Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #311  
Old 14-08-2011, 22:45
picpic1909 Vers2's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 169
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by pmtbkav123 View Post
Gì có gần 1 tỷ/100m2 đùa à . Vào ĐN ddeeeeeeeeeeee ò ó ooooooooooo
khoảng 1 năm trước thì khoảng 700tr thôi,giờ mới lên đấy,nhưng mà là đất kiệt thôi bác.:">
  #312  
Old 14-08-2011, 22:48
kjte ro's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 82
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by picpic1909 Vers2 View Post
tôi chỉ nói những cái tôi chướng mắt,và thấy ko đúng theo cảm nhận của cá nhân mình.
Tôi ko khùng đi bêu rếu bản thân mình.
Cái thấy và cái nghĩ khác xa nhau.Bạn thấy,nhưng bạn ko nghĩ,bạn lái câu chuyện sang hướng khác.Dùng tri giác để nghĩ,sự việc đúng hay sai hãy phán xét.Như vậy mới chứng tỏ mình đã trưởng thành.
Không bằng việc chụp mũi nhau để tranh giành thắng thua.
Mình không muốn tranh cãi nhiều với bạn, cũng không bêu rếu bạn, vì topic nào mình nhận xét về bạn thì topic đó chắc chắn có mặt bạn trong đó, mình chỉ thấy tội bạn thôi
__________________
[QUOTE=emhuasekhongdaomonua;31779463]Phutthayotfa Chulaok và Phutthaloetla Naphalai.

vãi 2 cái tên. Tưởng tượng cảnh do thám về báo tin.
"báo cáo có tàu phu thay ot pha chu la oc và phut tha lo et la na pha lai xuất hiện ở vùng biển" (báo cáo xg méo mịe nó mồm)[/QUOTE]
  #313  
Old 14-08-2011, 22:49
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

mình sẽ không định cư ở đà nẵng nếu bạn nào cho mình ở đà nẵng được 3 tháng/năm
nói thật đấy ^^
  #314  
Old 14-08-2011, 22:51
pmtbkav123's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,236
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by picpic1909 Vers2 View Post
khoảng 1 năm trước thì khoảng 700tr thôi,giờ mới lên đấy,nhưng mà là đất kiệt thôi bác.:">
Đất Kiệt là đất gì vậy . Công ăn việc làm trong này có nhiều ko, hay lại phải vào SG. Có khi sau này đá 1 mảnh ở HN đi về đấy mua nhà sống, chỉ có chán là ko có mùa đông như HN thôi
  #315  
Old 14-08-2011, 22:52
picpic1909 Vers2's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 169
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by kjte ro View Post
Mình không muốn tranh cãi nhiều với bạn, cũng không bêu rếu bạn, vì topic nào mình nhận xét về bạn thì topic đó chắc chắn có mặt bạn trong đó, mình chỉ thấy tội bạn thôi
thì mình phải cmt trong đó thì bạn mới nhận xét dc chứ.
Mình ko có trong 2pic đó,bạn nhận xét ai nghe.
Mà nói kiểu này chắc bạn đi mò post của tôi để nhận xét tôi ah
Mà thôi,đừg tranh cãi nữa bạn.OT nhiều ra đảo cả lũ đấy.Mình ko muốn bị ra đảo vì lý do vớ vẩn đâu.
  #316  
Old 14-08-2011, 22:55
Khangdanang's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 4,653
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Người Đà Nẵng gốc đây, ba mẹ, ông bà, cụ kị đều là gốc đà nẵng

Cứ thần tượng hóa lên một cách quá đáng, mình đã đi HN, HCM, Nha Trang, Hải Phòng, Vũng Tàu 1 thời gian thì thấy cũng bình thường, cũng vậy

Đà Nẵng chỉ hơn các thành phố kia 1 điểm đó là sạch, và đường điện nhiều hơn. Chấm hết, vớ vẩn, tệ nạn đầy ra đó, công an thì bưng bít


Ở Đà Nẵng có vụ đâm chết 1 chủ nhà thầu vì giành dự án, ngay hôm sau báo đăng ông đó chết vì ngã xe do say rượu

Toàn thành phố tích cực chỉnh trang bưng bít thông tin không có lợi, mấy cái tin xã hội đen, đua xe, quậy phá, đâm chém, đều hạn chế đến mức tối đa vì ĐN hướng đến kiểu mẫu như Singapore

Còn ai nói khu Metro là vùng ngoài, vùng rìa, ai nói thế ?????

Thế mấy khu Hòa Vang Hòa Phú là vùng gì thế ????

Cái khu Metro cách 10 phút đi đến phố chính mà gọi là vùng " nông thôn ", nực cười

Hài kịch, thành phố kiểu mẫu
__________________
[B][SIZE="4"][COLOR="Red"]Đà Nẵng Hội. Tất cả mọi thứ hình như ở đây.[/COLOR][/SIZE][/B]
[CODE]http://vozforums.com/showthread.php?t=1440217[/CODE]
  #317  
Old 14-08-2011, 22:55
picpic1909 Vers2's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 169
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by pmtbkav123 View Post
Đất Kiệt là đất gì vậy . Công ăn việc làm trong này có nhiều ko, hay lại phải vào SG. Có khi sau này đá 1 mảnh ở HN đi về đấy mua nhà sống, chỉ có chán là ko có mùa đông như HN thôi
là đất trong đường kiệt đấy bạn,nhưng an ninh tốt,đương nhựa,5,5m
Còn đất 10m5 thì khoảng dưới 2 tỉ.Công ăn việc làm thì chắc chắn là ko phong phú như SG rồi.Hix,so sánh khập khiễng quá bạn
Mùa đông ở Đn cũng lạnh lắm,đủ để bạn mặc áo măng tô hay pardessus đấy.Mưa nhiều nữa:">
  #318  
Old 14-08-2011, 22:59
picpic1909 Vers2's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 169
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by Khangdanang View Post
.......
nói vậy nó đả động j đó ấy.Thông tin em đưa nhạy cảm quá
Nhưng ở đâu cũng vậy thôi.
Báo chí VN là Chỉ đạo từ trên xuống mà,có tự do báo chí đâu:">
  #319  
Old 14-08-2011, 22:59
prodn_90's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2008
Posts: 109
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Khi chiều có post 1 bài chê 1 bộ phận dân quận 3 bị mấy bạn quận 3 ném đá ghê quá. Thứ nhất ko phải là mình vơ đũa cả nắm, ai chả bik có người này người kia. Cái thời mình học lớp 6-7-8-9 tức là 2002-2006, mùa hè hay đi biển cùng lũ con gái trong xóm, xóm ít trai mà nhiều gái, lại em nào em nấy cũng trắng xinh mơn mởn, tụi nó thích đi biển nên xóm có 3 thằng con trai cũng ráng mà chiều. Nhưng mà qua đó hết bị tụi con nít (theo sau là 1 lũ cũng ngang ngang mình) xin tiền đểu thì đến lượt bọn to đầu đến quấy phá mấy em gái xóm mình. Xóm có 3 đứa con trai nên ko làm gì dc lủi thủi dẫn tụi con gái về, thế là tụi nó đi theo chọc phá dọa đánh cho đến khi lên lấy dc xe mới thôi. Mà ko phải 1-2 nhóm đâu nhé, 1 tuần đi biển 7 ngày thì hên lắm mới tắm dc 2 ngày thui, còn lại qua ngồi chơi tý, bị phá thì lủi thủi đi về.

Rồi năm lớp 9 lớp mình có 1 con bạn, cũng khá xinh chuyển nhà qua bên quận 3, rùi chuyển qua trường Lê Lợi bên đó học lun, hôm thứ 5 học có 2 tiết nên rảnh, cả lớp tổ chức qua trường con đó đón nó về rồi về nhà nó chơi, ai dè qua trường nó, thấy lớp mình mang phù hiệu Tây Sơn tụi trường nó liền hùa vào, bắt vài đứa con trai lớp mình đánh mà éo hiểu lý do là gì lun, bị đánh giữa đường, người lớn đi qua lại cũng đông đúc mà cũng chả ai thèm can ngăn hay nói vài lời, cứ giương giương mắt nhìn lũ bạn mình bị cầm gạch đá ném túi bụi.

Rồi cũng trong năm 2005-2006 gì đó, có cặp học sinh trường cấp 3 Trần Phú buổi trưa tầm 1-2h qua biển chơi, bị 1 bọn du côn bên quận 3 đập thằng bạn trai, sau đó cưỡng bức đứa con gái, có 1 thằng nhỏ đưa chym vào miệng đứa con gái bị cưỡng bức, bị con đó cắn gần đứt chym những ai ở Đà Nẵng chắc bik vụ đó.

Đó là lý do vì sao mình vẫn kỳ thị 1 bộ phận dân quận 3. Đừng nói là chỉ những đứa nhỏ làm chuyện đó, người lớn ko bik dạy nên trẻ con nó mới thế

p/s mình là người gốc Đà Nẵng, sinh ra và lớn lên ở đây, nhìn nó thay đổi từng ngày nên bạn picpic1909 đừng có tự tin quá. Chưa chắc bạn đã am hiểu về ĐN bằng mình đâu, tụ điểm ăn chơi, cà phê cà pháo, ăn ún ngon dở ở đâu mình tự tin là bik hết ....
  #320  
Old 14-08-2011, 23:03
thachphongphong's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 189
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Người Đà Nẵng gốc nè...cho địa chỉ ít hôm cúng rằm lại bưng chè sang...
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:51.