Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #161  
Old 14-08-2011, 14:54
master_boy_dn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 4,432
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by gio_tt View Post
NGOẠI TRỪ QUÁN CAFE VỚI MẤY QUÁN ĂN NHẬU RA, CÒN LẠI CÁC TIỆM ĐN MỚI 9H ĐÓNG CỬA SẠCH
biết thì nói nha, cũng mới ở ĐN mấy bữa phán như thánh sống ấy
__________________
[COLOR="Blue"][SIZE="1"]Original Ego [/SIZE][/COLOR]
  #162  
Old 14-08-2011, 14:55
Viết Sang's Avatar
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 57
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by master_boy_dn View Post
biết thì nói nha, cũng mới ở ĐN mấy bữa phán như thánh sống ấy
+!
  #163  
Old 14-08-2011, 14:57
muitendenvn's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 248
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by muitendenvn View Post
có ai nuôi cho ở đà nẵng thì thích thật đấy.
còn ra trường rồi ấy à. đi bán sin-gum kiếm tiền nhé

bác nào ở sg lâu như mình, tới đà nẵng lần đầu cố nhiên là thích.

huế nữa.

tối đầu tiên ở huế, cơm xong ngồi hút thuốc nghe nhạc trong nhà 1 tý, xong walk ra ngõ tè, giật hết cả mình

móa mới 9h mà đường xá gì vắng còn hơn sg sáng cn các bác ợ
còn nhớ đợt đó, tháng 9 năm 2010, chạy solo từ sg ra ĐN, gọi bạn đi ún cf cho tỉnh ngủ, thăm hết đứa này tới đứa khác.

Cả cái tp mà chẳng có chỗ nào có cf giá 5 ngàn

toàn 3 với 4 các bác ợ
__________________
Nóng tính, dc mỗi cái là có võ.
  #164  
Old 14-08-2011, 14:58
soibien1987's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 5
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by gio_tt View Post
NGOẠI TRỪ QUÁN CAFE VỚI MẤY QUÁN ĂN NHẬU RA, CÒN LẠI CÁC TIỆM ĐN MỚI 9H ĐÓNG CỬA SẠCH
Ờ....sống đêm thì vào SG sống sướng hơn chứ nhỉ....em ở Đà Nẵng nhưng nếu được chắc cũng sống ở SG.....nói chung ở ĐN thì yên bình...nhưng ở Sài Gòn thì vui hơn....sống ở SG cho hết tuổi trẻ rồi về Đà Nẵng hưởng tuổi già là tuyệt vời nhất

P/s: mà tụi trẻ trâu ĐN giờ nó cũng chạy vào SG sống nhiều lắm... còn ĐN thì giao cho mấy bạn ở trển dzô ở.... nói chung thành phần gái xinh, vào Đà Nẵng cũng nhiều +1 cho điểm này, cải thiện bớt cho gái Đà Nẵng )
  #165  
Old 14-08-2011, 14:59
Viết Sang's Avatar
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 57
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by muitendenvn View Post
còn nhớ đợt đó, tháng 9 năm 2010, chạy solo từ sg ra ĐN, gọi bạn đi ún cf cho tỉnh ngủ, thăm hết đứa này tới đứa khác.

Cả cái tp mà chẳng có chỗ nào có cf giá 5 ngàn

toàn 3 với 4 các bác ợ
Bán 5 ngàn khách chạy sang quán bên cạnh thì sao
  #166  
Old 14-08-2011, 14:59
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 15
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by gio_tt View Post
NGOẠI TRỪ QUÁN CAFE VỚI MẤY QUÁN ĂN NHẬU RA, CÒN LẠI CÁC TIỆM ĐN MỚI 9H ĐÓNG CỬA SẠCH
ngày xưa 9h, giờ thì muộn hơn, cơ mà giờ đn trở nên xô bồ nhanh quá, đi về 2 năm thấy đông đúc hơn hẳn.
  #167  
Old 14-08-2011, 15:00
Viết Sang's Avatar
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 57
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by soibien1987 View Post
Ờ....sống đêm thì vào SG sống sướng hơn chứ nhỉ....em ở Đà Nẵng nhưng nếu được chắc cũng sống ở SG.....nói chung ở ĐN thì yên bình...nhưng ở Sài Gòn thì vui hơn....sống ở SG cho hết tuổi trẻ rồi về Đà Nẵng hưởng tuổi già là tuyệt vời nhất

P/s: mà tụi trẻ trâu ĐN giờ nó cũng chạy vào SG sống nhiều lắm... còn ĐN thì giao cho mấy bạn ở trển dzô ở.... nói chung thành phần gái xinh, vào Đà Nẵng cũng nhiều +1 cho điểm này, cải thiện bớt cho gái Đà Nẵng )
++!
  #168  
Old 14-08-2011, 15:01
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 43
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

mình cũng rất thích ĐN. du lịch vào đấy 5 ngày mà ra đường tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng chửi thề nào không khí trong lành, biển hiền hòa, đường rộng rãi sạch sẽ, con người cũng hiền hòa. Em lạc đường, hỏi thăm, họ đều chỉ dẫn tận tình
em muốn hỏi là giá đất trong đấy giờ thế nào các bác? có trên trời như ở Hn không ạ? mới lại cơ hội nghề nghiệp trong đấy thế nào? em tính nếu cứ thất nghiệp nằm nhà như này thì em vào trong đấy tìm việc quách, mê ĐN lắm rồi
p/s: mấy hôm vào đấy, ngày nào cũng đi qua quán cafe Bigboy ở ngã tư j j đó, ghé mắt qua thấy zai ĐN cũng đẹp con gái thì thấy nhẹ nhàng, không thấy ai ăn mặc hầm hố, hở hang ( chắc chưa gặp), nói chuyện cũng dịu dàng hơn miền bắc. nói chung mình ưng
  #169  
Old 14-08-2011, 15:03
|G|I|G|A|'s Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 2,329
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by soibien1987 View Post
Ờ....sống đêm thì vào SG sống sướng hơn chứ nhỉ....em ở Đà Nẵng nhưng nếu được chắc cũng sống ở SG.....nói chung ở ĐN thì yên bình...nhưng ở Sài Gòn thì vui hơn....sống ở SG cho hết tuổi trẻ rồi về Đà Nẵng hưởng tuổi già là tuyệt vời nhất

P/s: mà tụi trẻ trâu ĐN giờ nó cũng chạy vào SG sống nhiều lắm... còn ĐN thì giao cho mấy bạn ở trển dzô ở.... nói chung thành phần gái xinh, vào Đà Nẵng cũng nhiều +1 cho điểm này, cải thiện bớt cho gái Đà Nẵng )
Chê à
__________________
Đằng kia trên ngọn đồi thông, ánh mắt của chàng trai đang hướng về phía chân trời xa. Cơn gió nhẹ như bàn tay thiếu nữ, lả lướt trên từng sợi tóc, tựa hồ như những niềm hoài cảm, ký ức lại đưa anh về với từng phút giây hạnh phúc tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua.
  #170  
Old 14-08-2011, 15:04
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 15
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by that.nghiep.nam.nha View Post
mình cũng rất thích ĐN. du lịch vào đấy 5 ngày mà ra đường tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng chửi thề nào không khí trong lành, biển hiền hòa, đường rộng rãi sạch sẽ, con người cũng hiền hòa. Em lạc đường, hỏi thăm, họ đều chỉ dẫn tận tình
em muốn hỏi là giá đất trong đấy giờ thế nào các bác? có trên trời như ở Hn không ạ? mới lại cơ hội nghề nghiệp trong đấy thế nào? em tính nếu cứ thất nghiệp nằm nhà như này thì em vào trong đấy tìm việc quách, mê ĐN lắm rồi
p/s: mấy hôm vào đấy, ngày nào cũng đi qua quán cafe Bigboy ở ngã tư j j đó, ghé mắt qua thấy zai ĐN cũng đẹp con gái thì thấy nhẹ nhàng, không thấy ai ăn mặc hầm hố, hở hang ( chắc chưa gặp), nói chuyện cũng dịu dàng hơn miền bắc. nói chung mình ưng
chính sách đn giờ chỉ thu hút những ng hoặc giàu có có khả năng mua nhà đất hoặc trình độ cao, chứ ko phải thuận lợi với tất cả đâu, bác cứ thử đi sẽ biết

ai giỏi đến đn làm rất thuận tiện, cơ mà còn xem có trụ được lâu ko

còn bác muốn nghe chửi thề, em chửi cho bác coi
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:42.