![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#51
|
|||
|
|||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
bỏ đi .
__________________
[B][COLOR="Indigo"]SilverStone Redline RL01[/COLOR] [COLOR="RoyalBlue"]ASRock Z77 Pro3[/COLOR] [COLOR="DarkRed"]i7 3770k @4.5Ghz[/COLOR] [COLOR="YellowGreen"]Corsair H60i[/COLOR] [COLOR="Green"]4x4GB 1600Mhz CORSAIR Vengeance[/COLOR] [COLOR="DimGray"]MSI 7950 Twin Frozr OC 1100/1350[/COLOR] [COLOR="Dark"]120 OCZ Agility+3TB WD Green[/COLOR] [COLOR="Plum"]CORSAIR GS800[/COLOR] Levetron Mech5[/B] |
| Priestess Of The Moon |
| View Public Profile |
| Find all posts by Priestess Of The Moon |
|
#52
|
||
|
||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
rủ ẻm ra hồ, rồi....đạp cmn xuống
|
|
#53
|
||
|
||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
Số đông k có nghĩa là đúng. Nhiều khi nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chỉ có bạn mới hiểu tình cảm của bạn và người yêu bạn như thế nào. Nói trên đây chỉ là 1 góc nhìn chủ quan của 1 người đang đau khổ, bấn loạn và mất điểm tựa. Nên cũng chẳng ai có thể nói được điều gì. Bạn gái bạn tốt hay xấu, yêu bạn hay k thì bạn biết rõ nhất. Nhưng mà mình thấy 2 người vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tình cảm dễ đổ vỡ khi những câu chuyện trong đó mập mờ, người này dấu người kia và cứ cố tự mình giải quyết theo ý của mình. Và cứ nghĩ nó là cách giải quyết tốt nhất. Phải lấy người k yêu và vẫn còn yêu người yêu cũ thì người yêu bạn chỉ khổ cả đời thôi. Tình cảm k đơn giản như đóng cửa này thì cửa khác mở ra, k đơn giản là thất bại 1 cuộc thi này thì sẽ cố gắng ở 1 cuộc thi khác, có nhiều người cả đời k tìm được 1 tình yêu thực sự nào khác để làm lành con tim. Cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, nhàm chán, trống rỗng, sống chỉ hoàn thành trách nhiệm của người con, mẹ, vợ... Đến khi chết vẫn là kẻ cô đơn. Cứ làm những gì bạn muốn. Kết quả có thế nào thì cũng là bạn đã cố gắng hết sức, k nuối tiếc. Trong tình yêu thì ai cũng là kẻ si tình. Thà lụy tình còn hơn là kẻ vô tình. Thằng nào yêu rồi cũng thế thôi. Đứng ở ngoài chỉ biết hô sao mày ngu thế, sao mày đàn bà thế. Nhưng yêu vào rồi, đau khổ rồi thì mới hiểu được. |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
úi !
bùn bùn bùn chán / GATO |
|
#55
|
|||
|
|||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
mình hiểu suy nghĩ của bạn lúc này. lời khuyên chân thành nhất là quên đi bạn à đừng líu kéo
![]() ![]() ![]()
|
|
#56
|
||
|
||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
nên bắt đầu từ những cái mới , chứ đưng bắt đâu lại khi mọi thứ chỉ là những mạnh vụng, cố dùng keo dán lại như vậy sẽ bễ nữa thôi
|
| tonkhacduy89 |
| View Public Profile |
| Find all posts by tonkhacduy89 |
|
#57
|
|||
|
|||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
...sao những lời lẽ nt đó giống hệt người yêu mình nt cho mềnh trong hoàn cảnh đó cho dù rất là ngoan hiền nhưng cuối cùng vẫn ra đi theo thằng khác cũng trách bản thân mình đã là thằng đầu tiên trong cuộc đời e nó thôi thì NEXT cho lành
|
| Tinh&Tien87 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Tinh&Tien87 |
|
#58
|
||
|
||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
Quote:
![]() +10000000000000000000 |
|
#59
|
|||
|
|||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
Mình gặp trường hợp y như chủ thớt rồi chủ thớt ạ!Cô ấy vừa chia tay mình xong đúng 1tuần là tay nắm tay với kẻ khác đi trên biển!Mình đã tận mắt chứn kiến việc đó.Khi cô ấy biết được thì nhắn tin xin lỗi ríu rít này nọ+nói quên em đi,e ko xứng đáng cho anh....Lúc đó mình cũng nói thẳng"Uk!Người bội bạc như em thì đúng là chẳng xứng đáng với ty của anh dành cho em"...Con gái là vậy!Khi làm người khác tổn thương thì luôn tuôn ra câu cửa miệng là em ko xứng đáng dành cho em,quên em đi.Sau khi chấp nhận để cô ấy đi thì cô ấy lại đòi làm bạn,hay nhắn tin này nọ nhằm cứu vẫn chút danh dự+ sĩ diện của cô ấy trong mắt bạn bè mình(2 tụi mình học chung lớp).Nhưng cô ấy đâu hiểu rằng làm như thế khiến cô ấy lại hèn hơn trong mắt mình!Mình chỉ chúc cô ấy luôn hạnh phúc(chúc thật sự,vì hạng người như vậy chả đáng để mình ghen ghét mà đi trù ẻo họ xui xẻo)...Cuối tin nhắn mình nói đúng 1 câu"hãy tôn trọng all những j em có nhưng trong all điều đó...ko có anh"
//Tự tìm kiếm cho bản thân 1 cái mới mẻ j đi..như mình nè...chơi ghita..thấy đời iu hẳn...nói chung là làm mọi thứ để cho cô ấy thấy mình là 1 người thành công>>cô ấy rất nhiều...điều khó sẽ khiến cô ấy nể phục mình.Đó là sự trả thù thành công nhất rồi đó... H đi chơi với lớp mình éo thèm nhìn mặt nó!Có thể mình làm như vậy là hơi quá đáng nhưng thật chả biết nói cái j với e nó nữa!Các pác cứ nghĩ đi...1 khi niềm tin đã mất thì chả còn cái CM j nữa!!Nói chuyện vs e ấy theo kiểu cho có thì thôi..bơ mie đi!Nói chi cho gây khó khăn cho cả 2!! Đúng là mình hơi nhẫn tâm nhưng nếu bye theo kiểu bình thường vì ko hợp hay gia đình này nọ+có thể là có ny mới cũng dc nhưng phải nói cho mình biết.Đằng này e ý nhất định ko nói dù mình van xin gãy răng...đến lúc mình biết được thì É HÉ!!Bơ thằng wave alpha để đến với thằng AB...đã thế còn nói là vì ba mẹ nên mới làm vậy..NHỤC NHƯ CÁ NỤC!Nhà thì giàu két xù mà nói là thiếu thốn nên giúp bố mẹ!!!Có đáng để mình tôn trộng ko? |
|
#60
|
||
|
||
|
Re: Níu kéo lần cuối ! 1% cũng vẫn cố hi vọng !
Quote:
|
![]() |
|
|