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 0
Re: Yêu lại từ đầu...

Con trai 28t chưa thể gọi là già. Bạn hãy xác định tình cảm lại đi, nếu thực sự cảm thấy yêu thì cứ mặt dày lên. Đâu phải gái có người khác đâu mà lo. Đẹp chai ko bằng chai mặt mà lị.
Reply With Quote
  #10  
Old 12-03-2012, 00:43
Legendary Devil Hunter's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 46
Re: Yêu lại từ đầu...

Ôn cái lèm.
__________________
LÀM VIỆC HĂNG SAY <<< [COLOR="White"]HẠN CHẾ QUAY TAY[/COLOR] >>> TÌNH YÊU SẼ ĐẾN
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:38.