Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 19-01-2012, 18:04
aibietngaymai's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 73
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

tất cả im lặng, đang đọc, chủ thớt tốt quá, em cảm ơn nhiều, up và hóng tiếp

đã đọc xong, chủ thớt dịch chuẩn lắm, tốt hơn chương so với dịch giả chương 1-6, dù sao cũng cảm ơn 2 dịch giả, mình ngấm thêm được vài điều, và quan trọng vẫn là ở mình.

có 1 vài điều mình đang lo khi đọc xong
về việc lờ gấu và quan tâm gấu, cân bằng 2 điều này thật khó...nếu ko biết cách quan tâm, quan tâm thái quá thì dễ dẫn đến làm gấu nhàm chán.

còn việc lờ đi hay gọi là bơ như các bác hay gọi, lại cũng rất nguy hiểm...em hiểu dc hàm ý tác giả về cái mức độ quan tâm
nhưng
để làm điều này quả là khó,

ai có kinh nghiệm có thể share ko ạ, ví dụ luôn
Reply With Quote
  #12  
Old 19-01-2012, 18:06
tatamina's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 1,936
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by xemnhaquaweb View Post
Mới đầu em cũng coi đó là lý thuyết nên ko thèm dịch chỉ đọc và áp dụng phần nào thôi. Nhưng mà từ lúc em áp dụng thì thấy hiệu quả lắm thím ạ.
Đi áp dụng với em Diệp Anh đi
Reply With Quote
  #13  
Old 19-01-2012, 18:19
gemtones's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2008
Posts: 779
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

đã có gấu đâu mà áp dụng, thím chỉ cách tán trước đi đã
Reply With Quote
  #14  
Old 19-01-2012, 18:23
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by aibietngaymai View Post
tất cả im lặng, đang đọc, chủ thớt tốt quá, em cảm ơn nhiều, up và hóng tiếp

đã đọc xong, chủ thớt dịch chuẩn lắm, tốt hơn chương so với dịch giả chương 1-6, dù sao cũng cảm ơn 2 dịch giả, mình ngấm thêm được vài điều, và quan trọng vẫn là ở mình.

có 1 vài điều mình đang lo khi đọc xong
về việc lờ gấu và quan tâm gấu, cân bằng 2 điều này thật khó...nếu ko biết cách quan tâm, quan tâm thái quá thì dễ dẫn đến làm gấu nhàm chán.

còn việc lờ đi hay gọi là bơ như các bác hay gọi, lại cũng rất nguy hiểm...em hiểu dc hàm ý tác giả về cái mức độ quan tâm
nhưng
để làm điều này quả là khó,

ai có kinh nghiệm có thể share ko ạ, ví dụ luôn

Cái chính ở đây tác giả muốn nói là bạn phải làm chủ được chính mình vì thực tế khi yêu con trai thường để tình cảm chi phối nên dễ bị dắt mũi. Đừng có xoắn xuýt nó quá cũng như phải luôn quan tâm nó.

Như ông Huy Gô có nói câu gì: khi yêu con trai thường dụt dè, nhút nhát. Đó chính là nguyên do đó bợn. Hãy là chính mình chứ đừng có mà uốn mình để vui lòng gái.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #15  
Old 19-01-2012, 18:24
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by tatamina View Post
Đi áp dụng với em Diệp Anh đi
Động vào nỗi đau của anh em Vozers này
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #16  
Old 19-01-2012, 18:26
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by gemtones View Post
đã có gấu đâu mà áp dụng, thím chỉ cách tán trước đi đã
Cái phần để có bạn gái mình sẽ dịch sau bạn nhé. Đó là cuốn Double dating... Mình đọc rồi nhưng chưa kịp dịch. Bạn cứ đọc cuốn này đi, áp dụng cũng tốt.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #17  
Old 19-01-2012, 18:28
kiennt.cmt's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2011
Posts: 51
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by xemnhaquaweb View Post
Động vào nỗi đau của anh em Vozers này
Hôm nào đi uống la hán thím nhớ chia sẻ kĩ hơn cho anh em nghen
Reply With Quote
  #18  
Old 19-01-2012, 18:53
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by kiennt.cmt View Post
Hôm nào đi uống la hán thím nhớ chia sẻ kĩ hơn cho anh em nghen
Để ra tết anh em lại đi La Hán tiếp nhé
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #19  
Old 19-01-2012, 18:57
tatamina's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 1,936
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Mình vẫn chưa được thấy bóng hồng La Hán quán
Reply With Quote
  #20  
Old 19-01-2012, 21:07
aibietngaymai's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 73
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by xemnhaquaweb View Post
Cái chính ở đây tác giả muốn nói là bạn phải làm chủ được chính mình vì thực tế khi yêu con trai thường để tình cảm chi phối nên dễ bị dắt mũi. Đừng có xoắn xuýt nó quá cũng như phải luôn quan tâm nó.

Như ông Huy Gô có nói câu gì: khi yêu con trai thường dụt dè, nhút nhát. Đó chính là nguyên do đó bợn. Hãy là chính mình chứ đừng có mà uốn mình để vui lòng gái.
khó làm chủ lắm bạn àh, 1 ví dụ vừa nãy đối với mình thôi
-5h mình nhắn 1 tin ngắn gọn giống như gọi nhau với gấu và mục đích cũng để rủ cô ấy đi lòng zòng với mình tí.
-đến 9h gấu mới reply, bạn biết đó, vì mình thích thật lòng nên trong khoảng thời gian đó mình rất khó chịu nhưng vẫn kiềm chế để ko bi lụy, 9h tin nhắn cô ấy đến, mình háo hức mở ra và chỉ nhận dc vỏn vẹn tn: " em mới về : " > " , mình cũng bình tĩnh nhắn lại rất bĩnh tĩnh đấy, chỉ có tn reply lại đâu kiểu như jận vui "đi chơi, quên a hả, jận nhaz"..
-và rồi cũng chỉ nhận lại tin nhắn thờ ơ mà thôi, k đoái hoài gì cảm xúc của em rằn rất lo lắng

Vâng , và cũng chính vì thế, tình cảm của em lại lớn và mãnh liệt hơn bác ạ, đã tự nhủ lòng mình là thích ít thích thôi nhưng ko ngờ em ko thế chống lại , k thể kìm được, đấy, chỉ 1 hành động nhỏ đấy thôi mà khiến em cảm thấy yếu đuối vì 1 đứa con gái ấy rồi. Phải làm sao cơ chứ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:15.