Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 15-08-2011, 12:41
ManUnited.7's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 6
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

bây h đã thế rồi , có lẽ ng ta cũng có nỗi khổ riêng :">, còn về bạn mình chỉ khuyên là hãy cố gắng sông tốt hơn , vui vẻ lên cho dù rất khó , hãy cởi mở lòng mình vs nh ng , sẽ mau quên thôi , hãy cho em nó biêt rằng ko có em anh vân sống vui vẻ vs còn tốt hơn tr ... dù j cũng là ng mình từng yêu , hãy chúc emno sống hp đi thôi ..
Reply With Quote
  #52  
Old 15-08-2011, 14:34
ms_rum's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2010
Posts: 23
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Đọc bài của bạn mà mình thấy buồn, chả lẽ mình bảo mình suýt khóc trên cty. Một chữ " ngẹn". Cố gắng sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ và đặc biệt đừng mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu, niềm tin dành cho con gái. Rồi 1 lúc nào đó bạn sẽ tìm đc hp của riêng mình, người con gái đó ko biết trân quý tình cảm bạn dành cho họ thì họ thiệt thôi. Kệ họ bơ đi mà sống nha bạn.
__________________
Điện thoại di động cao cấp | Phụ kiện cao cấp | Laptop | Phụ kiện điện thoại .

Hãy đến với X-tech để bắt nhịp công nghệ
[I]www.xtech.vn[/I]
Reply With Quote
  #53  
Old 15-08-2011, 14:43
PandaJune's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Tiếc cho bạn. Mong là bạn sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình và sống hạnh phúc. Thôi thì cứ nghĩ đơn giản là hai người không có duyên chồng vợ.
__________________
Trong tình yêu, sức mạnh thuộc về người dám từ bỏ!
Reply With Quote
  #54  
Old 15-08-2011, 15:01
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 17
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

vừa đọc xong, haizzz, vì 1 con đàn bà mà (đã or sẽ) làm khổ những đứa khác

éo phải đàn ông
Reply With Quote
  #55  
Old 15-08-2011, 15:11
T Bag's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 663
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !


vừa lượn G+ tặng chủ thớt
Reply With Quote
  #56  
Old 15-08-2011, 15:23
capricorn222's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 276
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Originally Posted by UhThiClone View Post
vừa đọc xong, haizzz, vì 1 con đàn bà mà (đã or sẽ) làm khổ những đứa khác

éo phải đàn ông
+1
đồng cảm với chủ thớt nhưng cũng đồng ý là đừng gieo nỗi đau của mình vào người khác.
Chúc chủ thớt sớm ngày bình yên.
Reply With Quote
  #57  
Old 15-08-2011, 15:34
klokloklo90's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 0
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Đã đọc bài.Hic
Sao $rum lắm người thất tình thế.
Em cũng đã vậy. Nhưng không buồn như anh
Thời gian này chắc chắn là rất khó khăn.
Cố quên mà không thể quên
Cố lên anh trai
( nghe nhạc, xem phim, làm việc hết mình... và khóc nếu muốn
Cho lòng thanh thản)
tầm 3 tháng có lẽ sẽ đỡ
__________________
Anh không muốn tim mình đau lần nữa
không vì em băng giá con tim này
Lửa Quỉ đỏ sưởi ấm tâm hồn anh
Sưởi cả trái tim
Hơn ngàn lời em nói
Reply With Quote
  #58  
Old 15-08-2011, 15:41
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 22
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

chia buồn cùng thím,bọn con gái bây giờ là vậy đó,bởi vậy mình đừng bao giờ bi luỵ quá,như vậy có chia tay cũng ko shock nặng
Reply With Quote
  #59  
Old 15-08-2011, 16:02
T&T's Avatar
T&T T&T is offline
Senior Member
Join Date: 02-2008
Posts: 210
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Originally Posted by missx23 View Post
27/7/2011


Chuyện của m kết thúc vậy đó ! Và từ giờ m đã trở thành người khác ... haha... nỗi hận đàn bà trong m giờ quá lớn rồi .... m sẽ tìm những người con gái khác để vui đùa , chứ cả đời này lòng tin của m đã không còn có trong tình yêu nữa rồi , âu may mắn ^ ^ có nhiều e thích m vì các mác ngoại hình , cũng tự hào vì đi đường gái phải ngoái lại nhìn ... hehe ... bước tiếp theo của m sau khi viết xong kết thúc cái topic này là tìm ...
Khúc trên thấy bạn lụy tình, nhưng chuyện thường khi yêu mấy ai không lụy.
Nhưng khúc dưới thì thấy suy nghĩ của bạn là đểu cáng. người bắc mình nói như vậy đấy. TY mất đi thì trái tim bạn đau là đủ, người con gái đã làm bạn đau cũng chưa chắc hoàn toàn có lỗi. Còn những người con gái khác họ đâu có tội tình gì để phải chịu sự hành hạ của ai đó. Họ cũng có một trái tim yêu thương, họ có biết bao mong mỏi hạnh phúc.
Trong tình yêu, tình đầu , tình sinh viên, hay những mối tình ngọt ngào từ thủa học sinh có mấy ai giữ được trọn vẹn. ..
bạn tự nhìn lại bản thân mình và sống sao chotốt và hạnh phúc đó mới là điều bạn làm đc cho bản thân và chính là những gì bạn làm cho người con gái làm khổ bạn (theo như bạn nói) phải nghĩ lại...
Chúc bạn sống tốt!
__________________
--------------------
Signature!
Reply With Quote
  #60  
Old 15-08-2011, 16:15
King of JAV's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 28
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Chuyện của m kết thúc vậy đó ! Và từ giờ m đã trở thành người khác ... haha... nỗi hận đàn bà trong m giờ quá lớn rồi .... m sẽ tìm những người con gái khác để vui đùa , chứ cả đời này lòng tin của m đã không còn có trong tình yêu nữa rồi , âu may mắn ^ ^ có nhiều e thích m vì các mác ngoại hình , cũng tự hào vì đi đường gái phải ngoái lại nhìn ... hehe ... bước tiếp theo của m sau khi viết xong kết thúc cái topic này là tìm ...
Thế đấy, chỉ vì 1 nhu cầu của bản thân ko được thỏa mãn mà lại trở thành kẻ phá hoại xã hội. Làm như mình là kẻ duy nhất phải chịu thiệt thòi trên cuộc đời này ấy nhỉ.

Đáng buồn thay cho cái sự ngu dốt và thiếu bản lĩnh.
Con kia nó bỏ cũng là đúng.

P/s: quên con kia đi mà sống cho tốt, hoặc nó có nỗi khổ riêng của nó hoặc nó là con ... 4` mà thôi.
__________________
updating signature ...
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 19:58.