Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #71  
Old 27-01-2012, 10:37
soul_blade_knight's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 1,223
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

ủng hộ ủng hộ
__________________
[QUOTE=fRzzy;23594023]mình đang chạy LEAD màu vàng của vợ đây, thằng nào bảo mình thiếu nam tính mình móc chim ra so với nó ngay...[/QUOTE]
[QUOTE=fRzzy;32355889]thằng nào dám cho soul_blade_knight ra đảo anh đấm phát chết luôn...[/QUOTE]
[QUOTE]http://db.tt/V2qw4RiH[/QUOTE] đăng ký dropbox qua link này để cả 2 được extra space nhé
Reply With Quote
  #72  
Old 27-01-2012, 19:56
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Chương 15: Thể hiện lòng tốt nhưng phải kiên quyết khi giải quyết mâu thuẫn.

Điều này tôi rút ra từ gấu cũ của mình. Gấu và mình đã từng hẹn hò nhiều năm về trước. Cuộc tình tan vỡ và không nói chuyện với nhau từ đó, nhưng khoảng năm ngoái thì mình gặp lại gấu tại 1 quán ăn uống. Chuyện thì dài nhưng tóm lại là: chúng mình đã ăn sáng cùng nhau và nói về chủ đề tình yêu.

Và mình đã rút ra đc nhiều bài học rằng hầu hết phụ nữ mà mình nói chuyện thì hoàn toàn không hiểu về những điều mà họ thích ở 1 người đàn ông. Nhưng em này thì khác, tôi thực sự choáng về hiểu biết của em nó về tình yêu. Thú vị nhất là khi em nó nói về cái nhìn của em nó về sự van xin, năn nỉ ( van xin = đàn ông giống như con cún cứ quanh quẩn phụ nữ và vẫy đuôi).

Mình tâm sự với em nó rằng: khi mình mâu thuẫn với gấu, mình muốn mình là người lịch sự và tránh cãi, rồi chửi gấu này nọ, nhưng mình cũng không thể lịch sự theo kiểu là quỵ lỵ, van xin gấu như thể 1 chú cún. Em nó hiểu vấn đề các bạn ạ và em nó ví dụ luôn về tình huống đó.

Em nó nói với mình rằng Em nó sẽ lên kế hoạch rời xa nơi mình đang sống 1 vài tháng rồi sẽ quay trở lại. Và điều đó có nghĩa là rời xa bạn trai. Em nó coi chuyến đi này như thể là sự chấm dứt tình yêu.

Em nó chắc 1 điều là bạ trai em nó sẽ giận giữ, điên lên và nói cô là đồ khốn nạn, đồ vô giá trị, thật tốn time với cô... Ý mình nói là em nó chọn công việc quan trọng hơn là bạn trai, người mà yêu cô ấy sâu đậm. Đó không phải là tin tốt lành gì với bất kỳ thằng đàn ông nào đúng không?

Nhưng em nó hoàn toàn ngạc nhiên khi anh ta chả có gì là điên lên cả. Anh ta lại còn khuyến khích em nó! Anh ta nói " Em yêu, em là cô gái tốt và anh đã quan tâm, chăm sóc em nhiều. Nhưng nếu em cảm thấy công việc này chính là cuộc sống của em thì anh hoàn toàn ủng hộ"

Thật ngạc nhiên, em nó hoàn toàn không phản kháng gì. Đây của thực là người đàn ông hiểu, quan tâm em nó nhất và sẵn sàng để em nó ra đi, để em nó được tự do.

Anh ta không phản ứng theo cách thông thường mà hầu hết các anh chàng khác đều làm. Hầu hết các chàng trai khác đều van xin, năn nỉ ỉ ôi người yêu họ hoặc thể hiện ra như 1 trò giả tạo " Tôi không quan tâm, đồ khốn nạn, đồ chó. Hãy biến đi"

Anh chàng này thật là thiên tài.

Mình nghĩ về sự khám phá mới mẻ này trong nhiều ngày, và thật là hoàn hảo khi trong mối quan hệ để người kia được hoàn toàn tự do. Anh ta để cho em nó hoàn toàn tự do và làm những gì em nó muốn. Mình phải công nhận là anh ta tài. Còn tôi thì tôi đã chửi rủa và la mắng :( . Tôi thì sẽ nói cộc lốc " Bất cứ điều gì cô muốn thì cô cứ việc làm "

Nếu gấu đơn giản là muốn thử lòng bạn khi nói chia tay và bạn phát hiện ra điều này. Bạn đơn giản có thể nói như sau:

" Em biết đấy, điều anh thích ở em và kỳ vọng về em là em là 1 người phụ nữ tốt bụng và ngọt ngào. Nhưng càng ngày anh thấy em càng nghi ngờ này nọ là sao? Những hành động như thế anh nghĩ là không nên"

Bạn cần nói 1 cách điềm tĩnh rằng bạn thích đức tính hiền dịu, thông minh, nhí nhảnh... của gấu nhưng sau đó gấu hành động càng ngày càng chả ra sao. Bạn là người rộng lượng nhưng nếu bạn không kiên quyết thì trong con người bạn vẫn là sự thiếu tự tin và yếu đuối. Hãy là người đàn ông trưởng thành bạn ạ.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #73  
Old 27-01-2012, 20:45
sillydreamer's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 174
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Xong chưa chủ thớt, gói lại cho anh em nhé
Tên sách như how to train your dragon ấy chắc cũng cùng nghĩa
__________________
Chào sillydreamer
You last visited: 26-04-2013 at 23:12
Private Messages: Unread 0, Total 7.
Reply With Quote
  #74  
Old 27-01-2012, 20:49
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by sillydreamer View Post
Xong chưa chủ thớt, gói lại cho anh em nhé
Tên sách như how to train your dragon ấy chắc cũng cùng nghĩa
Không phải giống bạn ạ. Vừa google xong. khác nhé.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #75  
Old 27-01-2012, 20:50
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by phithienphithien View Post
Đã đọc , tiếp đi bạn
Vừa đi chùa Hương về, đang mệt bạn ạ. Chỉ són được 1 chương thôi. Ngủ tí rồi són tiếp
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #76  
Old 28-01-2012, 10:48
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Chương 16: Tác dụng của việc bạn sẵn sàng dời bỏ gấu.

Rất nhiều bạn lo sợ việc mất gấu. Họ lo sợ rằng nếu họ yêu cầu gấu hãy tôn trọng mình thì họ sẽ mất gấu. Điều nghịch lý đó thật buồn cười và đáng khinh. Đối với vài anh bạn thì lo sợ sẽ mất gấu là một sự thực méo mó. Có thể bạn là 1 trong những người này. Bất kể bạn hành động như thế nào thì bạn cũng cần hiểu và biết tác dụng thự sự của việc bạn sẵn sàng dời xa gấu. Đó là sức mạnh của việc chia ly.

Bạn phải hiểu rằng nếu gấu nghĩ bạn sẽ chả bao giờ rời xa gấu nếu gấu vẫn hành động một cách láo xược, vô vị thì gấu vẫn sẽ tiếp tục vượt qua các lằn ranh của bạn cho đến khi chẳng còn giới hạn nào nữa. Như bạn biết, người đàn ông sống mà không có các nguyên tắc thì nói thật là kẻ ba phải, một kẻ nhàm chán và vô vị. Gấu sẽ đá bạn tại lúc mà mọi nguyên tắc của bạn chả còn tác dụng gì với gấu.

Đó là lý do tại sao tôi nói những ranh giới, những nguyên tắc là điều tối quan trọng. Bạn cần giữ vững lập trường và sẵn sàng là người ra đi nếu cần thiết. Tôi chắc với bạn rằng một khi gấu biết bạn là người đàn ông sống nguyên tắc (những điều mà gấu mong muốn ở 1 người có thể nương tựa, tin tưởng) thì gấu sẽ luôn tôn trọng bạn.

Bạn không bao giờ được biểu hiện ra bên ngoài rằng bạn lo sợ sẽ mất gấu. Nhưng bạn vẫn phải luôn cho gấu biết là bạn quan tâm, chia sẻ với gấu. Thực tế cho thấy, chưa có tình yêu nào tan vỡ nếu gấu nghĩ gấu chả là gì so với bạn. Điều tôi nói ở đây là bạn không bao giờ đầu tư hết vào gấu như thể mất em là anh mất tất cả trên đời.

Gấu cần biết rằng nếu không có gấu thì bạn vẫn sống tốt. Như gấu có thể chắc chắn việc bạn có thể nói " Anh thích em lắm lắm, nhưng nếu tình mình tan vỡ thì đâu phải là ngày tận cùng của thế giới đâu".

Khi bắt đầu một tình yêu nghiêm túc, bạn thực sự cần chấp nhận suy nghĩ rằng mối quan hệ đó không phải là không có kết thúc. Trường hợp tốt nhất thì sẽ là kết thúc khi cái chết đến với bạn. Vâng, những mối quan hệ mà bạn biết sẽ không thể là mãi mãi thì bạn sẽ đạt được sau đó. Ồ, đó lại là sự trớ trêu của cuộc sống đúng không?

Hãy ghi tâm lời mình nói :" Nếu mình và gấu chia tay thì mình sẽ buồn lắm vì gấu là người quan trọng, là cô gái tuyệt vời, Ta đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, nhưng ngoài kia còn nhiều cô gái tốt khác và có thể là người tri kỉ với mình. Nếu tình yêu này tan vỡ thì sẽ còn nhiều cơ hội khác"
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #77  
Old 28-01-2012, 15:32
Junior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 20
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Rất chuẩn,. Những bài trên không lệch vào đâu được. Nếu biết áp dụng sẽ là 1 người đàn ông hoàn hảo thật sự đấy
Reply With Quote
  #78  
Old 28-01-2012, 16:14
Nancys's Avatar
Junior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 27
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

- Sao mình k tìm thấy cái topic này sớm hơn dc nhỉ? Gấu đã cho mình quá nhiều cơ hội rồi, ngày 29 Tết vừa rồi gấu đã nói đó là cơ hội cuối, cũng may mình đọc dc topic này nên từ giờ đối xử khác với gấu! Cám ơn chủ topic nhé!
Reply With Quote
  #79  
Old 28-01-2012, 23:43
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by Nancys View Post
- Sao mình k tìm thấy cái topic này sớm hơn dc nhỉ? Gấu đã cho mình quá nhiều cơ hội rồi, ngày 29 Tết vừa rồi gấu đã nói đó là cơ hội cuối, cũng may mình đọc dc topic này nên từ giờ đối xử khác với gấu! Cám ơn chủ topic nhé!
Còn nhiều cái sẽ giúp bạn Hạnh phúc thực sự trong tình yêu. Mình mới đọc qua nhưng chưa dịch. Bạn cứ theo dõi nhé. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương cho anh em Voz ta.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #80  
Old 29-01-2012, 09:06
Junior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 20
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by xemnhaquaweb View Post
Không phải giống bạn ạ. Vừa google xong. khác nhé.
Cái kia là bi kíp luyện rồng. Cái này là bi kíp luyện gái. Cũng độ khó ngang nhau ấy chứ. Hehe
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:48.