Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 06-12-2011, 16:44
HuyNT1491 Ver3.0's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 3
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Tối hum qua có việc đi qua cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy ở 38 Khâm Thiên....
Đứng ngoài cửa chờ bạn vào mua hàng....
Thấy có bà cụ ngồi co ro sát mép cửa của cửa hàng....
Một cái cân sức khỏe....
Một vài cái quạt giấy đựng trong túi nilon cũ nát....
Một cái làn toàn túi nilon bỏ đi....
Dựng xe....
"Bà ơi cho con cân với ạ!"
"62kg chú ạ!"
"Hự, con sút nhiều cân thế này rồi sao?" (mặc dù chắc chắn biết là cân sai nhưng mà tôi không nói ra)
"Cho con gửi tiền với ạ!"
"Chú cho bao nhiêu thì bà xin"
......
"Con gửi bà 5000 ạ!"

Tôi hỏi chuyện cụ....
Một cuộc đời với nhièu éo le....
Cụ tên là Đỗ Thị Nghiêm, năm nay đã gần 90 tuổi, nhà ở số 85 Ngõ Trung Tả - Khâm Thiên - Hà Nội....
Năm 81 tuổi cụ vẫn mạnh khỏe lắm, cụ kể là năm đó cụ vẫn còn 54kg, sau 1 lần bị xe máy đâm phải, gãy 2 chân, 1 tay, vỡ đầu....may mắn sống sót nhưng h chân đi lại rất khó khăn.Đến lúc ra được khỏi giường bệnh thì cụ chỉ còn có 31kg...Mất mấy tháng được các con chăm sóc cụ mới lại lên được hơn 40kg....Cụ kéo gấu quần lên chỉ cho tôi 7 vết lõm do đinh nẹp xương bên chân phải, chân trái cũng như thế và có thêm 1 vết thương mới vẫn còn rớm máu do bị ngã....
Cụ có 3 người con nhưng hoàn cảnh đều rất khó khăn, thuốc men cho cụ trong 4 năm sau khi cụ bị tai nạn thì nhà cửa cũng bán gần hết, chả còn ji....Thuốc cụ uống thì đắt...nhưng 1 ngày ko uống thuốc là ko thể đi nổi bước nào....
Hàng ngày cụ xách cái làn nhựa cũ kỹ trong đó có cái cân sức khỏe và vài cái quạt giấy cũ ra cổng chùa Linh Quang ở phố Khâm Thiên ngồi mong kiếm được tiền cơm cháo qua ngày....cụ ngồi đó đến trưa thì về nhà nghỉ rồi chiều lại ra trước cửa hàng Xuân Thủy ngồi đến 11h đêm, lúc cửa hàng đóng cửa cụ mới về....
Tôi hỏi cụ sao cụ ko bán thêm lặt vặt như kẹo cao su hay điếu thuốc lá để thêm thu nhập?Chứ thế này thì kiếm được bao nhiêu???
Cụ bảo tay bà yếu lắm rồi, chân cũng yếu nữa, có xách được cái ji nặng đâu....Có đứa cháu muốn bế mà ko dám bế, sợ lại ngã cả bà cả cháu thì khổ......
.................................
..........................
....................
Cụ sống qua ngày bằng sự đùm bọc của người dân xung quanh khu phố....
Người giúp bát cơm, bát canh....
Người giúp nhặt hộ túi nilon để cụ gom về bán đồng nát....
Thỉnh thoảng mọi người lại góp chút tiền để cụ mua thuốc cho cái chân đau....
Tôi ko bit làm ji hơn ngoài việc giúp cụ 1 lần cân sức khỏe, mua giúp cụ nốt số quạt còn lại mà tôi chắc là sẽ chả có ai mua vì nó quá cũ rồi....
Bạn tôi mua xong đồ thì tôi cũng chào cụ đi về....
Đi được nửa đường mới nhớ là để quên 2 cái quạt ở đó....
Hì...thôi coi như biếu cụ....
Biết đâu lại có ai đó như tôi....
Mong là như thế....

Trường hợp của cụ Nghiêm cũng giống như của cụ Hạnh ở bách hóa Thanh Xuân hay cụ Yến ở Hồ Gươm, mỗi người một số phận nhưng đều éo le cùng cực cả....
Cụ Hạnh thì đã được mọi người giúp lên trại dưỡng lão....
Cụ Yến thì còn có gánh hàng, có những tấm lòng hảo tâm biết đến để giúp đỡ...
Còn cụ Nghiêm thì khác...ko có ji để kiếm sống ngoài cái cân và túi nilon, chai lọ bỏ đi mọi người cho cụ để bán đồng nát...Mọi người có thể biếu cụ tiền 1 vài lần nhưng ko thể biếu mãi được....Tôi đang nghĩ xem có cách nào để giúp đưa được cụ lên trại dưỡng lão....Dù ji thì cụ cũng ko phải khổ sở kiếm từng đồng từng hào hàng ngày ở cái độ tuổi lẽ ra phải được sum vầy với con cháu như hiện tại nữa....
Mong các bạn đọc được những dòng này của tôi, nếu có thể hãy giúp đỡ cụ Nghiêm theo cách này hay cách khác tùy các bạn, như các bạn đã giúp đỡ cụ Hạnh và cụ Yến....

Cám ơn mọi người đã dừng mắt tại đây!
Reply With Quote
  #42  
Old 06-12-2011, 16:53
Geist's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2009
Posts: 1,395
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Quote:
Originally Posted by HuyNT1491 Ver3.0 View Post
Trường hợp của cụ Nghiêm cũng giống như của cụ Hạnh ở bách hóa Thanh Xuân hay cụ Yến ở Hồ Gươm, mỗi người một số phận nhưng đều éo le cùng cực cả....
Cụ Hạnh thì đã được mọi người giúp lên trại dưỡng lão....
Cụ Yến thì còn có gánh hàng, có những tấm lòng hảo tâm biết đến để giúp đỡ...
Còn cụ Nghiêm thì khác...ko có ji để kiếm sống ngoài cái cân và túi nilon, chai lọ bỏ đi mọi người cho cụ để bán đồng nát...Mọi người có thể biếu cụ tiền 1 vài lần nhưng ko thể biếu mãi được....Tôi đang nghĩ xem có cách nào để giúp đưa được cụ lên trại dưỡng lão....Dù ji thì cụ cũng ko phải khổ sở kiếm từng đồng từng hào hàng ngày ở cái độ tuổi lẽ ra phải được sum vầy với con cháu như hiện tại nữa....
Mong các bạn đọc được những dòng này của tôi, nếu có thể hãy giúp đỡ cụ Nghiêm theo cách này hay cách khác tùy các bạn, như các bạn đã giúp đỡ cụ Hạnh và cụ Yến....

Cám ơn mọi người đã dừng mắt tại đây!
Có ai confirm cho em về trường hợp của Cụ Hạnh không ah.

Nếu thế thì em giành sức sang giúp cho cụ Nghiêm.
Reply With Quote
  #43  
Old 06-12-2011, 16:54
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

^ Đúng rồi, ai có thông tin gì thêm không ?
Vì thiếu thông tin nên mình mới vác lên đây hỏi.
Tí đi qua 38 Khâm Thiên xem sao
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
  #44  
Old 06-12-2011, 16:58
CalieriesJJJ's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2011
Posts: 48
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

sài gòn hóng tin cụ
__________________
Khi vozer thụ tinh nhân tạo :rofl:
[QUOTE=Nobita.ZZZ;42935849]hôm nào mua trứng của Bạch Tuyết vs trung tình của Bao Công về thử thụ tinh nhân tạo xem ra gì :) :) :)[/QUOTE]
[QUOTE=TaiSaoLamThoCungBiBan;42935887]Phi Thanh Vân :sogood:[/QUOTE]
bá đạo :lmao:
Reply With Quote
  #45  
Old 06-12-2011, 17:01
vietnam_manhlinh's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 45
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Thương cụ quá ! cụ đồng hương với em ! đời còn những tấm lòng tràn đầy tình thương nhân hậu ... phải không bác mít nhỉ
__________________
нет ничего более ценного, чем независимость и свободу! коммунизм no 1
Reply With Quote
  #46  
Old 06-12-2011, 17:07
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 81
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Quote:
Originally Posted by Actemit View Post
Đã hỏi thăm được thông tin của bà cụ, có tềnh yêu nào tham gia với hội này không ?
em tham gia với
Reply With Quote
  #47  
Old 06-12-2011, 17:37
thanglc2020's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2007
Posts: 1,118
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Mềnh tham gia với, của ít lòng nhiều.
__________________
[QUOTE=:Canh Sat Giao Thong:;140914053]bần nông như mày chỉ giỏi đi hiếp dâm thôi[/QUOTE]

[QUOTE=Doan Chi Binh..;140914349]Thủ trưởng của mày từ bần nông mà ra đấy con chó vàng ạ!:beauty:[url="https://1457189"][/URL][/QUOTE]

[QUOTE=:Canh Sat Giao Thong:;140914441]còn hơn cái dạng cưỡng hiếp con heo, đẩy bà già xuống biển như mày[/QUOTE]
Reply With Quote
  #48  
Old 06-12-2011, 17:54
HuyNT1491 Ver3.0's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 3
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Quote:
Originally Posted by Actemit View Post
^ Đúng rồi, ai có thông tin gì thêm không ?
Vì thiếu thông tin nên mình mới vác lên đây hỏi.
Tí đi qua 38 Khâm Thiên xem sao
Cái này em viết lâu lắm rồi bác ạ, 14 tháng 1 2011 cơ. Bây giờ thì em không biết như nào cả :(
Reply With Quote
  #49  
Old 06-12-2011, 18:04
hoangaka2k8's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2011
Posts: 375
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

Up lên cho ai biết
Reply With Quote
  #50  
Old 06-12-2011, 18:15
kmp89's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 223
Re: Hỏi địa chỉ bà cụ đáng thương này? Hy vọng giúp được bà cụ chút gì đó

ủng hộ tinh thần các thím thôi, SV nghèo ko có j giúp cụ cả

Nhìn giống bà nội mình mà thương quá, Mong cụ sớm đc chính quyền quan tâm giúp đỡ chứ như thế này thì ............
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:55.