Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #71  
Old 07-12-2011, 12:14
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 20
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Up cho thầy Mít
Reply With Quote
  #72  
Old 07-12-2011, 12:28
heo12k's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 1,291
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

up up
Reply With Quote
  #73  
Old 07-12-2011, 13:41
nt-hp's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 29
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Quote:
Originally Posted by hachoco102 View Post
Quote:
Hà Nội, ngày 10/11/2010

Tôi gặp bà trong một ngày trời thu đầy gió. Nơi cửa Bách Hóa và trong những cơn gió thổi ào ào của 1 ngày se lạnh. Đêm hôm qua tình cờ được đọc 1 bài về bà trên mạng, tôi tự nhủ nhất định sẽ phải đến tận nơi, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bà. Khi đến rồi, hoàn cảnh của bà thật đáng thương quá đỗi.

Buổi sáng đến, chỉ giúp đc bà bằng việc cân đo sức khỏe và đưa bà 10k. Mà cũng phải nói khó thì bà mới nhận.Cuộc sống bận rộn khiến tôi phải trở về cho kịp giờ trưa, không kịp nói với bà vài điều chia sẻ.

Buổi tối,7h30 chạy xe trên đường Láng. Tôi có ý định tìm mua cho bà 1 chiếc chăn. Vì hồi sáng thấy bà ít đồ đạc quá. Manh áo trên người cũng sờn cũ và rất mỏng. Sau 1 hồi đảo qua đảo lại mấy hàng, tôi bèn dừng lại vì chợt nghĩ : " mình nên tìm hiểu ý bà trước thì hơn". Cuối cùng vòng xe chạy thẳng đến Bách Hóa. Tôi vẫn thấy bà ngồi đó. Ngay bên cạnh là Hapro Mark, tôi vào mua 1 gói bánh và 1 chiếc áo ấm mùa đông. Mang ra thì bà nhất định ko nhận. Bà nói bà bị bệnh tiểu đường, ko ăn đc đồ ngọt. Không biết có phải thế không hay do bà quyết ko nhận gói bánh của tôi mặc dù tôi đã cố nói và năn nỉ bà nhận cho tôi được vui. Cả chiếc áo cũng thế. Bà nhất định không. Cuối cùng tôi phải quay lại để đổi lấy 1 bộ đồ khác tôi có thể sử dụng được.

Kiên trì ngồi nói chuyện tâm sự với bà, nhiều chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cuộc đời bà là cả 1 chuỗi những tháng ngày cô đơn và buồn đau. Tôi ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ. 21h tối, bà dọn hàng. Tôi giúp bà thu dọn đồ đạc và ra về. Bà nhất định bảo tôi về đi vì đến nhà bà thì bà ngại lắm, đó chỉ là chỗ chui ra chui vào chứ không mang đủ ý nghĩa là 1 cái nhà. Bà nói: lắm khi ngủ ở hiên Bách Hóa còn thoáng mát hơn. " Nhà" nằm trong con ngõ nhỏ nằm phía bên kia đường, hơi chếch 1 tẹo so với bách hóa." Nhà" chỉ vỏn vẹn khoảng 5m2, méo, chật chội và ẩm ướt. Đường vào tối om. Ngay phía trên " nhà" lại là 1 " nhà " khác với lối đi là thang phía bên ngoài. Dân lao động trong xóm này gọi đó là " cổng trời". Trong " nhà " bà, 1 chiếc giường nhỏ vứt trên đó ko biết bao nhiêu rương, hòm, thùng đồ đạc chồng chất lên nhau. Bà nói của người chủ trước chưa dọn đi. Đêm bà phải nằm co mới đủ. Không có nước uống, đêm bà uống nước lã mỗi khi khát. Vừa bước chân xuống giường là phòng tắm, vệ sinh chỉ trong khoảng 1m2. Nhỏ đến nỗi dường như không xoay xở nổi. Thêm xe hàng nhỏ xíu của bà vào, " nhà" đã không còn lối đi. Phải khéo léo lắm mới di chuyển trong " nhà " được. Đã 13 năm bà ở khu này rồi đấy. Sao càng nhìn, tôi thấy càng xót xa. BÀ - Đinh Thị Thanh, và hiện giờ là Đinh Thị Hạnh, hàng ngày ở tại Bách Hóa Thanh Xuân.

Tôi nghĩ đến việc đưa bà đến 1 nơi chốn an dưỡng tuổi già như chùa, hay trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, tâm nguyện của bà là chờ đợi trả lời của bệnh viện Bạch Mai có chấp nhận cho bà hiến xác hay không. Bà đang chờ đợi đến ngày 25/12 ấy. Còn tôi thì mong được đưa bà đến trung tâm, nơi bà đc sống nốt những ngày cuối đời an nhàn hơn, giảm bớt phần cơ cực.

Qua lời kể của bà, tôi được biết 1 cô - cô Hạnh cũng đang cố gắng giúp bà làm đơn để vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người già. Tôi rất mong gặp cô để có thể tâm sự và chia sẻ cùng cô nhiều điều hơn nữa.
Ngoài ra, tôi cũng quen biết thêm 3 người bạn nữa. Những người tôi gặp trong buổi tối hôm nay cũng đang cố gắng giúp đỡ cho bà. LÀm thêm 1 điều tốt và gặp được những người có cùng suy nghĩ với mình, điều đó thật là tuyệt.

Tôi viết những dòng trên đây, mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong việc sớm tìm được 1 nơi để cho bà có thể mau chóng thoát khỏi số phận cơ cực này.
Có người dù nghèo khó đến mấy vẫn nhất quyết ko lấy thừa một đồng nào của những người giúp đỡ xung quanh. Có những người thì vì lợi ích riêng mà "chặt chém" người khác ko tiếc tay...
Cảm ơn bạn vì đã giúp tìm bài viết này. Có lẽ cụ vẫn ở đó nhưng thật sự sẽ là rất khó cho những ai muốn giúp cụ nếu như những điều bạn nói là đúng...
Reply With Quote
  #74  
Old 07-12-2011, 13:55
Geist's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2009
Posts: 1,395
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Quote:
Originally Posted by HuyNT1491 Ver3.0 View Post
Trường hợp của cụ Nghiêm cũng giống như của cụ Hạnh ở bách hóa Thanh Xuân hay cụ Yến ở Hồ Gươm, mỗi người một số phận nhưng đều éo le cùng cực cả....
Cụ Hạnh thì đã được mọi người giúp lên trại dưỡng lão....
Cụ Yến thì còn có gánh hàng, có những tấm lòng hảo tâm biết đến để giúp đỡ...
Còn cụ Nghiêm thì khác...ko có ji để kiếm sống ngoài cái cân và túi nilon, chai lọ bỏ đi mọi người cho cụ để bán đồng nát...Mọi người có thể biếu cụ tiền 1 vài lần nhưng ko thể biếu mãi được....Tôi đang nghĩ xem có cách nào để giúp đưa được cụ lên trại dưỡng lão....Dù ji thì cụ cũng ko phải khổ sở kiếm từng đồng từng hào hàng ngày ở cái độ tuổi lẽ ra phải được sum vầy với con cháu như hiện tại nữa....
Mong các bạn đọc được những dòng này của tôi, nếu có thể hãy giúp đỡ cụ Nghiêm theo cách này hay cách khác tùy các bạn, như các bạn đã giúp đỡ cụ Hạnh và cụ Yến....

Cám ơn mọi người đã dừng mắt tại đây!
Quote lại hỏi mọi người lần nữa vậy, có bác nào confirm cho em trường hợp của hai cụ này ko
Reply With Quote
  #75  
Old 08-12-2011, 09:26
Junior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 0
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

"Review" về cụ Hạnh
Chiều qua khi đi qua khu Bách Hóa Thanh Xuân có để ý, thấy cụ ngồi đó với cái cân, thấy thật thương cụ!
Tối đến cùng với ny phóng xe ra (tầm lúc gần 9h), cụ vẫn ngồi đó, mặc áo nâu nâu và cái quần đen mà các cụ bà vẫn mặc (áo quần cụ cũng đã bạc màu và cũ rồi) , xung quanh chả có ai ngoại trừ một đôi đi lướt qua, may sao đúng lúc em vs ny vào thì đôi đó thế nào lại quay lại cân cho cụ, 3k một lần . Em đứng xem, khi cân xong thì:
Cháu chào cụ!, tối rồi mà cụ chưa về ạ!
-Ừ cụ chưa về được, phải đợi cửa hàng bên cạnh họ đóng cửa cất cân nhờ thì mới về được.
Thế cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
-À cụ được 81 rồi.
Thế tối đến cụ ngủ ở đâu?
-Cụ về nhà trọ ngủ chứ!


Rồi em vs ny vào cân cho cụ:
NY 50 kg, sax, chắc chẳn gớm!
Đến lượt em, cụ đứng lên cố gằng nhìn mà không ra,
-Cháu nhìn hộ cụ chứ mắt cụ ko rõ nữa!
Em nhìn thì, hehe, có mỗi 73,5kg (em cao 1m78-79)
Rồi đưa cụ tiền bảo cụ ko cần trả lại, cháu biếu cụ (ko mún ghi tiền ra sợ mọi ng bảo khoe) 50k thôi.
Rồi không quên bảo ny mang đưa cho túi quần áo (có 2 cái quần và 1 cái áo khoác, em chọn mãi mới có ngần ấy, bởi phải chọn cái nào nhỏ nhất, em size lớn mà). Cụ cười hiền lành cám ơn em!
Xong rồi thì ko quên chào cụ rồi về!
Câu chuyện cũng chỉ có thể, Nhưng điều làm em cảm động là giọng điệu của cụ. Em cũng là ng Thái Bình, nghe giọng cụ thấy thật gần gũi, rất chân chất, cứng cỏi, có cái gì đó đầy nghị lực và lại rất hồn nhiên, vui tươi ko giống như mấy bà bán hàng ngoài chợ. Đặc biệt nhìn cụ cười thì thấy cụ thật là ... đẹp!!!

End ... No continued
Hi vọng mọi ng chung tay giúp đỡ thêm ạ! )
Reply With Quote
  #76  
Old 08-12-2011, 09:49
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

^ Thank, bọn mình sẽ tiến hành ngay
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
  #77  
Old 08-12-2011, 12:30
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Đã tìm thấy thông tin của cụ bà Đặng Thị Hạnh, cụ vẫn ở chỗ Bách Hóa Thanh Xuân (Hapromart).
Về phía Hội từ thiện Lên Ngàn dự định như sau :
+ Sẽ kêu gọi trên voz rủ người đi cùng. Chúng ta cùng cân giúp cụ. Dự kiến 8h tối thứ 6 này.
+ Lấy trong số quần áo còn thừa 2-3 cái áo khoác gập gọn sạch sẽ biếu cụ. Không lấy quần áo thường vì chả biết cụ vừa cỡ nào
+ Trích quỹ ra tầm 500k cho vào phong bì ( nhớ đổi ra tiền nhỏ chút, to quá cụ khó tiêu) biếu cụ. Nếu có vozer đóng góp thêm thì mua thêm cái gì đó làm nhu yếu phẩm giúp cụ.

Mời các bạn tham gia
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
  #78  
Old 08-12-2011, 12:44
dechec9's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2009
Posts: 6,901
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

nhà e ngay đấy ! đến thì ới e với !
__________________
[COLOR=LightBlue]Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai...[/COLOR][COLOR=LightBlue][/COLOR]
Reply With Quote
  #79  
Old 08-12-2011, 16:38
whisky_vn5's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2011
Posts: 629
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

up nào
__________________
Fun
Reply With Quote
  #80  
Old 09-12-2011, 21:57
dechec9's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2009
Posts: 6,901
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

lúc này đi qua NQĐ mua giày thấy có hội đag ở chỗ bà cụ ko bít có phải bác Mít ko !
__________________
[COLOR=LightBlue]Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai...[/COLOR][COLOR=LightBlue][/COLOR]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:48.