Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 01-10-2011, 16:01
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 66
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Lang Mít ghê thật, đầu tư thuê người viết luôn bài PR

Tiện thể cho hỏi, thuốc của thầy chữa được bệnh cao huyết áp cho người trên 50t ko ?
Reply With Quote
  #22  
Old 01-10-2011, 16:04
khongtronhoc's Avatar
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 41
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

chữa bệnh sút lưng cho mẫu thân thế nào hả thầy mít
__________________
♦ Intel Core i5-2410M 2.3Ghz 3M♦ RAM 2GB DDR3♦ HDD 500GB♦ VGA Intel GMA♦ Display 14.0'' WLED♦ DVDRW Super Double Layer♦ OS DOS
Reply With Quote
  #23  
Old 01-10-2011, 16:05
dothequynhclone's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 191
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Móa cái review
__________________
[SIZE="4"]Bị ban 3 tháng vì kill hardware[/SIZE]
Reply With Quote
  #24  
Old 01-10-2011, 16:06
anh2011's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2010
Posts: 4,270
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
rong thời gian uống thuốc mình có chat với lang Mít về một số thứ, thì được thầy tâm sự khá nhiều..Mình có hỏi sao lang Mít béo thế, nghe nói là quả bóng biết đi thì thầy cười..Thầy kể hồi đó ông nội làm thuốc, nhà nghèo không có ruộng nhiều. Mà cái thời xưa, ăn uống kham khổ cơm toàn độn khoai lang, sắn.. Mà nhà nào có ruộng thì mới có nhiều khoai, sắn, chứ nhà thầy hồi đó bốc thuốc, nghèo không ruộng thì lấy khoai sắn đâu ra mà độn. Vì vậy ông thầy phải độn nhân sâm vào cơm, nhiều khi mở nồi cơm ra chỉ thấy sâm chứ ko thấy cơm ..Thầy kể nhiều khi nhìn nồi cơm toàn sâm mà thấy ngán, mà phải ăn..Rồi hồi xưa thích ăn kẹo, mà nhà nghèo ko tiền nên thầy chỉ toàn ăn táo tàu, cam thảo. Thầy bảo nhiều khi nhìn mấy đứa trẻ ăn kẹo, mà nhà chỉ toàn sâm, táo tàu, cam thảo cũng thấy tủi thân ..Giờ ngẫm lại vẫn thấy buồn. Mình viết thêm tý điều này để anh em VOZ có thấy lang Mít béo thì đừng chọc, lang Mít cũng có nỗi khổ riêng khi phải ăn sâm thay cơm
thật bá đạo quá
Reply With Quote
  #25  
Old 01-10-2011, 16:09
Junior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 18
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Review quá vô đối, bạn này có năng khiếu làm nhà văn
Reply With Quote
  #26  
Old 01-10-2011, 16:13
Member
Join Date: 06-2008
Posts: 87
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”
Vãi tít
Reply With Quote
  #27  
Old 01-10-2011, 16:30
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Originally Posted by iFox View Post
Lang Mít ghê thật, đầu tư thuê người viết luôn bài PR

Tiện thể cho hỏi, thuốc của thầy chữa được bệnh cao huyết áp cho người trên 50t ko ?
Nói chữa khỏi hoàn toàn 100 % thì chưa có ai làm được
Nhưng đưa HA về ổn định và giữ gìn thì được
HA cao được mệnh danh là Kẻ Giết Người Thầm Lặng, chữa nhanh đi nhá

Quote:
Originally Posted by khongtronhoc View Post
chữa bệnh sút lưng cho mẫu thân thế nào hả thầy mít
Vấn đề là đau lưng vì cái gì ?
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
  #28  
Old 01-10-2011, 16:45
minhu's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2010
Posts: 110
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Originally Posted by Actemit View Post
Nó chém đấy
Cách đây 20 năm làm gì có chuyện ăn sâm độn thay cơm. Nhưng mà mình cũng hay ăn thuốc Bắc thật. Nhà làm nghề thuốc nên táo, cam thảo, thục địa...hay bị mình ăn vụng suốt ( không có sâm đâu nhé ).
Có lẽ cũng vì thế nên khí chất mình khá tốt




Hí hí, tin được
Thầy ơi là thầy, em PM yahoo thầy mà chẳng thấy thầy reply. Em ở HN. Thầy PM cho em cái địa chỉ + số phone chính xác vào inbox em nhé. (Không phải em ko nhìn thấy sign của thầy đâu) Thầy có khám buổi tối không? Nếu không thì cho em xin cái lịch hẹn vào 5h chiều t7 tuần sau nhé.
__________________
IM: minhu4u@yahoo.com
http://leeminhu.blogspot.com/
Reply With Quote
  #29  
Old 01-10-2011, 16:47
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Originally Posted by minhu View Post
Thầy ơi là thầy, em PM yahoo thầy mà chẳng thấy thầy reply. Em ở HN. Thầy PM cho em cái địa chỉ + số phone chính xác vào inbox em nhé. (Không phải em ko nhìn thấy sign của thầy đâu) Thầy có khám buổi tối không? Nếu không thì cho em xin cái lịch hẹn vào 5h chiều t7 tuần sau nhé.
Mình có khám buổi tối, trừ thứ 7

Tất cả info chính xác của mình đều nằm dưới sign
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
  #30  
Old 01-10-2011, 16:51
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 111
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Originally Posted by Actemit View Post
Đang ngủ trưa bỗng dưng thức dậy, mọi hôm ngủ thẳng cẳng đến 5 h chiều, hóa ra có cái thớt này à

Tinis là ông nào nhỉ, có phải Phạm Ngọc Khanh đó không ?
Chính là em

Quote:
Originally Posted by Actemit View Post
Nó chém đấy
Cách đây 20 năm làm gì có chuyện ăn sâm độn thay cơm. Nhưng mà mình cũng hay ăn thuốc Bắc thật. Nhà làm nghề thuốc nên táo, cam thảo, thục địa...hay bị mình ăn vụng suốt ( không có sâm đâu nhé ).
Có lẽ cũng vì thế nên khí chất mình khá tốt
Thầy kể con thế mà
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:15.