Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #171  
Old 14-08-2011, 15:07
kjte ro's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 82
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Bán đất: 8,6x18 mặt tiền đường Phan Tứ. Bác nào Hà Lội thích không khí trong lành, gần biển sinh hoạt phí rẻ, con người thân thiện thì liên hệ em nhá ~4tỷ->4,6tỷ thôi. RẺ vl nhá
__________________
[QUOTE=emhuasekhongdaomonua;31779463]Phutthayotfa Chulaok và Phutthaloetla Naphalai.

vãi 2 cái tên. Tưởng tượng cảnh do thám về báo tin.
"báo cáo có tàu phu thay ot pha chu la oc và phut tha lo et la na pha lai xuất hiện ở vùng biển" (báo cáo xg méo mịe nó mồm)[/QUOTE]
  #172  
Old 14-08-2011, 15:12
soibien1987's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 5
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!



Khuyến mãi mấy bác tấm hình girl xinh DN của mấy con bạn em....cơ mà gái xinh ĐN nó chảnh VL ra đấy các bác ah..... bởi vậy dù ham lắm nhưng mấy em xinh cũng ko biết có tới phiên mình ko.... trong khi con gái SG thì dễ chịu, dễ làm quen hơn....xinh hok chảnh....rất phù hợp với tầng lớp trai thật thà, chung tình ....nhưng mê gái xinh
  #173  
Old 14-08-2011, 15:13
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by kjte ro View Post
Bán đất: 8,6x18 mặt tiền đường Phan Tứ. Bác nào Hà Lội thích không khí trong lành, gần biển sinh hoạt phí rẻ, con người thân thiện thì liên hệ em nhá ~4tỷ->4,6tỷ thôi. RẺ vl nhá
154.8~155m2
4.6 tỉ
->29.5tr/m2
nếu đúng như bạn nói, gần biển, đường lớn thì là QUÁ RẺ
  #174  
Old 14-08-2011, 15:15
stylishmoon's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2007
Posts: 646
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

^ uh ảnh b trên anyf thì mình công nhânj xinh, chứ b trước post thì nói thật kém gái HN =))

chảnh của b là tn ? nhiều khi là cách giao tiếp của mình thôi, còn nếu mấy đứa chảnh kiểu thích tiền thì lại càng dễ nhai :P
  #175  
Old 14-08-2011, 15:17
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 15
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by soibien1987 View Post

Khuyến mãi mấy bác tấm hình girl xinh DN của mấy con bạn em....cơ mà gái xinh ĐN nó chảnh VL ra đấy các bác ah..... bởi vậy dù ham lắm nhưng mấy em xinh cũng ko biết có tới phiên mình ko.... trong khi con gái SG thì dễ chịu, dễ làm quen hơn....xinh hok chảnh....rất phù hợp với tầng lớp trai thật thà, chung tình ....nhưng mê gái xinh
gf đầu tiên của mình ng đà nẵng, nhưng ko gặp nhau ở đn

hiền, ăn nói thật thà, rất xinh, tự nhiên ko kiểu cách

đc 1 năm mình bị đá lăn lông lốc

kết luận: gái đn hiền lành nhưng nguy hiểm
  #176  
Old 14-08-2011, 15:20
admin@phivu.net's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 210
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Đừng ai ôm mộng Nha Trang nhé! Đại gia thì không sao chứ sống bình thường chán bỏ mọe.
__________________
[I]"Một cuộc chiến không còn được coi là “giải phóng” nếu những gì mà nhân dân cuối cùng được hưởng không phải là độc lập tự do."[/I]
  #177  
Old 14-08-2011, 15:21
pepsivn1102's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 317
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Rất thích ở Đà Nẵng, còn người thân thiện, tiếc là phải học tít ngoài Thái Bình
__________________
[B][COLOR="Blue"]Gió qua miền tối sáng[/COLOR][/B]
_________________________________
Khi vOzer viết tắt (rofl): [QUOTE=nydka;39311704][COLOR="DarkOrange"]
ách ti ti pi hai chấm xẹc xẹc, đúp plêu - đúp plêu - đúp plêu chấm [/COLOR][COLOR="YellowGreen"]youtube.com/watch?v=BW2Czu58UbQ&feature=player_embedded#![/COLOR][/QUOTE]
  #178  
Old 14-08-2011, 15:22
www.d2dexpress.vn's Avatar
Member
Join Date: 07-2011
Posts: 49
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Ôi bên Wtt có top nơi lý tưởng nhất và đáng sống nhất VN là Đà Nẵng đó các bác, mình cũng phấn đấu rùi kiếm một chỗ ngoài đó rùi về già sẽ sống ở đó thui, hehe
  #179  
Old 14-08-2011, 15:23
soibien1987's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 5
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by stylishmoon View Post
^ uh ảnh b trên anyf thì mình công nhânj xinh, chứ b trước post thì nói thật kém gái HN =))

chảnh của b là tn ? nhiều khi là cách giao tiếp của mình thôi, còn nếu mấy đứa chảnh kiểu thích tiền thì lại càng dễ nhai :P
Chảnh tức là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy...còn tán tỉnh linh tinh ngoài đường là nó chẳng thèm ngó...thêm nữa, thường tụi nó chỉ chơi với bạn thân thôi.... còn quen ngoài đường thì khó có cơ hội tiếp cận lắm ợ....
Vả lại mấy em xinh xinh thì thường con nhà có tiền, mà học hành cũng tử tế nữa, nên không dễ ăn như mấy em gái quê đâu ah. Cơ mà gái ĐN thích triết lý, chê trai ĐN, khoái boy SG, ... đây là mấy kinh nghiệm em rút ra được sau nhiều năm chinh chiến ah
  #180  
Old 14-08-2011, 15:25
trungkatu's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 3
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by duylinh87 View Post
Mời bác, cứ ra chiêu em tiếp chiêu

Nói cho khách quan, em thấy ĐN thế này:

- Mức sống thấp, giá cả là rẻ so với nhiều nơi.

- An ninh tốt, đường sá sạch sẽ, quy hoạch đoàng hoàng.

- Có biển đẹp, phải nói là cực đẹp.

- Đang phát triển theo chiều hướng tích cực, các dự án mới cực nhiều (nhiều cầu đang xây và sắp xây).

Điểm trừ duy nhất, theo mình, là người dân ở đó ko đc thân thiện lắm với người ngoại tỉnh đâu.
Do ăn ở thôi , bạn mình toàn dân tỉnh học BK, chơi với nhau rất vui
Quote:
Originally Posted by Beeennn View Post
cơ mà cơm bụi ĐN dở òm, nấu nhạt chết, gà nướng thì k giòn thơm j sất ai ở ĐN chỉ em vài chỗ cơm bụi nấu mặn mà tí đc ko ? trừ vãi chỗ nổi tiếng như bánh ướt Trần hay mấy cái quán j đấy sau lưng nhà hát thì ko nói
Tùy quán, phải biết chọn quán ngon mà ăn chứ

Quote:
Originally Posted by socket478 View Post
Không biết ở mấy miền khác như thế nào chứ mình thấy văn hóa bán hàng ở Đà Nẵng còn chán lắm. Nhiều lúc vào mua hàng mà lần sau không muốn quay lại nữa
Mặc cả đã là phong cách rồi , ko thích mặc cả thì vào shop
Quote:
Originally Posted by boydlu View Post
mịa,bữa trước ra xem bắn pháo bông nghe nói giá KS ở Đà Năng tăng gấp 9 lầnbình thường ông thầy dạy hóa trường ĐHđàlạt còn phải bó tay,dân Đà Nẵng hiếu khách ghê
Ai bảo bạn vào giờ đó, bạn có biết cả nước cùng kéo về ĐN cái ngày đó không, đừng nói 9 lần chứ mấy chục lần thì bạn cũng phải chấp nhận thôi, ko thì ở nhà

Quote:
Originally Posted by quan1506 View Post
ĐN giờ ko như trc,do mọi ng PR gê quá nên h toàn dân nhập cư . Em sống ở đây cả chục năm, không biết kẹt xe là gì, đi chợ hiếm thấy trả giá, giờ đi ra cứ tầm chiều là kẹt xe, đi biển, đi chợ toàn trả giá cãi nhau, đặc biệt là đi biển,đông nghẹt, toàn nghe giọng bác, chán.

Chiều chiều bạn đi chỗ nào mà kẹt xe ???
Quote:
Originally Posted by duylinh87 View Post
Cái bãi này ko của mình, của dân ... ấy bạn ạ.

- 1 lần đi ăn vịt lộn đêm ở dưới chân cầu sông Hàn phía bờ đường Ngô Quyền, đang ăn thì có 2 thằng học cỡ lớp 7-8 lại mua trứng. Bà bán vịt lộn ko bán vì bọn này nhậu ở đâu xong đến mua nợ. Bọn nó cầm ghế táng vào mặt bà kia, xong quay sang bên bàn mình 4 người ăn nó táng cả ghế nhựa vào đấy. Bên này cũng chỉ cầm ghế ném lại 1 cái vào mặt 1 thằng thôi, lúc đấy cũng chỉ nghĩ vì nó quá mất dạy. Vậy là bọn nó vừa chạy vừa chửi Đồ nhà quê, chạy vào 1 góc đường thì kéo ra thêm 10 thằng cỡ như thế nữa, xách nguyên 1 két vỏ bia đập ra rồi lao vào quán vịt lộn đâm chém.

Bọn mình cũng chạy đi cho an thân, gặp 1 lão xe ôm kèo nèo để ổng chở về, bên này nói ở gần rồi ko cần chở, vậy mà cũng nhận đc câu Đồ nhà quê.

- Lần kia đi thuê nhà trọ (trọ SV chứ ko phải nhà nghỉ), đến thuê thì có 2 tên kia cũng giành phòng đó. Mình đưa tiền qua cho chủ nhà trả trước để đặt phòng, gặp con gái bả cỡ lớp 10. Lúc đó nhà bà đó thì xa nên mình nói "a đưa cho e rồi tý mẹ về e đưa lại cho mẹ dùm a" nó nhận xong 600k rồi mình cũng dọn qua ở.

10 ngày sau bả qua tính tiền, nói sao chưa đưa tiền phòng. Mình hỏi lại con bé đó nó bảo em đưa lại tiền cho anh rồi mà?

- Đi ngoài đường, đèn xanh, mình đi bên trái thằng kia. Nó chở cả mẹ cả 1 đứa nhỏ đang bồng trên tay. Xong nó rẽ trái, chẳng xi nhan vẹo gì, quẹt vô xe mình. Nó quay lên chửi đồ nhà quê. mình quay xuống bảo mày rẽ sai còn chửi ai. Xong nó vọt lên chặn đầu xe mình, để mẹ với em ngồi đấy lượm gạch choảng liền.Dân ra can nó còn lầu bầu: may mà có mẹ tao ko mày chết, đồ nhà quê.

còn nhiều nữa, gõ nhiều mỏi tay
Bạn ở 4 năm gặp 1 số trường hợp như vậy thì là ít rồi, gặp trẻ trâu rồi

Quote:
Originally Posted by soibien1987 View Post
+999999999999999999 cho bác.....Em cũng ngán mấy bác kéo về làm tổ ở ĐN chúng em lắm....ít người nó mới vui.... đông quá sinh loạn đấy ah

+n , đừng kéo về làm gì, càng đông càng loạn
Quote:
Originally Posted by master_boy_dn View Post
ĐN bây giờ đang bựa hóa bởi thành phần nhập cư các bác ạ:
1. dân nhập cư miền bắc (nhất là dân cán bộ đứng tuổi) với lối sống ích kỉ và thực dụng thường flame vs dân ĐN, và một bộ phận bạn trẻ vào học đh, cđ rất bố láo
2. dân nhập cư miền nam tính tình hình như phóng khoáng, sống thoáng hơn nhưng lại hơi vô tổ chức, kéo theo đó 1 thành phần lưu manh, dân móc túi chuyên nghiệp ở đn bây h toàn dân miền nam

\\đừng gạch em
Dân Bắc vào đây cũng nhiều, nhưng mình ko thích cho lắm

Quote:
Originally Posted by kid146 View Post
mấy bác cứ ở quê nhà mà an phân đi, đừng vô Đà Nẵng bon chen với em để mấy năm nữa lại đất chật người đông . vote ban chủ thớt
+n
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:00.