![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#781
|
||
|
||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Với 1 số bạn trong này mình thấy hơi bị đề cao nhạc rock/metal, có vẻ như cho đó là thứ âm nhạc "cao siêu" nhất, hay nhất. Xin lỗi bạn đi, chẳng có thể loại nhạc nào là cao siêu nhất, hay ho nhất đâu, thể loại nào cũng có những tác phẩm hay, dở của nó, nhạc pop có thể dễ nghe hơn không có nghĩa nó không có những bài vô cùng chất lượng, ấn tượng và độc đáo, nhạc electronic với sự sáng tạo về âm thanh vô giới hạn lại càng có nhiều cái hay, cái lạ, autotune nếu biết dùng đúng chỗ sẽ có tác dụng. Riêng mình thì mình ít nghe metal hơn, rock/alternative nghe cũng nhiều, mình chủ yếu nghe Folk mà bạn nào bảo Metal/rock hay hơn folk mình đấm phát chết luôn/
![]() Với 1 số bạn chỉ coi âm nhạc là công cụ giải trí tạm thời, nghe cũng được, ko thì cũng chẳng sao mình sẽ nói sau. Với 1 số bạn đã nghe nhạc mà còn nói rằng âm nhạc chỉ phụ thuộc vào sở thích, thấy hay thì nghe chứ làm gì có cái nào hay ho hơn hoặc cao siêu hơn cái nào (dùng từ "cao siêu" thì có vẻ hơi bị quá tự mãn, dùng từ "chất lượng" đúng hơn) thì tự đấm vào mồm mình đi/ Nói như thế thì trên đời này chẳng còn cái gì là dở, là xấu cả để mà bình luận với nhau, rồi sinh ra mấy giải thưởng nọ kia, mấy ông phê bình critic các thứ cho mệt xác/ Đúng là âm nhạc nghệ thuật nó có sự tương đối, nó phụ thuộc vào sở thích của bạn nhưng chính vì nó là nghệ thuật nên nó đòi hỏi cả khả năng cảm thụ, năng khiếu cảm thụ và sự học hỏi, tìm hiểu, mở rộng của mình. Nó cũng giống như những món ăn, bạn thích 1 món này và bạn cứ ăn hoài món đó thì làm sao mà biết được món khác có khi còn ngon hơn, nên bạn phải thử cả món khác, có thể cùng là món mặn hay cùng là món cay như sở thích của bạn/ Rồi có khi để cảm nhận 1 bản nhạc nào đó cũng không phải là nghe phát thấy hay liền, nó cũng giống như 1 bức tranh trừu tượng, bạn không hiểu nổi nó không có nghĩa là nó xấu, rồi bạn vẽ được 1 bức tranh đẹp, bạn rất tâm đắc nhưng thằng khác nó "chuyên" hơn bạn, nó ngó qua 1 cái bảo xấu tệ, mất hứng thật nhưng ko có nghĩa là nó nói sai, và bạn bảo thủ và bảo vệ quan điểm rằng bức tranh của bạn là 1 tuyệt tác; bạn phải chấp nhận lời phê bình và học hỏi từ đó/ Khi bạn thực sự nghiêm túc nghe nhạc, khi coi như bạn đang cảm nhận nghệ thuật thì bạn sẽ hiểu những điều này, đến khi nào đó nó sẽ trở thành 1 niềm đam mê chứ ko đơn thuần là để giải trí nữa/ Với những bạn chỉ coi nhạc để giải trí qua loa, mình chỉ có thể nói sự dễ dãi của nhiều bạn chính là 1 lý do khiến âm nhạc ngày này nó nhiều sạn, nhiều tạp nham như thế này, có cung thì có cầu mà, nên các bạn cũng ko phải cãi nhau vì nó nữa đâu/ Và vì thế cũng đừng nên đánh giá những người khác khi họ bàn về âm nhạc kiểu như "m cứ tỏ vẻ hiểu biết" các thứ, đôi khi họ chỉ muốn nhiều người nghe nhạc nên nghiêm túc hơn 1 chút với âm nhạc để loại bỏ được những thứ không đáng nghe, thế thôi/ |
|
#782
|
|||
|
|||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
vãi cuộc chiến không ngừng nghỉ
đã thím nào phải đi thay bàn phím chưa |
|
#783
|
||
|
||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Hot theard! Góp thêm viên gạch nối dài cảm xúc nào!![]() Làm 1 chuyến tuần du trên cao nguyên Tây Tạng, ghé thăm các mục sư vào một buổi sớm nghe giảng kinh. <=> Cao siêu, thanh thoát là ở chốn này! :"> Ai không biết thì đừng quăng gạch nhé!
|
|
#784
|
|||
|
|||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Quote:
![]()
|
|
#785
|
|||
|
|||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
sau 79 page thì thớt chuyển thành nội chiến us-uk( Giữa pop và rock, giữa metal và những thể loại khác), nội chiến kpop( Giữa 2ne1-snsd- các thể loại khác). Mấy cái này thì kinh điển rồi
cãi nhau cả năm
|
| giaosudaugau |
| View Public Profile |
| Find all posts by giaosudaugau |
|
#786
|
||
|
||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Gớm quá chả thấy ai hạ bệ ai cả bảo nhóm nọ tài năng hơn nhóm kia thì là ý kiến cá nhân của người ta, chừng nào thấy idol các bạn bị chửi thì hẵng flame nhớ, topic chưa đủ loạn à
|
| whatthehell? |
| View Public Profile |
| Find all posts by whatthehell? |
|
#787
|
|||
|
|||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Đồng ý với bác Joby90 ở 1 vài quan điểm (chứ k phải là tất cả)
Các thể loại nhạc khác nhau ra đời đều gắn với lịch sử phát triển của nó, nếu loại dòng nhạc thị trường ra (e k nói Kpop ở đây nữa nhé), mình vẫn có rock, jazz, blues, folk, country, reggae, classical. Cá nhân em thấy có ng nghe rock thấy rock hay luôn, có ng thì mê những giai điệu ngẫu hứng của jazz. Cái này chỉ là cảm nhận, bảo cái nào "hay hơn" cái nào thì em nói thật là hơi buồn cười, chỉ có cái mình thích hơn thôi. Vì nói cái gì cũng phải có bằng chứng chứng minh cho cái đó, chỉ có mỗi "thích" là ko cần bằng chứng thôi Bây giờ bảo hay hơn thì biết lôi cái gì ra làm bằng chứng, ý em nói ko so sánh là so sánh ở cái này. Còn chất lượng hơn thì lại là 1 chuyện khác ![]() Mình cũng đã post từ cmt trước, nghe nhạc cũng như ăn món ăn thôi, thích món nào chọn món đó. Còn tại sao mỗi ngành nghệ thuật lại có 1 mảng chuyên về phê bình (critic), chắc chắn là ko phải để so sánh Jazz với Blues hay Classical với Metal, mà là để tìm hiểu xem đằng sau mỗi tác phẩm ẩn chứa thông điệp gì, có cái gì chưa hoàn hảo, cái gì đã đạt ngưỡng rồi. Bạn thân em học phê bình mỹ thuật, nó bảo kỵ nhất trong phê bình là phê phán tranh của trường phái nào hay hơn, hay tranh của ông nào màu sắc hơn. Phê bình ở đây là nên đặt tác phẩm vào hoàn cảnh của nó, phân tích để tìm ra những cơ sở và nguồn gốc (lịch sử và văn hóa) đặt vào đó. Về vấn đề giải trí, mình nhắc lại quan điểm là đừng take seriously mọi chuyện. Ko phải lúc nào đầu óc ngta cũng rảnh rỗi để ngồi nghe 1 bản nhạc kinh điển hay phang cả tấn album metal vào đầu. Con người ta bao giờ cũng có lúc bình dân 1 tí, đi làm về mệt mỏi có khi chỉ cần bật tí nhạc xập xình là đỡ mệt. Còn lúc nghe nhạc nghiêm túc lại là vấn đề khác. Nó còn phụ thuộc vào điều kiện, sức khỏe, tâm lý v.v... Em là ng HN, nhưng 1 lần vào SG thấy ng dân lao động SG hay bật nhạc Cẩm Ly nghe lắm. Họ bảo nghe nhạc Cẩm Ly thấy họ yêu đời hơn, mà thứ nhạc đó gần gũi họ hơn. Chẳng ai dám đánh giá họ. Âm nhạc là thượng vàng hạ cám, cũng như ăn buffet vậy, họ bày sẵn ra đấy, thích ăn gì thì lấy. Chẳng ai đánh giá cái việc mình ăn gì, có điều ăn vào ng nhiều cái hại thì ảnh hưởng đến thân mình thôi. Folk thì trước giờ em nghe Katie Melua (chị này chuyên dòng folk/jazz), Leonard Cohen, cả nhóm Sting nữa. Folk hay Country ngày xưa sinh ra cũng từ lời ca câu hát của người dân thường ở những vùng ngoại ô, hay như Blues là giai điệu buồn có chút mỉa mai của những ng lao động da đen. Tất cả những thứ đó đều là âm nhạc cả. Từ bình dân đến hàn lâm, thực chất nó chỉ là quá trình phát triển, có vậy thôi
__________________
Software Engineer | Data Mining enthusiast linkedIn profile: http://www.linkedin.com/profile/view?id=196293817 My facebook: www.facebook.com/linhkid |
|
#788
|
|||
|
|||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Quote:
Quote:
Quote:
|
| GodaddyLLC |
| View Public Profile |
| Find all posts by GodaddyLLC |
|
#789
|
||
|
||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Quote:
MTV Iggy được trao ở quảng trường thời đại US đó bạn Thắng nhờ vote và fan KPop máu vote thì đúng, cơ mà cái danh sách nominee ban đầu thì phải thế nào người ta mới chọn ra chứ
|
| whatthehell? |
| View Public Profile |
| Find all posts by whatthehell? |
|
#790
|
||
|
||
|
Re: 2NE1 khiến người hâm mộ chen lấn đến bật khóc
Quote:
|
| whatthehell? |
| View Public Profile |
| Find all posts by whatthehell? |
![]() |
|
|