Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 01-10-2011, 14:48
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 111
Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Cũng như bao nạn bệnh nhân khác của thầy Mít, mình đc thầy ưu ái yêu cầu viết review về thuốc trị “gay” của mình cho các mem vozer nghiên cứu.. Thầy đề nghị rất nhẹ nhàng “Con mà không viết thì thang sau thầy bỏ tý mã tiền vào cho con ” làm mình xúc động đến rơi lệ, vội vàng lao ngay lên con Pentium III 3Ghz hý hoáy sáng tác review cho thầy.. Thầy nhớ đừng bỏ mã tiền vào thuốc con nha.

Mở đầu, mình giới thiệu tý về bản thân : cao 1m67, nặng 46kg, thân hình hoàn toàn bình thường, chỉ mỗi hơi hơi đẹp giai.. Lang thang trên voz thấy có topic chuyên trị gay của thầy và vài review của các bác LoneWolf, khangpham chém gió kinh hoàng về tài trị bệnh gay của thầy khiến mình tò mò..Vội vàng vào topic review thanks và xin share Y!M vào inbox.. Số mình ăn ở hiền lành nên được share ngay info + Y!M của thầy lang Mít ..Việc tiếp theo là add ngay Y!M và trổ tài chém gió 1 hồi với thầy thì xin được 1 cuộc hẹn khám bệnh qua Y!M (mình ở HCM) .

Tối hôm đó, mình mặc bô Amarni da, tóc vuốt keo H2O, hồi hộp lôi con Macbook Por (không phải mình ghi sai đâu nha, con này là của hãng anh em với Apple chế tạo) onl Y!M chờ thầy.. Mình chờ tầm 20’ thì con mồi – à nhầm lang Mít onl, vội vàng lao vào Buzz 1 phát .. Lang Mít hỏi han sơ qua về mình, bao gồm số đo 3 vòng, có bạn gái không, ngày weitei mấy lần rồi đòi xem WC mình .. Mình nghĩ chắc cũng bình thường nên mới mở WC để chat, thì lang Mít bảo “Cũng may là cậu chưa có bạn gái, có thì hơi khó cho thầy ”. Thầy cười mà mình nghe hơi lạnh lạnh sau lưng, nhưng kinh nghiệm trận mạc + địch ở xa nên mình trấn tĩnh, thổ lộ mong ước giản đơn của mình cho thầy là chưa gay để có gấu ..

Lang Mít nghe xong phán ngay: “Yên tâm, cậu không bị gì đâu.. Nhưng muốn được như mong ước thì phải nghe lời thầy ”. Thú thật lúc đó người mình vã mồ hôi ra như tắm dù đang ngồi phòng máy lạnh khi nghe thầy nói. Nhưng trót đâm lao thì phải theo, mình vội vàng hỏi “nghe lời thầy” cụ thể nó là thế nào? Thầy nhẹ nhàng “Thầy nói gì thì phải làm theo, mà quan trọng là phải ngoan ”, lúc này người mình run nhè nhẹ.. Mình chợt nhớ ra các bác trên voz có nói lang Mít hiền và rất quý con trai .. Mình vội vàng thưa “Nhưng con đang tăm tia 1 em rồi, chữa theo thầy như này có ảnh hưởng gì ko?”.. Lang Mít có vẻ hơi khựng lại, rồi nói “Cứ yên tâm, ko sao, ko sao”.. Nói đoạn giảng giải thêm cho mình về cách chữa bệnh của thầy, chủ yếu là điều hòa tinh thần, cân bằng âm dương.

Rồi thầy Mít bảo sẽ gửi vào cho mình 20 thang trước, để uống thử xem thế nào.. Thầy dặn khi uống thuốc phải ngủ sớm, sắc thuốc theo chỉ định, tuyệt đối ko được gần nữ sắc nhưng phải “ăn rau” nhiều .. Mình hơi hoang mang trước chỉ dẫn của thầy, vì đã ko gần nữ sắc mà lại “ăn rau” nhiều thì… Thầy vội vàng giải thích rau đây là rau xanh, rau sạch chứ ko phải rau thịt.. Làm mình hết hồn .

Sau khi chat tầm 4-5 hôm, thuốc về nhà mình.. Điều đâu tiên mình ngạc nhiên là thang thuốc khá bé ko như tưởng tượng.. Thang đầu tiên, khi sắc thuốc bốc lên rất thơm..Sau khi sắc xong ra 1 chén màu đen đen, mình hối hả húp vì một số vozer review là thuốc khá ngọt, dễ uống .. Nhưng đó là 1 sai lầm, thuốc có vị chua chua, ngai ngái và khá khó uống..Chén đầu mình uống xém nôn ra hết, nhưng ráng nuốt vào..Qua chén thứ 2, thứ 3 thì lại thấy ngọt (lang Mít có bảo là do nhiều táo tàu, chắc thang đầu thầy quên bỏ ), mình húp 2 phát là xong..Đến chén thứ 4 thì ghiền, ngày nào ko uống lại thấy thiếu thiếu.. Uống thuốc 3 ngày đầu ko có gì, nhưng ngày thứ 4 thì ăn có cảm giác ngon và mau đói, tối ngủ rất ngon.. Chỉ có 1 điều lạ là ngày thứ 3-4 sau khi uống, người mình lúc nào cũng nóng rừng rực, cứ thấy rất bức rức sao ấy.. Hỏi lang Mít thì lang nói là do “dương khí” trong người mình đang thịnh, mình nghi là thầy Mít bỏ ít dâm dương hoắc vào thuốc ..

Tổng kết : Qua 20 thang (750k) mình tăng được 3-4kg..Nói chung là hài lòng về thuốc, lần sau lại bốc vì thầy hứa có khuyến mãi thêm 1kg dâm dương hoắc + 1kg táo tàu.. Gấu mình khá thích khi thấy mình mập lên, có hứa sẽ thưởng cho mình ..

Ngoài lề : Trong thời gian uống thuốc mình có chat với lang Mít về một số thứ, thì được thầy tâm sự khá nhiều..Mình có hỏi sao lang Mít béo thế, nghe nói là quả bóng biết đi thì thầy cười..Thầy kể hồi đó ông nội làm thuốc, nhà nghèo không có ruộng nhiều. Mà cái thời xưa, ăn uống kham khổ cơm toàn độn khoai lang, sắn.. Mà nhà nào có ruộng thì mới có nhiều khoai, sắn, chứ nhà thầy hồi đó bốc thuốc, nghèo không ruộng thì lấy khoai sắn đâu ra mà độn. Vì vậy ông thầy phải độn nhân sâm vào cơm, nhiều khi mở nồi cơm ra chỉ thấy sâm chứ ko thấy cơm ..Thầy kể nhiều khi nhìn nồi cơm toàn sâm mà thấy ngán, mà phải ăn..Rồi hồi xưa thích ăn kẹo, mà nhà nghèo ko tiền nên thầy chỉ toàn ăn táo tàu, cam thảo. Thầy bảo nhiều khi nhìn mấy đứa trẻ ăn kẹo, mà nhà chỉ toàn sâm, táo tàu, cam thảo cũng thấy tủi thân ..Giờ ngẫm lại vẫn thấy buồn. Mình viết thêm tý điều này để anh em VOZ có thấy lang Mít béo thì đừng chọc, lang Mít cũng có nỗi khổ riêng khi phải ăn sâm thay cơm
Reply With Quote
  #2  
Old 01-10-2011, 14:52
Member
Join Date: 07-2011
Posts: 22
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Originally Posted by tinnis View Post
lang Mít cũng có nỗi khổ riêng khi phải ăn sâm thay cơm
Reply With Quote
  #3  
Old 01-10-2011, 14:54
Love4ever68's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 20
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

tin không nhỉ hí hí hí
__________________
liều vãi lều !
Reply With Quote
  #4  
Old 01-10-2011, 14:56
-FC.Barcelona-'s Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2011
Posts: 26
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

clone của lang mít
Reply With Quote
  #5  
Old 01-10-2011, 14:59
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2011
Posts: 6,397
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Vãi thým , không thể tin đc
__________________
[COLOR="Indigo"]E3-1231v3 / H97 gaming 3 / GTX1060 gaming X 6GB / 4x4GB Sniper / WD 1GB black / M12II 620 bronze
KM570 MX / G502 RGB spectrum[/COLOR]
Reply With Quote
  #6  
Old 01-10-2011, 14:59
duc291's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 159
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

ơ thầy lang Mít là ai thế?
Reply With Quote
  #7  
Old 01-10-2011, 15:01
leejaewoon's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2008
Posts: 9,909
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

^: Thầy lang Ác Te mít đó

Sâm thay cơm
__________________
https://imgur.com/CBTyGdy.png[/nextVozerImg]WoT vOzer Discord[/nextVozerInfo][/nextVozer]
[RIGHT][B]
[Strike]29UC88[/Strike] 29WK600 FreeSync | [COLOR=DeepSkyBlue]i7-3930k[/COLOR] | X79 Sabertooth | [COLOR=#00bfff]RX580 OC[/COLOR] | 16GB DDR3 1866 | [COLOR=DeepSkyBlue]Seasonic M12II 750W[/COLOR] | 6.5TB HDD + PM981[/B][/RIGHT]
Reply With Quote
  #8  
Old 01-10-2011, 15:01
Kendyhg's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 1,290
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

review bá đạo quá :d
Reply With Quote
  #9  
Old 01-10-2011, 15:01
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 111
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Originally Posted by Love4ever68 View Post
tin không nhỉ hí hí hí
Tin đi, hị hị

Quote:
Originally Posted by -FC.Barcelona- View Post
clone của lang mít
Mình là đệ của lang, chứ không phải clone thím ơi

Quote:
Originally Posted by Frankensteins View Post
Vãi thým , không thể tin đc
Thiệt đó, tin đi

Quote:
Originally Posted by duc291 View Post
ơ thầy lang Mít là ai thế?
Lang băm nổi tiếng VOZ mà không biết
Reply With Quote
  #10  
Old 01-10-2011, 15:04
duc291's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 159
Re: Có gấu, nhờ nấu thuốc chữa “gay”

Quote:
Lang băm nổi tiếng VOZ mà không biết
Reply With Quote
Voz xuất hiện nhiều cái tên trừu tượng quá nào là "thầy lang mít" rùi hồi trước có "củ hành ma đêm" gì nữa.......v....v
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:53.